1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói,nhờ mọi người tư vấn giúp!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi oisoqua, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoqua

    oisoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó nói,nhờ mọi người tư vấn giúp!!!

    Chào mọi người,

    Mình ở PHáp cũng khá lâu rồi, có bạn trai ở đây. Hiện giờ bạn trai mình đang về thăm nhà ở VN. Trong thời gian này mình có quen một người bạn trai, mình nghĩ chỉ đi chơi với anh ta một cách thông thường thôi nhưng hôm trước anh ta đã có lời đề nghị khiếm nhã,muốn... MÌnh bối rối quá, phải từ chối thế nào bây giờ, tự nhiên mình sợ và không dám gặp ai cả. Với bạn trai cua mình ở nhà tự nhiên mình thấy cứ xa lạ thế nao i, buồn lắm. Với lại mình cũng sợ cái người kia, nếu ai đã từng trải qua chuyện đó thì mácch cho mình nhé, mình cũng sợ răng mình không đủ bản lĩnh ....
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    muốn gì hả bạn ? Tớ ko hiểu ấy sợ gì cả, xung quanh mình có bao nhiêu người cơ mà. Nếu bạn trai cậu về vn, thì cậu vẫn có những người bạn tốt bên cạnh cơ mà (hay là ăn ở làm sao ko có đứa nào nó chơi , đùa tí). Nếu tớ là cậu, tớ sẽ làm 1 trong hai điều sau:
    - Nếu thằng ôn kia muốn đề nghị cậu ... ịch ịch với hắn: Bốp bốp bốp, thằng vô văn hoá, cút đi!! Sau đó, nói chuyện với người yêu cậu, hê hê, cho cu cậu sợ hết vía
    - Nếu thằng kia muốn đề nghị cặp kè với cậu: è hè, tuỳ tình cảm mà làm, hì. Tớ nghĩ cậu & ton petit copain vẫn mặn nồng mà.
    Chúc vui & tận hưởng tối đa 2 tháng hè nhé!!!!!!!!!
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Khó nhể tình hình thế này thì hơi bị căng trùng đấy
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Oisoqua, nghe nick của bạn hay đấy. Tớ mới về nhà định đánh 1 giấc nhưng khi vào đọc bài thắc mắc của cậu làm tớ phải....trả lời ngay kẻo lỡ quên mất(cái tật xấu quá!)!
    Trước hết nếu tớ là người bạn trai của cậu (giả sử là anh ta là người tử tế và YÊU cậu đi, còn trường hợp khác tớ sẽ không bàn gì nữa), tớ sẽ rất buồn khi đọc những dòng chữ này của cậu! Nếu cậu và bạn trai đã ở bên nhau được 1 khoảng thời gian nhất định, chắc 2 người ít ra cũng phải có 1 số thăng trầm nhất định mà vẫn còn ở bên nhau, đúng không? Nay khi người yêu vừa mới về, bạn đã có những sự lung lay về tư tưởng thì chứng tỏ cậu ta đã thiển cận: 1) Người yêu của cậu đã không thể hiện được anh ta đã yêu cậu thế nào, hay nói cách khác như cánh chúng tớ hay nói là "không đủ chất đàn ông" để có thể giữ người đàn bà của mình 2) Với thời gian bên nhau của 2 người trong thời gian qua, mình đã "mù quáng" và sai lầm chọn lựa người mà người mình yêu thương, người cùng nhau san sẻ những khó khăn ở đất khách quê người, người chung chăn chung gối, có thể làm vợ mình...!
    Tại sao cậu lại có thể cảm thấy buồn chán và thất vọng về người bạn trai của mình hiện đang ở Việt Nam??? Phải chăng anh chàng đó thực sự không giành cho cậu những sự quan tâm và săn sóc mà lẽ ra cậu xứng đáng được hưởng thụ?? Có lẽ tớ cũng công nhận nhiều khi đàn ông cũng khá vô tâm, những gì họ đã đạt được thì thấy hả hê và không cần phải chăm sóc những điều đó nữa vì họ coi "thành quả" đạt được nghiễm nhiên thuộc "quyền sở hữu cá nhân" của bản thân! Chúng tớ cũng nhiều khi quên mất rằng "tuy cơm gạo thi ở đó nhưng bên này lắm chuột" lắm, lúc nào cũng phải canh chừng "kho thóc" của mình chứ!! Tuy nhiên một số cũng có cố gắng và hy vọng bạn trai của Oisoqua là như vậy!
