1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy quá!Chủ đề của mình lại để các bạn vào chat chit à?
    Mình cần một người đàn ông thật sự chứ đâu cần 1 cái máy giải quyết nhu cầu ********!
    Said I love you but I lied!
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    em chào bác nhím nhím..thấy bác reply nên em mới vào chép miêng vài câu..chủ đề lâu rùi, bác giải quyết xong hết việc rùi mà mọi người vẫn nói ra nói vào...em nghĩ tốt nhất khoá nó lai..năm mới nói chuyện mới..những gì thuộc qua khứ thì để nó chìm vào quá khứ....nói đi nói lại làm gì tốn giấy...
    Flowers grow...Rainbow sky...Stars appear..Color shine...And Bleeding heart. Move on w/o u.
    Get numb by l0v3.
  3. nabi

    nabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To nhim
    Đọc bài của em anh thấy em quả là một cô gai có cá tính và rất dũng cảm ( Phải là trung thực thì mới chính xác ) Bổi lẽ E dám nói ra những gì mà mình muốn . Tuy nhiên theo anh thì:
    1.QHTD tốt nhất phải có tình cảm thì khi đấy mới có ý nghĩa , anh hoàn toàn không quá cổ hủ nhưng anh không thể QHTD với ngưòi mà anh không có chút tình cảm nào
    2 .Việc E vẫn duy trì QHTD với bồ cũ chứng tỏ rằng giữa e và anh ta vẫn còn một chts tình cảm nào đó hoặc cái ấn tượng của những lần QHTD đầu tiên giữa E và anh ta quá sâu đậm
    3. Cũng có thể giữa E và bồ cũ có nhiều điểm không hợp để có thể đi đến hôn nhân( Chắc là các cặp vợ chồng hiện nay hợp nhau về mọi mặt rất hiếm) những chắc chấn phải có những điểm tương hợp mà người khác không có điều này theo anh là nguyên nhân cơ bản dãn đến hiện tượng gia tăng tình trạng ngoại tình hiện nay của XH khi mà mỗi cá nhân ngày càng có xu hưóng độc lập hơn trong công việc và cuộc sống.
    4. Nếu e chưa có gia đình hoặc đã có gia đình nhưng trong cuộc sống có những điều không hợp nhau mà không thể chia tay vì những ràng buộc nhất định ( con cái, xã hội..) thì việc em vẫn duy trì đi lại với bồ cũ cũng chẳng sao miễn là hết sức tế nhị và không làm ảnh hưởng đến ngưòi khác( Chuyện này anh thấy có thể chấop nhận được) nhưng e hiện đã có bạn mới vì vậy e phải hết sức bình tâm cân nhắc về tình cảm của E dành cho anh ta ( Rất có thể e chưa thật sự đến với anh ta bằng tình yêu mà còn vì những lí do khác).
    Thế nhé !Vì anh lớn tuổi hơn e nên có xưng anh thì chắc em cũng thông cảm
    5
  4. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian ở cương vị mới,bận bịu với công việc,tôi đã quên đi được sự cần thiết phải có điều đó.Đến giờ,khi công việc đã vào quỹ đạo,lại có thời gian rảnh rỗi,tôi lại nhớ đến người đó,và mong được làm chuyện đó với người ta.Hic hic!
    Said I love you but I lied!
  5. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, bác nỳ thật là buồn cười nhé. Tại sao bác cứ đem mấy cái chuyện riêng tư của bác ra để nói toạc cho anh em trong diễn đàn biết hết thế nhỉ? Em nghĩ là tốt nhất là bác nên quay lại với người ta và chấm dứt cái chủ đề này ở đây hic hic
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  6. lovedoer

    lovedoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Hic, khả năng giúp được người khác tốt mà không thể làm được cay quá!!
    To Nhimnhim: Đọc bài của em từ đầu rất hiểu và thông cảm với em! Muốn giúp em nhều wá mà ko thể về VN để giúp được!
    Thôi thế này này em ạ! Đang ´mùa cuới đấy! Em cứ cưới quách cái anh chàng cũ của em đi thế là tự nhiên hết bệnh! thế nhé! Néu cưới rồi mà sau này vẫn tái phát thì anh sẽ về giúp đỡ! OK?
  7. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nhím ơi.Mình nghĩ bạn vẫn còn rất yêu your 1st love.Tinh yêu 2nd chỉ là để lấp chỗ trống thôi(ý tôi là chỗ trống trong tim ấy nhé).Bạn nên suy tính nhiều hơn về mặt tình cảm.
  8. Mr_Lin

    Mr_Lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ui! nghe nhim nhim nói thì anh chàng người yêu cũ chắc nghệ thuật phải "xịn" lắm đây. Nhưng bà cung không thể như thế mãi được(nhưng tôi cũng phải câu nhận vụng trộm cũng hay lắm, hihiihi). Theo tôi bà nên mua sách về huấn luyện người yêu mới đi, hoặc là dùng kinh nghiệm của bản thân bà để giáo dục anh chàng này. Nhưng nếu vẫn không thay đổi thì cũng phải suy nghĩ lại đi. Hay là quay lại với anh bạn cũ, kể ra anh ta đem đến cho bà những khoái cảm khó tả thì cũng được chứ sao.. bản thân tôi cung thích những người phụ nữ ham muốn chuyện này một cách mạnh mẽ
  9. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ bạn đã hẹn hò với cậu bạn cũ như một thói quen thôi. Mà thói quen thì lúc đầu là mạng nhện sau là dây cáp mà. Hãy cố gắng kìm nén bằng cách tham gia các hoạt động thể thao hay một công việc chiếm nhiều thời gian, tránh có thời gian rỗi, tránh nghĩ đến TD. Rồi dần dần bạn sẽ chế ngự được ham muốn với cậu bạn cũ. Tôi nghĩ hai người nên chia tay dứt khoát chứ ko nên lằng nhằng như bây giờ. Cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Tốt nhất là dứtkhoát với mối tình cũ và kìm nén bản thân để tìm đến mối tình mới tốt hơn. Nhưng hãy để một thời gian trống để có thể đoạn tuyệt với cái cũ. Chúc bạn tìm được lối thoát.
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    zzzzzzz....các bác chẳng hiểu bác nhím nhím 23 gì cả...chuyện cũ đã qua rồi...bác ý giờ này đang bận bịu với ngàn công việc khác...em nghĩ là mọi nguời ko nên bàn về nó nữa vì nó đã lùi về quá khứ rồi....chính vì thế mà lâu nay có thấy bác nhím nhím xuất hiện nhiều đâu , bác đang busy mà....còn khi bác nói thỉnh thoảng cũng nhớ về hắn ta suy ra cũng chỉ là nhớ về mà thôi : một quá khứ đẹp như thế vẫn đáng trân trọng khi quay đầu nhìn lại nếu có thời gian nghĩ về nó : tại sao ko nhỉ?????? nếu bác quay lại đuợc với nguời ta thì cũng tốt chứ sau nếu FATED.....
    BÁC NHIMNHIM23 ƠI~~~~~~ bác có tâm tình gì mới ko post lên đây lần sau bác nhé...cho mọi nguời UPDATE cái nào~~~~.......
    em cũng tò mò lém~~...nhớ bác nhìu.....muackss yêu bác một cái....
    I asked GOD for a flower, He gave me a garden...I asked GOD for a tree, He gave me a forest...I asked GOD for a river, He gave me an ocean...I asked GOD for a friend, anD He gave me YOU.....lol....im juz greedy for a little bit more....

Chia sẻ trang này