1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xin chao moi nguoi,
    xin loi moi nguoi neu ai do "bat chot" gian toi :) , vi o day xin phat bieu it cam tuong ca nhan.
    Toi cung duoc link den topic nay, nhin thay cai list of post dai den 11 trang , oa?i qua , nen doc vai trang dau va vai trang cuoi de hieu "what''s going on ". (Di nhien da doc cai doan "Dat van de" cua topic-owner roi)
    Bong nhien cam thay hinh nhu owner co y dinh "nuoi duong" cai topic nay trong thoi gian rat lau (so sanh vai post dau va post cuoi cua owner) .
    OK, tuy y ai lam gi cung duoc. No comments ( toi chang la "cay dinh" gi ca ), nhung toi cam thay co cai gi do hinh nhu la "khong that long" cua owner doi voi cac users khac(neu khong muon noi la "dua gion"), --->buon trong thoi gian viet cai post nay :(.
    Cai Forum "Giao duc gioi tinh" hinh nhu bi lech mat y nghia, nen chang owner chuyen cai topic nay luc dau vao muc khac, vd:"chit chat, lung tung,...."
    Khong biet co ai dong y voi toi chuyen nay khong
    ---
    Long Nguyen-Dinh
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc ở đâu đó nói rằng: 1 trong những điều kiện để đạt được sự thoả mãn là ta phải tự tin vào cơ thể mình.
    vấn đề của nhimnhim23 là ko có sự tự tin khi nhimnhim23 để cho người yêu thứ 2 nhìn ngắm cơ thể mình ( tôi đoán lý do là :
    http://ttvnol.com/Gioitinh/272613/trang-5.ttvn
    http://ttvnol.com/Gioitinh/272613/trang-6.ttvn)
    nếu đúng là do nguyên nhân tâm lý thì sẽ rất khó đạt được khoái cảm , và lỗi ko phải do anh chàng nguời yêu thứ 2 kém cỏi, mà là ở bản thân nhimnhim23
    khi ở bên người yêu thứ nhất , nhimnhim23 thả lỏng hết mình nên dễ đạt được khoái cảm , con khi bên người thứ 2 , vì ngại anh ta chê mình ( sai lầm khi ngại như vậy) nên nhimnhim có tâm lý phòng thủ , và như thế là mọi chuyện ko đạt được như mong muốn
    Tâm lý con người ta ai cũng muốn dược hưởng sự thích thú , vì ko tìm thấy điều dó ở người yêu thứ 2 nên theo bản năng nhimnhim23 lại tìm đến người yêu thứ nhất , để được thoả mãn.
    tôi thấy ở nuớc ngoài người ta coi chuyện đi bác sỹ tư vấn về tâm lý là hoàn toan bình thường , Việt nam cũng nên như vậy
    nhimnhim23 hãy bỏ thời gian , đi bác sỹ tư vấn tâm lý , vấn đề của em chắc chắn sẽ giải quyết đuợc, đừng sống như hiện tại nữa ( có người mới nhưng vãn quan hệ với người cũ)
    hãy tìm phương án tốt nhất để giải quyết tình trạng này , để lâu sẽ thành thói quen, và luc đó thì sẽ rất khó giải quyết
    và nếu người quen biết chuyện em quan hệ kiểu đó, người ta sẽ ko dám lấy em về làm vợ đâu
    thanhlongqm@yahoo.com
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải thân hình của 2 anh chàng khác biệt nhau ko?
    Không hiểu mình yêu ai
    I't nói mà yêu nhiều
    Êm đềm mà nổi sóng
    Nói đi,tôi là ai?
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngao ngán...
    Em thiết nghĩ, chúng ta nên yêu cầu các Ẹc min trích tiền kiếm được từ Đại hội vừa rồi mua 3 vé may bay để gửi tặng chị nhím, người yêu cũ chị nhím, người yêu mới chị nhím sang Mỹ mới được
    1. Nguời yêu mới chị nhím ở Mỹ nên ko quan tâm đến việc người yêu mình thích XXX thế nào, với ai
    2. Chi nhím ở Mỹ tha hồ yêu anh này và XXX anh kia, thậm chí anh kịa, anh kía...
    3.Người yêu cũ chị nhím ở Mỹ tha hồ XXX mà kệ bu cái thằng người yêu mới chị nhím
    Nhưng nói thế thôi, đó là quan điểm của em+ 1 chút tếu táo
    Chị cứ làm theo cái gì mà chị thấy thích mà ko ảnh hưởng đến người khác...
    Sống ở đời, cẳnhg có gì hạnh phúc bằng được làm những gì mình thích