    Về cơ bản,cá nhân tớ sẽ không phản đối về nhưng mối quan hệ bạn bè của người yêu mình! Trước hết bởi lẽ tớ không tìm những người đàn bà hời hợt, dễ bị lung lay...... Tớ biết cô ta biết rằng tớ rất yêu cô ấy, tớ luôn cố gắng giành những sự quan tâm của mình đối với cô ấy để cho cô ấy không bao giờ phải phiền lòng và thất vọng về tớ. Người yêu mình được nhiều người săn đón, chứng tỏ con mắt nhận xét của mình cũng.....không đến nỗi nào, Tớ không nói tớ là người hoàn hảo gì, thậm chí khó có 1 ai có thể gọi là hoàn hảo được, tớ cũng có những khuyết điểm... như 1 số người nhưng tớ biết tớ luôn chứng tỏ với cô ấy dù có nhiều người hào hoa, phong nhã, phẩm chất tốt, lãng tử giang hồ hơn mình nhưng tớ là người yêu cô ấy sâu đậm và thật lòng, là người cô ấy có thể tin cậy....... để cô ấy không phải xiêu lòng bởi những "vệ tinh", những thằng "Bật Mã Ôn" vô lại xung quanh cô ta. Trong những mối quan hệ nam nữ, tớ rất coi trọng chữ "chung thuỷ" cũng như "sự tin tưởng lẫn nhau"! Tớ rất mong bạn trai Oisoqua có những cô gắng tương tự và thậm chí có thể tốt hơn thế nữa!
    Oisoqua hãy nghĩ lại xem với sự đối xử của bạn trai với cậu như vậy, liệu cậu có thấy hối hận khi người yêu của cậu vừa đi xa, cậu đã có những rung động không đáng có vậy không? Hãy nghĩ cậu ta yêu cậu tới vậy, liệu những cảm xúc của Oisoqua có là đúng chăng??? Cậu có thể có những mối quan hệ ngoài bạn trai mình, nhưng khi đã có bạn trai, hãy cố gắng giữ những mối quan hệ khác của mình có thể gây ảnh hưởng tới 2 người chứ?? Hơn nữa tư cách của cậu bạn vừa đi chơi vài hôm đã có những lời đề nghị khiếm nhã như vậy thì cậu nghĩ sao về sự lựa chọn bạn bè của mình?? Cậu đã trưởng thành và cũng ở đây 1 thời gian để đủ nhận thấy những nguy hiểm cạm bẫy cơ bản để mà phòng tránh những trường hợp như vậy chứ?? Do đó, cậu có thể hiểu được thông điệp tớ muốn nhắn tới cậu trong vấn đề này, và qua đó có thể làm những hành động cần thiết! Cậu không có gì phải lo sợ và không dám gặp ai, trừ phi cậu có lỗi với người bạn trai của mình! NGƯỜI BẠN TRAI XẤU SỐ CỦA CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY CỦA CẬU! Cậu ấy xứng đáng nhiều điều hạnh phúc hơn thế chứ!!!!!!!
