1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu em chủ topic còn lăn tăn cái gì. Bài này của bác Ciga khuyên rất rõ ràng và chính xác rồi. Em chỉ việc làm theo thôi.
    Hình như em chưa rõ lắm về tư tưởng chủ đạo số 2 mà bác ciga quán triệt cho em. Anh nói thêm cho em hiểu nhé. Sự thật là đã mất, cái này ko thay đổi đc. Vậy phải tìm hiểu xem ng yêu em có chấp nhận đc điều đó ko. Nó chấp nhận thì quá tốt, bằng ko thì theo tư tưởng số 2, em ko nên cố níu kéo. Tại sao lại như vậy? Vì một khi thằng đàn ông ko chấp nhận đc chuyện tế nhị này mà em vẫn cố giữ, em sẽ phải chịu sự đay nghiến dằn vặt tinh thần & có thể là cả thể xác. Sẽ rất nặng nề. Em nên suy nghĩ kỹ hậu quả này. Khi nghĩ thông rồi thì tự nhiên sẽ ko còn lo lắng quá trong việc tìm cách nói chuyện với ng yêu nữa. Cách nói chuyện thế nào, trên kia bác ciga cũng bày cho rồi.
    Chúc em may mắn.
  2. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác là bạn em bây h ko biết mặt bạn cũ em thui, chứ còn yêu nhau bao lâu? vì sao lại chia tay, mâu thuẫn thế nào? thì bạn em có biết đấy ạ.Vì hồi bọn em mới quen cũng ko nghĩ là sau này sẽ yêu nhau chỉ coi như bạn bè bình thường nên có gì em cũng kể hết.
  3. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em phải nói với bác là em chưa dám chắc là bởi vì em thấy đàn ông thời nay có mấy ai chịu đựng đến khi có ng yêu mới làm chuyện ấy đâu. Họ ko có thì vẫn có nhiều cách để giải quyết nhu cầu của họ ngay trong diễn đàn này em cũng thấy xuất hiện rất nhiều topic nói về chuyện đó (VD như đi ****...)Còn chuyện bạn em có hay ko thì chỉ có chúa mới biết đc, chứ có ông nào vừa đi abc với ... mà về lại nói rằng tui vừa mới đi giải quyết về ko? Cái này em đúc kết đc từ các anh ở cơ quan em đấy ạ, lần đầu em biết em đã rất shock nhưng các chị chỗ em bảo là đấy là tình hình chung của XH rùi! thật là ....
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Abc rồi hay chưa cũng không ảnh hưởng mấy đến quan điểm về chuyện "cái đồng xu" đâu bạn ơi! Đàn ông mà!
    Vẫn phải dẫn dụ - gợi mở - giãi bày như bác gì khuyên trên kia thôi!
  5. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn bác đã nhiệt tình theo dõi topic của em. Thú thật là từ khi em lập cái topic này em cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì trí ít cũng có ng chỉ bảo đúng sai để em còn định hướng đâu là hướng đi tốt cho mình. Nói ra các bác đừng cười em, em trông thế thui nhưng thật thà lắm nên cũng ko muốn nói dối ai có gì cứ nói thẳng ra nên rất dễ mất lòng ng khác. Vì vậy em cũng áy náy chuyện này ko biết làm thế nào mới lên đây để cầu cứu các bậc tiền bối ở đây.Chết em lại dài dòng rùi, trở lại với bác duyanh bác nói em là lo lắng, sợ sệt, thần kinh yếu thì em công nhận bác nxét đúng chứ cái dòng vàng vàng thì sai rùi đấy ạ. Em cũng ko đến nỗi phải đi níu kéo và van xin tình yêu đến với mình đâu.
  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 26/09/2006
    [/quote]
    Chả hiểu em chủ topic còn lăn tăn cái gì. Bài này của bác Ciga khuyên rất rõ ràng và chính xác rồi. Em chỉ việc làm theo thôi.
