1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nghe đến 10 mấy page rồi mà tình hình vẫn thế nhỉ
    Lắm thầy rồi lại nhiều ma
    nếu yêu đương vui vẻ, chưa biết thế nào thì ko nói vội, còn nếu yêu nghiêm túc, có ý định tiến xa thì nhất định phải nói. Cứ xác định tư tưởng như thế là ok
    Lúc nào thì chỉ ấy mới cảm nhận được
    Mà ấy hành động thế nào thì báo 1 câu để cả nhà biết
  2. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tuy 10 trang mà tình hình vẫn chưa có gì nhưng tớ cũng học hỏi đc ko ít làm hành trang cho tớ trong công cuộc Cách mạng này để tớ ko bị mất phương hướng và tự tin hơn. Còn hành động ra sao? kết quả thế nào tất nhiên sau khi thực hiện dù có thành công hay thất bại tớ cũng sẽ thông báo cho các vị trên đây đc biết.
    Một lần nữa em xin đc cám ơn mọi ng đã qtâm và chia sẽ với em. Bác nào có kế sách gì hay thì cứ tư vấn cho em ạ.
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ ! Nếu cô em đọc mẫu chuyện tếu của anh xong roài chỉ biết cười thôi, ngoài ra chẵng rút kinh nghiệm được gì cả thì chán cô em thật !
    Lại còn cái trò thăm dò nữa, hâm bà cố ! Người ta nói con tim có lý lẽ riêng của nó, có thể quan điểm của bạn trai cô em là thế này nhưng vì yêu cô em nên sẽ dành cho cô em một sự ưu ái riêng. Bây giờ cô em thăm dò, giả sử người ta nói không chấp nhận điều đó, vậy là bút sa gà chết, rồi bước tiếp theo phải làm thế nào ? Chẵng lẽ chia tay à ? Không quan tâm đến lý lẽ riêng của con tim à
    Thăm dò hay không thì cũng phải nói ra. Nói đại ra đi cho xong. Quan trọng là nói làm sao cho khéo.
    1/ Không nói thẳng ra mà phải lòng vòng để anh ý tự hiểu.
    2/ Phải nói làm sao để anh ý cảm thấy cô em thật nhỏ bé, yếu đuối, cần một ngưòi đàn ông mạnh mẽ, bao dung, che chở. Phải mô kích vào cái sự rộng lượng và hiểu biết của anh ý.
    3/ Phải giữ không khí gần gũi, thân mật. Nên nhớ cô em đang tâm sự chứ không phải thú tội.
    Điều cuối cùng, chị em ta hãy giương cao ngọn cờ nữ quyền, rủ nhau đến bác sĩ cắt béng cái màng vịt đi cho rãnh nợ. Đàn ông thì cắt da quy đầu, vậy tại sao phụ nữ không cắt ? Tại sao phụ nữ cứ phải đau đớn, khổ sở vào lần đầu tiên ?! Nếu cắt đi để cảm xúc thật tuyệt vời, thật trọn vẹn thì có phải là hay hơn không !
  4. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhìu quá,hoa mắt rùi,thui kô đọc nữa,mạo muội đưa ra góp ý thôi:
    Em nên chuẩn bị tư tưởng đi,không bên nhau đc thì ok mình chia tay.Em không cần phải nói gì cả,và cũng không nhất thiết phải thử phản ứng của người ấy.Tình cảm của em và người ấy chưa đến mức phải nói những điều đó thì em suy nghĩ làm gì cho ảnh hưởn tới quan hệ chung??Đừng nghĩ nữa,hãy để nó tự nhiên như không có gì đi,đến khi chuyện gì phải đến sẽ đến.Bạn em chấp nhận đc sự thật thì đó là người mà em lấy làm chồng,còn không thì chia tay và cũng đừng có tiếc.Đang ông mà không có chút bao dung độ lượng thì không cần em à.Sự cảm thông chia sẻ mà không làm đcj thì giữ làm gì.Chúc em hạnh phúc!
