1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Nhimnhim oi
    Tôi ủng hộ bạn, cách nghĩ của bạn không gì phải bàn cãi về việc đúng sai cả. Vấn đề ở đây là bạn được thoải mái .
    Và chúng ta cũng không ngạc nhiên nếu bạn trở lại với người bạn trai đầu tiên.Nếu tôi là địa vị bạn trai thứ hai thì tôi cũng sẽ không thấy gì là quá đáng lắm. Có thể tôi sẽ không cưới bạn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục với bạn và sẽ cố dành được bạn.
    Tôi cũng đã từng ở cả hai vị trí : người bạn thứ nhất và người bạn thứ hai,do vậy tôi sẽ có cách nghĩ khác các bạn khác một chút. Đừng nên lên án nhimnhim khi chúng ta chưa ở vào vị trí đó.
    Nhưng dù sao đi nữa, ở vị trí người con trai thứ nhất vẫn thích hơn.
    Chúc nhimnhim tiếp tục vui vẻ.
    Nếu bạn cưới người thứ nhất thì hãy mời tôi ăn cưới nhé.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hơi nặng lời ! trong nhịp sống hiện đại ngày nay , chuyện này là một chuyện hết sức bình thường , nó cũng như cơm ăn áo mặc ..! cái quan trọng là một số người luôn sợ những lời qua tiếng lại , ảnh hưởng đến danh dự của mình ! nhưng đây đâu phải là việc gì khủng khiếp ??? nên quan niệm hiện đại một chút ! đó là hậu quả tất nhiên của sư phát triển , luôn có hai mặt trong 1 vấn đề ! làm sao bạn có thể chắc chắn đuợc bạn sẽ có được một người bạn đời " nguyên vẹn '' ???
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Con người ai cũng có nhu cầu thoả mãn. Có người thích thoả mãn nhu cầu tâm lý, lại có người thích thoả mãn nhu cầu sinh lý. Thế thôi, cũng không nên phán xét gì !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. trungthanhbh

    trungthanhbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thành nghỉ là bạn dả sai lam khi da qua voi va voi nguoi yeu cu. la con gai thi phai biet ton trong nhung gi minh co. ma toi tin chac rang : neu ban cu song nhu vay thi ban se ko bao gio co mot tinh yeu thuc su trong sang.
    BAN NEN SUA DOI/ do la loi khuyen chan thanh cua mình
    ma minh cung nghi la nguoi yeu cu cua ban da lamn chuyen ay voi ban thi nguoi do cung ko tot dau .truoc khi chia tay ma lai lam nhu vay thi ....
    nguoi yeu moi cua ban that long voi ban day , khi ma anh ay ko doi hoi chuyen ay noi ban. it nhat la cho toi luc nay. ban hay sua doi minh va hay gin giu tinh yeu moi that trong sang vao ban nhe.chaoban
    trung thành/
  5. trungthanhbh

    trungthanhbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn nên xem xét lại cách sống của minh
    là một nguời con gái thì phải biết giữ nhũng gì quí giá nhất của nguoi con gái chứ
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đồng ý với Nhím. Tôi cũng từng nói với bạn trai cũ của tôi: Em sẳn sàng cho anh vì anh là người em yêu, nhưng nếu anh lấy cái đó của em trước hôn nhân thì em sẽ chia tay anh. Anh ấy đã từng hứa với tôi sẽ giữ gìn cho tôi và tôi cũng khá may mắn khi tôi khiêu khích nhưng anh ấy vẫn giữ được lời hứa....mặc dù anh chỉ kiềm chế sau khi tôi khóc.
    Tôi có thể bỏ qua cho bạn trai nếu trước đó anh đã có quan hệ, nhưng sau khi đã yêu tôi mà làm chuyện đó thì ko đời nào.....kể cả ôm hôn người yêu cũ hay với các cô gái bán hoa....Tôi thích sự chung thuỷ trong TY.
    Tôi đồng ý với những bạn trai có tư tuởng như Brick vì bạn nói bạn còn có em gái, nhưng bạn thử nghĩ mà xem.......nếu em gái bạn rơi vào trường hợp của những cô gái mà bạn coi thường? trong tình cảm có những tình huống nhạy cảm....nếu bạn Y rồi thì bạn sẽ hiểu hơn....TÔi là một người phụ nữ, tôi cũng muốn giữ gìn, nhưng tôi thông cảm với những người con gái trót dại.
    Tình yêu, ko chỉ đơn thuần là ******** và ngưòi ta còn hoà hợp nhau về nhiều thứ khác: quan điểm sống, thói quen, cách đối xử, sự nghiệp...vv. Nếu mục tiêu của bạn là có một cô gái trinh tiết thì cứ việc, còn nếu bạn muốn có một người hoà hợp để sống suốt đời, sẵn sàng chia sẽ vui buồn trong cuộc sống thì nên sống thoáng hơn một chút.
    Tôi thích tình cảm là sự tự nguyện, ko ép buộc, người yêu tôi miễn cưởng chấp nhận tôi nên tôi đã tìm mọi cách giải thoát cho anh ấy và cho cả tôi: Chia tay.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cực đoan như bạn nghĩ. Tôi không muốn điều đó xảy ra đối với các bạn nữ không có nghĩa là tôi ko biết thông cảm. Ai cũng có cụôc sống riêng của người đó. Và chẳng ai khác ngoài chính bản thân mình quyết định lấy cuộc sống ấy. Em tôi cũng vậy! Và em tôi cũng yếu đuối như bao phụ nữ yếu đuối khác. Tương lai thì không thể nói trước được điều gì. Nếu em tôi bất hạnh vì chuyện ấy thì tôi ko muốn thấy hình bóng tội lỗi của mình trong cái dằn vặt của em tôi. Tôi sống vì điều đấy!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhimnhim không thoả mản với bạn trai của mình về vấn đề quan hệ thì không có gì lạ, và chuyện một người muốn có sự thoả mãn trong chuyện QHTD lại càng là một đòi hỏi chính đáng. Cái đáng bàn ở đây là bạn lại đi quan hệ với người cũ của mình. Phải công nhận, tuy sống ở nước ngoài đã lâu, nhưng tôi vẫn chưa hề thấy người nào lại có một cách sống như bạn(xin lỗi nếu tôi quá lời). Con gái Tây ở đây cũng vậy, có thể quan hệ rất thoải mái với một người mới gặp lần đầu, OK, vì chuyện QHTD cũng như chuyện đói ăn khát uống thôi, nhưng nếu đã có người yêu rồi thì nhất định sẽ không làm thế đặc biệt là với người cũ của mình,không nói làm gì chuyện chia tay rồi thì quay lại QH với người cũ, điều đó thì chả sao
    Tôi c hẳng dám kết luận gì về nhân cách của bạn, bởi vì không ai có thể đánh giá nhân cách của người khác khi chưa ở trong hoàn cảnh của họ, chỉ có thể nói rằng, bạn là người không biết kềm chế dục vọng của bản thân, và dù tôi là anh chàng thứ 1( người bạn trai cũ) hay anh thứ 2( người mới) thì tôi cũng sẽ rất khinh thường một người con gái như vậy.
    Chuyện QHTD với tôi không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi lại đặt vấn đề chung thuỷ lên hàng đầu, không thể kết luận một cô gái có nhu cầu sinh lý cao, một cô gái đã từng QHTD là người kô nghiêm túc, nhưng thật đáng chê trách một người con gái có thể trao thân cho nhiều người và phản bội người này để QH với người kia.
    Dù sao, nhimnhim đã chia tay với anh chàng người yêu rồi,việc có trở lại với người cũ hay không do nhimnhim lựa chọn,tôi thì chỉ thấy bạn nên làm lại từ đầu, với một người không quen biết bạn, vì cho dù có trở lại, bạn và người yêu cũ cũng chỉ là một sự trao đổi thôi
    Tuổi xuân con gái thì đi nhanh, mà chắc chắn anh ta chẳng bao giờ cưới một người con gái như bạn, làm lại vẫn kịp cho bạn lúc này.Chúc vui
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  9. so6_hangcot

    so6_hangcot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ là trung gian nên mình khuyên các bạn khi đánh giá 1 ai đó về 1 vấn đề gì thì cách tốt nhất nên đặt địa vị của chính mình vào hoàn cảnh đó để xem mình sẽ như thế nào thì mới đánh giá được ( có lẽ là không đánh giá được chính xác đâu vì đó mới chỉ là đặt địa vị chứ chưa phải là sự việc cụ thể ).
    Còn nếu về suy nghĩ của tôi thì dù đứng trên quan điểm của bạn trai thứ nhất hay thứ 2 thì tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn nhím đâu. Nếu bạn trai thứ nhất vì yêu bạn nên vẫn chấp nhận bạn nhưng trong suy nghĩ của người ta thì chắc chắn người ta cũng sẽ không tôn trọng nhím đâu. Còn bạn trai thứ 2 thì khỏi bàn luôn. Vì nếu người ta mà biết bạn như thế thì nếu là 1 người cực kì bản lĩnh thì nhẹ nhàng nhất là chia tay bạn trong êm đẹp, còn xấu nhất thì tôi không biết được ( khinh bỉ , sỉ vả , hoặc có thể là dùng vũ lực : tát chẳng hạn ).
    Chúc hạnh phúc.

    Tuấn Linh Mobile số 6 Hàng Cót
    8.267.293-091247 5599 ( Tuấn )
  10. xuan_toc_den

    xuan_toc_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện không bình thường:
    Có thể gọi là HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT
    - Đi chơi với anh số 2: Nhanh lên anh ơi, em phải về ngủ với anh số 1
    - Đi ngủ với anh số 1: Nhanh lên anh ơi, tình yêu của em đang đợi em ngoài cửa.
    Câu chuyện này chẳng có nghĩa và nội dung gì, ngoài việc nêu lên một nhân vật không có lối thoát vì bản thân cô ta không hề có lý trí.
    Trang web của tôi về Thị trường Chứng khoán đây này:
    http://www.vnbourse.com/diendan
    Cám ơn vì đã vào HQCK.

Chia sẻ trang này