1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó xử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uare_my_love, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uare_my_love

    uare_my_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó xử

    Chỉ tại con ca'' .
    Nhà tui có một bể cá có đủ tất cả các loại từ hiền lành đến hung dữ , từ đẹp đến xấu. Sau bao nhiêu thời gian chinh phục được nàng đến chơi. Cái đầu tiên nàng thích là bể cá... Sau một thời gian đàm đạo nàng ra về đi ngang qua bể cá nàng chỉ một chú . Nàng thỏ thẻ? Con cá này gọi là gì vậy A ?
    Tui hồn nhiên như bị điên ý , trả lời : Con cá đó là con cá sấu. "nhưng tui bị nói ngọng thành ra là : cá xấu "
    Mặt nàng đang từ thành và không thèm nhìn tui một cái giọng lạnh te : Em về .
    Chẳng hiểu nàng bị làm sao, hichic về hỏi con em nó cũng lạnh te : A bao chị ý xấu như con cá xấu ý em mà bị nói như thía thì đến em còn tức nữa là chị ý.
    Thật là oan uổng cho tui, rõ ràng con đó là con cá sấu mà. Tui có nói sai câu nào đâu mà nàng giận.
    Tui chẳng bít làm sao bây giờ đây.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Dễ vãi mà chú này ko bít làm sao,vào hỏi bác Quác ý nhé.Anh chỉ có câu này thôi:ừh,đấy là con cá sấu,mà trônng em cũng giống nó đấy,hehe,nhưng mà anh vẫn thích em.
    Chúc chú làm hoà được với em.nếu mà em vẫn càu nhàu thì bảo la ko những em giống cá xấu mà còn la ô mai sấu cơ.
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bác không nói sai thì việc gì phải lăn tăn
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Mà em này cũng nhạy cảm nhỉ. Nghe có thế mà cũng giận dỗi được.
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hohhohho , bác giống em , em nỡ gọi cô ấy là có mái tóc của "thị nở" thôi mà em bị ăn ngay 2 cú đấm mạn như búa tạ giáng vào lưng và sau đó là trên suốt đường về cô ấy ko thèm hé lời nào với em ... nhưng em đã kịp thời sửa sai = câu " em là thị nở thì anh sẽ là chí phèo nhé , vì thị nở thì có chí phèo yêu mà... :) " và cuối cùng cô ấy bật cười , thế là xong chuyện . Bác ạ chuyện j cũng sẽ xong ngay thôi , cô ấy hiểu ra là sẽ hết giận ngay ý mà
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác này máu nhỉ ? Nuôi cả cá sấu cơ đấy
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    òai òai, iem này của bác đỏng đảnh quá , nhạy cảm quá, nhí nhảnh quá, tưởng tượng quá, ....nhiều cái ...quá
    cái nì dễ thui mừh, bác cứ làm theo như mấy bác kia là okie ngay thui. Trường hợp này dễ...quá....
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người Bắc nói có hay phân biệt S và X đâu nhỉ ? Chẹp nhưng mà buồn cười quá có thế mà cũng giận được
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, nàng ''nhạy cảm'' quá mà em gái bác cũng ''nhạy cảm'' quá, đến chết được. Kiểu gì hơi tí là giận dỗi thế này, em nghĩ bác nên chuẩn bị tinh thần chạy theo nàng dài dài, nhớ tập vẫy đuôi cho thuần thục :| em là con gái em còn chả chịu nổi...
    btw chia bùn cho đứa nào là ngừi iu của em gái bác

Chia sẻ trang này