1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

    Em vào box này đã lâu và rất ngưỡng mộ các bác tư vấn ở đây. Nhưng em cũng ko nghĩ sẽ có ngày mình post bài ở đây. Chuyện là như thế này:
    Em và bạn em bây giời mới yêu nhau được nửa năm.TRước đó em có yêu 1 người và chúng em yêu nhau được 3 năm rùi sau đó do có nhiều mâu thuẫn em đã nói lời chia tay. Sau khi chia tay đc 1năm thì em nhận lời yêu bạn em bây giờ. Nhưng em có điều khó nói ở đây và cần các bác tư vấn giúp em mặc dù em biết chuyện này có thể ko mới mẻ gì nhưng em đang rất day dứt ko biết nên làm thế nào? Em và người yêu cũ đã có quan hệ với nhau. Em nói ra điều này các bác đừng cho rằng em dễ dãi vì trong suốt thời gian yêu nhau (3 năm) em đã rất cố gắng giữ mình và ko ít lần từ chối chuyện đó. Em cũng ko muốn có sự rằng buộc gì sau này nếu 2 đứa chia tay. Và sang năm thứ 3 yêu nhau bọn em cũng xác định sẽ đi tới hôn nhân và em cũng nghĩ rằng người iu cũ của em sẽ là chồng mình trong tương lai nên em đã....... Nhưng sau đó bọn e phát sinh nhiều mâu thuẫn nên em đã chủ động nói lời chia tay. Các bác đừng mắng em dài dòng nhé !
    Từ khi em nhận lời người yêu em bây giờ, em lúc nào cũng day dứt và ko biết liệu anh ấy có chấp nhận đc quá khứ của em hay ko? và em có nên nói ra điều đó cho anh ý biết? và nói vào thời điểm nào cho thích hợp và nếu nói thì nói như thế nào cho tế nhị ? mong các bác tư vấn cho em. Em đang lo lắng lắm vì nói thật với các bác em rất yêu và tôn trọng anh ý. Anh ý là người chỉ mải mê học hành, sự nghiệp theo em đc biết thì chưa yêu ai bao giờ. Chính vì vậy mà em lo nghĩ lắm. Mong các bác giúp em vụ này.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Mới yêu nhau nửa năm thì nẻn nói sớm cho cậu kia mà còn liều liệu. Đàn ông chỉ tha thứ chuyện đó khi thực sự yêu thương mà thôi, nếu chỉ cắm cổ học hành thì với những chuyện "đời thường" thế này cu cậu dễ "sốc thuốc" 1 khi vỡ mộng lắm! Em đã rất sai khi.....nghĩ thế này....nên đã.....làm thế nọ. Nếu không yêu thì đừng quan hệ, đã làm rồi thì đừng hối làm gì. Nói cho cậu người yêu mới sớm để trong trường hợp xấu nhất (sao lại xấu nhỉ, phải nói là tốt cho em ấy chứ) thì sự chia tay cũng đỡ đau đớn hơn. Yêu người nào yêu mình chứ yêu phải chú "lăn tăn" về quá khứ người yêu thì tương lai em gái cũng hơi "khổ" đấy!
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    PA1 : Một hôm nào đi chơi với nó ở chỗ tối mà nó đòi thì cho nó luôn, làm sao cho nó không để ý ấy, xong việc tự cắn móng tay bôi ra đâu đó cho nó tưởng thật.PA này hơi phũ phàng , thực dụng nhưng hiệu quả.
    PA2 : Nói thật cho nó biết một cách khéo léo, nếu nó là thằng đàn ông quang minh quảng đại, thóang, yêu em thật lòng thì tiếptục ( loại này cực hiếm), không thì nó không hcấp nhận thì chia tay nhau,kiếm anh khác.
    Hai phương án trên tùy vào thằng người yêu em như thế nào mà áp dụng. Nếu nó mà như ........anh thì áp dụng PA2 được.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chuyện thương gặp thôi mà
    cách tốt nhất là chẳng nói gì cả, đến khi sự việc xảy ra, chú kia tự hiểu, chứ làm sao lừa đc , trừ những chú mọt sách hay gà mờ thì có thể còn bị xỏ mũi , chứ bình thường ấy mà, đừng có nghĩ lừa bọn đàn ông con trai tụi tôi, khi việc bị phát giác thì ko hay ho đâu
    cách tốt nhất : chẳng phải làm gì , lo gì cả, anh ta chấp nhận đc em thì tiếp tục, ko thì thôi !
  5. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    PA 1 ,tuyệt vời, nếu tớ là chàng trai đó,may quá
    PA2, cũng tuyệt vời, tiếp tục yêu nhau để dc ....may quá ,hehe
    Nói chung con gái ko biết giữ mình thì chuẩn bị trước tinh thần sẽ gặp những người chấp nhận quá khứ của em để ....,chúa mới biết dc. Em chuẩn bị tinh thần chia tay và em yêu thêm vài lần nữa đến khi cưới,lần nào cũng abc tá lả,hihi. Dù sao thì em vẫn sẽ có chồng, yên tâm
    Nếu kiếp sau e làm con gái thì nhớ đến khi nào đăng kí kết hôn,chui vao động phòng thì mới chắc chắn nó là chồng mình em nha.

