1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volcanored98

    volcanored98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To Nhím: Thành thật một chút, tôi cũng có QHTD với bạn gái của mình, nhưng trước hết chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn và tôi rất yêu thương bạn gái của tôi, chúng tôi vừa kết hôn. Nhím biết đấy, chúng tôi cũng hay cãi nhau, thậm chí cô ấy đã có lần tát vào mặt tôi và tôi cũng đã nóng giận nhiều với cô ấy, chúng tôi có một số điểm cũng không hợp nhau, ví dụ cô ấy thích ăn nhạt còn tôi thích ăn mặn, và để chìu cô ấy tôi đã cố gắng tập ăn nhạt. Tôi nói ở đây là gì? Không có gì được gọi là không hợp cả, trừ khi bạn không muốn làm nó trở nên hoà hợp.
    Xin lỗi, nếu tất cả những chuyện bạn nói ra là đúng sự thật chứ không phải làm cho BOX này nóng lên thì quả thật tôi cũng không hiểu tại sao lại có người con gái như vậy.
    Theo tôi, bạn rất yêu người con trai trước, nếu không yêu bạn đã không có cảm giác gì với anh ta cả. Người sau này chỉ là cái cớ để bạn chạy trốn sự thật rằng bạn không còn yêu người cũ nữa. Bạn nói người sau này rất chìu chuộng bạn, vậy người trước thì sao, anh ta không chìu bạn à, hay là anh ta có chìu đấy nhưng anh ta cần phải thể hiện cái tôi của mình ra để cho bạn hiểu và bạn không muốn hiểu thế là hai người "không hợp nhau". Bạn nên thẳng thắn vớ mình, tôi tin là bạn còn yêu người trước nhiều lắm, chuyện người sau chỉ là tấm chắn tình cảm của bạn mà thôi.
    Chúc bạn nhiều may mắn.
    To All Male: Tôi đã đọc tất cả các ý kiến của các bạn, nói tóm lại thì các bạn nam vẫn còn các tư tưởng Á Đông, tôi cho rằng các bạn đúng, tại vì chúng ta là người Á Đông, một nơi huyền bí đối với thế giới này, chẳng cần thiết phải tập theo lối sống Phương Tây mà làm gì. Các bạn nam có hiểu rằng phụ nữ họ chẳng thèm nghe, hay đặt họ vào vị trí của chúng ta đâu, . Vì đối với họ, họ chính là 1/2 của thế giới này, và tạo ra 1/2 của thế giới còn lại nên chẳng cần đặt mình vào tư thế kẻ yếu thế bao giờ.
    To all Femal: Các bạn đừng bênh nhau thế, chúng ta nên sống theo kiểu Á Đông thì tốt hơn. Chỉ dám nói thế thôi nếy không thì các bạn sẽ tôi chết.
    Thanks
    Volcano Red
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn!Thật sự đây là chuyện làm mình hết sức khó nghĩ .Đúng là chuyện gì đã trót làm rồi và đã thành thói quen rồi thì thật là khó ngừng lại!Tôi cũng vậy,trước khi trở lại làm việc này thì tôi đã kìm nén rất lâu chuyện đó,nhưng khi đã làm rồi thì đã thành thói quen,cứ 1 thời gian nhất định tôi lại gọi cho anh ta đi làm chuyện đó,và cảm thấy chuyện đó như chuyện bình thường.
    Tôi đã chia tay bạn trai mới,nhưng vẫn chưa quay trở lại với người cũ,lần gần đây nhất tôi và anh ta gặp nhau,hai đứa có hỏi nhau:"Bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ gì nhỉ?"Và cả 2 đứa đều gượng cười và nhìn nhau!
    Có lẽ phải có một thay đổi thật sự,mới mẻ mới giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng khốn khổ này!
    Said I love you but I lied!