    Hình như em chưa rõ lắm về tư tưởng chủ đạo số 2 mà bác ciga quán triệt cho em. Anh nói thêm cho em hiểu nhé. Sự thật là đã mất, cái này ko thay đổi đc. Vậy phải tìm hiểu xem ng yêu em có chấp nhận đc điều đó ko. Nó chấp nhận thì quá tốt, bằng ko thì theo tư tưởng số 2, em ko nên cố níu kéo. Tại sao lại như vậy? Vì một khi thằng đàn ông ko chấp nhận đc chuyện tế nhị này mà em vẫn cố giữ, em sẽ phải chịu sự đay nghiến dằn vặt tinh thần & có thể là cả thể xác. Sẽ rất nặng nề. Em nên suy nghĩ kỹ hậu quả này. Khi nghĩ thông rồi thì tự nhiên sẽ ko còn lo lắng quá trong việc tìm cách nói chuyện với ng yêu nữa. Cách nói chuyện thế nào, trên kia bác ciga cũng bày cho rồi.
    Chúc em may mắn.
    [/quote]
    Em cũng xin nói lại là em chưa đến mức độ như mấy cái dòng vàng vàng bác nói đâu ạ. Từ xưa đến nay em chưa bao h phải quỵ luỵ hay đi xin tình yêu của người khác ban phát cho mình. Mà chỉ co ng khác làm điều đó đối với em thui. Quan điểm của em là ko bao h níu kéo, một khi đối phương ko thích thì mình có giữ cũng chẳng ích gì ! các bác đừng nghĩ em vậy mà tội nghiệp cho em. Ngay cả bây h, dù e thật sự yêu ng iu em, nhưng nếu anh ấy biết chuyện mà ko thông cảm thì em cũng sẵn sàng chấp nhận (dù đau lòng) vì nếu có cố níu kéo thì lấy nhau cũng chẳng sung sướng gì thà đau 1 lần còn hơn. Nói đến đây chắc các bác cũng hiểu đc quan điểm của em. Điều em muốn xin các bác tư vấn ở đây là làm thế nào để thăm dò đc thái độ của ng ấy và nói ra như thế nào cho khéo thui.
    Sau khi đc các bác tư vấn nhiệt tình em giác ngộ ra đc 2 cách:
    Cách 1: ko nói gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra
    Cách 2: tìm thời điểm thích hợp để dẫn dắt câu chuyện rùi nói ra như cách của bác xì gà và bác quần đùi đỏ chỉ
    Thời điểm để thực hiện thì em cũng chưa biết đến bao h
    Các bác cứ chỉ bảo em thêm đi ạ.
  7. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hu..hu...Thật thế sao bác?
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E nói cái j` ra ??? a xúi e nói cái j` ra ???
    E ko fải nói cái j` ra hết, ở đây a nói là cái wan điểm.
    E tìm hiểu cái wan điểm của Zai, xem Zai fản ứng thế nào với chuyện iu (có thể sẽ cưới) Gái đã từng wan hệ với Zai trc.
    Mà chuyện này bi jờ trở nên wan trọng rồi, vì Zai cũng đã biết e từng iu. Ko thể cứ kệ đc đâu, sau này nếu biết Zai sẽ cho rằng e đã lừa zối (đời nhiều thằng hâm thế lắm).
    Ngoài ra, e fải cố gắng cảm nhận tình cảm Zai zành cho e, nếu ko tin vào khả năng của mình, có thể đăng chuyện của e lên, ae trên này sẽ fun tích rồi e tự cảm nhận.

  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng xin nói lại là anh ko hề bảo em níu giữ hay quỵ luỵ. Anh chỉ nhắc em hậu quả để em biết. Nếu em thông rồi thì quá tốt.
    Việc của em bây giờ là thăm dò thái độ của ng yêu em. Cách thăm dò bác ciga cố vấn rất cụ thể rồi, em chịu khó đọc lại và suy nghĩ kỹ. Tránh để nó biết là mình đang thăm dò. Mà việc này cần làm càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Trong dầu ng yêu em chắc chắn cũng có câu hỏi về quan hệ trước của em rồi đấy.
  10. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hu..hu... đầu em bây h rối như tơ vò các bác để em suy nghĩ rùi trả lời từng vấn đề.

Chia sẻ trang này