  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chính vì em có suy nghĩ giống cái dòng vàng vàng của bác mà em mới lăn tăn vấn đề của em.Chứ em ko hề hối hận vì việc mình đã làm như bác nghĩ đâu ! cực chẳng đã mà em và người iu cũ phải chia tay chứ em cũng suy nghĩ kỹ lắm rùi mới làm đó. Thật với bác em cũng muốn nói cho người iu em bây giờ biết chuyện này nhưng mới yêu nhau em cũng chưa biết phải nói thế nào? Anh ý yêu em chân thành nên em cũng ko muốn dấu diếm để sau này ko ai phải oán trách ai cả. Em rất muốn các bác chỉ cách nào đấy để em ko phải nói thẳng nhưng anh ý vẫn hiểu. Em biết thời buổi bây h cũng có ko ít chàng trai chấp nhận quá khứ của người yêu mình, nhưng là đối với những anh chàng đã từng yêu rùi, còn bạn em chưa từng iu ai nên em nghĩ sẽ rất khó để chấp nhận.
  7. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    PA1 : Một hôm nào đi chơi với nó ở chỗ tối mà nó đòi thì cho nó luôn, làm sao cho nó không để ý ấy, xong việc tự cắn móng tay bôi ra đâu đó cho nó tưởng thật.PA này hơi phũ phàng , thực dụng nhưng hiệu quả.
    PA2 : Nói thật cho nó biết một cách khéo léo, nếu nó là thằng đàn ông quang minh quảng đại, thóang, yêu em thật lòng thì tiếptục ( loại này cực hiếm), không thì nó không hcấp nhận thì chia tay nhau,kiếm anh khác.
    Hai phương án trên tùy vào thằng người yêu em như thế nào mà áp dụng. Nếu nó mà như ........anh thì áp dụng PA2 được.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    [/quote]
    Em cám ơn tất cả các bác đã quan tâm giúp đỡ em.
    To nguyenduyanh: em ko tán thành PA1 của bác. Em ko muốn lừa dối bạn em bây h. PA 2 em thấy hợp lý hơn. Vì khi con người ta yêu nhau thật sự thì vấn đề trinh tiết chắc cũng ko phải là điều qtrọng nhất. Để có một gia đình hạnh phúc thì người vợ còn phải hội tụ rất nhiều yếu tố như kiến thức, đảm đang, biết quan tâm và chia sẻ đối với người bạn đời của mình.Nói ở đây ko phải em bao biện cho hành động đã làm của mình mà em chỉ muốn nói rằng thực tế cũng có rất nhiều đôi yêu nhau, đã abc... nhưng sau đó họ chia tay mà vẫn tìm đc 1 nửa khác cho mình.
    Nên em rất mong các bác tư vấn cho em xem có cách nào để thăm dò ý của anh ấy, để biết mà liệu tình hình. Em rất yêu người yêu em nên ko muốn anh ấy tổn thương.
  8. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn bác đã động viên an ủi em. Nhưng cái dòng vàng vàng trên bác khuyên em liệu có phải là cách tốt nhất? mà đã im lặng thì anh ấy làm sao mà biết được mà chấp nhận hay ko? đến lúc vỡ lẽ ra rùi thì đã quá muộn, thì đã quá già để tìm 1 tình yêu mới cho em. Mong các bác tư vấn thêm.
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Với quan điểm của TS, bạn ko việc gì fải quá căng thẳng. Điều bạn làm là với người bạn yêu (tất nhiên hồi đó còn đang yêu nhau) vì thế chẳng có gì gọi là sai trái cả, và bạn ko ân hận về việc đó, TS cho là đúng.
    Vấn đề của bạn bi jờ theo TS thì tốt hơn bạn vẫn nên lựa lúc nào đó nói cho bf mới, ko nên dấu. Nếu cậu này như bạn nói là "mọt sách" thì vấn đề cũng hơi căng, và như bạn gì nói thì chắc cậu ấy cũng "sốc" đấy. Nhưng theo ý kiến chủ quan của TS thì cậu ta "mọt sách" thì cũng là người có kiến thức, nếu trong chuyện này cậu ấy ko hiểu và thông cảm thì cậu ấy thật đáng trách. Nhưng khi bạn nói ra, bù lại bạn và cả cậu ấy sẽ thoải mái hơn.
  10. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [ PA 1 ,tuyệt vời, nếu tớ là chàng trai đó,may quá
    PA2, cũng tuyệt vời, tiếp tục yêu nhau để dc ....may quá ,hehe
    Nói chung con gái ko biết giữ mình thì chuẩn bị trước tinh thần sẽ gặp những người chấp nhận quá khứ của em để ....,chúa mới biết dc. Em chuẩn bị tinh thần chia tay và em yêu thêm vài lần nữa đến khi cưới,lần nào cũng abc tá lả,hihi. Dù sao thì em vẫn sẽ có chồng, yên tâm
    Nếu kiếp sau e làm con gái thì nhớ đến khi nào đăng kí kết hôn,chui vao động phòng thì mới chắc chắn nó là chồng mình em nha.

    [/quote]
    Em ko phải là loại người như bác nghĩ đâu.Thú thật với bác em và người iu cũ của em cũng chỉ abc có 1 vài lần thui. Em cũng biết suy nghĩ đấy ạ. Chuyện đời khó nói trước được điều gì, có những cái tưởng chừng như trong tầm tay mà chỉ trong tích tắc mình có thể mất tất cả. Em và bạn cũ em cũng vậy đó, 2 bên gia đình chúng em đã đi lại với nhau rùi, họ hàng nội ngoại 2 bên đều đã biết nhưng vì có lẽ duyên trời mà em phải nói lời chia tay. Mỗi khi nghĩ lại tim em lại đau nhói. Em cũng phải mất 1 năm để lấy lại thăng bằng mặc dù tại thời điểm này anh ý vẫn còn rất yêu em và muốn quay lại. Nói đến đây chắc bác đã hiểu 1 phần con người em.

Chia sẻ trang này