1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây, giơ cả ba chân luôn, hì hì... (j/k)
    Cái topic này hay lạ, ...phai tớ, nếu tớ mà bạn gái tớ như thế - tớ sẽ xử dụng hàng miễn phí hết công suất, ...sau đó alêhấp, đá cho một phát bay ra sông Nhuệ..thật đấy, đừng ai dại mà đùa với lửa. Còn anh chàng người yêu cũ thì thật là may...tự nhiên lại được...con trai ai lại từ chối bao giờ (bất công thế đáy, nên con gái luôn bị thiệt..???).
  2. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nếu đứng trên phương diện của người bạn trai hiện tại của bạn thì chắc chắn tôi sẽ cho bạn một cái tát và bỏ đi không bao giờ gặp lại. Đàn ông không bao giờ chấp nhật người tình của mình, người yêu thương của mình lại sỉ nhục mình như vậy. Đó là vấn đề 1.
    Vấn đề 2 là quan hệ ******** hoà hợp chiếm đến 80% hạnh phúc của lứa đôi. Do đó nếu bạn không thấy hoà hợp với anh chàng hiện tại thì phải tính tiếp. Nếu không được thì đọc đoạn phía dưới nhé . Tính tiếp ở đây là bạn đã ******** với anh bạn trai hiện tại của mình chưa? Nếu chưa thì chưa biết được. Nhưng khả năng không nhiều lắm, vì hôn bạn đã không thích rồi thì rất khó ********.
    Đoạn này là đoạn kết cục theo tôi là hợp lý nhất nếu bạn kiểm nghiệm thấy thực sự là mình không hợp trong quan hệ với bạn trai thì tốt nhất là say goodbye, bạn dùng lý do rì cũng được, đàn bà con gái thì ối lý do rồi. Nhưng nhớ cũng đừng quay trở lại với người trước. Đi tìm một người khác đi, chắc chắn là sẽ toại nguyện.
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thật là từ hồi đc đẻ ra đến giờ tôi chưa thấy chuyện lạ như thế này :) lại cho cái của nhau ngay trước lúc chia tay . Chuyện chỉ có thể ( và thường như vậy ) khi sắp xa cách nhau (đi đâu xa ) . Thật là thú vị khi đc biết truờng hợp này , chắc đó là 1 cuộc chia tay thật đẹp
    Nghĩ về khía cạnh đối xử giữa nguời với người thì quả thật tội nghiệp cho anh chàng mới của nhimnhim , có lẽ bạn nên tha cho anh ta , quên cuộc tình mới này , còn hơn là để nó cứ diễn ra như vậy cho đến khi quá muộn và vấn đề vỡ lở và trầm trọng hơn . Sau đó chuyện bạn có đc thoả mãn với người cũ hay ai khác thì đó là vấn đề cá nhân .
    Tôi cũng như nhiều người đã reply cảm thấy tội cho anh chàng mới và tôi tin nhimnhim cũng vậy , vì bạn đã viết ra bài này . Nhưng trong bạn cảm thấy tiếc ? Hãy quyết định chọn 1 trong 2 đi thôi
  4. toilaiden

    toilaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Từ hồi con được sinh ra đến nay, chuyện này là chuyện đầu tiên con không thể nào tin được! nhimnhim ơi, tui mà là cái thằng bạn mới của bạn á, tui chẳng thèm tát bạn nữa cơ, bẩn tay lắm! Bạn không đáng được nhận cái tát đó! Bạn để cho phần "con" lấn át phần người rồi! Khủng khiếp, tôi không thể nghĩ rằng bạn là một người con gái Á Đông! Quái, sao VN mình càng ngày càng lắm chuyện kì quái thế này? Bạn cần dứt khoát chọn lựa đi, nếu còn muốn nhận được cái tát tha thứ của người bạn trai thu hai!
    Cầu Chúa che chở cho trái tim bé bỏng của người đàn ông này!Nó sẽ sớm mang một vết thương không bao giờ hàn gắn nổi
    Trong câu thơ của anh em không...nên có mặt!
     
