1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nhimnhim nhưng lại không đặt mình vào hoàn cảnh của những người khác thì cũng không được. Chúng ta đang sống trong một xã hội loài người, và hơn nữa, lại là người Việt Nam! Chúng ta vẫn rất dịu dàng trong những tà áo dài đẹp đến mê hồn. Cái đẹp ở áo dài nó khác với những chiếc áo sát nách, những chiếc áo hở hang của phương Tây. Sống trên đời này, để mà sống theo ý thích của riêng mình thì khó lắm! Nếu cứ lấy nhau về, quan hệ ko cảm thấy hứng thú, sau đó dắt nhau ra Tòa để xin li dị thì có lẽ chẳng ai có một đời vợ, một đời chồng đâu. Tại sao như thế? Tại sao bạn lại không cảm thấy hứng thú với chồng mình? Phải chăng bạn đã từng quan hệ nhiều lần trước hôn nhân, để rồi nó thành một thói quen khó bỏ. Bạn làm sao chịu được một cái mùi mới chẳng hạn? Phải chăng bạn không có một tình yêu đủ mãnh liệt để giúp bạn và anh ấy hòa hợp trong chuyện đó? Tôi vẫn đồng ý rằng, ******** đóng vai trò khá lớn trong cái khái niệm hạnh phúc lứa đôi. Nhưng không phải thế mà khi bạn không cảm thấy thoả mãn trong quan hệ thì bạn lại đi ngoại tình, bạn lại đi quan hệ với người khác, phản bội lại người thương yêu mình. Hoặc tệ hơn nữa là li dị! Bạn có sống ích kỷ với mình quá không, nếu như bạn đã có con? Sao bạn không cùng anh ấy trao đổi để có được hứng thú trong việc quan hệ? Nếu anh ấy kém sao bạn ko chỉ thêm cho anh ấy? Tôi nghĩ rằng, không phải chỉ có một cách giải quyết như thế, còn có nhiều cách hay hơn để bạn lựa chọn. Vợ chồng sống với nhau còn nhiều yếu tố ràng buộc nhau, chứ không chỉ riêng vấn đề ********!
    Cuối cùng, mặc dù tư tưởng của thanh niên bây giờ rất thông thoáng, đôi khi như Tây, nhưng quan hệ ******** trước hôn nhân sẽ hứa hẹn nhiều điều bất hạnh hơn là được hạnh phúc!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. JNJ

    JNJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ chuyện bạn quan hệ với người khác trong lúc bạn đang có bạn trai là hoàn toàn sai trái. Nội chuyện bạn đăng bài này lên thắc mắc ko biết chuyện mình làm có bình thường không cũng đủ nói lên bạn ít nhiều thấy rằng làm vậy là có vấn đề rồi. Bạn nghĩ sao khi bạn trai của mình bây giớ có thể quan hệ với người bạn gái cũ. Không công bằng chút nào phải không ? Ok cho rằng bạn là người coi chuyện *** rất nhẹ đi, quen bạn trai sau đó quan hệ, không thích thì sáng hôm sau tìm người khác. Nếu bạn là người dễ dãi như vậy trong chuyện ******** (mình không nói là bạn sai vì bạn là người dể dãi trong chuyện đó), bạn nên chọn người bạn trai khác có cùng lối sống hay lối suy nghĩ đó. Người bạn trai bây giờ của bạn không đáng bị bạn làm tổn thương hay không được tôn trọng như vậy mặc dù anh ta chưa biết.
  3. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi thebrick,
    Cám ơn bạn đã đọc và phản hồi lại bài viết của tôi.
    Thực ra những gì bạn nói, không phải những người trong cuộc không nghĩ đến. Họ đã nghĩ & nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm được một hướng giải quyết, thế nên chia tay vẫn là một giải pháp tốt nhất. One hand cant clap, chắc hẳn bạn cũng nghe câu này ở đâu rồi đúng không? nếu hai người không cảm thấy hạnh phúc bên nhau thì níu kéo để làm gì? chỉ để hành hạ & làm khổ nhau thêm? chỉ làm xấu đi hình ảnh trong mắt nhau? làm hố sâu ngăn cách giữa hai người ngày càng rộng hơn để rồi sau này ngay cả làm bạn cũng không thể làm được. Chi bằng ngay khi vẫn còn kịp, hãy cho nhau một khoảng lặng, để được bình tâm suy nghĩ, để nếu thật sự là của nhau thì sau này vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu... còn hơn níu kéo, dây dưa, để đến khi có con rồi lại làm khổ đám trẻ.
