1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã to thế này thì tốt nhất là im lặng, hãy để thời gian quyết định. . Tôi nghĩ người có nhận thức và yêu thương thật lòng chắc cũng chấp nhận (sau một thời gian sốc thuốc)
  2. quanduidotham

    quanduidotham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng hiểu tâm lý đàn ông là muốn chiếm hữu, muốn sở hữu riêng. Nhưng khi sở hữu dc rồi thì rất có thể sẽ bỏ bẵng đi để dành thời gian cho những mục tiêu khác (học hành công việc chơi bời, không nhất thiết là tình cảm khác). Nên dù là thằng đàn ông cao thượng mấy cũng vẫn có máu ích kỷ trong người, để nó bột phát ra sẽ gây đau khổ cho cả hai.
    Mình khuyên bạn thế này, hãy xem lại tình cảm của anh ấy (người hiện tại). Nếu tình cảm của anh ấy chưa thực sự sâu sắc thì thôi, đừng nói ra, cho đến khi nào bạn cảm thấy tình cảm của anh ta thực sự chân thật và sâu săc với bạn, thì nói ra lúc nào cũng được. Bạn gì trên kia nói đúng đấy, con trai có thực sự yêu thì mới bỏ qua chuyện cũ của bạn thôi.
    Lưu ý:
    - Bạn hãy tự tin và cư xử như bạn vẫn đang virgin, đừng vì cái màng con con đấy mà lower down con người của bạn. Nếu không đến khi anh ta biết được sẽ dằn vặt bạn (hoặc bản thân anh ta) là vì cô thế này... thế kia... nên cô mới đối xử tốt với tôi..v..v. Sẽ rất mệt mỏi cho cả hai.
    - Nếu bạn cảm thấy anh ta đã đủ yêu để có thể nói ra được, hãy tự nhiên đợi thời điểm thích hợp chứ đừng đặt mốc thời gian hay tổ chức một buổi nói chuyện quá nghiêm túc căng thẳng. Thời điểm thích hợp là một hôm nào đấy trời mát mẻ, không khí trong lành, ở một nơi công cộng đủ riêng tư để có thể thoải mái tâm sự (tốt nhất là một nơi vắng vẻ yên tĩnh cả 2 đều thích đến dạo mát) nhưng nhất thiết không được nói ở nhà riêng của bạn hay anh ấy. Tâm trạng (cả hai) không vui, không buồn, không có topic nào đang nói dở dang, cả hai đang thoải mái bên nhau.
    - Nói thế nào? Bạn hãy kể một câu chuyện tương tự chuyện thật cho anh ta nghe, với nhân vật nam chính tệ bạc ích kỷ. Con trai thường thích đóng vai người hùng mã thượng trong chuyện người khác nên sẽ phê phán kịch liệt nhân vật nam đó. Bạn cũng tỏ ra ủng hộ, đợi anh ta phê phán xong thì nhẹ nhàng tìm cách nói sang chuyện của mình. VD: Nếu anh ở hoàn cảnh đó anh có cư xử với em thế không?... Anh ạ, có chuyện em muốn nói với anh từ lâu... Khi đó anh ta đã có sẵn 1 góc nhìn rộng và sâu sắc về vấn đề của bạn rồi, anh ta sẽ hiểu và suy nghĩ tích cực hơn.
    - Nói xong thì rất có thể anh ta sẽ vui vẻ bỏ qua cho bạn, hai người sẽ rất hạnh phúc nhưng sau đó một lúc anh ta sẽ có những cử chỉ vượt quá bình thường, thậm chí muốn/đòi hỏi quan hệ với bạn. Thái độ đúng là kiên quyết từ chối & tỏ rõ thái độ không đồng ý với những hành động đó. Nếu anh ta thắc mắc thì giải thích cho anh ta hiểu, đọc lại lưu ý số 1. Ít nhất 1 tuần sau khi nói bạn mới cho phép anh ta quan hệ lần đầu với bạn (tất nhiên là nếu bạn muốn).
