1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Anh cũng xin nói lại là anh ko hề bảo em níu giữ hay quỵ luỵ. Anh chỉ nhắc em hậu quả để em biết. Nếu em thông rồi thì quá tốt.
    Việc của em bây giờ là thăm dò thái độ của ng yêu em. Cách thăm dò bác ciga cố vấn rất cụ thể rồi, em chịu khó đọc lại và suy nghĩ kỹ. Tránh để nó biết là mình đang thăm dò. Mà việc này cần làm càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Trong dầu ng yêu em chắc chắn cũng có câu hỏi về quan hệ trước của em rồi đấy.
    [/quote]
    Hu..hu... em cũng muốn thăm dò lắm rùi chứ kéo dài lâu mất thời gian của em. Nhưng vấn đề em cảm thấy mức độ tình cảm của em và anh ý chưa đến mức nói ra đc nên em mới mệt mỏi thế này chứ bác ! Em sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức của bác xìgà
  2. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ko phải bác bảo em nói ra à? hic..hic...chắc em rối trí quá nên ko hiểu hết lời bác chỉ bảo.Mà bác bảo ko kệ đc đâu thì vẫn phải nói ra còn gì? hình như đầu óc em đang hơi có vấn đề, em thấy hơi khó hiểu mà cái dong vàng vàng bác bảo em thì em cũng ko hiểu ý bác muốn em đăng lên cái gì ạ, bác có thể nói cụ thể hơn đc ko? mà Zai em nó cũng hay vào trang này lắm đấy em quên mất lại nói thật hết ra thế này chẳng may .....
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thỏ này thơ zỏằ. gỏưy ông 'ỏưp ... lặng bà lỏm 'Ây.
    Thôi, hnay thỏ là 'ỏằĐ, e vỏằ rỏÊnh rỏằ-i thơ luyỏằ?n thêm 'ỏằf lânh hỏằTi, rỏằ"i fn no uỏằ'ng nhiỏằu ngỏằĐ ngon.
    Mai lên 'Ây ae lỏĂi tiỏp tỏằƠc.
    A, a nhỏc lỏĂi, e ko fỏÊi nói j` ra hỏt, chỏằ? cỏĐn biỏt 'c wan 'iỏằfm cỏằĐa Zai là có jỏÊi fĂp.
    ?, thêm nỏằa, uỏằ'ng nhiỏằu trc khi 'i ngỏằĐ khoỏÊng 1-2 jỏằ 'ỏằ"ng hỏằ" nhâ, ko lỏĂi ngỏằĐ ko ngon.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 27/09/2006
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá...
    Sao phải nói ra, nói ra cái gì???
    Cứ để cho mọi việc tự nhiên.
    Thôi, về nhà ngủ cho khoẻ đi, trình bày nhiều mệt lắm.
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ô thế abc một lần thì "trong sáng" hơn abc vài lần à? Nói thật người đã không chấp nhận thì chỉ cần em ôm ấp, gần gũi bên ngoài thôi, họ biết họ cũng bỏ rơi em ngay!
    Còn người thoáng thì có "hậu quả", nếu yêu họ vẫn chấp nhận!
    Đại loại không nên thanh minh, đấy không phải là lỗi hay gì cả!
    Còn nếu là anh thì em nên nói ra càng sớm anh càng dễ chấp nhận. Nếu để lâu anh sẽ nghĩ em cố tình dấu diếm... thì mặc dù em chỉ...thôi anh cũng cho em đi luôn. Quan trọng ở đây không phải là "cái ấy" mà là lòng tin!
    Thực sự nếu em nói khi anh còn đang thích em, tán tỉnh em thì anh coi đó là chuyện rất nhỏ!
    OK. Hiểu ko!
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 27/09/2006
  6. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hu..hu....em cám ơn các bác nhiều lắm. Ít ra thì trong cái thế giới ảo này cũng có người đồng cảm với em.
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Qua những câu worry viết , chứng tỏ rằng bạn rất muốn cùng chung bước với người yêu mới trong suốt con đường đời . vì thế trong thâm tâm bạn lo sợ rằng mình không xứng đáng với người ta (vì mình không còn nguyên vẹn ). Tâm lý các cô gái ngoan thuờng là như thế ( nếu chơi bời thì đã không phải nghĩ ).
    Theo tôi , đàn ông luôn mong muốn mình là người đầu tiên khám phá những bí mật của người vợ . Nhưng thường thì tiêu chuẩn chọn vợ nặng về nhân cách của cô ta hơn là vấn đề trinh tiết . Việc bạn đã hết mình với ng` yêu cũ là 1 thực tế không thay đổi được , vì thế bạn không nên suy nghĩ dằn vặt về chuyện đó . Hãy học hỏi để có được những phẩm chất của người vợ tốt , anh ta sẽ cảm nhận đưọc và coi chuyện anh ta là người đến sau là có thể chấp nhận .
    Còn chuyện nói cho anh ta biết , theo tôi nên xảy ra lúc 2 người đã ôm hôn . Cũng chẳng cần vòng vèo trước sau , chuẩn bị diễn thuyết làm gì , đơn giản là nói trước em đã yêu 1 lần và đã dại dột ( )... nghe lời đường mật của tay người yêu cũ . Cũng không cần gặng hỏi là anh có tha thứ cho em chuyện đó ko . Anh ta chấp nhận thì sẽ tự tỏ thái độ cho em biết . Còn nếu không chấp nhận thì khi em gặng hỏi ,anh ta nói gì thì nói sau này sẽ hối hận .
    Theo tôi , lời thú nhận này mang tính chất thông báo hơn là để xin sự tha thứ . ( tất nhiên , thông báo kèm nước mắt <> sẽ dễ chịu cho người nghe hơn là 1 câu tuyên bố lạnh lùng )
    Còn lời khuyên : sau 1 tuần có thể cho phép anh ta abc ( nếu bạn muốn ) tôi nghe thấy hơi ... . Nhưng mỗi người mỗi ý , phải không .
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn tiến xa hơn, thì đằng nào thằng bồ chả biết. Mà nó coi trọng chuyện đấy thì nghỉ đi cho khoẻ. Ko chấp loại đàn ông như thế. Vì thế nói luôn đi, có gì còn thu xếp nghỉ sớm.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    OK với đ/c hậu vệ Ý, giải quyết khẩn trương đi, đừng dài dòng nữa, kô em ạ. Lên kế hoạch hành động đi, mà nếu Zai nhà em nó đọc trang này thì chắc là nó OK, không bỏ em đâu.
  10. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    My opinion: Khong noi cho chang biet ve qua'' khu yeu duong cua em, hay coi anh chang hien tai la moi tinh dau (first love), co`n vu. mat trinh thi` co'' nhieu ca''ch ma` ba''o chi'' ve~ da^`y ra day, em co'' the tham khao.
    Chuc em vui va hanh phuc
    thichcacemgai@yahoo.com

Chia sẻ trang này