1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    [
    Được kengocngech sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 05/10/2006
  2. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tóm lại là worry muốn pà con bảo giai cáo già hử . Theo như worry nói giai không gà chút nào, có lẽ hôm bạn mở lời giai đã lờ mờ đoán ra nhưng gạt để bạn không thăm dò được j . Đã thế thì cứ nói ra cho nó xong chuyện khỏi phải vòng vo làm gì, không khéo worry sợ nói ra thì mất giá [r33)].
    [/quote]
    Em đã mấy lần nhấn mạnh rùi là Zai nhà em là người hiểu biết XH ko đến nỗi khù khờ, còn việc có phải là cáo già hay ko thì em chịu vì đã là cáo thì có mấy khi cáo để lộ đuôi cáo ra đâu ! Cái vàng 1 của bác thì em còn chấp nhận có lý chứ cái vàng 2 thì bác đánh giá sai rùi đấy ạ ! ở đây chẳng có gì mất giá hay đc giá cả. Em cũng có những ưu điểm của mình.Cái gì đã làm thì mình tự chịu thôi , vấn đề nói ra hay ko ở đây nó nói lên giá trị mà có chăng là sự thanh thản hay cách hành xử sao cho đúng thôi.
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn worry nặng lời quá, chỗ vàng vàng thứ 2 chỉ là đùa thôi. Tóm lại mình nghĩgiai nhà bạn đã biết nhưng cứ lờ đi thôi, đã vậy bạn cũng không cần phỉ suy nghĩ nhiều làm gì.
  4. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn nói thẳng ra là nếu bạn trai bác ko phải là người quá đỗi khù khờ như lời bác nói thì đọc cái topic này vẫn hiểu ngay đấy là trường hợp của mình cho dù bác có ko nói một vài chi tiết quan trọng.
    Vì vậy, em khẩn thiết mong bác nêu rõ hơn nữa cho dễ tư vấn .
    Được kieumy13 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 05/10/2006
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mất rồi thì thôi, đằng nào ai chẳng biết, lựa hôm nào xấu trời, mưa gió bão giông mù mịt, như cơn bão Xangsane vừa rồi, đưa anh ta ra giữa đường, nói cho anh ta ghe, nếu anh ta không chịu cảm thông thì cứ đứng đấy cho đến khi nào anh ta cảm thông thì thôi nếu anh ta chưa có quyết định cuối cùng thì đứng cho đến hết mưa to bão lớn, cây đổ cột điện gãy, nhà tốc mái, đường ngập nước tới cổ thì thôi
  6. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Cậu này là thông minh nhất này, cách giải quyết rất khôn ngoan trong tình huống này.
    - @worry: anh biết em là người ko thể giấu chuyện này nên chắc chắn chuyện phải cho Zai biết là đương nhiên rùi ko còn phải bàn cãi gì thêm, vấn đề là cho biết như thế nào và vào thời điểm như thế nào thì, như ở trên là cách nói thế nào đấy và bây giờ cũng là thời điểm tốt rôi.
    - Bàn thêm:
    +Sau khi nói cho Zai biết rùi thì mọi chuyện sẽ thế nào???
    - Zai chắc là buồn lắm đây, chia tay chắc là ko tuy nhiên theo tớ Zai sẽ vẫn yêu nhưng sẽ còn lâu mới quên đi được cái điều này, Zai có dằn vặt bạn hay ko mỗi khi nhớ đến chuyện này thì ko chắc lắm (phải dựa vào tính cách của Zai, ích kỷ, hẹp hòi hay ko?) nếu Zai độ lượng thì đúng là bạn được nhờ (tốt số quá) còn ko thì bạn yêu nhiều chắc cũng phải ráng sống với Zai và chấp nhận.
    - Đứng về phương diện đàn ông con trai bọn tớ ghét là người đến sau, ghét bị nói dối, nên cái gì cũng phải thật và lúc đó tuỳ vào tình cảm mà quyết định, yêu đủ để bao dung thì tiếp tục còn ko thì chia tay.
  7. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cậu này là thông minh nhất này, cách giải quyết rất khôn ngoan trong tình huống này.
    - @worry: anh biết em là người ko thể giấu chuyện này nên chắc chắn chuyện phải cho Zai biết là đương nhiên rùi ko còn phải bàn cãi gì thêm, vấn đề là cho biết như thế nào và vào thời điểm như thế nào thì, như ở trên là cách nói thế nào đấy và bây giờ cũng là thời điểm tốt rôi.
    - Bàn thêm:
    +Sau khi nói cho Zai biết rùi thì mọi chuyện sẽ thế nào???
    - Zai chắc là buồn lắm đây, chia tay chắc là ko tuy nhiên theo tớ Zai sẽ vẫn yêu nhưng sẽ còn lâu mới quên đi được cái điều này, Zai có dằn vặt bạn hay ko mỗi khi nhớ đến chuyện này thì ko chắc lắm (phải dựa vào tính cách của Zai, ích kỷ, hẹp hòi hay ko?) nếu Zai độ lượng thì đúng là bạn được nhờ (tốt số quá) còn ko thì bạn yêu nhiều chắc cũng phải ráng sống với Zai và chấp nhận.