    - Những lần quan hệ đầu tiên với anh ta (sau khi đã nói ra một thời gian), sau khi quan hệ xong không được tỏ ra vui vẻ tỉnh táo, không cảm ơn, không nhận xét gì hết vì sẽ làm anh ta muốn so sánh mình với người cũ của bạn. Nếu anh ta hỏi có ý so sánh thì tuyệt đối không trả lời. Tốt nhất là lúc đó bạn hãy tỏ vẻ hơi mệt mỏi, nằm im, mắt nhắm hoặc hơi lim dim mơ màng, thở bằng miệng nhè nhẹ, mặc kệ anh ta. Như thế có 3 cái lợi: làm cho anh ta có cảm giác anh ta là... hàng khủng, tránh phải trả lời những câu hỏi so sánh ngớ ngẩn, và nếu anh ta biết chiều chuộng phụ nữ thì anh ta sẽ thủ thỉ vuốt ve chăm sóc bạn rất tử tế. Được khoảng > 5 lần thì thôi không phải đóng kịch như thế nữa.
    - Dân mọt sách thì thường thích thẳng thắn và dễ tha thứ, nên bạn đừng lo lắng. Nếu là dân làm ăn kinh doanh tính toán cộng trừ nhân chia từng đồng thì mới mệt. Cứ yên tâm nhé.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên là e wán triệt cho a 2 tư tưởng chủ đạo:
    (#1). Kiểu j` e cũng có chồng.
    (#2). Nếu một ng` ko chấp nhận đc mình hoặc ko xứng đáng với mình thì đừng cố gắng jữ (tất nhiên là khi iu).
    Bởi thế, e đừng lo lắng để tự gây ức chế tâm lý, cuộc sống nó sẽ nặng nề ko đáng có và kéo theo sẽ là suy nghĩ ko minh mẫn.
    Có nhiều cách để tìm hiểu xem chú Zai có chấp nhận đc wá khứ của e hay ko. E ko muốn mất Zai nhưng nếu Zai ko chấp nhận đc e thì cố cũng vô ích thôi. Cho zù Zai chỉ cắm đầu vào học hành, nhìu khi lại chính lý zo đó, Zai lại có ~ cái nhìn lệch lạc về trinh tiết, và chắc chắn rằng Zai sẽ nhìn nhận là e đã mất khi ko thấy -cái-mà-ai-cũng-biết. Bởi thế, trong khi còn chưa nặng tình, để khỏi đau khổ cũng như day dứt cho e, hãy đề cập đến vấn đề này càng sớm càng tốt.
    Cách cụ thể thì a có thể xúi e một cách như thế này:
    Trong ~ câu chuyện vô thưởng vô fạt ~ khi gặp nhau, e hãy đề cập đến chuyện tình iu, đề cập wan niệm của e về tình iu, ng` chồng sẽ như thế này ng` vợ sẽ như thế nọ, cũng như đề nghị nhẹ nhàng Zai thổ lộ wan điểm của Zai.
    E cứ làm thế rồi post nội dung, kết wả cuộc nói chuyện lên đây, ae sẽ xúi tiếp.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 26/09/2006
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hơ... bro này post bài đúng ý TS, nhất là cái chỗ vàng vàng ấy
    Chúc bạn gì chủ topic này sẽ có 1 happy ending. TS ko còn gì muốn nói thêm nữa
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên thì ko ổn lắm, nói chung nói vòng vèo như thế thì nam giới nghi ngay. Nói chung là cứ xem rồi chỉ nói mấy câu kiểu như "tội nghiệp cô ấy quá" hoặc "anh kia ích kỉ thế" chứ ko nên hỏi "nếu anh là..."
    Cái thứ hai thì chính xác đó
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn này khuyên quá hay! Worry chú ý nhé!
