1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó xử với người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuot_bach88, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_bach88

    chuot_bach88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó xử với người thứ 3

    Chuyện này mình hỏi cho một người bạn, nhờ mọi người trên cốc tư vấn dùm.

    Để tiện mình gọi Bạn mình là A, Người yêu của nó là B, còn một người con gái nữa là C.

    Bạn mình là người rất năng động và mạnh mẽ trong công việc nhưng trong tình yêu thì là một người khá nhút nhát.
    B là một người khá đẹp trai, có tài nhưng hơi lạnh lùng.

    C học cùng lớp với B và là bạn thân của B. C cũng có tình cảm với B và vì là bạn thân nên rất hay đi cùng nhau.

    Hè năm vừa rồi, A & B rất hay chat chit với nhau. Rồi hai đứa nảy sinh tình cảm. A định trốn tránh tình cảm đó vì sợ bị từ chối nhưng rồi cuối cùng thì B cũng mở lời trước và hai đứa đã có một happy ending. Nhưng vì con bạn e k muốn công khai luôn nên chỉ có mấy đứa thân thiết với A, B là biết, trong đó có C.

    Tuy đã biết nhưng những lúc buồn C vẫn hay gọi điện đến cho B, có khi B còn hát cho C nghe để an ủi. Dù rất tin ở B nhưng mỗi lần như vậy, A đều thấy rất buồn. A không muốn C cứ nuôi hy vọng như thế vì khi yêu, ai cũng ích kỷ một chút, phải không ạ!

    Vậy xin mọi người tư vấn giúp nên khuyên A nên làm gì để thấy thoải mái hơn mà các mối quan hệ vẫn tốt đẹp?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhỏ nhen vãi hàng...cứ yêu là mất hết bạn à...lol thà mất ng yêu kòn hơn nhé...
  3. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Như thế kia là không tin tưởng người yêu lắm rồi, bạn bè gặp lúc khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Không giúp khó sử lắm, biết làm sao. Mà ghen nhiều nó bực mình nó lại cho bay luôn
    Được hideac sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 01/01/2009
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Bác này nói vớ vẩn ... ng ta đã làm gì mà kêu nhỏ nhen ... nguời ta buồn một chút ko đc sao ... Bác thử rơi vào tình huống đấy xem co buồn buồn ức ức tý ko ... Người yêu mình đi tâm sự , hò hát cho gái khác nghe qua đt , t/c vãi lìn ... ko buồn thì quá là mất cảm giác ...
    Nói chung rơi vào mấy vụ này rắc rối lại vừa bực mình , dựa vào bản thân thì khó giải quyết triệt để đc ...
    Tất cả là ở chú trai kia thôi , nếu chú ý tinh tế , tâm lý va xđ tình cảm bền vững với bạn thì chú ý tự biết nghĩ tự biết cách làm cho tình cảm rõ ràng rành mạch , cho bạn gái mình yên tâm còn gái hâm mộ chú ý thì xđ tư tưởng nhanh chóng để vỡ mộng mà đi câu zai khác tránh cái tuổi nó đuổi cái xuân ...
    Còn thèng đấy mà kiểu vừa mún có của ăn vừa muốn có của để dành , vừa muốn có kép chính lẫn kép phụ , vừa muốn co cà ăn lại vừa muốn có dưa om thì bạn có góp ý cũng chẳng ăn thua ... khéo lại còn bị giở quẻ em ko tin vào t/c của anh , rồi e muốn phá vỡ tình bạn của bọn a thế lọ thế chai cho mà xem ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 01/01/2009
  5. chuot_bach88

    chuot_bach88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn mình không phải là người nhỏ nhen, còn bảo mình hay là cả nghĩ quá. Mình bảo nó cứ nói thẳng cho B biết là nó buồn, rồi xem B xử lý ra sao. Chẳng biết như vậy có triệt để không?
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Vầng, tất nhiên là buồn thì phải nói cho anh B kia biết đi chứ, ai biết ngứa đâu mà gãi hở Bác.
    A tâm sự cho B nge đi, rồi xem B thế nào hẵng. B và C thưa dần ra đi, chứ bạn bè thì cũng là lam với lữ, A ko buồn mới lọa. B nên tâm lí 1 xíu trg chuyện nhạy cảm này.
    Dần dà rồi kiếm cho bà C 1 anh đi là vừa. <Gthiệu bà C cho mí anh trên đây nài, hôhô> ~> e đùa í
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bác j` chứ lúc em yêu á...giả dụ em là B ng iu em là A và bạn thân em là C...em kòn đi chơi với C nhiều hơn với cả A nữa cơ nhưng trái tim e thuộc về A thì điều đó ko thay đổi...e kòn đạp xe đạp đèo C đi học,đi chơi thậm chí tâm sự cho nhau...C kòn mượn vai em để tâm sự và e cũng nắm tay Cđể cảm nhận đc sự ấm áp trong tình bạn...tất nhiên ko vì thế mà tình cảm e dành cho A thay đổi và luôn coi C là bạn...lúc A buồn e cũng đâu có cấm đoán j` đâu cũng cho A tâm sự và đi chơi với D(thg` bạn e cũng là của cả 3 đứa)...chúng nó cũng đi ăn uống tâm sự cũng xem phim như ai...thậm chí bọn e tặng cho nhau 1 món quà có ý nghĩa cũng chả sao...wan trọng là tình cảm mà thôi...chủ topic bảo bạn bác ko chịu đc thì nhường đi đỡ mất công suy nghĩ đau đầu...yêu mà mất hết bạn bè yêu làm j`??? xl bác vì e nói hơi tục ở trên vì hơi bức xúc 1 tý...cũng là do hoàn cảnh nó giống e ngày trc'''' mà...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 01/01/2009
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cô bạn thân này đôi khi còn dễ chia sẻ hơn người yêu nhiều. Lỡ như giận dỗi với ng yêu lại cứ cô này mà tâm sự, có thể sẽ có 1 ngày mưa nó thấm, chuyển fỏm sang bạn thân cũng nên
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hức, các cô cứ thích sở hữu là thế nào nhỉ, hơn nữa, phải hiểu là con trai nó có tính cả nể, nhất là với gái xinh hoặc bạn gái thân. Trói buộc nó lắm là nó té đấy.
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cả nể thì cả nể chứ,nhưng yêu là yêu mà bạn là bạn
    mà cái cô C kia chắc cũng có tình ý nên mới thế
    chứ bt khi bạn trai thân trong sáng của mình đã có ng yêu thì thường fải ý tứ 1 chút.
    tớ nghĩ bạn gái nên trao đổi thẳng thắn với ng yêu mình.
    có thể tin tưởng là với con trai thì những hành động tình cảm kia hoàn toàn là tình bạn,nhưng với ng con gái thì lại khác,có thể còn làm cô C kia hiểu lầm và thêm hy vọng
    mà nếu ng ta coi bạn ng ta hơn mình thì tiếc làm j nhỉ

Chia sẻ trang này