    Đó chỉ là điều tớ muốn nói về cách suy nghĩ, các mối quan hệ và cách đối nhân sử thế của Oisoqua! Bây giờ thì có 1 vấn đề khàc mà tớ muốn nêu ra ở đây, có thể làm một số người không muốn đọc, có thể vì lẽ đó không phải tính cách của họ cũng có thể vì những điều họ biết, hiểu nhưng không muốn nói ra (sự đạo đức giả, cái mặt nạ trong 1 số người chẳng??) Đó là vấn đề sinh lý của giới du học sinh ở đây! Tớ muốn xin lỗi trước những người cảm thấy khó chịu khi đọc những dòng này có thể vì họ chưa trải qua chăng nhưng vấn đề sinh lý khi dính vào, nó nhưng 1 liều thuốc phiện, làm cho ta mê mẩn và bức xúc mối khi thiếu nó(Tớ là tớ thú thật về bản thân đấy!!Nhức nhối lắm!!) Người tớ yêu mới dzề VN gần đây thôi nhưng cũng làm tớ "phát sốt" lên rồi! Thú thật, nhắc tới cô ấy lại làm tớ...........excité hẳn! Nhưng mà thôi, chăc chẳng ai muốn nghe làm gì! Nhưng.......nói thế thôi chứ tớ nhịn được, nếu không thì cũng vào WC để...............cậu biết đấy! Tớ thấy nếu cậu có những......."nhu cầu" nhất định thì......cũng chẳng có gì là ngượng khi phải nói ra! Điều đó chứng tỏ cậu hoàn toàn......bình thường, thậm chí......khoẻ mạnh là đằng khác! Tuy nhiên, hãy nghĩ tơi bạn trai của cậu 1 chút, nếu cậu có nhu cầu chút đỉnh thì có thể kiếm 1 số "đồ chơi" về mà.......giết thời gian, thoả mãn cho cậu và sẽ không ai mang tiếng trong chuyện này hết! Tất cả tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu như vậy! Nếu cậu ta yêu Oisoqua, hãy tin tưởng cậu ấy sẽ không làm gì Oisoqua phải thất vọng ở VN đâu! CÒn không ấy, cậu ta sẽ không xứng đáng cho Oisoqua đâu và cậu hoàn toàn có quuyền tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân mình. Nhưng cũng mong những hạnh phúc mới của cậu sẽ không bắt đầu bằng việc quan hệ "xác thịt" với người ta, vì sự đổ vỡ (nếu có trong quan hệ của cậu, và qua cả việc cậu sợ hãi phải hỏi mọi người tư vấn ở đây nữa) thì cậu thật sự cần phải mở to mắt để tìm kỹ tình yêu và hạnh phúc của mình (những không qua quan hệ xác thịt <---nhắc nhở lại không bao giờ là thừa!!!)!
    1 vấn đề nữa tớ muốn nói là...............dù cậu ở Pháp nhưng Box này là box......Francais, chắc các bạn ở đây sẽ thích thú và quan tâm hơn tới nhũng vấn đề "không liên quan" tới những lo lắng bên trên của cậu! Hãy sang box "Tư vấn tình yêu'''' hay "Tình bạn - Tình yêu", những lambchop, vyhuynh và wildman và mọi người sẽ có những lời khuyên bổ ích hơn của tớ! Còn nếu về những vấn đề "nhu cầu", sang box "Giáo dục giới tính", tớ nghĩ những box đó sẽ cho cậu những cái nhìn rõ hơn trong chuyện của Oisoqua! Nếu còn có gì thắc mắc thêm, có thể PM xem tớ có thể giúp được gì nữa, chúng ta có thể nói chuyện và trao đổi bên ngoài thêm. 2 tháng thì có là bao, chúng ta là người cả mà chứ có phải là....... đâu!!!Chúc cậu vưọt qua những trăn trở và thắc mắc!
    Vần đề cuối cùng mà tớ muốn nói đến, đó chính là............Oisoqua, hy vọng chuyện của cậu là......thật(xin lỗi tớ có thể đa nghi vì cậu mới đăng ký hôm nay) Nếu (xin lỗi) đó là chuyện vui của cậu thôi thì, cậu đã thành công làm tớ excité và nhớ về.......tu sais tres bien qui....!
    Leena, tu me manque beaucoup!
    Được han sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 29/06/2005
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 29/06/2005
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ối,định đi ngủ rồi mà còn đọc được bài này,lại phải login hóng hớt tí
    Thật ra thì tớ thấy chuyện này đơn giản thôi mừ.Chính ngay bản thân ấy cũng nói đó là "lời đề nghị khiếm nhã" cơ mà,thế thì có gì mà phải nghĩ chứ nhỉ??Là tớ thì cứ thẳng tay BỐP BỐP cho vài phát rồi đuổi biến.Đối xử với một người như thế thì kô cần suy nghĩ nhiều
    Còn nếu đã là tình cảm thì như bạn Noa nói ý,cái này tuỳ vào tc của ấy mà tính thôi.Nhưng nói thật,với một người đã biết được hoàn cảnh của bạn hiện tại mà còn đề nghị được như thế thì chắc cũng chả tử tế gì(xin lỗi nếu như chẳng may nhầm bạn ý tử tế thật)....thôi thì lượn cho nước nó trong
    Thấy ấy bảo Sợ mà tớ cũng kô hiểu ấy Sợ cái gì nữa.Thôi thì cứ nói chung chung vậy "cây ngay kô sợ chết đứng" đâu ấy ơi.
