1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó khăn nhờ các bác giúp:sao chia tay 1 cô gái để ko làm cho cô ấy buồn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nhin_thung_rac_nho_den_em, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhin_thung_rac_nho_den_em

    nhin_thung_rac_nho_den_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những phút yếu lòng
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào hết..........Đến chia tay đi đâu đó một thời gian (bạn bè thôi nhé) còn buồn nữa mà.
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi , có những 2 người động lòng kìa!!!!
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế này, bạn nên nói thẳng với cô ấy là tốt nhất, Đừng lừng chừng để thêm nữa. Cứ nói thật hết, có thể bạn gái ấy sẽ đau, sẽ khóc nhưng sẽ hiểu.
    Còn nếu bạn gái ấy là một người tinh tế thì bạn có thể làm theo cách sau: tặng hoa hồng màu trắng===> bạn với cô ấy chỉ là bạn bè
    Còn nặng nề hơn chút thì tặng hoa hồng vàng===> bạn đã phản bội cô ấy
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói thẳng thắn đừng tìm cách né tránh hay lẩn trốn.Đã 1 lần hèn nhát thì lần này hãy dũng cảm nói,có lẽ sau này cô ấy sẽ cảm kích bạn đã ko lừa dối cô ấy.Ko có lời chia tay nào cả 2 đều vui đâu, về phía bạn có thể bạn áy náy vì trót nhầm lẫn iu với bạn bè,cô ấy thì đau vì ko dc bạn iu lại.Vậy đấy rút kinh nghiệm lần sau đừng làm khổ ai nữa nhé,quả báo a''
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 05/02/2007
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đưa cho em cái kéo hay con dao, em ý muốn làm gì thì làm
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Cho cô ấy nhìn thấy bạn đg tình cảm với cô khác để cô ấy thấy rằng bạn là một đứa ko ra gì là tốt nhất. Khi chia tay với mọi lý do hãy cho con gái có lí do để đá con zai vì dù sao họ cũng thiệt thòi hơn nhiều.
  8. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp vụ này sẽ biến tình yêu thành hận thù
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nói thật đi bác, đừng lằng nhằng, câu kéo gì nữa
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói I LOVE YOU thì lo quái gì nhỉ? Lo em ấy tỏ tình trước à?
    Khi nào em ấy buông lời, cứ ngay dịp đó mà say sorry, xong. Hơi ê mặt một tí nhưng rồi ẻm sẽ tỉnh táo ngay thôi. Mà anh cũng bảo anh hông xứng với cô bé òi còn giề?
    Mà theo em là anh này hơi bị tưởng bở, cứ em á, anh nào thân 1 tí là em cũng xúm xít cũng ôm hun má chùn chụt mà chả vấn đề gì. Cái thứ ôm hun đó trong dòng họ em nó còn là một kiểu giao tiếp giữa... người lớn và trẻ con cơ.

Chia sẻ trang này