1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killmens

    killmens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào Nhimnhim23 va nhung ai hieu nhim,
    Tự dưng tôi đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi chợt nghĩ đến tôi. Tôi muốn ?oân hận tự thú? một chút?. Tôi ko biết mình có ?osắp? giống bạn ko?
    Tôi hiện tại U25. Tôi ko còn trẻ, nhưng cũng ko đủ ?ogià? để từng trải qua 7 mối tình. Tôi từng yêu và hôn lên 7 đôi môi đàn ông. Nhưng tình cảm của tôi chỉ ?oquá đà? với 2 người mà thôi. 1 người đã lâu và người hiện tại.
    Mà tôi cũng ko bắt cá 2 tay bao giờ - chủ trương của tôi là ?oyêu từng người một?. Tôi cũng ko phải là tuýp người ?okén cá chọn canh? ?" tôi đặt tình yêu lên hàng đầu. Nên tôi sẵn lòng yêu một người thua kém tôi nhiều mặt, chỉ vì anh ấy yêu tôi. Người yêu hiện tại, cũng là người luôn làm tôi hài lòng về cách ?~chăm sóc đặc biệt?T mỗi khi gần gũi 2 đứa, nhưng anh ấy lại ko rãnh nhiều thời gian bên tôi và công việc của anh ấy đang làm ko ngang bằng với tôi nên cũng khó trao đổi công việc. Với lại, tính cách anh có nhiều điểm bất đồng ghê gớm với tôi.
    Chính vì vậy mà thời gian 1 tháng gần đây, tôi tình cờ quen thêm 1 anh tên A. A rất đẹp trai, nói chung là xứng đôi với tôi hơn. Về cả hình thức lẫn công việc.
    Tôi thực sự chưa yêu A, chỉ mới mến mến mà thôi. Nhưng mỗi lần cãi nhau với người yêu, tôi lại tìm đến A. Và A luôn có mặt lúc tôi cần. Tôi thấy A tỏ vẻ thích tôi, tôi lại ko tỏ vẻ gì ngăn cản A. Thế nên, gặp mặt nhau chốn đông người thì vài lần, nhưng đi chơi riêng tôi và A thì chỉ 2 lần. Và chỉ mới sang lần gặp riêng thứ 2, nhằm lúc tôi đang buồn bực người yêu và chỗ đi chơi có ?ongoại cảnh tác động?, nên tôi ko phản đối, đã để mặc cho A hôn mình? cách của A cũng rất dịu dàng, ngọt ngào, để lại cho tôi ấn tượng cũng khá tốt?
    Liệu chỉ mới gặp 2 lần, tôi đã để cho người ta hôn mình, có là sai lầm?? Chắc chắn là sai, tôi biết! Nhưng, nếu như xem đó cũng như 1 việc giao lưu bạn bè, thì??với lại tôi cũng mến A và ?otò mò? muốn biết 1 chàng đẹp trai như vậy thì cách hôn có thô lỗ, hay là ?
    Mà hình như tôi quen A chỉ khi nào buồn bực, giận người yêu, còn mọi lúc, tôi vẫn yêu người yêu của tôi và gần gũi với anh ấy rất thân thiết. Nhưng tôi và người yêu của tôi ko hợp nhau về công việc, về xử lý tình huống? nên yêu thì yêu, chứ ko chắc lắm là có kq ?"happy end. Nhiều lúc ng yêu làm tôi chán ko chịu nổi, giận ko chịu được, nhưng rồi mọi chuyện lại cho qua mà tiếp tục quen tiếp.
    Còn A, A ?ocó vẻ? như cũng rất ?osành điệu? trong yêu đương, gđ cũng thuộc loại tử tế, nhưng cách nói chuyện lại ko nhanh nhạy , vui nhộn hoà đồng bằng người yêu của tôi. Tôi thích A, nhưng ko yêu. Còn người yêu hiện tại, tôi yêu nhưng lại ko thích.
    Chưa bao giờ tôi bắt cá hai tay như bây giờ? Nhưng sao Tôi thấy ghê sợ tôi quá!! Ko biết nên làm sau bây giờ?? Hình như tôi đang tự cho tôi quyền ?olựa chọn?? nhưng kì cục quá, tôi có phải là đàn ông đâu??!!
    Liệu tôi có nên giữ mối quan hệ tiếp tục với A? Hay tiếp tục ?ongoan hiền? với ng yêu?
    A hấp dẫn tôi về vẻ đẹp trai và phong cách lịch lãm. Còn ng yêu cũ, tôi lại quen thuộc như 1 thói quen của mình tuy nhiều khi ngẫm nghĩ thì chắc tỉ lệ thành công với ng yêu chỉ là 30%....
  2. croc