  5. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Định chỉ theo dõi chủ đề này, cuối cùng vẫn phải tham gia:
    Các cô các chú còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, quan niệm về cuộc sống còn đơn giản, nên kiềm chế, quan sát để hiểu thêm.
    Trường hợp của nhimnhim23 k0 có gì đặc biệt, chỉ có điều ít khi người ta thổ lộ ở những nơi công cộng như thế này. Câu trả lời từ mọi người chắc chắn sẽ như nhau, chỉ khác về cách thể hiện. Nhimnhim23 nên tự cân nhắc thiệt hơn, tìm cho mình giải pháp đúng đắn. Bạn bè tôi k0 ít đôi lấy nhau vài năm đã rục rịch bỏ nhau vì không hoà hợp chuyện vợ chồng, mặc dù đều k0 còn trẻ.
    Mọi sự gượng ép, giả tạo đều k0 thể tồn tại lâu. Hãy thành thực với bản thân. Chúc hạnh phúc.
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!Các bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng thật sự đây là tôi muốn hỏi các bạn chuyện của mình,còn chuyện thông tin cá nhân hay gì đó thì các bạn cũng nên nhớ đây là forum online,nên cũng không nên bắt bẻ đúng sai làm gì,và tôi muốn ghi là gì cũng là chuyện của tôi,trừ phi là vi phạm nội quy thì tôi sẽ sửa!
    Thật chả biết làm như thế nào nữa!
    Said I love you but I lied!
  7. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những người đã từng lập gia đình đều nói rằng chuyện vợ chồng hoà hợp là rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, nó không phải là cái quyết định tất cả. Mình thấy bạn nhimnhim đã quá yếu đuối và sai lầm. Thứ nhất, bạn chưa quên được bạn trai cũ và đã tìm đến anh này, chính bạn đã nói là muốn dùng anh ta để quên người cũ. Bạn đừng yếu đuối nữa mà hãy cân nhắc, tỉnh táo. Bạn đang dần dần làm cả hai người con trai coi thường bạn đấy. Người cũ thì đã nói chia tay mà còn quan hệ với bạn ( vì bạn rủ anh ta đi), ngưòi mới thì bị lừa dối. Bạn đến với anh bạn cũ có khác gì bạn nói với anh ta rằng : " Anh ơi, anh người yêu mới không làm em quên anh được". Hi vọng mọi việc tốt đẹp với bạn!
  8. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    nhimnhim23 đừng hiểu nhầm, bài trên là tôi nói với các bạn trẻ đã tham gia với thái độ hơi quá khích.
    Đoạn còn lại mới là nói với nhimnhim23
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To Nhimnhim23: Mục đích tham gia của bạn như thế nào đừng giả bộ ngây thơ. Không nói đến nội dung topic của bạn vì tôi biết chắc chắn bạn tự bịa đặt ra nhằm làm nóng forum mà tôi nói đến động cơ đằng sau các bài bài viết của bạn kia.
    Con người sống thì nên hướng đến những điều tốt đẹp. Vẫn biết rằng cuộc sống luôn có hai trục xấu và tốt nhưng bạn đừng chọn cho mình đứng trong cái trục xấu (trục ác ôn :D)
    Thế nhé nói ít hiểu nhiều còn ai cố tình không nhận ra thì chịu
    VIETFIRM.COMTINRAOVAT.COMmunity
  10. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhím,
    Mình thông cảm với nhím vì mình cũng đã & đang ở trong tình cảnh tương tự, thậm chí chuyện của mình còn phức tạp hơn bạn nữa....
    Mình lấy một người vì yêu. Nhưng không hiểu sao mình không hề có một chút passion gì với người đó, dù ở bên cạnh anh mình cảm thấy thật an bình, giống như mặt nước hồ thu vậy đó. Mình chỉ thích được anh ấy hôn vào má, hôn vào trán.... thích được anh ấy nắm tay... nhưng không hề có cảm giác thậm chí rất không thích khi anh ấy hôn mình vào những vùng nhạy cảm.... mình cứ tưởng là vì kỹ thuật của anh không đạt .... tụi mình cứ thế kéo dài ... đôi lúc mình cảm thấy rất bất công cho anh cũng như cho bản thân mình... thế rồi tụi mình chia tay...
    Rồi mình gặp một người khác.... người này, nói theo đúng nghĩa đen là "wake up the woman in me" ... mình giống như một con người khác vậy... lúc nào cũng khao khát... lúc nào cũng thèm muốn... muốn được ở bên cạnh người ta.. được chạm vào người người ta, được hôn người ta & được người ta hôn, được yêu.... được nằm trong vòng tay người ta mãi mãi... lúc này đây mình giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng chực phun trào.... không phải vì người này có kỹ thuật tốt, cũng không phải người này hơn hẳn người kia... nhưng có một điều gì đó mà mình không giải thích được... mình giống như một thỏi sắt, còn người kia là cái nam châm, cứ hút mình, hút mãi.... nhưng có điều tụi mình không hạp nhau, gặp nhau là cãi vả, là khóc lóc giận hờn.... làm mình mệt mỏi lắm.. nên mình quyết định rời xa người này .....
    Mình xây dựng lại với người cũ.... dù bây giờ kỹ thuật của anh đã rất tuyệt, nếu xét về mặt ******** thuần túy, anh rất thành công vì tất cả mọi lần lâm trận, anh đều đưa mình tới điểm của hạnh phúc... thế nhưng its difficult for him to turn me on.....
    Mình bây giờ cũng giống bạn vậy, đứng giữa hai con đường, không biết chọn lối nào cho đúng....
    Mình viết chuyện của mình ra đây với hy vọng chia xẻ cùng bạn, để bạn hiểu rằng không phải một mình bạn mới gặp khó khăn này... cuộc sống này muôn hình vạn trạng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.... chỉ đến khi nó vận vào chúng ta, chúng ta mới tin là nó có thật.
    Gửi các bạn khác,
    Đừng vội lên án hay kết tội một người nào, mà trước tiên hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người đó... có thể các bạn sẽ không thể tưởng tượng ra hay chấp nhận ngay bởi vì điều mà các bạn nghe không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức mà các bạn được giáo dục bấy lâu.... Tuy nhiên, giá trị của một con người không được phản ánh hoàn toàn bởi những gì họ làm trong tình yêu or đời sống ******** của họ..... Các bạn rất may mắn khi yêu mà tìm được sự hoà hợp hoàn toàn với người các bạn yêu, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy ..... Hãy sống và trải nghiệm... các bạn sẽ thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều ngạc nhiên....

Chia sẻ trang này