1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê...bác này đáng yêu quá ! Vui tính ghê cơ
  2. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác rất nhiều , bác viết bài này hay quá ! như em đã nói ở trên các bác cũng biết đấy Zai nhà em là tuýp người "mọt sách" nhưng ko có nghĩa là suốt ngày chỉ có biết đến XH qua sách vở, điều em cảm nhận đc là Zai cũng có hiểu biết về cuộc sống XH ,những mặt phải và trái, cũng biết nhiều.
    Cái dòng vàng vàng bác nói thì theo em nghĩ ko phải những anh mọt sách mới có suy nghĩ đó mà cứ ng đàn ông nào cũng muốn vợ mình hội tụ những yếu tố đó.
    Vàng thứ 2 em cũng muốn các bác hiểu là em chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Mặc dù em rất yêu Zai nhà em và Zai cũng vậy nhưng em cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, mà Zai và em yêu nhau rất trong sáng chưa bao giờ Zai làm gì đi quá giới hạn.
    Em cảm nhận đc Zai rất chân thành với em, ko chỉ em mà cả bạn bè và gia đình em cũng nhận thấy điều đó.Mặc dù mới yêu nhau nhưng em cảm thấy Zai thực sự muốn em trở thành ng bạn đời sau này của Zai. Tất nhiên trong tình yêu ai cũng ích kỷ, Zai là ng độ lượng nhưng cũng chưa chắc đã thông cảm cho chuyện của em.
  3. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác ngay tối hôm nọ đi chơi với nhau em đã vận dụng luôn cách dẫn dắt câu chuyện của bác omaichuoi hướng dẫn. Cụ thể câu chuyện thì em ko thể post lên đây cho các cao thủ đánh giá (vì Zai có thể vào đây đọc đc)nhưng kết quả câu chuyện ko theo như ý muốn. Đại loại là Zai ko qtâm lắm đến những chuyện em nói hu..hu...và trả lời câu mà chắc các bác cũng ko thể nghĩ ra đc. Giá mà các biết Zai trả lời thế nào có khi lại đánh giá về zai chính xác hơn. Vì vậy mà vụ thăm dò của em các bác là sụp đổ
  4. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác gái này em lại cả thấy ân hận vì đã làm khổ mấy cô gái rồi. Bây giờ, cứ nghĩ đến cảnh các cô ấy có người iu mới lại nơm nớp lo sợ như bác gái này thì lại nghĩ mình có lỗi với các cô ấy nhiều quá. Cầu cho các cô ấy được giữ bình an ở trong tâm. Thôi bây giờ có lẽ em phải rửa tay gác kiếm mất thoai
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ko post thì đúng là bọn anh chịu rồi, ko đoán đc Zai nhà em nghĩ cái gì . Cái anh nói ở bài trước chỉ là một trong nhiều cách thăm dò, em có thể vận dụng cách khác để moi thông tin cũng đc. Vấn đề cơ bản nằm ở chỗ bọn anh ko ai hiểu tính cách Zai nhà em, nên ko thể đưa cho em 1 kịch bản hoàn hảo. Em cần tự điều chỉnh theo suy nghĩ cá nhân để Zai nó phun ra.
    Mà có khi những câu Zai trả lời, theo em là ko có nhiều thông tin, nhưng các anh ở đây lại nhìn ra đc thì sao. Em ko post câu chuyện lên đây là đúng, nhưng em có thể pm cho các cao thủ trong cốc, xin các anh ấy lời khuyên. Chúc em sớm tìm đc câu trả lời.
  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cụ tỉ câu chuyện thì ko có gì đặc sắc, em gái các bác vừa phun ra đc mấy câu thì giai đã ko thèm để ý đến tốp pích của em mà phát biểu 1 câu xanh rờn làm em tụt cả hứng nói tiếp, theo các bác bước tiếp theo em nên làm thế nào?
    Được worry sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 02/10/2006
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em phải kể lại cụ thể tình cảnh lúc đó (ko gian, thời gian, địa điểm, cách em nói và cách Zai trả lời) thì mới tính đc cách khác tốt hơn chứ. Ko cụ thể trên này đc thì pm. Cứ như thế này chả khác gì đang đếm cua trong lỗ.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc là ấy worry vẫn chưa nói nhỉ
    Thế ấy có định nói nữa ko hay thôi .
  9. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì...tất nhiên là tớ chưa nói rùi ! còn về việc có nên nói hay ko thì tớ còn phải nghe ngóng tình hình đã. Ít ra cũng lãnh hội đc các ý kiến của nhiều cao thủ trên đây dại gì mà làm liều phải ko ấy?
  10. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Em phải kể lại cụ thể tình cảnh lúc đó (ko gian, thời gian, địa điểm, cách em nói và cách Zai trả lời) thì mới tính đc cách khác tốt hơn chứ. Ko cụ thể trên này đc thì pm. Cứ như thế này chả khác gì đang đếm cua trong lỗ.
    [/quote]
    Ấy chết em sơ xuất quá. Địa điểm là ở một nơi lãng mạn ở Hồ Tây vào 1 buổi chiều mát mẻ hi..hi...

Chia sẻ trang này