1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là như thế này e ạ.
    - Ê ku, rảnh ko, chị bảo. Ngày xưa chị iu cái thằng kia, chuyện này mày cũng biết rồi đó, chị abc với nó rồi. Thế mày có chấp nhận đc chị ko, nói nhanh để chị còn lo hậu sự.

  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy , "khôn ngoan chẳng lọ thật thà " .
    Thời điểm nói : sau khi tình cảm 2 người đã đủ thân mật đến mức có thể biết những chuyện riêng tư bí mật của nhau . Nếu chỉ mới hời hợt mà em đã bày tỏ chuyện này , anh chàng kia sẽ đánh giá là vô duyên ( thậm chí ngớ ngẩn , ẩm IC )
  3. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hu..hu...bọn em vẫn chưa đến mức độ thân mật để biết đc những chuyện riêng tư của nhau đâu ạ !
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    post rồi mà báo lỗi, ko biết có gửi được ko
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    có phim gì nhỉ ??? à ... " hãy thành thật với tình yêu "... yêu là biết chấp nhận... là biết hi sinh vì người mình yêu ...
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên chờ một thời gian nữa, đủ để có thể nói đến chuyện đấy, nhưng đừng để đến lúc quá sâu đậm hoặc đến lúc anh bạn của bạn tự phát hiện ra
    Mình thấy bạn có vẻ rất hi vọng vào tình yêu này, chúc bạn thành công
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ban ơi, mình nghĩ bạn nên để 1 thời gian khi tình cảm của 2 bạn sâu sắc thì hãy nói. khi tình yêu chưa đủ độ chín mà gặp phải 1 trận Bão To như thế thì sao chịu đc, tèo ngay
    Cái ji` cũng fải từ từ em ạh,
    Mà sao em cứ nhất định fải nói ra la`m ji` vậy em, giấu cũng đc mà, thời buổi này nhiều chú gà lắm, ko biết ai còn, ai mất đâu, anh cũng thế, có biết ji` đâu, em yên tâm,Ga` co`n nhiều,
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế đến lúc sâu sắc mặn nồng rồi chú kia mới biết, mà chú ấy ko chấp nhận đc chuyện đó thì sẽ chia tay vui vẻ hơn à? Đợi đến lúc ấy, lại chả vật vã bằng 10 bây giờ. Đấy là 1.
    Hai là có ai kêu em gái này nói ra đâu. Chỉ kêu em ấy thăm dò xem chú kia nghĩ gì thôi. Các bác ko hướng dẫn cách thăm dò, cứ bàn lùi.
    Ba là chú kia biết nhiều chuyện quá khứ của em worry. Giấu thế nào đc nó, sau này nó biết lại bảo lừa nó.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 30/09/2006
  9. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thế này là hợp lý
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hê hê....thế còn kíu em làm cái giề.......mà bây giờ chuyện đó cũng bình thường thôi ...sống hết mình yêu hết mình cơ mà ...nếu đã giữ thì giữ....mà không giữ thì lăn tăn làm gì cho mệt...nếu người mới không chấp nhận thì tìm anh khác chấp nhận ...bạn nhỉ ...

Chia sẻ trang này