1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chuyện này đúng là nên dừng ở đây đưọc rồi.Ai cũng chen vào góp ý mà chẳng ai nghĩ đến chuyện em nhimnhím đấy có thật sự cần lời khuyên hay không.
    Riêng mỗ cho rằng : chuyện ******** thì môĩ ng một quan điểm, em nó thấy đạt khoái cảm trong mây mưa với ai thì em nó quan hệ với ng đó, chỉ có điều : dám sướng dám chịu, nếu có bị bác bạn trai mới phát hiện thì ráng mà đón nhận hậu quả( tệ nhất là bị bác ý thượng đầu gối,hạ khuỷu tay,bầm dập,te tua cũng phải chịu).Các cụ đã dạy rồi: "Âu thì nó cũng là cái... liễn" mà . Cuộc cách mạng nào cũng phải trả giá hết , thậm chí bằng máu.
    Ua`, cuối cũng xin chúc nhimnhím tìm được 1 bạn trai như ý - một nguời có thể cân bằng được cả tình yêu và ham muốn ******** trong em. GOD BLESS YOU
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thật là bất ngờ khi chủ đề của tôi vẫn được mọi người lưu ý thế này?Thật sự là vấn đề của tôi mới chỉ giải quyết được 1 nửa,tôi vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của mình,hy vọng trong tương lai gần tôi sẽ tìm được 1 người thích hợp cho mình.(tất nhiên là cả ở 2 vấn đề-tình cảm và ********).Nghe có vẻ thô đúng không,nhưng sự thực là như vậy.
  3. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, có cái này hay hay cho các bác xem:
    Những gã dễ ''chôm'' bạn gái của bạn nhất
    Bạn thân
    Nghe có vẻ hơi đa nghi nhưng sự thật là như vậy. Nếu bạn dành lượng thời gian cho bạn gái và bạn thân của mình như nhau, thì tức là 2 người đấy cũng có nhiều thời gian bên nhau. Bạn yêu nàng theo một cách khác nhưng có thể anh chàng kia lại nhìn nàng như một bức tượng vệ nữ hấp dẫn. Kể cả người bạn đáng tin cậy nhất cũng có những rung động rất đời thường.
    Những cầu thủ bóng đá
    Chính họ là những thủ phạm rất đáng gờm. Một số phụ nữ có thể rơi vào cạm bẫy của những cơ bắp và các lời nói rỗng tuyếch còn nhanh hơn cả con cua rơi vào nồi nước sôi. Và nếu bạn gái của bạn là phóng viên thể thao thì bạn hoàn toàn gặp nguy rồi.
    Bạn khác giới của nàng
    Không hẳn là người tình xưa mà chỉ là những người bạn nam giới bình thường. Càng phải thận trọng hơn nếu cô ấy có nhiều bạn trai hơn bạn gái, hay khi cô ấy biết những người này lâu hơn cả bạn. Càng tồi tệ hơn nếu cô ấy vẫn có một anh bạn thân bám riết.
    Đồng nghiệp
    Bạn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có một gã nào tại nơi làm việc tìm cách tán tỉnh nàng. Cảnh giác với những anh chàng vui tính, hay bông đùa. Chắc hẳn bạn sẽ chẳng ngại nếu có một chút va chạm với một cô nàng nào đó trong thang máy mà chẳng ai biết? Vậy thì điều tương tự cũng có thể xảy ra khi họ gặp nhau tại một chỗ vắng vẻ nào đó.
    Bạn trai cũ của nàng
    Hắn kiêu căng, thô lỗ, đối xử thô bạo với cô ấy. Cô ấy chỉ ở với hắn lâu như vậy bởi hắn biết làm nàng rên rỉ trong phòng ngủ. Bây giờ nàng đã có bạn để đưa đi chơi và lắng nghe mọi nỗi niềm. Nhưng nếu bạn không có lợi thế kia thì vẫn có một cái vai khác để dựa vào.
    Người làm tóc của cô ấy
    Bạn cần phải để mắt tới gã này. Hắn có thể tán tỉnh 10-20 cô nàng một lúc, phụ thuộc vào tốc độ cắt tóc và gội đầu. Nếu hắn dây dưa với bạn gái của bạn, cần hành động ngay.