    Nói thêm tí nữa.Nếu mới chỉ có thế thôi mà ấy đã sợ mình kô đủ bản lĩnh rồi àh??....hì hì bản lĩnh của ấy kém nhỉ(xin lỗi nhé nhưng mà là nói thật).
    Còn đây là lời khuyên nhé(cái này mới là trọng tâm):Nếu là tình cảm thì cứ làm theo tình cảm.Còn nếu kô phải thì out nó ra ngay,nghĩ đến chỉ tự làm đau đầu mình rồi lại làm mờ đi cả tình yêu kia nữa.hì hì...bạn chắc chỉ mới xa ny có mấy ngày hoặc mấy tuần thôi nhỉ....mình thì con số đấy được tính nhẩm trên đầu ngón tay theo đơn vị Năm rồi
    Bonne chance !!!!
  6. batoa

    batoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở phương tây thì đó ko phải là lời đề nghị khiếm nhã đâu bạn ạ. Việc của bạn chả có gí là phức tạp cả mà chính bạn gây phức tạp cho mình thôi.
    Nếu đủ can đảm thì hãy làm những gi mình thích minh muốn và cứ "bước" tiếp chả cấn ngoái lại làm gì vì chính mình đã lựa chọn nó cơ mà.
    Tôi nghĩ bạn trai bạn cũng không thích một người phụ nữ không có chính kiến tính cảm rõ ràng, ko có bản lãnh sống thật với tình yêu bản thân, nếu có thể làm được điều này cho dù tình cảm không còn nữa nhưng chí ít vẫn nhận được sự tôn trọng ỏ nhau.
  7. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Enfin, bê nem là giai hay gái hay trans... thế???
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    1) Okie, batoa đánh giá các lời đề nghị thế nào thì tuỳ, tó thấy Mithn định nghĩa khá chuẩn xác, khuyến nhã hay không là tuỳ vào mình mà! Mỗi tội các bạn nữ nhà mình có vẻ khoái trò bạo lực nhỉ, ai cũng thích BỐP BỐP CHÁT CHÁT, người ta hỏi ỊCH ỊCH, HỰ HỰ cơ mà!! Nói thế thôi chứ như tớ nói bên trên ấy, những vấn đề thế này thì tránh xa những thằng "Bật Mã Ôn" đó ra là đủ, các bạn nữ nói chuyện oánh đấm nhưng liệu các bạn có nghĩ tới "tiền nhân hậu quả" của việc đó không? Các bạn nghĩ tát cho đàn ông mấy phát là chúng tớ rút lui à? Các bạn mà....lỡ có làm thế, tớ e rằng chỉ có thể làm cho mấy chú đó...........NỨNG lên thôi (Giả thiết này cao phết đấy, không phải là đùa đâu!!) Tắt lửa tối đèn, ngõ vắng đường xa, các chú đó mà "làm liều" chỉ tổ khổ các cậu thôi (nếu các cậy nghĩ đó là khổ) Nói chuyện, tâm sự với mọi người (như thế này là tốt), nó định hướng tâm lý cho người thắc mắc, còn các chú vô lại đó thì đúng là tránh xa ra cho nước nó sạch, chơi với các bạn bè khác, thường xuyên có người bên mình thì hắn cũng chờn dù có âm mưu gì trong đấy đi nữa (trừ những thằng như trong film, 100 mưu nghìn kế để hoàn thành mục đích, ngoài đời thì đàn ông chỉ.............cố gắng văt óc những chuyện đó khi....yêu và thèm khát mà thôi! Cho nó "mất vij" mất hứng " thì chẳng sớm thì muộn cũng rút êm mà thôi). TUy nhiên tớ lại rất thích cái câu "Việc của bạn chả có gí là phức tạp cả mà chính bạn gây phức tạp cho mình thôi" của batoa, 1 câu nói hết vấn đề cần nói rùi!!