  3. denebplus

    denebplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của Nhimnhim23 có 2 vế mà xem ra mọi người chỉ chủ yếu trả lời vế thứ nhất. Những người trả lời vế thứ 2 cũng có vẻ là giống nhau nên chắc chưa vừa ý của Nhimnhim23 chăng?
    Deneb+ có một lời khuyên là nếu chưa có thuốc chữa được ngay thì Nhimnhim thử sang box ÝTưởng - Sáng Tạo, biết đâu lại có người có ý hay.
    Về đạo đức thì Deneb+ này không dám bàn. (Có bàn thì quan điểm chắc cũng khác). Còn về cách giải quyết thì tại sao ...
    đã Âu thì sao không Âu cho trót... lúc ở với chàng này thì không đủ (tình yêu), lúc ở với chàng kia thì lại vẫn thiếu (********)... thế thì thử hai chàng một lúc xem có đủ không :).
    Biết đâu lại có tiếng để đời... như bên Nga có bà nữ hoàng Katêrina II, hay bên Tàu có nàng Hạ Cơ chẳng hạn.
    Em ơi! Buồn làm chi...
    Deneb+
  4. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To Nhim: vậy là bạn đã chia tay với người mới rồi à ? có thể đó là 1 hành động đúng bởi vì mình nghĩ trong hôn nhân sự hòa hợp trong TD chiếm 50% quyết định hạnh phúc gia đình phần 50% còn lại là hòa hợp tâm lí . Nếu thiếu bất cứ 1 trong 2 thì không thể hạnh phúc được. Thế nhưng cả hai người bạn trai của Nhím đều không đáp ứng được trọn vẹn 2 điều đó vậy thì cách tốt nhất mình nghĩ là bạn nên tìm 1 người đàn ông khác có thể thỏa mãn cả 2 cho bạn, vốn chẳng phải là 1 việc khó. Muốn hòa hợp trong TD thì trước hết phải hòa hợp tính tình đã rồi sau đó chuyện đó học tập thêm Chúc bạn may mắn trong sự lựa chọn còn chuyện bạn làm trước đó mặc dù khó chấp nhận trong bất cứ hòan cảnh xã hội nào nhưng trường hợp của bạn đáng được thông cảm hơn là lên án.
    To Brick: mình nghĩ bạn không phải là 1 người xấu nhưng bạn vơ đủa cả nắm và phê phán người khác trước khi tìm hiểu rõ sự việc chứng tỏ bạn chưa sâu sắc cho lắm. Bạn nói phần lớn những người con gái có quan hệ trước hôn nhân đều dễ dãi trong QHTD, kếy luận hơi nhanh đấy. Bạn nên nhớ con gái chỉ chấp nhận làm chuyện đó khi họ đã yêu và thậm chí rất yêu người bạn trai của mình (khác với đàn ông có thể làm với bất cứ ai bằng chứng là bia ôm cứ mọc lên như nấm ấy) mà khi yêu thì ai biết được chữ ngờ chứ, nếu người bạn trai đó không gây 1 niềm tin sâu sắc đối với người con gái thì cô ta khó mà chấp nhận "dâng hiến" cho anh ta. Vậy với 1 tình yêu chânthành thì chuyện đó xảy ra có gì sai đâu thậm chí nó còn mang 2 người xích lại với nhau hơn. Trường hợp QHTD trước hôn nhân đáng lên án là những người đến với nhau không phải vì tình yêu màvì mục đích khác như vật chất, danh vọng hay vì không kiềm chế được thú tính (những người đi bia ôm chẳng hạn) ngoài những trường hợp này thì mình thấy nó chẳng có gì quan trọng cả, nếu bạn quyết định "giữ mình" cho tới ngày cưới thì tốt thôi nhưng đừng vì thế mà lên án những người khác không sống giống như bạn. Chúc vui vẽ
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To honeybee123: Bạn hiểu sai ý của tôi rồi, dễ dãi ở đây ko có nghĩa là QHTD lung tung với mọi người! Nếu bạn để ý thì bạn chỉ cần xem trong TTVN này thôi, bạn sẽ thấy rất nhiều người đau khổ vì chuyện QHTD trước hôn nhân. Khi bạn cho cái quí nhất của mình, tôi vẫn biết bạn nghĩ rằng bạn và người ấy luôn luôn là của nhau. Nhưng cuộc sống này có ai nói trước được điều gì! Rồi bạn có cảm thấy hơi thiệt thòi cho người đến sau không? Và đàn ông ko phải ai cũng biết thông cảm trong chuyện này cả đâu. Tôi ko vơ đũa cả nắm, tôi chỉ nói đa số, vì tôi đã gặp rất nhiều rồi, và có thể trong số đó ko có bạn. Và tôi cũng chẳng lên án ai, tôi chỉ đưa ra lời nhận xét của mình! Cuộc sống vẫn còn ở phía trước và ko ai biết rằng hạnh phúc hay bất hạnh đang chờ chúng ta. Chúng ta hãy sống tốt ngày hôm nay để ko có một quá khứ buồn bã và một tương lai u ám!
