1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó tin nhưng có thật!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi booatoa, 15/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là khó tưởng tượng anh ạ
    Cứ vô tư đi mà sống
    Còn phần trả lời bạn chủ topic mình đồng ý kiến với Tím
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    @Cuoi: Cho lổmmcom hết gold rồi mấy đau chứ..........
    @Bác Cà: Cái đoạn bác trả lời cho câu 1 làm em mất ngủ mấy hôm....túm lại là đứt à Bác....??
    Thực ra em cũng chẳng khoái mấy cái thứ vớ vỉn như tâm sự, tâm sẹo, tình huống này nọ lắm... Nhưng con em gái em nó nói... cái em bị ép duyên ý xinh lắm làm em cứ bứt dứt mãi...... cứ gái xinh là em hay mủn nòng... tệ thật.
    Còn cái đoạn này của bác "Theo tôi con gái họ nên có sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống sau này của họ khi họ có cơ hội. Chẳng có số phận nào cả mà số phận do mình tạo ra và gây nên". Đúng là trời mưa nên bác bình hơn loạn. Chính cái "do mình tạo ra và gây nên" đó người ta gọi là............. Số Phận.....
    @oOoTimoOo: Chẳng hiểu có đánh đúng cái tên nick của bác ko nữa... Trước tiên xin lỗi bác nếu bác thấy khó chịu với cách xưng hô của em trên kia... Thực ra em viết thế là vì em biết hầu như tất cả mọi người trong box PT này: bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu, ai già ế vợ (như bác Cà), ai xinh gái đẹp jai, hay có người yêu xinh gái đẹp jai em biết hết....và cũng chẳng phải là để tinh tướng hay thể hiện gì cả, chỉ là để anh em tào lao hóng hớt. Bác bỏ quá cho...
    Còn câu trả lời của các bác..... Thực ra những thứ vớ vẩn này...chẳng bao giờ có câu trả lời đúng... Túm lại là ĂN CHƠI THÌ KHÔNG SỢ MƯA RƠI...
    @votudi: "Cứ vô tư đi mà sống" Câu này hay nhỉ, nhưng chẳng bao giờ có thật... Nhiều lúc nghĩ cứ là con gì đó ko có chữ Người ở đằng sau lại hay
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra cái câu thư bốn này vì anh nghĩ....... phải bạn anh thì anh bày mưu lừa Bố mẹ phát một... Nôm na là như của chú... Nhưng phải lạnh hơn tý . Ở đời anh nhận ra một điều là lừa Bố mẹ và người thân là dễ nhất ra đường thì đố lừa được thằng nào...
  4. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hai Bác đã đi ọp ẹp lần nào chưa...! đã gặp mọi ngườ trong Box nhà ta nhiều chưa....! đã uống và say lần nào cùng Box chưa,.........! Và dã biết Bác Booatoa nhan sắc ,tuổi tác và tính cánh như thế nào chưa...........! Nếu biết chức hẳn cũng tăng 2 Bác 1 Bông
  5. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mới là khó tin nhưng có thật này!
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đau thật.....Đi cai nghiện thôi
  7. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Cần gì cai.
    Hết thì nhờ Bibianh cấp cho.
    Nhà bạn ý ở trên bảng đen ý! <------------ Cái này cũng khó tin nhưng có thật!
    Hề hề hề..........
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hì......cả bibianh,latdatpt,ghet_ruoi,kn7982,kemenodinhe. đều bị lên bảng đên......hì mọi người thông cảm nhé
  9. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    PHẬP!
    Cái này đúng là hơi khó tin nhưng có thật nhể!
    5 bạn trên là mấy người vậy
    Được anhnh18 sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 24/03/2008
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    chắc bài này viết cho mình nếu đã có những điều trên chưa chắc có bài mình để bạn bác quote
    thì ra đây là nơi tán phét Tớ là người ở xa đến nên ko biết, pác cũng thấy đấy, không chỉ có anh em trong box ko đâu nhá
    Votudi cũng là tớ. Sao ko "hãy làm mọi thứ trở nên đơn giản, để mà thanh thản nhể" Cứ vô tư đc thì cứ vô tư, vô tư nhưng ko phải vô lo vô nhiều thứ ... Hỏi những quyết định khi căng thẳng sẽ thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này