    Đấy, quan niệm của chúng tôi là thế khi chúng tôi quyết định chia tay nhau. Đến bây giờ, sau một thời gian xa nhau, & quyết định làm lại từ đầu, cả hai chúng tôi vẫn cho rằng chúng tôi hành động đúng! Có thể bạn cho rằng chúng tôi sống quá Tây, quá thoáng ... không phù hợp với đạo đức của Việt nam. Thế nhưng bạn ơi, chúng tôi chia tay nhau trong vui vẻ, & khi chúng tôi quay lại với nhau cũng trong tự nguyện, khi chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể sẽ xây dựng một cuộc sống mới lại từ đầu, sau một lần thất bại. Nếu chúng tôi đã hành động một cách cố chấp, làm tất cả để níu kéo thì tôi nghĩ, giờ này chúng tôi đã thực sự chia tay. Cuộc chia tay ngày trước của chúng tôi không ảnh hưởng đến ai, không gây xào xáo trong gia đình, không làm cả hai mất mặt với hàng xóm, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.... như thế có gọi là đi ngược lại với giá trị đạo đức của người Việt Nam không bạn?
    Có một điều tôi nghĩ tôi nên làm rõ, không phải ai có một quá khứ không tốt đều là loại người bỏ đi, hoặc những ai chưa từng làm điều xấu trước đây sẽ mãi là người tốt đến hết cuộc đời. Đừng nhìn những người con gái QHTD trước hôn nhân dưới lăng kính hiển vi bạn ạh. Không phải họ là người xấu, có chăng là họ yêu hết mình, có chăng là quan điểm sống của họ khác với số còn lại trong chúng ta, có chăng là mỗi lần yêu họ điều nghĩ đó là mối tình cuối.... Có một bài viết trong muc GDGT trước đây có viết rằng, QHTD trước hôn nhân không đáng lên án, mà điều đáng lên án nhất là nếu họ đã làm điều đó mà không biết cách hoặc không có kiến thức để bảo vệ bản thân khỏi việc có thai ngoài ý muốn hoặc bị lây nhiễm bệnh. Có đúng không bạn?
    Bản thân tôi, tôi chỉ có hai người đàn ông trong cuộc đời mình, tính đến giờ phút này. Người thứ nhất, là chồng tôi. Người mà đã rất hạnh phúc trong đêm tân hôn sau khi biết mình là người đầu tiên trong cuộc đời tôi dù khi tôi lấy chồng tôi cũng đã không còn ở cái tuổi 18-20 nữa. Và người thứ 2 là người ấy, sau khi tôi đã chia tay với chồng.
    Tôi không biết chủ nhân của diễn đàn này năm nay bao nhiêu tuổi nhưng có lẽ cũng đã đủ lớn để nhận thức được hành động của mình là đúng hay sai & chịu gánh trách nhiệm cho những gì mình làm. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không còn trẻ nữa. Những bài học đạo đức và đối nhân xử thế chúng tôi cũng đã được dạy & trải nghiệm rất nhiều. Chúng tôi tìm đến diễn đàn để trãi lòng mình ra, mong tìm được những lời khuyên bổ ích & những lời góp ý chân tình hay đôi lời chia xẻ từ những ai ở trong cùng cảnh ngộ. Tôi nghĩ là bạn hiểu những điều tôi đang nói mà, phải không thebrick?
    Vậy nhe. Cảm ơn bạn đã góp ý.

  4. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không hiểu bạn,bạn đâu có giống tôi,vì bạn đã làm và tìm được cảm giác với cả 2 người.còn tôi thì đâu có được.
    Thật sự là tôi không hiểu là đưa bài này vào box này có phù hợp không nữa,nhưng tôi cũng chẳng biết đưa vào đâu!
    Said I love you but I lied!
  5. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ---Tôi đồng ý với bạn ,nếu tôi là người bạn trai của nhím chắc tôi sốc dữ lắm ,không một người con trai nào chấp nhận chuyện bạn gái mình như thế cả, mình nghĩ tốt nhất nhimnhim23 hãy chia tay người bạn trai sau này của bạn để anh ấy đôi lúc còn nghĩ tốt được cho bạn nói đúng hơn là hãy buôn tha anh ý như thế sẽ tốt cho bạn cũng tốt luôn cho cả anh í nữa, chúc bạn sớm tìm được lối thóat
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  6. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhimnhim,
    Vâng, chuyện của chúng ta không giống nhau 100%, nhưng cũng có một chút giống :-)
    Điều tôi muốn nói là, nếu bạn thật sự muốn đi tiếp với anh chàng thứ 2 thì nên chấm dứt với anh chàng thứ 1. Hãy cho anh chàng thứ 2 thêm một chút thời gian (giống như trong phim HK thường hay nói đó ) Nếu bạn không thích, cũng đừng miễn cưỡng mình. Đến một lúc nào đó cảm xúc sẽ đến.... Còn nếu như đã không tìm được cảm xúc dù bạn đã cố gằng rất nhiều, thì tôi nghĩ bạn cũng hiểu rõ hơn ai hết mình nên làm gì kế tiếp.
    Thế nhé, chúc bạn vui.
    Ah, xin lỗi bạn vì tôi đã kể chuyện của tôi trong diễn đàn của bạn, chắc bạn không trách tôi làm loãng diễn đàn chứ nhỉ
    Tặng cho bạn nè
  7. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Neu NhimNhim chi can ********,ban co nhieu cach de lua chon[ Chac ban biet cach nao]
    Con Neu ban muon ca ******** lan tinh cam , va nhieu thu khac ban hay lua chon hon nhan [ Nhung co dat duoc Hon nhan nhay khong thi toi thuc su lo ngai cho ban ]
    dau sao cung chia se voi ban vi cung mot dieu nhung Dan ong de giai quet hon ,con o Phu nu thi....