    ....đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn ....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. nyeum

    nyeum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nếu tui là bạn trai của nhím ...thì xin lỗi nha...tui ko cho bạn ăn một bạt tay....thì tui k hông fải con trai,,,,dù có ham muốn gì chăng nữa..thì không một người nào ..chấp nhận chuyện fản bội đó...
  7. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Anh Brick không nên bực mình làm chi cho tổn thọ. Kệ người ta, sướng trước khổ sau thôi mà, chung quy chỉ có một chút sung sướng, không hưởng trước thì phí, để sau khỏi phải hưởng."
    Không phải bất cứ ai QHTD trước hôn nhân đều có kết cục không tốt, những người có kết cục tốt đâu cần lên đây khoe với mọi người làm gì rồi nhiều khi lại mang tiếng khuyến khích mấy người khác làm theo nữa. Chỉ có mấy người xui rơi vào hoàn cảnh xấu mới lên đây tâm sự cho đỡ buồn. Đi vòng mấy box ít có ai đang hạnh phúc mà post cả toàn là tui mới bị người yêu bỏ, người yêu cắm sừng tui, sao mặt tui nhiều mụn quá làm cách nào cho hết đây? v..vv..ai cũng muốn tìm 1 câu trả lời cho vấn đề của mình chứ hạnh phúc rồi thì lên đây làm gì chứ . làm gì hay không là quyết định của mỗi người tùy theo cá nhân hoàn cảnh không ai giống ai.
    Ờ mà không phải đại đa số con trai khi đến với con gái là không còn nguyên sao?? thế này là thế nào nhỉ, đòi hỏi ở 1 người khác cái mà mình không có
  8. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Anh Brick không nên bực mình làm chi cho tổn thọ. Kệ người ta, sướng trước khổ sau thôi mà, chung quy chỉ có một chút sung sướng, không hưởng trước thì phí, để sau khỏi phải hưởng."
    Không phải bất cứ ai QHTD trước hôn nhân đều có kết cục không tốt, những người có kết cục tốt đâu cần lên đây khoe với mọi người làm gì rồi nhiều khi lại mang tiếng khuyến khích mấy người khác làm theo nữa. Chỉ có mấy người xui rơi vào hoàn cảnh xấu mới lên đây tâm sự cho đỡ buồn. Đi vòng mấy box ít có ai đang hạnh phúc mà post cả toàn là tui mới bị người yêu bỏ, người yêu cắm sừng tui, sao mặt tui nhiều mụn quá làm cách nào cho hết đây? v..vv..ai cũng muốn tìm 1 câu trả lời cho vấn đề của mình chứ hạnh phúc rồi thì lên đây làm gì chứ . làm gì hay không là quyết định của mỗi người tùy theo cá nhân hoàn cảnh không ai giống ai.