  7. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang có tư tưởng đó (chỗ vàng vàng) nên em nhất trí với quan điểm của bác. Cám ơn bác rất nhiều. Còn cách xúi của bác em cũng thấy có lý nhưng tại thời điểm này của bọn em thì em cảm thấy chưa thích hợp để nói ra điều này. Vì nói ko khéo rất dễ làm tổn thương và thay đổi cách nhìn của đối phương đối với mình.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko khó khăn như e nghĩ đâu.
    VD như một hôm nào đó e và Zai đi chơi hoặc uống nc ở đâu đó, e cứ nói chuyện bình thường, rồi để ý xem có một đôi nào đó ko, tốt nhất một đôi nào đó đang có hành vi âu yếm, tóm lấy nó mà đưa Zai vào câu chuyện, rồi nói về tình iu.
    Anh đã đề cập đến việc đau khổ và day dứt cho e, nghĩa là:
    Nếu tình cảm đã đủ mặn nồng, trường hợp ko thuận lợi xảy ra e đau khổ vì dang dở và day dứt vì sự đau khổ của Zai (hy vọng thế).
    Nên hãy làm nhanh nếu chưa muộn.
    Còn để nói về tình iu, cách tốt nhất để nhanh đề cập đến vấn đề của e, thì e hãy so sánh với thế hệ trc (bà, mẹ, chị). Trong ~ câu chuyện về tình iu, Zai hay Gái đều rất ham muốn và hào hứng fát biểu chính kiến của mình.
  9. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chắc bạn cũng hiểu tâm lý đàn ông là muốn chiếm hữu, muốn sở hữu riêng. Nhưng khi sở hữu dc rồi thì rất có thể sẽ bỏ bẵng đi để dành thời gian cho những mục tiêu khác (học hành công việc chơi bời, không nhất thiết là tình cảm khác). Nên dù là thằng đàn ông cao thượng mấy cũng vẫn có máu ích kỷ trong người, để nó bột phát ra sẽ gây đau khổ cho cả hai.
    Mình khuyên bạn thế này, hãy xem lại tình cảm của anh ấy (người hiện tại). Nếu tình cảm của anh ấy chưa thực sự sâu sắc thì thôi, đừng nói ra, cho đến khi nào bạn cảm thấy tình cảm của anh ta thực sự chân thật và sâu săc với bạn, thì nói ra lúc nào cũng được. Bạn gì trên kia nói đúng đấy, con trai có thực sự yêu thì mới bỏ qua chuyện cũ của bạn thôi.
    Lưu ý:
    - Bạn hãy tự tin và cư xử như bạn vẫn đang virgin, đừng vì cái màng con con đấy mà lower down con người của bạn. Nếu không đến khi anh ta biết được sẽ dằn vặt bạn (hoặc bản thân anh ta) là vì cô thế này... thế kia... nên cô mới đối xử tốt với tôi..v..v. Sẽ rất mệt mỏi cho cả hai.
    - Nếu bạn cảm thấy anh ta đã đủ yêu để có thể nói ra được, hãy tự nhiên đợi thời điểm thích hợp chứ đừng đặt mốc thời gian hay tổ chức một buổi nói chuyện quá nghiêm túc căng thẳng. Thời điểm thích hợp là một hôm nào đấy trời mát mẻ, không khí trong lành, ở một nơi công cộng đủ riêng tư để có thể thoải mái tâm sự (tốt nhất là một nơi vắng vẻ yên tĩnh cả 2 đều thích đến dạo mát) nhưng nhất thiết không được nói ở nhà riêng của bạn hay anh ấy. Tâm trạng (cả hai) không vui, không buồn, không có topic nào đang nói dở dang, cả hai đang thoải mái bên nhau.
