1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện khó xử!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chuyện khó xử!

    Đây là câu chuyện của một người bạn tôi
    Trước đây có một anh chàng thích cô ấy và hay đến phòng để tán tỉnh.Nhưng cô ấy đã từ chối.Anh ta rất là buồn,lúc ấy có một cô gái khác ở bên cạnh động viên an ủi anh ta.Anh ta cảm động và nhận lời yêu cô gái đó.nhưng bây giờ anh ta quay trở lại và nói khôngthể quên cô bạn của tôi , anh ta vẫn mong muốn cô bạn tôi cho anh ta một cơ hội ,anh ta sẽ bỏ cô gái kia.Bây giờ bạn tôi không biết phải làm gì cả. Mong các bạn tư vấn giúp
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Trc ko yêu rồi? Chả nhẽ giờ yêu ah mà phải khó xử
    Ko yêu là ko yêu, ko lằng nhằng
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ ! bạn của pà chị có yêu ông kia từ đầu đâu mà phải khó xử nhỉ kệ thôi ! Hay là giờ mới nảy sinh tình cảm
  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ở huyện , cái ji lâu chẳng chán
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thằng này dở hơi nhỉ, lúc buồn yêu 1 đứa khác và quay lại lần nữa thì càng dở hơi hơn, em nào gặp ku như này đúng là số đen, hơi dở nguời, kô tin đc
    Sozy vì dùng từ hơi nặng nề nhưng dở thật
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    E thấy có zì mà khó thế nhờ?
    Bác về bảo "cô bạn của tôi" í trả lời câu như này:
    Hiện thời có yêu anh kia ko?
    1. Nếu ko: Việc zì mà lăn tăn, trả lời với anh kia là "tôi ko êu anh, nên a về mà tự giải wuyết, tội cho bạn gái a thật". Rồi thì 2ng kia muốn ra răng thì ra. Ko fải fận sự mình. Phẽ! ^^
    2. Nếu có: thì cũng nên snghĩ lại về cái anh này đi, xem có nên yêu hay ko.
    Cái anh kia hay thật, nói thế thì anh này chả yêu zì cô mà anh đang wen (người từng an ủi mình), nói thế mà nói đc (nếu e đồng í a bỏ ngkia ngay, ko thì a lại coi như chưa nói zì với e ah). Tính bỏ xó ngta đấy ah? Ác với con nhà ngta thế ah? Em thấy vứt đi nà vừa. Tội cho bà chị kia, làm ơn mắc oán, yêu nhầm thằng khỉ.
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cái gì đây nhĩ. Nếu cô bạn kia đã không chấp nhận thì khi có người khác thay vào mình phải vui vì thoát nợ chứ. Lúc trước đã ko đồng ý thì bây giờ cũng như vậy thôi. Hay là đang kiêu và tự hào vì có một cái đuôi theo , sau đó cái đuôi được người khác giụt đi mất nên ko cam lòng và thấy tức . Bây giờ thì cái đuôi đó quay lại nên lòng xao xuyến khó xử . Có lẽ là vậy nên mới cần tư vấn. Bố cụ nào mà tư vấn được chết liền
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là chuyện khó xử thật, nhưng mà văn chú kém quá nên đọc nó nhạt nhạt thế nào ấy, thử kể lại sinh động như chú HK thì ace sẽ tư vấn nhiệt tình
  9. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    tránh xa anh chàng thợ câu này cho nó nhanh.
  10. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng có vấn đề mà cô kia thì cũng tham.
    Yêu ai thì yêu lại còn lằng nhằng, thấy mất một Fan crazy rồi bây giờ lại tiếc. He He.
    Zảj tán hết thôj, ko đâu đến đâu đâu

Chia sẻ trang này