1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn những lời chân thành của bác. Thật sự bây giờ em rất hạnh phúc với tình yêu của em, em hạnh phúc vì đã tìm được người mà em cảm thấy có thể gắn bó với em trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng đúng là ở đời ko có ai được hoàn hảo cả bên cạnh HP của em thì em lại cảm thấy áy náy về quá khứ của mình. Có tiếc thì tiếc vì ko được gặp anh ý sớm hơn.
    Vàng Vàng: Bác ạ em cũng nghĩ là nên dừng việc thăm dò ở đây và cũng ko có ý muốn thăm dò nữa. Bây giờ em đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào thôi vì trong câu chuyện hôm nọ em chưa biết câu trả lời cho mình là như thế nào? Và em cũng đang nghĩ đến PA 1 mà anh đưa ra.Nếu làm theo PA 2 thì em cảm thấy lưong tâm cắn dứt lắm, dù gì mình cũng làm rồi, làm vậy có khác gì lừa nhau. Cả 2 đều đến với nhau rất chân thành thì cũng nên cư xủ sao cho phải đạo.
    Trong câu chuyện mà em nói với Zai hôm nọ có đề cập về chuyện yêu nhau lâu mà chia tay thì sẽ thiệt thòi cho cô gái nhưng anh ý có nói rằng rồi người đó cũng sẽ vẫn lấy đc chồng. Và rồi em có hỏi là anh nghĩ thế nào khi bây giờ con trai yêu ai cũng chỉ thích yêu cô nào chưa yêu ai bao giờ ? và họ ko thích yêu cô nào đã từng yêu ?Bạn em có nói rằng bây giờ rất khó để tìm những cô chưa từng yêu và việc mình là người đến sau thì nên chấp nhận. (đại ý là như thế)
    Theo các bác thì Zai nhà em là người như thế nào ? em rất sợ nếu bây giờ nói ra và Zai ko để ý vì bây giờ anh ý quá yêu em nhưng sau này lại đem ra dằn vặt thì ....
    Các bác cho em ý kiến nhé !
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    1 sự thật nếu nói ra mà chẳng giải quyết được gì ngược lại còn gây ra những hậu quả tồi tệ, gây chia rẽ thì đó là sự ích kỷ tàn nhẫn. Nếu người ta ko hỏi thì mình nói làm gì, nào ai đã khảo mà mình fải xưng?
  3. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo bác em ko nên nói ra và cứ để mọi việc diễn ra bình thường ?
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn em có nói rằng bây giờ rất khó để tìm những cô chưa từng yêu và việc mình là người đến sau thì nên chấp nhận. (đại ý là như thế)
    Theo các bác thì Zai nhà em là người như thế nào ? em rất sợ nếu bây giờ nói ra và Zai ko để ý vì bây giờ anh ý quá yêu em nhưng sau này lại đem ra dằn vặt thì ....
    Các bác cho em ý kiến nhé !
    [/quote]
    Cô Worry, quan điểm của chú bạn trai cô clear quá rồi, cô không cần phải lăn tăn gì nữa nhé. Người thông minh nói ít hiểu nhiều, nếu cô vẫn cứ nằng nặc đòi tự thú trước bình minh thì có nghĩa là cô xúc phạm chú ý đấy
    Tiện đây tớ cũng muốn kêu gọi các Zai vẫn còn xem nặng vấn đề màng vịt hãy suy nghĩ thoáng hơn. Trong cái xã hội đầy ngoại tình với chả nem loạn xạ, phấn đấu cày cuốc và cư xử với các Gái để họ luôn coi mình là người cuối cùng tốt hơn
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    moitoanh nói đúng đấy bé worry ạ nên nghe theo đi, thay lời moitoanh trả lời tiếp nhé: đã ko muốn nói ra và nói ra cũng ko thấy giải quyết được gì mà làm sự việc tệ thêm thì thà đừng có nói, cứ để cho nó tư nhiên đi em ạ.
    ---------------------------------
    Hic hic lại mưa rồi, chịu thôi
  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hị..hị...Bác Quách hoè chắc là nhiều tuổi rùi lắm nhỉ? bé wory đang nghĩ xem nếu bé cứ để tự nhiên ko nói gì đến khi Zai của bé biết đc thì ko biết sẽ như thế nào? bác bảo bé phải làm thế nào?
  7. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thì đến lúc đấy hẵng hay... đã ko giám nói thật từ đầu thì nói rối luôn đi cho nó Zai của bé được nhờ (cứ nói là tai nạn thế là xong miễn giải thích).
    ------------------------------------------------
    Hic hic lại mưa rồi, chịu thôi
  8. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thì đến lúc đấy hẵng hay... đã ko giám nói thật từ đầu thì nói rối luôn đi cho nó Zai của bé được nhờ (cứ nói là tai nạn thế là xong miễn giải thích).------------------------------------------------
    Hic hic lại mưa rồi, chịu thôi
    [/quote]
    He..he...Bác toàn khuyên trẻ con làm việc xấu thui ! Nói dối thế bác có tin ko?
    Thì đến lúc đấy hẵng hay... => Bác cho em giải pháp vào lúc này đi chả nhẽ lúc đấy em lại lên đây lập topic à?

Chia sẻ trang này