    2) Nếu nói về cam đảm và những.."nhu cầu" đọc lại lời khuyên của tớ lúc trước nhé! Bạn này cũng chưa lựa chọn mà đang ở giai đoạn phân vân và dao động, làm theo mấy lời của batoa chỉ có mà "đứt cước", "hỏng hết bánh kẹo" con nhà người ta !
    3) Đọc cái này không hiểu batoa là người như thế nào nữa, đàn ông hay đàn bà thế?? Một phụ nữ không có chính kiến có lẽ sẽ làm người đàn ông thất vọng (và cả trường hợp ngược lại nữa) nhưng hãy nhớ tới vấn đề của Oisoqua ở đây! CÔ TA CÓ BẠN TRAI MÀ!CÔ TA CÓ BẠN TRAI MÀ! <--Nhắc lại 2 lần không bao giờ thừa đâu! Batoa nghĩ sống theo bản năng là có chính kiến ư?? Xin đặt giả sử khi batoa trả lời bên trên thì có nhiều khả năng là....đực rựa nhá (xin lỗi nếu giả thiết trên là sai lầm) Bây giờ bạn gái Batoa ra ngoài đừng tằng tịu với 1 thằng "vô lại" nào đó rồi về nói với cậu là "em sống theo bản năng, theo những chính kiến cá nhân" ??? Tớ sẽ khá ngạc nhiên cậu có thể bình tĩnh và thản nhiên nghe những lời đó được!(Trừ phi cậu không thèm quan tâm gì đến cô ta nữa thôi chứ tớ là 1 phát cho chúng mày đi ngay rồi) Đừng nghĩ trên tớ nói 1 đằng, đưới nói 1 nẻo về chuyện bạo lực nhưng đã là người yêu rồi, con người ta sẽ có những sự tôn trọng và đồng tình, có những giá trị và luật lệ cơ bản trong mối quan hệ của 2 người! Như bản thân tớ này, tớ không dằn vặt những vấn đề thuộc về quá khứ của người yêu, nhưng nếu đã thành người yêu, sự yêu cầu cô ta không có những quan hệ ngoài luồng và cuộc sống thác loạn nữa là điều không quá đáng như là đối xử với cô ta cũng thế, đó là sự tôn trọng lẫn nhau đó, 1 vấn đề rất quan trọng trong quan hệ tình yêu đấy! Nếu cô ta có thể làm những gì mà "tổn thương" đến tớ, đến mối quan hệ giữa 2 người...........thì tớ e rằng sau đó chuyện tình cảm cả 2 bị đổ vỡ thì không nói làm gì nhưng không hiểu sự tôn trọng "mơ tưởng" của Batoa là tìm được ở đâu ra thế?? Tớ không cấm cái điều vô lý là cô ta có thể có "cảm tình" với người khác ngoài người yêu...cũng như tớ lỡ mà có thấy gái đẹp thì........NHƯNG (to tổ bố).... tớ luôn biết rằng có những điều mà những con người xinh đẹp đó không thể (cái này thì hơi quá), không có gì đảm bảo cho mình những giá trị tuyệt với hơn ngoài cái thú vui xác thịt kia.!! Có thể nguyên tắc sống của tớ là thế, không hiểu các bạn khác thì thế nào???
    Tuy mới có 5,6 bài thôi, nhưng tớ đã có 1 cảm giác kỳ lạ có mối quan hệ nào đó giữa oisoqua và batoa (lối hành văn, cách viết chăng???) Nhưng mà thôi, vấn đề này cũng vui mà hoàn toàn đáng bàn trong giới sinh viên chúng ta nên tớ mới vào đánh đá thêm vài lời!!
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bác captoc có trục trặc gì à?? Nếu tớ nói tớ thích QUICKIE có nghĩa là sao?? Vui vẻ nhé!!

Chia sẻ trang này