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết là nó ko chấp nhận mình thì mình fải AQ rằng nó ko xứng đáng với mình. Nhưng đấy là AQ thôi, còn ngoài cái sự ko rộng lượng, bao zung về chuyện này thì Zai có rất nhiều ưu điểm, bởi thế ko vì cái khuyết điểm (làm tan vỡ cuộc tình) mà Gái có thể nhanh chóng tẩy não bởi cái ý nghĩ rằng nó ko xứng đáng với mình.
    Nhanh chóng thì vừa đỡ mệt mỏi, đau khổ cho mình, vừa tiết kiệm thời jan đi thả thính Zai khác.
    VD nhé, Zai nó thuộc tuýp cổ điển, jữ cho đến ngày cưới, vì cũng có thể Zai ngây thơ hoặc tự huyễn hão Zai rằng (ntn thì ai cũng biết rồi). Thế là Gái ko nói, Zai ko hỏi nói làm mèo j`, và khi mọi chuyện rõ ràng, thì cho zù sự bao zung của Zai là bao la như biển thái bình thì cs của Gái cũng ko thể êm ả đc.

  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Ai chả biết là nó ko chấp nhận mình thì mình fải AQ rằng nó ko xứng đáng với mình. Nhưng đấy là AQ thôi, còn ngoài cái sự ko rộng lượng, bao zung về chuyện này thì Zai có rất nhiều ưu điểm, bởi thế ko vì cái khuyết điểm (làm tan vỡ cuộc tình) mà Gái có thể nhanh chóng tẩy não bởi cái ý nghĩ rằng nó ko xứng đáng với mình.
    Nhanh chóng thì vừa đỡ mệt mỏi, đau khổ cho mình, vừa tiết kiệm thời jan đi thả thính Zai khác.
    VD nhé, Zai nó thuộc tuýp cổ điển, jữ cho đến ngày cưới, vì cũng có thể Zai ngây thơ hoặc tự huyễn hão Zai rằng (ntn thì ai cũng biết rồi). Thế là Gái ko nói, Zai ko hỏi nói làm mèo j`, và khi mọi chuyện rõ ràng, thì cho zù sự bao zung của Zai là bao la như biển thái bình thì cs của Gái cũng ko thể êm ả đc.
    [/quote]
    Ý của bác là em phải nói càng sớm càng tốt phải ko ạ? cái chỗ em bôi vàng đấy , em chưa hiểu lắm
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mọi truyện rõ ràng là như thế nào ? biết thế quái nào được chứ nếu đúng như những gì mà bạn worry ở đây nói.
    Còn trai kia thì có khi cũng đã đi hang động rồi ấy chứ. Biết thế quái nào được, miễn là bạn đừng có bép xép cái mồm. Cứ vui vẻ mà yêu rồi cưới. Cùng lắm thì mất mấy triệu đi bệnh viện chứ gì.
    Nếu thằng kia đã thực sự rộng lượng thì khi nó biết được bạn đã cố tình dấu nó cái truyện đó. Nó cũng phải hiểu là bạn đang cố bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Có nhiều truyện không biết thì sẽ tốt hơn.
  8. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : có thật thế ko hả bác ?
  9. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    nếu đã biết hắn rộng lượng thì nói thẳng luôn ra cho nó nhẹ gánh, giả sử lúc đấy hắn ko rộng lượng thì ân hận cả đời à?
    Túm lại cách tốt nhất là lựa lúc nào hắn vui, nói thẳng ra, sự thật bao giờ cũng đau nhưng nếu hắn bỏ qua được thì cs về sau sẽ rất hạnh phúc, không được thì đành tự an ủi là yêu nhầm vậy thôi
    Được spercrazy sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 04/10/2006
  10. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhanh có kết quả hả?Không muốn sau này dính sâu quá lại khổ đau nhiều phải không?Lựa dịp nào mà cho nó đi,coi phản ứng ra sao?Bỏ rơi hay tha thứ cũng chỉ là quyết định sớm muộn,làm nhanh gọn đi(nói hơi tàn nhẫn chút,nhưng kô đủ sức để nói văn chương nữa)Đàn ông trên đời đâu có chết hết vào ngày mai,đầy người hợp với em hơn ấy.Luôn nghĩ rằng,mất cái này sẽ đc cái khác,lạc quan lên

Chia sẻ trang này