1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện khó nói...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi cognacXO, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cognacXO

    cognacXO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chuyện khó nói...

    Vốn là quý zị cũng biết ở trung tâm IRC có mấy cái phòng "For Men" và "For Women" rất lịch sự, cũng tiện nghi và "bảo mật" nên không sợ bị "cookie" hay "spyware" dòm ngó. Ngày nọ, sau một lúc ngồi trong fòng máy 2 , Cog bổng thấy có nhu câù đi gặp "William Cường" một lúc liền quyết định đi liền. đầu có hơi lâng lâng, mắt mủi cũng...hoa hoa ( do hậu quả ngồi trước screen lâu quá) Khi vào đó, cứ đinh ninh là " For Men" nó nằm đúng chổ đó nên cớ ung dung đi vào, nhưng sao thấy có cảm giác hơi.. lạ lạ, hình như hôm nay nó hơi trống trống, lại không thấy mấy cái "hàm cá mập" quen thuộc đâu ( chẳng lẽ họ mới sửa cái For Men này lại mà mình không biết?) Mới nghĩ đến đó liền bổng nhiên ngộ ra một vấn đề khiến Cog hoảng quá liền tức tốc phi thân ra phía cửa nhằm thủ tiêu "nhân chứng ", Ai ngờ lúc đó lại chạm trán với một cô bạn cùng khoá lùi lui đi từ ngoài vào. Nàng ta liền trợn mắt ra nhìn Cog như đầy nghi ngờ, không quên kêu lên "Oái" làm Cog chỉ muốn độn thổ cho xong Hic hic. Xin thề Cog vào nhầm chổ chứ chẳng có ý gì khác, mà cũng tại cái ông nào đì-zai cái IRC này cũng hơi.. ác, cứ mỗi lầu lại hoán dổi vị trí 2 cái room "For Men" và "For Women" cho nhau làm bà con ( không chỉ một mình Cog này đâu á ) lắm lúc vào nhầm chổ mà vẩn đinh ninh nó là ..chổ ấy.Oan uổng quá, oan uổng quá...


    Cognac Extra Old
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chuyên khó nói mà cog cò đêm ra " tăm sự " , tiêu rùi!!!! ấm ức chổ nào nữa đây?

    ARCH-ART

  3. cognacXO

    cognacXO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, em đem post lên dây là để thanh minh với cô bạn đã giáp mặt em hôm ấy chứ, với lại để các bác nữ cùng thông cảm cho những ai đã lỡ nhầm như em thui mà.....

    Cognac Extra Old

  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vui thế á! Nói thế thôi chứ gặp trường hợp đó thì ai cũng khó nói thật đấy!
    TTTDC
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    cô nào đấy ?? để em "nhầm 1 phát nữa như bác" , rồi thanh minnh luôn thể nhé ??

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, KTC ơi là KTC, vừa vừa phải phải thôi chứ, cho con người ta sống với.
    TTTDC
  7. zucchini

    zucchini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    COG ơi? cho tớ hỏi sau đó cậu có con cảm giác "lâng" nửa không? hic cccc ......up? hahha
    viera
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tui mừ đụng trường hợp như thế chắc tui chạy bỏ dép luôn
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hờ hò, sao lại chạy ??? Gặp anh, cũng chạy à ???

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Gặp KTC thì các chị nhà ta lại càng phải chạy nhanh hơn đấy chứ!
    TTTDC

Chia sẻ trang này