1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng tình với quan điểm là nói ra sự thật cho zai nhà bạn biết. Càng sớm càng tốt, đỡ phải lăn tăn nhiều. Tớ cứ thấy bạn thắc mắc hoài không biết nói vào lúc nào cho hợp lý. Tớ thì ko cho đó là vấn đề, mà vấn đề là bạn đã thực sự sẵn sàng "không khảo mà xưng" với zai nhà bạn chưa thôi. Nếu bạn đã thực sự sẵn sàng và cũng đã chuẩn bị tinh thần "được ăn cả ngã về không" sau khi zai nhà bạn đã biết "sự thật phũ phàng" ấy rồi thì nói ngay tối nay cũng không phải là sớm jì đâu. Điều quan trọng nữa là nên dẫn dắt câu chuyện như thế nào để zai nhà bạn hiểu ra vấn đề, để bạn nắm bắt được quan niệm của zai trong vấn đề này là thoáng hay vẫn "cổ hủ lối cũ" mà tính nước tiếp theo...
    Tớ thấy có nhiều cao thủ tư vấn cho bạn rất nhiệt tình, cặn kẽ từ quan điểm nói hay không nói, nói như thế nào cho tế nhị để thăm dò thái độ zai nhà bạn rồi mà không hiểu bạn rối trí thế nào vẫn chưa sáng tỏ ra được.
    Theo tớ thì cách vào đề cứ "tự nhiên như ruồi" thế này thôi: Trong lúc 2 bạn nhỏ to trời biển thì không thiếu chuyện gì để nói. Tớ nghĩ bạn cũng đủ khéo léo (như bạn đã nói) chuyển hướng "tám chuyện" kể về tình huống của một cô bạn A, B, C... nào đó giống y chang tình huống của bạn. Bạn nói rằng cô bạn đó rất cần một lời khuyên từ bạn và rồi bạn hỏi thẳng zai nhà bạn nên khuyên cô ấy như thế nào.
    Sẽ có 2 phản ứng có thể xảy ra sau khi zai nhà bạn nghe xong chuyện "bịa như thật" đó:
    1 là chàng sẽ nhảy dựng lên phản đối cái quá khứ không trong sạch kia của cô bạn của bạn. Bạn cũng đừng shock nếu tình huống này xảy ra. Lẽ thường tình thôi mà. Mà như vậy thì bạn cũng biết được "số phận" của bạn ra sao nếu bạn lật ngược lại chuyện kia chính là chuyện của bạn. Khi đó bạn hãy đưa topic này cho zai nhà bạn đọc, có thể zai nhà bạn sẽ nguôi ngoai bởi những lời nói chí lý của các cao thủ trong này... rồi sau đó trực tiếp nói đúng sự thật... Rồi chuyện đâu tính tiếp đó.
    2 là zai nhà bạn tỏ ra thông cảm với cô bạn gái kia và đưa ra vài lời khuyên thấu tình đạt lý. Như thế thì tốt quá rồi! Bạn đúng là có phúc gặp phải người đàn ông tuyệt vời. Và dần dần bạn hãy nói gần nói xa rằng trường hợp của cô bạn kia chính là bạn. Có thể ví dụ nói đùa rằng "nếu em mà là cô bạn kia thì anh nghĩ sao?" xem zai nhà bạn nói jì rồi tuỳ cơ ứng biến.
    Như bạn tự nhận xét rằng bạn có duyên ăn nói nên tớ nghĩ bạn cũng đủ khéo léo để dẫn chuyện-của-mình là chuyện-của-người-khác mà không fải chuyện-của-mình.
    Chúc may mắn!
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề bi jờ ko còn đơn jản nữa.
    Zai đã biết chuyện wá khứ của worry (Gái) (#).
    (#I): Nếu ko nói, để đến lúc Zai fát hiện ra:
    (#I.1): Nếu Gái ko jải thích.
    (#I.1.1): Zai đủ iu thương chân thành và ko lăn tăn chuyện này, một tiển triển ko còn mong đợi j` hơn.
    (#I.1.2): Zai đủ iu thương chân thành, nhưng cổ hủ trong chuyện này sẽ fản ứng tiêu cực, lúc đó càng nặng nề cho cuộc sống của cả 2.
    (#I.1.3): Zai ko chân thành iu thương, sẽ tìm đg chạy và ng` đau khổ là Gái, vì đã trao mọi iu thương cho Zai.
