1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói mong các bác cứu em với !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worry, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn còn lắm thằng ích kỷ, cổ hủ nên mới có những em gái phải khổ sở thế này. Em sống hết mình vì tình yêu thì nên tự hào nhé, không có gì lăn tăn. Thằng nào ko chấp nhận bỏ nó đi.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi chứ có khó gì đâu !
    Đợi đến lúc tình cảm mặn nồng, lựa hôm nào đẹp trời, sà vào lòng chàng thỏ thẻ:
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Em muốn nói với anh chuyện này.
    - Chuyện gì vậy ?
    - Chuyện tế nhị của con gái
    - Ừ, em nói đi !
    - Em... thôi để lúc khác...
    ... Hôn hít, vuốt ve vài đường cho chàng phê phê rồi tua lại:
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Anh có tin tưởng em không ?
    - Sao em hỏi vậy ?
    Chớp chớp mắt, mĩm cười: - Thì em nghĩ đã yêu thì phải tin tưởng nhau đúng không anh ?
    - Dĩ nhiên rồi.
    - Em yêu anh !
    ... Lại hôn hít, vuốt ve vài rồi tua lại
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Em yêu anh lắm !
    -... (chàng đang mê tơi)
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Em... em... trước khi yêu anh em cũng đã từng yêu và tin tưởng một người.
    - Ừ ?! (chàng thấy hơi nhột, bắt đầu cảnh giác, bộ óc chàng bắt đầu hoạt động tích cực, thu nạp thông tin và tổng hợp, phân tích liên tục)
    - Bây giờ thì anh là người duy nhất em yêu.
    - Ừ ?!
    - Em... (ngập ngừng xíu) muốn nói với anh chuyện này.
    - Ừ ?!
    - Chuyện tế nhị của con gái
    - Ừ ?!!!
    - ...(ngập ngừng)... hay thôi để lúc khác anh ạ !
    Lại hôn hít rồi lại tua lại.
    He he... cứ anh à, anh ơi... hôn hít, vuốt ve rồi tua lại như vậy... chàng sẽ bực mình vì cứ bị "hoãn cái sự sung sướng đó lại" nên cuối cùng sẽ là:
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Em... em...
    Chàng cắt ngang: - Thôi em không cần phải nói ra đâu, anh hiểu mà !
    - Anh hiểu rồi hả anh ? ( câu này quan trọng, nhớ phải hỏi câu này để gút lại )
    - Ừ !
    - Dạ... em cũng biết anh là người đàn ông có hiểu biết, em biết anh sẽ che chở cho em nhưng em vẫn cảm thấy sợ.
    Khí phách nam nhi trong lòng chàng trỗi dậy: - Em không cần phải sợ, anh chỉ cần tình yêu của em thôi còn những thứ khác đối với anh không quan trọng.
    - Ôi em yêu anh nhất trên đời !
    He he... tới đây là chàng há miệng mắc quai rồi... hôn chàng vài cái rồi tua thêm lần cuối:
    - Anh ơi !
    - Sao em ?
    - Em... em...
    Chàng lại cắt ngang: - Anh đã nói rồi, anh yêu em và chỉ cần em yêu anh, thế thôi. Em không có gì phải sợ.
    - Hi hi... ý em là em muốn đi tắm
    Chàng cứ bị hoãn cái sự sung sướng đó lại đâm ra nóng ruột:
    - Thôi, em yêu của anh lúc nào cũng thơm tho, khỏi phải tắm em aaaaaaaaaa !
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nói kiểu này chắc chết đấy, anh kia đang fê nên mới ậm ừ thế, chứ tỉnh rồi sẽ dở chứng vặn vẹo dằn vặt cho mà xem.
    Phản cảm lắm
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cải lương nhỉ
    Làm vở Tuồng thì hay lắm, hihi
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, làm thế này lúc đấy thì nó ậm ừ cho qua chuyện chứ sau khi xong thì nó hoạch hoẹ như huyện Hinh ấy chứ.
    Cái này đem làm phim cũng chỉ đc giải Mâm xôi vàng
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chân chính, đã nói ra quyết không nuốt lời. Thằng nào ậm ừ rồi sau hoạnh hoẹ thì lòi cái đuôi dòng giống nhà họ hứa. Ngữ đó thì đá mẹ nó đi chứ yêu làm gì
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tốt nhất là không nên nói ra. Bao giờ có anh ấy hỏi thì nói, anh ấy nghi ngờ thì tảng lờ đi.
