1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allmylife

    allmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của nhím mình thấy rất thông cảm cho bạn. Nhưng dường như anh bạn mới của nhím chỉ là vật thí thân thôi chứ bạn không yêu anh ta đúng không, vì nhím đã viết là " tôi chấp nhận yêu anh ta vì muốn chấm dứt chuyện tìm người kia để làm chuyện đó,nhưng hoá ra cũng không được". Liệu một mối quan hệ như thế có tồn tại được không? Cứ tiếp tục như thế, chỉ có anh bạn mới của nhím và nhím là khổ thôi. Theo mình thì rắc rối lớn nhất của bạn là chuyện QHTD với anh bồ cũ. Sao bạn không thử tìm cách nào đó để tự kiềm chế. Nếu không tự làm được có lẽ bạn cần đến gặp bác sỹ tâm lý.
    Life is beautiful
  2. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một người đã qhtd trước hôn nhân (với cô bạn gái của tớ). Thế nên tớ không nghĩ rằng chuyện qhtd trước hôn nhân là chuyện gì ghê gớm lắm.
    Thế nhưng tớ nghĩ rằng chuyện của Nhím là không chấp nhận được. Tớ đồng ý với ý kiến coi đó là một hành động phản bội.
    Tớ không cho rằng đây là một chuyện cần phải thảo luận gì nhiều vì ai cũng thế thôi, nếu anh ta ở vào địa vị người bạn trai mới của Nhím thì sao anh ta có thể chịu đựng được???? Nhím chỉ có thể hành động theo 1 trong 2 phương án: Chia tay anh bạn trai mới (sau đó có trở lại với anh cũ không thì tùy) hoặc không bao giờ đối xử với anh mới như Nhím đang làm. Tớ nghĩ rằng trong tình yêu cúng như trong cuộc sống gd còn nhiều điều ý nghĩa hơn mấy cái chuyện qhtd đó. Nhím nên lựa một trong hai mà thôi đừng quá tham lam.
    Còn nếu tớ là Nhím tớ sẽ bỏ anh mới và cũng không quay lại với anh cũ. Vì Nhím đâu có yêu anh mới, Nhím chỉ tìm đến anh ta như một phương tiện nhằm quên đi anh cũ (tội nghiệp hắn)
    Chúc may (không chúc mắn đâu)
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    yes! vấn đề ở đây là một bác sĩ tâm lý đễ trị chứng nghiện ********!,cái này hoàn toàn có thể chữa khỏi,dù rằng chẳng bệnh nhân nào chịu nhận là mịnh bị hội chứng này cả!
    miss nhim đừng có cắm sừng lên đầu người kia nữa! đọc nghe tội nghiệp lắm!mình cũng đã từng với bạn gái ,nhưng tự nhiên đọc bài này,nghĩ tới chữ nếu...với cô bạn gái giống như nhím thì...chắc là sẽ giết cô ấy nếu phản bội quá!
    xin mot ngay canh em!NTNP
  4. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông Brick chỉ được cái nói linh tinh, ông ấy cổ hũ quá mức. Ông ấy nói là ông ấy muốn có một đêm tân hôn gì gì đó, rồi thì con gái qhtd trước hôn nhân là dễ dãi thế này thế nọ... Tôi cũng là đực rựa mà tôi thấy ông buồn cười quá.
    Ông đã qhtd chưa hay là ông vẫn để dành mấy cái con nòng nọc của ông đến tận khi lấy vợ, tôi chẳng tin đâu.
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To junruan: Tôi ko muốn giải thích với bạn điều gì! Mỗi người có một cuộc sống riêng, một quan điểm riêng và một lý tưởng sống riêng. Có thể tôi như thế ko hay nhưng tôi ko muốn làm ngược lại. Có thể bạn cho tôi nói dốc, nói xạo, tuỳ bạn. Tôi chỉ làm theo những gì mà lương tâm tôi ko cắn rứt, những gì mà tôi cho là đúng. Vì tôi biết tôi còn một người em gái nữa!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mình cũng theo ý kiến của Brick vì một người con gái vậy có nên ,còn các bạn nữ cảm thấy mình thiệt thòi thì kiếm một bạn nam hoàn toàn ko có chuyện đó THN
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc thấy cũng buồn nhỉ ! Dưng nghĩ : nếu mình không phải là nguời đầu tiên của các bác gái lại không phải là có khả năng TD hơn hẳn người đầu thì dễ out quá nhỉ !!!! Vậy có lời khuyên cho các bác trai được xếp vào loại " cao thượng " ( nghĩa là các bác trai dám khẳng định yêu thì không quan tâm quá nhìu đến quá khứ của các bác gái ) :
    Cho dù các bác cao thượng thì cũng phải xem mình có thực sự là 1 người đàn ông mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực không? có hơn được người xưa không ? Nếu không theo tâm sự của bác gái nhimnhim23 thì độ rủi ro cao lắm !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  8. kelieulinh

    kelieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thật sự ma` noi'' tôi cũng không bất ngờ về chuyện này bởi tôi và bạn gái cũ vẫn thường xuyên làm việc này sau khi chia tay . cả 2 đều đã có người của mình nhưng vẫn thường xuyên qua lại . Có điều tôi không phải là người khởi xướng vụ này . Tôi chỉ làm để cho cô ta vui thôi . Nhưng mọi người có biết không tôi không còn tôn trọng cô ta như hồi mới chia tay nữa . tôi cảm thấy rất coi thường cô ta . Và tôi đã đưa ra một quyêt định không thể gặp cô ta được nữa . Như vậy tôi có lỗi với cả 2 người phụ nữ mà nhất là người tôi đang yêu .
    Xét cho cùng thì tôi vẫn thấy phản đối chuyện này .
  9. mrvictor

    mrvictor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn trai của e làm những gì mà làm cho e ko quên đc vậy quan điểm của mình ko hề phản đối chuyện ấy. Nhưng có thể e chưa thử qua một số người khác có khi có ngươì còn hay hơn thì e nghĩ sao. Cứ thử nhiều cáo mỡi đấnh giá được ai hơn ai e à. Có cần thì để a giúp đỡ làm từ thiện để e nhận sét chop khách quan.
    Thà yêu nhiều còn hơn bỏ sót
    No pain, no gain!
  10. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi, phải quyết đoán chứ.
    Đừng suy tính kiểu, được và mất như vậy.
    Nếu cảm thấy không hợp thì hãy chia tay với người yêu mới đi.
    Còn với người yêu cũ, nếu quay lại cũng thật là dở, vì tớ nghĩ là anh ta sẽ coi thường cậu đấy. Tốt nhất hãy cho mình một khoảng thời gian trống để suy nghĩ và bình tĩnh lại đã. Đừng lao theo những mối tình mới, sẽ làm người ta mù quáng đấy.
    Tớ nghĩ rằng trên đời này tình yêu và ******** không phải là tất cả
    Đừng nên yêu bằng cả trái tim.

Chia sẻ trang này