1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó xử, tìm quân sư quạt mo!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 12/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bà cứ nhìn thẳng vào mắt nó, dù nó có thần kinh thép đến đâu khi nhìn thấy bà là nửa đêm về ú ớ ngay.
    Bà muốn có chút gì đấy khủng bố hả, cứ mướn vài thằng đầu gấu chặn đường chỉ để hỏi tên, tuổi, địa chỉ của nó thế là xong.
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả bác nào cho em thêm cái sáng kiến, để em có thể lựa chọn à. Nằm vắt óc nghĩ từ qua đến nay, chẳng nghĩ ra được cái gì thỏa đáng cả. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chẳng ổn tẹo nào, chả lẽ lại thôi, ko thèm bít đó là ai nữa
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    về cài HL ra tập bắn, lúc nào cảm thấy đỉnh rồi thì ra đấy chăn dắt hắn, nếu trong bảng xếp hạng mạng của 3s mà đỉnh nhất đảm bảo hắn phải tự đi làm quen với 3s hehe...
    còn nếu tập mãi mà vẫn chỉ là gà thì cứ ra đấy ngồi chơi rồi soi xem nick của hắn là gì, vd nick nó là xxx (3 ích ) thì 3s lấy nick là 3x's mother hoặc chăn con gà 3x
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ tập bắn HL giỏi vào, hùng dũng bước vô quán điện tử, thách đấu với hắn và he he, thắng oanh liệt, sau đó hắn lại chả chạy theo bà chị mà xin địa chỉ ấy chứ, chuyển bại thành thắng .
    [​IMG]
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi mà với tính của tui thì , haaaaaaa heeeeeeee cứ tiến thẳng và hỏi ấy tên là gì??? , thế thui là quen hiiiiiiiii , nó sẽ choáng và hỏi lại hiiiiiiiii mình thành công , cách đó có hay không ??? thử xem hiiiiiiiii

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên hỏi : " Ấy toàn dùng 2.1 thôi à ??? Dùng loại khác đe^ ... " he he he ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ra hàng đồ chơi trẻ con mua một khẩu AK như trong HL ấy , mang 90 viên đạn đến nhằm vào mặt nó mà xả nguyên băng . đảm bảo ko những nó biết đến em mà em còn biết đến vì sao đẹp thế rùi tự hỏi vì sao lại thế ?
    hay ko mua thì tìm nhà hàng xóm hoặc người quen có trẻ em chơi đồ chơi . nếu nó mua khẩu AK rùi thì tốt hoặc nếu nó chưa mua thì dụ dỗ nó mua . sau đó nói với bố mẹ nó là đồ chơi này có hại cho trẻ em , họ sẽ fá bỏ hoặc vứt đi . cầm đỡ mang đi bắn cho đỡ tốn kinh phí .
    vậy nhé , chúc em thành công .
    [​IMG]
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cầm con dao găm vào liếc.... liếc..... để cho nó ít thẹo cái tội không để ý 3s
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he, hay quá nhỉ??
    Chắc táo sẽ bắt chước mày ra hàng HL để kím 1 tiếng sét được....he he....
    Mày muốn làm quen hả??
    Dễ lắm mà, cứ nhảy vào hàng HL ý, giả vờ kím thằng em mày, rồi tăm tia đúng đích nạn nhân ---> ngã nhào vào người nó 1 phát hê hê....đảm bảo thằng ý sẽ bị chiêu Sờ của mày làm việc.
    OK??
    Thế là bần cùng bất đắc dĩ, nó phải theo mày về tận nhà mày để xin lại "Hàng"
    ====> thành công rực rỡ nhá
    Cố lên, tao ủng hộ mày.......
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vậy chi qui ơi, ngày thứ năm tôi với bà đi nhá, hìhì, tôi thấy thứ năm hắn ta ngồi đấy cả ngày. Vào đó rùi tha hồ ta sẽ xỉa cho mấy nhát, hoặc phang cho cái chảo,hoặc pằng pằng vài băng nhỉ, bà thấy thế nào
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này