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhimnhim có đồng minh rồi đấy người yêu cũ của tui cũng thế mặc dù bây giờ em ý có người yêu mới và cũng QHTD với thằng đó rồi nhưng thỉnh thoảng (tất nhiên là không thường xuyên) cô bé vẫn liên lạc với tui và .... con gái sau lần đầu tiên thường có ấn tượng rất mạnh nếu không được thỏa mãn thì rất dễ tìm gặp bạn trai cũ .... lúc chưa dính vào thì xấu hổ ngượng ngịu nọ kia nhưng khi nếm trái cấm 1 lần thì sự ham muốn của đàn bà nhiều hơn hẳn đàn ông ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  6. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi nè , bạn yêu người nào thì lấy người đó , đến khi nào bạn muốn làm chuyện đó thì bạn rũ chàng kia ,vậy là oke gòi .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  7. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của nhimnhim23 viết lúc 10:36 ngày 01/12/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi và bạn trai trước đây của tôi đã chia tay nhau.Trước khi chia tay nhau,chúng tôi đã quan hệ ******** và có rất nhiều hứng thú,hoặc có thể nói là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện đó,tuy vậy trong nhiều cái khác chúng tôi không hợp nhau!Vì vậy phải chia tay!
    Giờ tôi đã có bạn trai mới!Tuy nhiên tôi tuy có nhu cầu về ******** nhưng lại không có hứng thú làm chuyện đấy với người bạn trai mới này!Và do không thể kiềm chế được ham muốn của mình,tôi đã quay lại và rủ người bạn trai cũ đi làm chuyện đó,tôi thấy rất hài lòng ,thoả mãn về chuyện đó!
    Các bạn cho tôi một lời khuyên đi,tôi có xấu xa lắm không?Và làm thế nào để giải quyết chuyện này?
    Said I love you but I lied!
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn bây giờ chưa lập gia đình thì chưa xấu xa lắm đâu nhưng giả sủ bạn đã lập gia đình vói Chàng A mà lại cứ thích đi quan hệ với chàng B thì không phải là xấu xa! mà là .... Cực kì xấu xa
    tội này chả thằng nào tha thứ được cẩn thận không thì cả bạn và Chàng B đều say Hello với diêm vương vì một con dao chọc tiết lợn đấy! Nếu lấy chồng thì tốt nhất là stop ngay muốn hoà hợp ******** với chồng thì có khó gì : Tâm sự với anh ấy là em muốn anh làm như thế này thế này thích nhẹ nhàng hay hoang dã thì cứ nói thẳng với anh ấy thích lâu hay nhanh thích tư thế gì ,lãng mạn hay thực dụng cứ nói, mấy giờ rồi mà còn e ngại chuyện đó có khi nói ra xong ông chồng lai thực hiện quá tốt lại thích quá ấy chứ!
    Chúc chóng sướng!
    ĐANG PHIM HAY THÌ MẤT ĐIỆN
    ĐANG ẤY HAY THÌ CÓ ĐIỆN
  8. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Trèo cao ngã đau"  <==== Các cụ nói thế nhưng mình cứ trèo đấy làm gì được nhau nào....
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    khi hai người đã có quan hệ với nhau rồi ,
    gặp vấn đề chia tay nhau mà không dứt khoát thì chỉ cần một lần gặp và đi chơi thì cái cảm giác thèm muốn trước rất dễ quay trở lại trong khi bản thân bạn biết chắc tình cảm bạn dành cho người đó chẳng còn như trước .Bạn muốn tìm lại cảm giác lần đầu được thoả mãn trong quan hệ
    Tôi thấy nên dứt khoát quan hệ với người trước một cách rõ ràng , ko nên qua lại đi chơi như vậy . Thì khi bạn với người bạn mới dành cho nhau nhiều tình cảm đc đến một thời điểm nào đó bạn sẽ cảm nhận được lại mọi sự thoả mãn trong quan hệ thôi .
    Ham muốn là một chuyện nhưng để cho cái sự ham muốn đó nó đạt được tới mức độ nào còn tuỳ thuộc vào cả tình cảm bạn dành cho người đó nữa
    Chúc bạn hạnh phúc



     
  10. ongthodien

    ongthodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người bạn trai mới chỉ là một sự thay thế thôi đúng không? Tình yêu thật sự thì không như thế. Bạn phải xác định rõ ràng đâu là tình yêu thực sự của mình. Nếu vẫn còn tình hình như thế này thì một thời gian nữa sẽ mang đến cho bạn một sự hối tiếc thôi. Tôi và bạn gái mình cũng vậy, mặc dù chúng tôi chưa quan hệ nhưng chúng tôi rất hợp với nhau trong những ý kiến về QHTD. Trong cuộc sống thì chúng tôi có nhiều ý kiến không hợp nhau nhưng tôi nghĩ tùy theo mình suy nghĩ và giải quyết vấn đề như thế nào thôi. Bạn hãy xác định lại tình cảm của mình đi.

Chia sẻ trang này