    croc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, các anh, các chị và các bạn: chuyện ******** bây giờ tự do lắm rồi, các bác ăn cơm ngày 3-4 bữa, mỗi bữa 2-3 món còn thấy chán nói gì đến chuyện tế nhị đó. Xe đi mãi rồi cũng hỏng cũng chán, có người đợi đến khi xe hỏng mới thay, có người mới mua xe đc 1 tháng thấy xe khác hay hơn lại đổi. Lại có người cùng lúc đi 2-3 chiếc mà vẫn ko vừa ý... chuyện đời là vậy lăn tăn làm chi cho mệt. Cứ làm những gì mình thích, cứ thích những gì mình làm 80 tuổi xét sau. Kính!
    CaSau
    u?c randomwalker s?a vo 10:15 ngy 22/12/2003
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết phải nói thế nào nhưng chẳng nhẽ con gái đều vậy sao? người con gái đã đến với tôi đã làm tôi thất vọng lắm rồi... tôi hy vọng ko phải ai cũng vậy chứ... tôi thì ko thể nào chấp nhận người con gái như thế này ... hy vọng người thứ 2 của nhím cũng vậy... bởi nếu người đó mà chấp nhận nhím thì người đó chỉ chuốc lấy khổ mà thôi... thế QHTD là gốc hay là ngọn của tình yêu vậy các bác?
  4. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To nhimnhim23: Tôi chắc bạn không phải là người bạn gái trong topic:
    http://www3.ttvnol.com/Gioitinh/300335/trang-1.ttvn
    ... nhưng tôi có thể hiểu được tâm lý của bạn. Có lẽ bạn yêu người yêu trước với cả tấm lòng, và đã trao hết mọi thứ cho anh ấy. Nhưng đến khi nhận ra anh ấy không hoàn toàn là người thích hợp với mình, bạn đã phải chia tay.
    Dù sao, tôi là người chứng kiến tận mắt một trường hợp tương tự như bạn, tôi có thể xin góp vài ý nhỏ: Bạn nên dừng chuyện ấy lại, bởi vì có lẽ bạn bỏ quên một điều: Bạn đang tự hạ thấp và coi thường chính mình. Tôi có thể hiểu những nhu cầu của bạn nhưng bạn không phải là dân chơi đúng không, **** chắc lại càng không. Sao bạn không tìm người thích hợp hơn với mình, người thực sự đánh thức người phụ nữ trong bạn. Nếu bạn tiếp tục như vậy, tôi nghĩ bạn nên cầu Chúa để cho người bạn trai hiện tại của bạn không biết bạn đang làm gì. Tôi chắc có hai trường hợp xảy ra: Một là khinh bỉ bạn đến tột cùng; Hai là bị tổn thương nặng nề, để rồi mất lòng tin vào phụ nữ. Có thể nói bạn đang làm một việc thất đức đấy, sau này có thể con cái bạn cũng rơi vào trường hợp giống bạn. Còn người bạn trai thứ nhất, có lẽ anh ấy vẫn còn tình cảm với bạn, và đang hy vọng vào điều gì đó, nhưng để tiến xa hơn với bạn chắc chắn là không. Bởi vì họ đã và đang xem thường bạn đấy.
    Bạn đang mong người ta góp ý, hay khinh miệt sỉ vả bạn. Cho đến giờ bạn đã nhận được cả hai rồi đó.
  5. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ý kiến của các bạn!Thật sự là chuyện này của tôi chỉ bắt nguồn từ chuyện không tự kiềm chế được bản thân mình,và chuyện không kiểm soát và buông thả của tôi lại xuất phát từ lối sống thoải mái,thích làm những gì mà mình thích,mặc kệ nó có bình thường hay không?Nhưng đôi khi cuộc sống lại không dễ dàng và đi theo những hướng mà ta muốn,đến lúc đó ta lại phải giải quyết hậu quả của những việc mà ta sai lầm!
    Các bạn đã đồng tình hoặc phản đối,thông cảm hoặc không cảm thông,đồng thời đưa ra cho tôi nhiều góp ý!Nhưng thật sự tôi vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn và hợp lý nhất!
    Như lần trước tôi đã kể,tôi đã thú nhận tất cả với người bạn trai sau này của tôi và đề nghị chia tay,anh ý quả là một người cao cả,đã sẵn sàng bỏ qua tất cả cho tôi,tất nhiên anh ý cũng một số các bạn trai cũng đặt một dấu hỏi rất lớn cho chuyện đấy của tôi,nhưng thật sự tôi không thể giải thích!
    Trong hiện tại,với khả năng của mình,tôi có thể dễ dàng tìm kiếm một người bạn trai mới,nhưng làm sao tôi có thể chắc là người đó có thể chấp nhận tôi,cũng như có thể đáp ứng với tôi chuyện đó ít nhất là xấp xỉ với người kia?
    Said I love you but I lied!
  6. tamthuong

    tamthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To thebrick: Bạn đại diện cho tầng lớp bảo thủ của xã hội VN, qúa coi trọng chữ trinh trong tình yêu. Tôi không phê phán gì bạn về quan điểm này vì đó là quyền của bạn, tuy nhiên tôi có thể nói chắc chắn những người như bạn sẽ ngày càng ít đi và trở thành thiểu số trong xã hội. Riêng về chuyện bạn nói những người quan hệ trước hôn nhân là dễ dãi, tôi nghĩ đó là một sự võ đoán và xúc phạm nặng nề. Tôi không bao giờ nghĩ một người dâng hiến hết cho người mình yêu là dễ dãi, miễn là sự dâng hiến đó bắt nguồn từ một cảm xúc thực sự, không toan tính, không gượng ép. Bạn sẽ cảm phục người yêu của bạn vì lúc gần đạt đỉnh cao vẫn cố cản bạn lại với lí do " anh muốn làm gì em cũng được nhưng để lại cho em cái đó để nhỡ chúng ta có chuyện gì em còn đi lấy chồng" á? Tôi thì không bao giờ.
    To nhim: Bạn là một con quái vật, tôi không tìm từ nhẹ hơn được. Bất kể trong xã hội nào cũng vậy thôi. Tôi còn thấy bạn thật đáng thương vì bạn chỉ biết về ******** mà chưa hiểu thế nào là tình yêu. được xóa bởi cancer
    <P> </P>
    Được tamthuong sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 22/12/2003
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 22/12/2003
  7. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối bác Tầm Thuờng!!!bác nói thế có phải là mang ý xúc phạm Bạn Nhím rồi không?Chúng ta chỉ nên đưa ra ý kiến của bản thân mình nhưng đừng có thể hiện những y'' tiêu cực và xúc phạm như vậy chứ!
    Dù sao thì bạn Nhím cũng chỉ là 2 người thôi có gì là ghê gớm đâu!!Mỗi người một quan điểm.
    Theo tôi Bạn Nhím cũng nên xem lại mình và hãy cố gắng kìm chế bản thân! Chúc hạnh phúc trong tương lai!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  8. tamthuong

    tamthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối bác Tầm Thuờng!!!bác nói thế có phải là mang ý xúc phạm Bạn Nhím rồi không?Chúng ta chỉ nên đưa ra ý kiến của bản thân mình nhưng đừng có thể hiện những y'''''''' tiêu cực và xúc phạm như vậy chứ!
    Dù sao thì bạn Nhím cũng chỉ là 2 người thôi có gì là ghê gớm đâu!!Mỗi người một quan điểm.
    Theo tôi Bạn Nhím cũng nên xem lại mình và hãy cố gắng kìm chế bản thân! Chúc hạnh phúc trong tương lai!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ừ thì tôi xúc phạm em Nhím. Nhưng mà cái em nhím này lạ lắm đấy, nhỡ đâu em ấy thích nghe những lời xúc phạm hơn những lời ngọt ngào thì sao, bạncũng chưa hiểu biết kĩ về Nhím mà đã vội trách tôi là thế nào. Cả bác gì xoá bớt bài của tôi nữa, bác có khi vô tình xóa mất lối thoát duy nhất cho một con người rồi đấy, tội này to lắm, bác không gánh nổi đâu nhé.
    Mỗi người một quan điểm không hề có nghĩa cái gì cũng là chấp nhận được. Nếu bạn nói thế vài hôm nữa Nhím lại tâm sự bây giờ em ấy chỉ đạt orgasm khi cùng lúc với 2 người trở lên thì bạn tính thế nào? Gặp ngoài đời thì tôi chẳng thèm nói gì đâu, quyền tự do cá nhân. Nhưng vì nhím đã hỏi ý kiến thì tôi cứ nói thẳng em nó là một con quái vật trong mắt tôi và cái thằng nào nó yêu em là vô phúc 10 đời nhà nó, thế nhỉ.
    <P> </P>
    Được tamthuong sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 22/12/2003
  9. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, có em ne`. Gì chứ mí cái chuyện đó thì em rành lắm chị ạ. Để em giúp đỡ chị nha
    Đùa vậy thui chứ theo em thấy thì thế cũng là bình thường, theo em thì chị và anh người iu mới nên thẳng thắn trò chuyện là tại sao chị không " khoái " khi làm việc cùng anh ấy để còn bít cách giải quyết, chuyện QHTD bi giờ có thể nói đc chị à. Em mà là người iu mới của chị chắc em dằn vặt lắm tại vì không đáp ứng đc nhu cầu của chị. Mà nếu như anh ấy iu chị mà vẫn không đáp ứng đc thi một là anh ấy bỏ chị hai là vẫn iu nhưng chấp nhận là chị sẽ đi QHTD với người khác.
    Theo em thì việc bít mình đang làm gì và hậu quả sẽ ra sao là quan trọng nhất. Chuyện của chị chưa có giè là lớn cả, có điều mình nên hài hoà để đỡ mất những người mình yêu quý. he he. Vậy thôi chị ạ.
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    bác nhím nhím ơi để em vẽ bản đồ cho người yêu bác đến chỗ Gspot của bác nhé *kidding*...
    anh người iêu mới " khờ dại" may ra chỉ tha thứ cho bác lần này thôi..chắc không có lần thứ 2 đâu bác ah....
    nhưng em biết bác chẳng chịu bỏ cái anh chàng kia đâu..
    who talk about 3some?hehheh wat a good idea 4 kinky nhím....
    em băn khoăn đem nay bác ngủ với ai.....Ối đừng chửi em nhá....
    F00l a K!ss
    plz gimme 5 more yrs to be feminines and gentles.

Chia sẻ trang này