    - Nói thế nào? Bạn hãy kể một câu chuyện tương tự chuyện thật cho anh ta nghe, với nhân vật nam chính tệ bạc ích kỷ. Con trai thường thích đóng vai người hùng mã thượng trong chuyện người khác nên sẽ phê phán kịch liệt nhân vật nam đó. Bạn cũng tỏ ra ủng hộ, đợi anh ta phê phán xong thì nhẹ nhàng tìm cách nói sang chuyện của mình. VD: Nếu anh ở hoàn cảnh đó anh có cư xử với em thế không?... Anh ạ, có chuyện em muốn nói với anh từ lâu... Khi đó anh ta đã có sẵn 1 góc nhìn rộng và sâu sắc về vấn đề của bạn rồi, anh ta sẽ hiểu và suy nghĩ tích cực hơn.
    - Nói xong thì rất có thể anh ta sẽ vui vẻ bỏ qua cho bạn, hai người sẽ rất hạnh phúc nhưng sau đó một lúc anh ta sẽ có những cử chỉ vượt quá bình thường, thậm chí muốn/đòi hỏi quan hệ với bạn. Thái độ đúng là kiên quyết từ chối & tỏ rõ thái độ không đồng ý với những hành động đó. Nếu anh ta thắc mắc thì giải thích cho anh ta hiểu, đọc lại lưu ý số 1. Ít nhất 1 tuần sau khi nói bạn mới cho phép anh ta quan hệ lần đầu với bạn (tất nhiên là nếu bạn muốn).
    - Những lần quan hệ đầu tiên với anh ta (sau khi đã nói ra một thời gian), sau khi quan hệ xong không được tỏ ra vui vẻ tỉnh táo, không cảm ơn, không nhận xét gì hết vì sẽ làm anh ta muốn so sánh mình với người cũ của bạn. Nếu anh ta hỏi có ý so sánh thì tuyệt đối không trả lời. Tốt nhất là lúc đó bạn hãy tỏ vẻ hơi mệt mỏi, nằm im, mắt nhắm hoặc hơi lim dim mơ màng, thở bằng miệng nhè nhẹ, mặc kệ anh ta. Như thế có 3 cái lợi: làm cho anh ta có cảm giác anh ta là... hàng khủng, tránh phải trả lời những câu hỏi so sánh ngớ ngẩn, và nếu anh ta biết chiều chuộng phụ nữ thì anh ta sẽ thủ thỉ vuốt ve chăm sóc bạn rất tử tế. Được khoảng > 5 lần thì thôi không phải đóng kịch như thế nữa.
    - Dân mọt sách thì thường thích thẳng thắn và dễ tha thứ, nên bạn đừng lo lắng. Nếu là dân làm ăn kinh doanh tính toán cộng trừ nhân chia từng đồng thì mới mệt. Cứ yên tâm nhé.
    [/quote]
    Em cám ơn bác quần đùi đỏ đã tư vấn cho em những lời lẽ rất tâm huyết mặc dù chưa biết kết quả có như mong muốn hay ko nhưng nó cũng giúp em đỡ lo đi phần nào. Tại thời điểm này em cảm thấy rất nhẹ nhõm và ko còn căng thẳng như buổi sáng nữa. Thú thật với các bác em thì ko phải cực kỳ xinh nhưng đc cái ưa nhìn và biết cách nói chuyện nên cũng có ko ít chàng trai theo đuổi nhưng bao nhiêu ng theo đó em lại chọn bạn em mặc dù hình thức so với em thì bạn em còn kém xa em nhiều nhưng em lại chọn anh ý bởi em quý cái đức tính chân thành và có trí tiến thủ của ng đó.
    Được worry sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 26/09/2006
  10. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn các bác ở đây đã có những lời rất chân thành và tâm huyết cho em. Để cám ơn các bác tư vấn em xin đc vote 5* cho tất cả các bác đã tham gia topic của em. Nhưng em lại ko biết cách vote thế nào, các bác chỉ giúp em với. Em xin đc lần nữa cám ơn bác quần đùi dỏ, bác xìgà, bác tiên sinh....Dù em biết t.yêu của em vẫn còn nhiều chông gai lắm ko bít cái cách các bác tư vấn có thành công hay ko? nhưng dù sao cũng vơi đi phần nào nỗi lo của em.

Chia sẻ trang này