1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó nói - vấn đề nhạy cảm của nhà máy nước

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heheloveh2o, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hay bác thử đưa bác gái đến trung tâm y tế nào khám xem sao, chứ dùng dầu ăn cũng không ok lắm. còn nếu bác ngại đi khám thì phải dùng nước bọt rồi.
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có phải vỉ thuốc màu nâu đúng không??
    Loại này nếu tớ không nhầm là của Germany. Nhưng chỉ được uống trong vòng 48 tiếng. Chứ thời lượng không kéo dài như viên Postinor của mình được...
    Còn chuyện kia... Mình nghĩ bạn nên để khoảng 1 thời gian nữa xem thế này. Vì vấn đề này phụ thuộc khá nhiều vào tâm lý... Nếu cứ cố, hoặc có dùng phụ trợ thì cũng không tốt đâu. Nó chỉ giải quyết cho thời điểm hiện tại, nhưng về sau sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh lý của 2 người, nhất là bạn gái của bạn. Cứ để thư thả 1 thời gian, để cho tâm lý thật ổn định. Có thể 2 lần đầu, khi không sản xuất ra được cái gọi là dzâm thủy, thì đến lần thứ 3, GF của bạn sẽ rất lo lắng... Và càng làm cho khả năng đó không tiến triển được thêm chút nào...
    Ráng chờ nhá... Thất bại là Mẹ thành công... Mặc dù mình biết bạn đã là... bà ngoại của thành công mất rùi, nhưng Quân Tử 10 năm trả thù chưa muộn mà... :D Thời gian sau đấy mà vẫn không được, trong khi GF của bạn cũng đang trong giai đoạn khát rồi, thì... nên đi khám...
    Chúc thành công!
  3. heheloveh2o

    heheloveh2o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hỏi mãi mới có bạn trả lời tử tế mấy bố kia nghịch quá đi mất
    VÀNG số 1: tớ cũng sợ nhất là cái khoản này nên tạm thời không muốn sử dụng chút nào cả
    VÀNG số 2: hic -> đúng là có thể 1 phần do lo lắng + tâm lý căng thẳng nên dẫn đến hiện tượng kia - khó nghĩ thật

    VÀNG số 3: em iu tớ chắc không đồng ý đi khám đâu biết làm thế nào nhỉ
    Được heheloveh2o sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 08/02/2007
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đỏ đỏ: Có khi nào là sợ có em bé chăng . Mà nói túm lại thì bớt dùng thuốc đi, không có lợi cho sức khoẻ đâu. Muốn "yêu" quá thì kiếm "áo mưa" mà mặc vào , kể ra thì cũng hơi phiền toái, nhưng đỡ hại cho em iu . Mà hình như durex có nhiều loại "áo mưa" có bôi trơn sẵn đấy, một công đôi việc
  5. heheloveh2o

    heheloveh2o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vì 2 lần đầu tiên tớ ko mang bóng bay nên mới phải dùng thuốc chứ các lần sau tớ đều mang bóng bay vào phòng mà biết dùng thuốc có hại, em yêu lại đau nữa nên bây giờ hạn chế đi chân đất bóng bay cũng có bôi trơn nhưng khổ nỗi ít quá - tầm 5-10'' là "khô" mất roài mà cũng lạ - hoạt động hết công suất 10-15'' mà vẫn "ko có giọt nước nào" <- thế có đau khổ không
  6. heheloveh2o

    heheloveh2o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả 2 máu lắm rồi, làm đủ mọi cách mà vẫn ko có nên mới phải lên đây hỏi ý kiến các bác.
    Tính đến giờ là gần 10 hiệp rồi mà em yêu vẫn chưa lên đỉnh núi chơi lần nào, tớ thấy áy náy lắm, chẳng biết là lỗi kỹ thuật ở công đoạn nào nữa - chưa bác nào gặp trường hợp như của tớ à?
    Được heheloveh2o sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 08/02/2007
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thôi thế này đi, cả 2 ráng nhịn đói vài ngày , để đến khi nào em ý chủ động rủ rê thì thử lại xem . Lúc đấy mà vẫn ko xong thì dắt nhau đi khám là vừa . Giải quyết xong cái vụ nước non trước đã, đi leo núi mà ko mang theo nước thì có mà chết khát, lên đỉnh thế nào được
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 08/02/2007
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sao kém thế nhỉ ... bẩu em của bác thư giãn một thời gian cho thoải mái đi ... đừng gần gũi gì cả, bảo em ấy thỉnh thoảng tưởng tượng đến bác ... xem có chút hiệu quả nào không? Nếu không thì đi khám!
  9. heheloveh2o

    heheloveh2o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều lắm, để em thử vài cách các bác khuyên xem thế nào, nếu như thời gian tới mà tình hình không khả quan thì lại lên làm phiền các bác chỗ đi khám thật
  10. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây hỏi anh em một chút. Hôm qua em với nhà em có gần gũi nhau (chưa xxx[], chỉ bên ngoài thôi). Tuy nhiên hôm nay thì cô ấy gọi cho em và bảo đau và rát chỗ "ấy" do tay em có kích thích vào. Các bác có thể lí giải cho em là vì sao không ạ? có phải là do cô ấy cũng mất nước không? (em có đặt tay vào chỗ "ấy" nhưng không cảm thấy ướt gì cả). Có khi nào chỉ kích thích ở "cửa" mà làm rách ********** của cô ấy nên gây nên cảm giác đau rát không?
    Các bác biết thì trả lời em gấp được không để em còn trấn an vợ em. Thú thật là thằng bé cũng mới lần đầu tiên gần gũi một người con gái đến vậy nên còn rất thiếu kinh nghiệm. Tuy lần đầu nhưng vợ em tỏ ra rất hưng phấn và thích thú. Còn em thì miễn bàn rùi. Các bác trả lời em nhanh nhanh nhé!
    Thanks các bác nhìu nhìu!

Chia sẻ trang này