    Jải fáp này wá trong chờ vào vận may, hay nói cách khác Gái đang đánh bạc cs của mình.
    (#I.2): Nếu Gái jải thích theo kiểu đi xe đạp, chơi thể thao, thì rõ ràng trong đầu Zai lởn vởn cái gọi là sự lừa dối, vì Zai đã biết về wá khứ của Gái. Tuy nhiên, đến jai đoạn đó mà Zai vẫn cần sự jải thích thì một kết cục ko tốt đẹp j` sẽ ziễn ra ngay tức khắc.
    (#II): Đề cập vấn đề đó để nhận định wan điểm của Zai ngay bây jờ:
    Điều wan trọng ko fải ở hình thức mà là cần đánh já đc sự chân thành của Zai.
    Như bài trc a đã nói, bi jờ e worry cần cảm nhận độ chân thành của Zai hơn là các hình thức thể hiện.

  3. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn bác đã tư vấn tận tình cho em. Theo như các bác bây giờ là em phải nói ra đúng ko ạ? vấn đề là em cảm nhận đc tình cảm của Zai đối với em như thế nào mà quyết định cách thể hiện phải ko ạ?hu..hu... nhưng như bác gì nói ở trên là dẫn dắt câu chuyện rùi sau đó nói là "nếu em là cô gái ấy thì..." theo em như vậy ko ổn vì Zai nhà em tinh ý nếu em có hỏi vậy chắc chắn Zai sẽ biết ngay.
    Tự nhiên sau khi mở topic này nghe các bác tư vấn xong em lại cảm thấy ko còn cam đảm để nói ra. Vì theo số chung các bác ở đây thì hầu như các Zai ko thể chấp nhận đc chuyện.... hic..hic... vậy thì Zai nhà em chưa chắc đã chấp nhận đc sự thật phũ phàng này
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em cần bình tĩnh đã. Anh nhận thấy em đang rất rối trí, nên vẫn chưa hiểu đc hướng dẫn của bác ciga và mọi người. Xin nhắc em 2 điều:
    1. EM KO CẦN NÓI CÁI GÌ RA VÀO LÚC NÀY HẾT.
    2. EM CẦN THĂM DÒ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI YÊU EM. NÓI CÁCH NÔM NA LÀ DÒ XEM NÓ NGHĨ GÌ.
    Cách thăm dò đây:
    Anh ví dụ cho em một cách nói đơn giản nhé: Em rủ nó đi xem phim đi, lựa một bộ phim tâm lý xã hội của Mỹ, thế nào cũng có vài pha gay cấn. Chú ý nội dung phim. Trên đường về đi uống nước với nó, tỉ tê như thế này:
    Gái: Phim hôm nay hay quá anh nhỉ. Kết thúc phim có hậu (phim ko có hậu thì nói ko có hậu nhá, tuỳ cơ ứng biến ).
    Trai: uhm. Anh cũng thấy thế (đại loại nó sẽ ko để tâm lắm đến bộ phim, kệ nó).
    Gái: luyên thuyên 1 hồi về các diễn biến trong phim, cố tình nói sai vài điểm chính để Trai sửa chữa lại. Theo đó nó sẽ chú ý hơn đến câu chuyện của em.
    Cười đùa vui vẻ, trêu chọc nhau...
    Gái: (bâng quơ, ra vẻ hoàn toàn vô tình) phim này diễn biến thì hay, nhưng nói chung em thấy phim Mỹ sao đó. Người ta yêu nhau cứ tự do thế nào ấy. Em nghĩ tình yêu đâu dễ dàng như thế, phải ko anh (cười chúm chím, mặt hơi cúi gằm).
    Trai: bắt đầu bộc lộ quan điểm. Thường là rơi vào 1 trong 2 cách trả lời sau:
    1. Nước ngoài nó thế, tự do quen rồi.
    2. Ôi zời, ở đâu chả vậy, nước mình cũng tự do vậy thôi.
    Gái: ba hoa chích choè một hồi nữa về tình yêu ở nước ngoài và ở Việt Nam (về tình yêu thôi đấy nhé). Sau đó lại bâng quơ: em thấy ở VN nhiều đứa bây giờ cũng tự do lắm anh ạ. Chúng nó thay bồ như thay áo, sao lại có thể chơi bời đến thế đc (mặt đần ra, tỏ vẻ thắc mắc thật sự).