    Đừng coi thường mấy anh mọt sách. Mấy anh ấy thường thích loại vợ ngoan hiền, chung thủy: biết truyện này là xong luôn đấy.
    Thế nhưng nếu anh ấy là người buôn bán: tiếp xúc nhiều với cuộc sống có khi lại dễ chấp nhận hơn.
    Càng yêu thì người ta càng dễ thông cảm cho nhau, hiểu nhau hơn... đừng có lăn tăn về truyện đó, bao giờ lộ ra có khi anh ấy lại tha thứ cho bạn. Nhưng bây giờ bạn nói ra, tình cảm chưa sâu đậm có khi anh ấy lại không thể tha thứ nổi.
    Có những truyện không biết thì tốt hơn. Kể cả khi anh ấy tha thứ, anh ấy vẫn rất đau khổ. Có khi còn trách bạn sao lại nói cho anh ấy biết ấy chứ.
    Mà mới quan hệ có một hai lần, chỉ có bạn và người yêu cũ biết. Thế thì xác suất bị lộ nhỏ lắm. Vì nếu người yêu cũ là người tốt, anh ta sẽ không nói cho ai biết. Mà dù có nói, chắc gì người yêu mới đã tin.
    Muốn cho người yêu mới tin là bạn còn nguyên thì bạn phải khắt khe hơn nữa về truyện đấy. Bỏ ngay tư tưởng : đằng nào cũng chẳng còn gì để mất. Bởi vì hành động của bạn bộc lộ tư tưởng của bạn. Bạn mà dễ dàng cho truyện đó thì thằng con trai nào mà chẳng nghĩ: con đó còn gì đâu, thế nên nó mới dễ dàng cho mình. Người con trai đích thực không cần một cô gái với cái ********** đầy đủ mà cần một người yêu chung thủy với mình.
    Màng chinh thì chả nói lên cái gì cả. Quan trọng là bạn chung thủy là được. Chứ cái loại gái mà khi cưới thì còn nguyên, cưới xong cho chồng mọc một cây sừng như con tuần lộc thì mới thật là.....
    Bạn mà khắt khe về truyện đó thì dù nói gì anh mới này sao mà nghi ngờ được: chẳng lẽ tụt quần bạn ra kiểm tra chắc. Mà truyện nhạy cảm thế này anh ta cũng chẳng dám hỏi bạn đâu. Hỏi ra thì thật là vô duyên, bất lịch sự... cần thật tỉnh táo, bình tĩnh những lúc anh ta hỏi dò.
    Bao giờ đến đêm tân hôn thì bảo là ********** của em thuộc loại không chảy máu, hoặc trước đây em đi xe đạp bị va vào ổ gà lên mất rồi. Thiếu gì cách.... cái này anh ta là trí thức thì sẽ biết đấy.
  8. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải cầu xin sự " tha thứ" nhi?
    Yêu và quan hệ với nguời mình yêu đâu phải là tội lỗi.
    Qúa khứ thế nào thì cũng đã qua rồi, mình chỉ sống cho hiện tại.
    Anh ấy hỏi thì bạn nói, kô hỏi thì thôi đâu cần phải ngồi day dứt vì mình " giấu diếm" ( sao lại là giấu diếm khi chưa có câu hỏi nhỉ) kô nói ra " sự thật".
    Nguời ta cứ hay làm mệt mỏi nhau nhỉ. Con trai đa phần ích kỷ đã đành, nhưng là con gái đừng hùa theo tư tưởng đó chứ. "Yêu "người mình yêu đâu phải là tội lỗi.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Phải nói ra càng sớm càng tốt để nếu không hợp thì chia tay cho gọn chứ chẵng phải là ăn củ năng hay day củ dứt gì như bạn nghĩ đâu. Có điều lúc nói ra thì phải tế nhị và miệng lưỡi xíu cho nó đoan trang chứ cứ phang thẳng cánh thì lại thành ra người đàn bà có tâm hồn đàn ông
  10. worry

    worry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...câu chuyện của bác này làm em đến chết vì buồn cười, bác khuyên em thật hay là bác góp vui cho topic của em thêm rôm rả. Nếu thật thì chưa chắc em đã làm đc như cô nhân vật chính đâu ạ! Dù sao cũng cám ơn bác đã qtâm đến em

Chia sẻ trang này