    - Đứng về phương diện đàn ông con trai bọn tớ ghét là người đến sau, ghét bị nói dối, nên cái gì cũng phải thật và lúc đó tuỳ vào tình cảm mà quyết định, yêu đủ để bao dung thì tiếp tục còn ko thì chia tay.
    [/QUOTE]
    Em cám ơn bác đã quan tâm đến em. Bây giờ em nghĩ cũng đến thời điểm để biết chuyện này rồi nhưng khổ nỗi em vẫn còn ngại trong cách cư xử quá. Nói thì dễ chứ hành động mới khó hu..hu...Em cũng nghĩ kỹ và cho mình cách giải quyết rồi (tất nhiên là 1 trong các cách mà các bác đã tư vấn cho em) sau khi em có kết quả em sẽ post lên đây cho các bác chia buồn hoặc chia vui với em.Nhưng theo em khả năng thành công là 30% vì với những người con trai yêu lần đầu thì cách suy nghĩ của họ sẽ khác với những người đã từng yêu. Mong các bác cổ vũ cho em vượt qua giai đoạn này
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoàn toàn sáng suốt, tuy nhiên cũng phải cố thôi bạn ạ, đằng nào cũng phải giải quyết 1 lần cho xong, được thì được chẳng được thì thôi nó là do cái số rồi, mình cũng đã có tâm và cũng cố gắng tới mức có thể rồi, còn lại thì...cũng đành.
    Mong các bác cổ vũ cho em vượt qua giai đoạn này >>>> tất nhiên tớ cổ vũ bạn rùi. cố lên, thà đau 1 lần đau còn hơn sau này áy náy.
  9. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [Bạn hoàn toàn sáng suốt, tuy nhiên cũng phải cố thôi bạn ạ, đằng nào cũng phải giải quyết 1 lần cho xong, được thì được chẳng được thì thôi nó là do cái số rồi, mình cũng đã có tâm và cũng cố gắng tới mức có thể rồi, còn lại thì...cũng đành.
    Mong các bác cổ vũ cho em vượt qua giai đoạn này >>>> tất nhiên tớ cổ vũ bạn rùi. cố lên, thà đau 1 lần đau còn hơn sau này áy náy.
    [/quote]
    Phù!!!!!!!! Em đã thăm dò ý kiến của Zai qua câu chuyện của em dẫn dắt. Cụ tỉ câu chuyện thì chắc ko thể post lên đây đc hic..hic... nhưng kết quả thì em chả biết thế nào cả, ko biết nên vui hay buồn nữa.
    Được worry sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 10/10/2006
  10. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò thế đủ rồi worry, đừng thử nữa. Nếu không khi đã nói ra rồi, liên hệ lại với số lần em thăm dò cậu ta, càng thăm dò nhiều em càng mất điểm.
    Em phải xác định trong đầu là việc đã xảy ra của em không phải là một sai lầm, mà nó chỉ là một trở ngại tâm lý đối với tình yêu hiện tại của em thôi. Trở ngại đấy không hề hạ thấp giá trị của em, vì thế em đừng sợ sệt, hãy tin tưởng vào tình yêu của em mà cố gắng vượt qua.
    Em nên nói ra nếu muốn tính lâu dài với bạn em, lỡ nếu anh ta là người cả nghĩ, sau này đột nhiên nghĩ lại dằn vặt căn vặn nhau rất mệt. Khi đấy dù yêu nhau sâu đậm thế nào cũng bị lung lay hết. Thậm chí đổ vỡ gia đình. Hơn nữa, đây cũng là một phép thử tình yêu và thử xem cậu bạn em đã đủ trưởng thành hay chưa.
    Em có 2 lựa chọn. 1 là nói, 2 là không nói.
    1. (Recommended) Nói: Nói ở đây không phải là thú tội, mà là chia xẻ cuộc sống cho nhau. Nếu em cảm thấy nói khó khăn quá, không biết nói thế nào, thì lời khuyên cho em là: sự thật luôn là cái dễ nói nhất. Tức là, em có gì nói nấy, không cần rào đón, đưa đẩy... Hãy nói chuyện trực tiếp và thật nghiêm túc với bạn em.
    2. Không nói: Đơn giản lắm, em chỉ cần chuẩn bị sẵn 1 lý do hợp lý: Chơi thể thao, ngã ngựa, ngã trượt patanh, tai nạn, ngã cầu thang, ngã xe đạp, ngã xe máy, viêm nhiễm phải nhờ bác sĩ phẫu thuật nên không còn... Nếu em chọn cái này thì phải cư xử rất khéo, chọn thì báo lên đây tư vấn tiếp cho.

Chia sẻ trang này