    Trai: tiếp tục bộc lộ quan điểm.
    Gái: Ko hiểu sao nhỉ, chúng nó (bọn thay bồ như thay áo ở trên) chơi thế mà vẫn cứ có chồng. Em cứ nghĩ là chẳng ai tử tế có thể chấp nhận đc. Những anh chấp nhận đc chúng nó, các anh ấy nghĩ cái gì trong đầu nhỉ ? (mặt ko đc xúc động, cốt làm cho trai thấy đây chỉ là một câu hỏi vu vơ theo đà câu chuyện).
    Trai: tiếp tục hào hứng bộc bạch. Mất cảnh giác.
    Gái: (lựa lời bơm vào) Làm phụ nữ khổ thật. Con trai chơi bời chả sao, con gái chỉ lỡ lầm một cái là có khi ôm hối hận cả đời.
    Trai: (vẫn đang mất cảnh giác)ấm ớ cái gì đó(cái này là quan điểm của Trai mà em cần biết)
    Lại ba hoa chích choè một hồi, sau đó đứng dậy trả tiền nước đi về. Về đến nhà em post ngay câu chuyện lên đây.
    Toàn bộ câu chuyện sẽ kéo dài khoảng 30-40 phút. Vì vậy cần lựa chọn địa điểm phù hợp. Mấu chốt là ko đc làm nó nghi ngờ. Nói nhiều, tung hoả mù nhiều vào, những câu chính theo đà câu chuyện mà đưa đẩy vào thôi, nó sẽ ko để ý là mình đang thăm dò.
    Lưu ý em, cần ghi nhớ toàn bộ câu chuyện.
    Kịch bản trên em có thể thay đổi tuỳ ý cho phù hợp với bọn em. Nhưng điểm mấu chốt trên phải tuân thủ.
    Chúc em bình tĩnh và tự tin.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 29/09/2006
  5. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [
    [/QUOTE]
    Trước hết em cần bình tĩnh đã. Anh nhận thấy em đang rất rối trí, nên vẫn chưa hiểu đc hướng dẫn của bác ciga và mọi người. Xin nhắc em 2 điều:
    1. EM KO CẦN NÓI CÁI GÌ RA VÀO LÚC NÀY HẾT.
    2. EM CẦN THĂM DÒ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI YÊU EM. NÓI CÁCH NÔM NA LÀ DÒ XEM NÓ NGHĨ GÌ.
    Cách thăm dò đây:
    Anh ví dụ cho em một cách nói đơn giản nhé: Em rủ nó đi xem phim đi, lựa một bộ phim tâm lý xã hội của Mỹ, thế nào cũng có vài pha gay cấn. Chú ý nội dung phim. Trên đường về đi uống nước với nó, tỉ tê như thế này:
    Gái: Phim hôm nay hay quá anh nhỉ. Kết thúc phim có hậu (phim ko có hậu thì nói ko có hậu nhá, tuỳ cơ ứng biến ).
    Trai: uhm. Anh cũng thấy thế (đại loại nó sẽ ko để tâm lắm đến bộ phim, kệ nó).
    Gái: luyên thuyên 1 hồi về các diễn biến trong phim, cố tình nói sai vài điểm chính để Trai sửa chữa lại. Theo đó nó sẽ chú ý hơn đến câu chuyện của em.
    Cười đùa vui vẻ, trêu chọc nhau...
    Gái: (bâng quơ, ra vẻ hoàn toàn vô tình) phim này diễn biến thì hay, nhưng nói chung em thấy phim Mỹ sao đó. Người ta yêu nhau cứ tự do thế nào ấy. Em nghĩ tình yêu đâu dễ dàng như thế, phải ko anh (cười chúm chím, mặt hơi cúi gằm).
    Trai: bắt đầu bộc lộ quan điểm. Thường là rơi vào 1 trong 2 cách trả lời sau:
    1. Nước ngoài nó thế, tự do quen rồi.
    2. Ôi zời, ở đâu chả vậy, nước mình cũng tự do vậy thôi.
    Gái: ba hoa chích choè một hồi nữa về tình yêu ở nước ngoài và ở Việt Nam (về tình yêu thôi đấy nhé). Sau đó lại bâng quơ: em thấy ở VN nhiều đứa bây giờ cũng tự do lắm anh ạ. Chúng nó thay bồ như thay áo, sao lại có thể chơi bời đến thế đc (mặt đần ra, tỏ vẻ thắc mắc thật sự).
