1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó chấp nhận đối với đại đa số đàn ông VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi KabutoKagi, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại tuỳ thuộc vào bạn mà thôi, bạn yêu cô ta say đắm hay bạn muốn lấy cô ấy ? Đó chính là câu trả lời, hay là bạn muồn nhận xét về bạn gái của bạn ?
    Sau hai tháng mình đã kiếm được 2 séc 100$ (khởi điểm) ai quan tâm thì hãy vào link hướng dẫn sau http://vntinhhoa.net/tts/muadong.htm
  2. Giangho_hanhhiep

    Giangho_hanhhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chuyện hay thật!
    Nhưng đúng là như bạn tự nhận xét về xã hội VN hiện nay. "xã hội VN hiện nay đang bị xoáy trong hai luồng gió mạnh: Một là tư tưởng Phương Đông, hai là trào lưu tự do TD (bị hiểu lệch lạc) của phương Tây..."
    Nhưng cũng chính vì đang ở giữa hai luồng bão như vậy nên nó mới ... khó. Ngày nay sống trong mối quan hệ rộng mở nên có nhiều "hiểu biết" kiểu phương tây khiến chúng ta tò mò rồi .... quen. Thành ra sống theo kiểu PK VN cũng khó.
    Con gái mong muốn được thoả mãn TD nhưng lại vẫn bị ràng buộc bởi những quan niệm PK. (Nên phải chăng chính vì vậy mới có những trường hợp như của KK?????). Còn cái kiểu tự do Phương Tây lại vẫn không được chấp nhận một cách rộng rãi. Hơn nữa, có một vấn đề ở đây là bác lại YÊU cô ấy mới chết chứ,
    Nói thật nhé trong trường hợp của KK tui cũng không bít phải làm thế nào, chỉ hy vọng trong trường hợp đó thì để .... giải quyết sau (mô phật, mong rằng mình không rơi vào stuation này, huhu...)
    VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI! SẴN SÀNG
    I LEARN FROM THE BEST AND BAD.
  3. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chao ui, cả đàn ông và đàn bà ai cũng tham lam. Thật đáng thương. Bạn trai cũ của tui có nói một câu mà tui kinh tởm. "Anh đáp ứng bọn nó vì bọn nó có nhu cầu, anh chỉ thấy có lỗi với mình vì đánh mất mình thôi, chứ với bọn nó anh chẳng có lỗi gì cả"
    Sao người ta có thể ko yêu nhau mà ôm nhau được nhỉ? ngay cả cầm tay tôi còn tởm nữa là....
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu cái đứa con gái ấy là cái loại gì nữa, mà cái cậu bạn trai này cũng thật là dại, nó coi mình như một thứ đồ chơi, muốn thoả mãn thì nó đến, xong nó lại đi mà vẫn chấp nhận ngủ với nó cũng ko thấy bẩn người.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chẹp , chuyện này cũng bình thường thôi, tôi cũng gặp nhiều rồi, thằng bạn tôi cũng thế, nó và người yêu nó chia tay nhau lâu rồi, nhưng mỗi khi gặp nhau, bọn nó vẫn rủ nhau đi nhà nghỉ ngủ với nhau, nhưng ra đường mỗi đứa một nơi, không làm phiền đến nhau, và cả hai đứa đều có người yêu cả. phải công nhận dân Việt nhà mình dạo này sống như tây ấy
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi vào NewCentury lần đầu tiên. Có nhiều điều có thể hình dung được, nhưng công nhận từ bây giờ ra đường tôi khó có thể phân biệt gái ngoan với gái đú, **** với con nhà lành được nữa.
    Biết tin vào cái gì bây giờ, sống kiểu phong kiến đã khó, sống kiểu "thoáng" cũng chẳng biết thế nào. Đời là một canh bạc lớn, đúng thật ....
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo vậy, thật ra những người phụ nữ nếu có như vậy thì cũng rất ít. Tôi không tin và chưa bao giờ nghĩ là phụ nữ lại có những người quá coi trọng vấn đề ********. ******** chân chính là ******** có tình yêu!
    Mà câu chuyện của anh bạn này nhiều mâu thuẫn quá!
    ppt136 is number one !
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    well, cái bac Kotobo này chán quá..đọc văn bác, em nghẫm tưởng mình đọc tyểu thuyết.....
    nahhhhh... bác đã phân tích được cái " yêu" và cái " nhược" của cô ta thì chắc bác biết phải làm sao để face nó...hehê nhưng mà bác get stuck with her thì đúng hơn..vì đối với bác và cô ta, giờ tình cảm thật sự đã gone rùi..chỉ còn ham muốn xác thịt là reason dể hai con người gần gũi với nhau....
    bác thì cũng hơi ngoan cố đấy, muốn "nháy" với "thằng kia" để báo thù..thôi bác ơi..được công đấy nhưng mà "toi" việc...
    nếu bác còn ham vui..xin cứ cary it on with her as ***ual parner.. it doesnt matter since she commited to get involed with two guys at the time being... n u too...but... now it is rite time for ya to seek for a right gal next door...
    F00l a K!ss
    plz gimme 5 more yrs to be feminines and gentles.

Chia sẻ trang này