    Anh chàng độc thân với một đứa con
    Người đàn ông sống một mình với một đứa con giống như một anh chàng câu cá ranh ma. Đứa trẻ kháu khỉnh chính là con giun béo ngậy treo trên đầu chiếc cần câu. Hắn lấy đứa trẻ ở đâu ra? Có thể mượn từ người hàng xóm hoặc nhặt ở một nơi nào đó. Người phụ nữ đủ thông minh để nhận ra âm mưu này thì vẫn chưa ra đời. Hãy thận trọng.
    Nguyên Minh (theo RushMagazine)
    Được __x_0_x__ sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 05/05/2004
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác junruan , có thể chị Nhím đang có một chút không ổn định về tâm lý , và bác theBrick thì hơi khắt khe quá .
    Nói thế này cho dễ hiểu , giống như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và không thể quên , vì nó có nhiều cảm xúc mới lạ mà ta chưa từng gặp bao giờ nên để lại ấn tượng rất mạnh và được ghi nhớ với tất cả những gì tốt đẹp nhất . Còn về sau này thì dường như bị nhàm đi và không còn cảm thấy thú vị nhiều như lần đầu tiên , và người ta có xu hướng nhớ về mối tình đầu với sự tiếc nuối .
    Có lẽ chị Nhím đã có một người bạn trai tuyệt vời và để lại trong chị Nhím nhiều cảm xúc khi làm chuyện ấy nên sau này với người bạn trai mới , chị luôn có sự so sánh và từ đó là dẫn đến sự không thoải mái đó ....
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá cái nhà cô này, ai mà chả biết là mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên nhưng cô bạn lôi vào ứng dụng với việc xxx của cô nhím thì quá là........ biện minh cho lối sống buông thả, vô trách nhiệm
    Thôi, tôi mạn phép viết thế thôi, mà thật ra chẳng đáng để viết cơ ,dạo này rảnh rỗi quá ấy mà , chẹp
  6. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị nhimnhim23 là xảy ra giửa boyfriend và ex mà mọi người còn kêu ầm lên fản đối, ko biết chuyện của em thì mọi người sẽ cho là như thế nào nhỉ?
    Em cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào về chuyện của em.
    Em có 1 anh người yêu nhưng anh ấy đã có vợ rồi. Bây giờ thì anh ấy đi du học rùi. Bọn em vẫn chat suốt ngày với nhau. Anh ấy hay đòi chat *** với em lắm, mà em thì hồi ấy có biết make love nó như thế nào đâu. Anh ấy lại hay gửi truyện *** cho em xem nữa chứ. Thế là tò mò. Mọi người có biết người đầu tiên make love với em là ai ko? 1 người hơn em 20 tuổi, có gia đình rồi. Em chẳng hiểu tại sao em lại như thế. Mọi người đừng nghĩ em là gái bao hay là **** hoặc cái gì đó tương tụ như thế nhé. Thực sự là từ hồi make love với người đó em chưa bao giờ có đòi hỏi gì về tiền bạc. Có thể mọi người sẽ nói em ngu, tự dưng đi đâm đầu vào một người đã có gia đình.
    Còn về việc người yêu em thì anh ấy khi biết tin em ko còn vigrin nữa thì buồn lắm, cuối cùng thì nói một câu : Anh chẳng thể trách em được vì cũng chỉ tại anh mà ra.
    Còn với người mà em make love thì người đó cũng biết là em có người yêu, biết là chỉ còn 1 tháng nữa là anh ấy sẽ về, và người đó cũng tự động rút lui.
    Mọi người nghĩ sao về chuyện của em?
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Not gut , Unfair !!!
    Nói chung là không hay !
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị Đá nghĩ là em là thằng boy nào đấy, chắc đang buồn ngủ nên sáng tác ra để anh em đọc cho đỡ buồn, có fải thía không em zai ?
  9. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là chuyện của em nếu nói ra thì mọi người sẽ rất khó tin. Đến em cũng chẳng nghĩ là mình có thể làm được những chuyện như vậy mà.
    1 con bé + 2 người đàn ông có vợ...
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ừh, thì cứ cho là có thật đi, ừh , em có vẻ bình thản nhỉ, chị mừng cho em vì cái sự bình thản ấy em ạ

Chia sẻ trang này