    Trai: tiếp tục bộc lộ quan điểm.
    Gái: Ko hiểu sao nhỉ, chúng nó (bọn thay bồ như thay áo ở trên) chơi thế mà vẫn cứ có chồng. Em cứ nghĩ là chẳng ai tử tế có thể chấp nhận đc. Những anh chấp nhận đc chúng nó, các anh ấy nghĩ cái gì trong đầu nhỉ ? (mặt ko đc xúc động, cốt làm cho trai thấy đây chỉ là một câu hỏi vu vơ theo đà câu chuyện).
    Trai: tiếp tục hào hứng bộc bạch. Mất cảnh giác.
    Gái: (lựa lời bơm vào) Làm phụ nữ khổ thật. Con trai chơi bời chả sao, con gái chỉ lỡ lầm một cái là có khi ôm hối hận cả đời.
    Trai: (vẫn đang mất cảnh giác)ấm ớ cái gì đó(cái này là quan điểm của Trai mà em cần biết)
    Lại ba hoa chích choè một hồi, sau đó đứng dậy trả tiền nước đi về. Về đến nhà em post ngay câu chuyện lên đây.
    Toàn bộ câu chuyện sẽ kéo dài khoảng 30-40 phút. Vì vậy cần lựa chọn địa điểm phù hợp. Mấu chốt là ko đc làm nó nghi ngờ. Nói nhiều, tung hoả mù nhiều vào, những câu chính theo đà câu chuyện mà đưa đẩy vào thôi, nó sẽ ko để ý là mình đang thăm dò.
    Lưu ý em, cần ghi nhớ toàn bộ câu chuyện.
    Kịch bản trên em có thể thay đổi tuỳ ý cho phù hợp với bọn em. Nhưng điểm mấu chốt trên phải tuân thủ.
    Chúc em bình tĩnh và tự tin.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 29/09/2006
    [/quote]
    Hi..hi...em cám ơn bác nhiều lắm. Bác cho em ví dụ cụ thể quá có khi em học thuộc lòng bài này để mang ra áp dụng thui. Bác có thể tư vấn nốt cho em xem có bộ phim nào phù hợp để em cùng Zai đi xem. Nhưng bác nào có ý kiến thì PM riêng cho em chứ nếu ko Zai nhà em đọc đc thì lộ hết.
    Được worry sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 29/09/2006
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ặc, phim gì thì em tự chọn chứ. Em chịu khó lấy tờ báo,liếc qua xem có phim nào phù hợp. Cứ nhè loại tâm lý xã hội của Mỹ mà tương. Hoặc hỏi bạn bè em. Cái chính là trong phim nên có vài pha yêu đương mùi mẫn .
  7. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu anh bạn kia đã vào đến tận đây đọc bài này thì có PM hay là Public Message thì anh ấy cũng biết
  8. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em cứ cẩn thận thế thui ạ
  9. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác em có nên tiến hành ngay thời điểm này ko hay là để thêm 1 thời gian nữa cho tình yêu của bọn em chín muồi thì mới tiến hành vụ thăm dò này ?
    Được worry sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 29/09/2006
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh khuyên em nên nói thẳng với bạn trai em. Nói vào thời điểm nào không quan trọng. Quan trọng là em phải nói một cách thẳng thắn, trung thực và chân thành nhất với anh ta. Nếu anh ta chấp nhận thì thì tiếp tục, không thì chia tay thôi. Lý do anh khuyên em nên nói thẳng thắn mà không phải vòng vo là cho dù em có nói khéo đến mức nào thì nội dung cũng như nhau cả thôi, em nói càng khéo càng vòng vo lại càng khiến anh ta nghi ngờ em không trung thực. Lý do anh khuyên em nói ngay bây giờ mà không cần phải đợi đến lúc tình cảm chín muồi là vì nếu anh ta chấp nhận em thì thời điểm em nói ra không có gì là quan trọng, còn nếu thực sự anh ta không chấp nhận em nhưng do hoàn cảnh tình cảm đã chín muồi nên đành chấp nhận thì sau này cưới nhau về em có chắc là anh ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ không.

Chia sẻ trang này