1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nếu là 1 anh quan tâm nhiều đến XH thì ko cần nói, anh ấy cũng ko nên hỏi và tìm hiểu làm gì.
    Đây lại là 1 anh mọt sách, mà những anh mọt sách thì ko nên giấu giếm, rồi đến lúc anh ấy biết thì ko hay ho gì đâu.
    Thời gian tới giữ khoảng cách với anh ấy 1 chút, anh ấy sẽ hỏi, ấy bảo em cảm thấy thiệt thòi cho anh nếu chúng mình tiếp tục, anh ấy hỏi sao lại thế, nói luôn. Anh ấy tha thứ được thì tiếp, ko thì thôi vậy
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    a` em chỉnh đốn lại, ko dùng từ tha thứ ở đây được, vì TD xuất fát từ TY thì ko có gì sai nên anh kia cũng ko có gì để mà tha thứ
    Thay bằng câu : Nếu anh ấy ko để ý nhiều đến chuyện đấy và bỏ qua thì tiếp, ko thì thôi
  3. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị à!
    Em hiểu tâm trạng và sự khó xử lúc này, nhưng đừng quá lo lắng chị à, nếu anh ấy thực sự yêu chị thì sẽ chấp nhận thôi chị (dù là rất khó)
    Chị hãy cứ yêu thương chăm sóc anh ấy, khi hiểu dc tình cảm và biết đc anh ấy ko thể sống thiếu mình dc thì sẽ nói cho anh ấy biết.
    Chắc chắn sẽ rất sốc và khó tha thứ ngay, nhưng vẫn fải nói cho anh ấy biết vì ko thể giấu mãi đc, đúng ko chị. Hãy chọn hoàn cảnh và với thái độ thật trân thành, cũng ko cần nói rõ quá mọi chuyện đâu chị, chỉ đủ để anh ấy hiểu vấn đề và ko thể đi sâu hơn, chi tiết hơn về chuyện đó.
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vote hỏng rồi, cho bác khất
    Nhưng nếu có vẻ phe kia ko chấp nhận thì theo em bác giấu đc thì tốt . Người đàn ông khó tha thứ cho quá khứ ko phải luôn luôn là người ko đáng lấy làm chồng, nhất là khi anh ta chưa từng làm chuyện đấy bao giờ
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko nên nói khi t/c mới đang trong giai đoạn chớm nở & bạn chưa hiu hết về bác zai.
    Chuyện này khi nói tui nghĩ nói gián tiếp thì hơn. Thỉnh thoảng lôi anh ý lên mạng chat chit tạo thói quen rùi đến 1 hôm nào đó khi chat chit đang vui vẻ thì nói xa gần đến chuyện tình iu bla bla bla (như bác xì gà khuyên). Tuy nhiên trước đó thì fải làm công tác tư tưởng trong 1 thời gian để bác giai cảm nhận là bạn thực sự yêu chân thành & tôn trọng bác ý.
  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bọn tớ đang tình yêu đẹp mà lại quay ra cư xử như vậy tớ thấy nó kỳ kỳ thế nào ý. Vì nói thật từ ngày yêu nhau bọn tớ chưa bao h cãi nhau, có chăng chỉ là mấy cái giận dỗi vớ vẩn trẻ con của tớ nhưng ko quá 24h anh ý đã trấn an tớ rùi .
  7. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu dấu mà sau này anh ý biết đc thì lúc đấy cũng chả ra gì (em nghĩ vậy) còn cái vàng vàng thì em ko dám chắc đâu đấy ! em chỉ nói ở đây là bạn em chưa từng yêu thui nhé !
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Anh thấy đã đến lúc cô em tiến hành kế hoạch rồi đấy, cứ sợ sệt mãi lo lắng thế dễ ung thư não lắm, đối mặt với sự thật đê, đọc mấy câu thơ tâm huyết của anh ở dưới( nhất là hai cầu đầu tiên và câu thứ 5) mà áp dụng. Dũng cảm đối mặt với sự thật đê. Anh thấy cô em thần kinh hơi yếu đấy. Chịu khó mà rèn luyện đê. Cuộcđời này có đầy thứ còn rắc rối hơn gấp vạn lần chuyện của cô em mà mọi người vẫn phải thường xuyên giải quyết. Nó mà không tha thứ thì bỏ quách đi tiếc làm quái gì. Bye bye.
  9. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ối, đã giấu thì phải giấu cho trọn chứ, giấu nửa chừng thì còn tồi tệ hơn nói luôn trước khi tiến xa.
    Còn cái chỗ vàng vàng ấy thì chắc là chưa, chứ còn rồi thì có khi lại dễ nói hơn.
  10. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mới của em mà có biết bạn cũ của em thì không nên nói, còn nếu ko biết thì nói ngay từ đầu thì tốt cho ng bạn mới của em. (Nên nói chánh phiền phức về sau, chúc em gặp được ng bạn tốt)

Chia sẻ trang này