    ******** o con nguoi theo toi khong den noi khong the noi ra , nhung ban nen tim nhung nguoi giong nhu ban ve quan diem.
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To hateub: Quả thật chẳng có gì để tranh luận với bạn nữa. Bạn nói đúng quá! Chỉ có chăng thì mỗi người mỗi tính nên cách giải quyết khác nhau, có thể là sẽ không được như bạn. Như tôi chẳng hạn, chắc khó mà được như chồng của bạn. Khó mà chấp nhận được chuyện quan hệ của vợ mình với người khác cho dù là thế nào đi nữa. Ai cũng có tính ích kỷ cả. Tôi cũng vậy! Đôi lúc mọi người cứ tự hỏi, tại sao đàn ông ngoại tình thì dễ được tha thứ, còn phụ nữ thì phải mang tiếng xấu? Phải chăng do tư tưởng của người Việt Nam quá cổ hủ trong chuyện đấy? Phải chăng do tư tưởng về cái đẹp của người phụ nữ còn khắc khe? Ngày xưa, "công dung ngôn hạnh" luôn đi với nhau, để chỉ một người phụ nữ đẹp tính đẹp nết. Bây giờ, có thể bình đẳng như nhau trong mối quan hệ xã hội, trong công việc, v.v... nhưng cũng không thể như nam giới được. Mỗi người có một quan điểm riêng, một tính cách riêng, một góc nhìn nhìn, do đó sẽ có những cách giải quyết vấn đề khác nhau. Bạn có gia đình, bạn sẽ có cái nhìn khác. Tôi chưa có, nên cũng khác. Nhưng không phải vì thế mà tôi không hiểu vấn đề như bạn. Không phải vì thế mà cách nhìn nhận của tôi đối lập với bạn. Vì thế cách giải quyết này đối với bạn là đúng, là hay nhưng đối với một người khác thì đó là chuyện khác!
    Còn chuyện quan hệ trước hôn nhân, nếu nói như bạn, thì người con gái nào yêu thật lòng cũng dễ dãi trao cái quý nhất của mình cho bạn trai sao? Đối với tôi, khi tôi yêu, tôi vẫn tôn trọng người ấy, vẫn giữ gìn cho người ấy! Không phải vì tôi cao thượng hay là gì cả. Điều tôi muốn, đó chính là có một đêm tân hôn ý nghĩa! Thế thôi! Và theo tôi thấy, những người phụ nữ đã từng quan hệ một lần trước hôn nhân thì đa số là những người dễ dãi. Vì chắc chắn sẽ ko dừng lại ở một lần! Nó cũng có chất gây nghiện như ma túy vậy! Những người con gái giữ được mình mới là những người có lòng tự trọng! Nếu xác định sẽ là của nhau thì có cần gấp gáp phải quan hệ trước không? Tại sao không dành cho nhau những phút giây hạnh phúc của đêm tân hôn, của tuần trăng mật? Tại sao ư? Các bạn tự trả lời lấy!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhimnhim làm mình nghĩ đến mấy quyển sách rẻ tiền kiểu như ''''Điên Cuồng như Vệ Tuệ'''' , cái gì mà phân vân giữa thể xác và lí trí .
    Cái này chả có gì là mới hay mở ra một hướng đi trong tâm thức .Nó vấp phải cái lối mòn tư duy , cái này gọi là ám ảnh ******** thì đúng hơn , beẹnh này ở Phương tây cũng lắm , bây giờ ở VN cũng đã có à , tiếp thu nhanh nhẩy
    Mình khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ tâm thần để tư vấn tâm lý đi
    Các bạn nên biêt là con người khác con chó con lợn ở chỗ biết ý thức và kiềm chế bản thân
    Và chắc bạn biết cái từ ''chó cái là chửi cái loại hạ đẳng rồi chứ
    Bnạ bắt cá hai tay như thế thật không hay một chút nào , vô hình chung , bạn đã đưa mình về cái thời mà con người chưa tiến hoá hay ngang hàng súc vật
    trang145idon't like to be told what should be done
  10. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỡ qua đêm tân hôn mới biết không hạp với nhau chuyện đó thì khổ cả đời à. Một đêm trọn vẹn mà khổ cả đời thì cũng hơi tiếc nhỉ. Mà chắc gì đã có được nổi 1 đêm hoàn hảo chứ. Chẳng có cái gì hoàn hảo đâu Brick ạ. Tôi nói ra như vầy không phải là cổ vũ cho việc quan hệ trước mà chỉ muốn nói rằng, cái gì cũng có cái giá của nó. Quan trọng là người trong cuộc phải xử sự sao cho hợp lý. cứng ngắc quá thì không ổn đâu.
    Được online_only sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 02/12/2003

Chia sẻ trang này