    Ờ mà không phải đại đa số con trai khi đến với con gái là không còn nguyên sao?? thế này là thế nào nhỉ, đòi hỏi ở 1 người khác cái mà mình không có
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Lại chuyện "Ăn cơm trước kẻng"

    Nhiều bạn gái tưởng rằng yêu là cho tất cả hay tiến tới ******** là đỉnh cao chót vót của tình yêu mà chàng không thể bỏ mình- Thế là khi chàng rủ rê hay "muốn chứng tỏ" tình yêu các bạn gái thường sẵn lòng trao thân không hề do dự, đắn đo.
    Họ có biết đâu người đàn ông có thể yêu thật lòng nhưng ngay sau khi không còn gì để tìm hiểu, khi con ong đã tỏ đường đi nước bước thì sinh ra tật "chán", nghi ngờ nên lại mau đi tìm cái mới.
    Hiện nay chuyện có thai trước khi cưới không còn ồn ào, nhiều người biết chuyện còn nghĩ "nó cưới được là phúc đức rồi chứ thằng kia mà... chuồn thì còn lắm chuyện như phải vào bệnh viện, đứa trẻ không cha, hoặc lập gia đình sau này sẽ khó khăn khi vướng phải đứa trẻ...".
    Bạn gái chúng ta thử trò chuyện với các chàng trai xem sao? Chàng nào cũng thẳng thắn nói rằng: anh ta có thể chấp nhận một phụ nữ ly dị hay không may chồng chết chứ không thể chấp nhận những cô "đã từng" với ai đó. Rõ ràng, khi chàng "quất ngựa truy phong" thì tội lỗi và hậu quả dường như chỉ mình thiếp lãnh đủ. Thế thì, các bạn gái có nên "ăn cơm trước kẻng" không?
    Theo Báo Bình Định
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Em nhiệt liệt ủng hộ bác The Brick (rockfan chính hiệu có khác ) Thời buổi này khó mà kiếm được môt người con trai chín chắn như bác.
    Em nghĩ vấn đề của chị Nhimnhim là ở chỗ chị ấy đã có QH quá sớm. Phần bản năng vội vàng đi trước để đến khi chị nhận ra sự xa cách về tâm hồn chị lại vội vàng chia tay. Có lẽ vì thế mà khi đến với người mới cảm xúc của chị không còn như xưa nữa.
    Nếu như mọi người con gái đều chỉ QH với người yêu duy nhất thì họ sẽ không có cơ hội so sánh ai hơn ai. Lúc đó cảm xúc tâm hồn sẽ dẫn dắt cảm xúc TD và em nghĩ họ sẽ hài lòng với người yêu, vì tình yêu chứ không vì nhục dục.
    Nếu một người con gái có đạo đức chẳng may có mối tình đầu không trọn vẹn, và chẳng may cái quý giá nhất của cô ta có mất theo mối tình ấy, thì cô sẽ phải rất chín chắn khi lựa chọn một tình yêu mới. Và nếu tình yêu đã chín về mặt tinh thần thì lo giề mấy cái vụ lẻ tẻ kia nhờ Em đọc sách báo thấy mọi người bảo cảm xúc bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất cơ mà
    (chẹp, mình hơi ếch thì phải )
    Em nghĩ chị Nhimnhim nên đi tu, à quên, đi cai nghiện một thời gian. Chị hãy sống như hồi chị còn là cô bé cấp 2, không thèm để ý đến thàng con trai nào (có để ý cũng đừng để chúng nó biết). Giới hạn mọi quan hệ trong mức bạn bè (như bố mẹ dặn)càng lâu càng tốt. Một thời gian nữa những chuyện cũ sẽ qua đi và tâm hồn chị sẽ trong sáng như chưa iêu ai bao h và tình yêu mới sẽ đến với chị trọn vẹn hơn.
     Không đầu hàng. Không hối hận.

Chia sẻ trang này