1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không bình thường?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimnhim23, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chia tay người bạn trai mới rồi mà,tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng thật sự tôi chưa có cảm giác thật sự muốn được gần gũi ai cả,cái cảm giác mà tôi có được ngay khi nhìn thấy người bạn trai trước của tôi!
    Tối nay thì tớ ngủ 1 mình thui,tớ có bao h đi qua đêm đâu.
    Said I love you but I lied!
  2. kelieulinh

    kelieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    From: nhimnhim23 : Như lần trước tôi đã kể,tôi đã thú nhận tất cả với người bạn trai sau này của tôi và đề nghị chia tay,anh ý quả là một người cao cả,đã sẵn sàng bỏ qua tất cả cho tôi,tất nhiên anh ý cũng một số các bạn trai cũng đặt một dấu hỏi rất lớn cho chuyện đấy của tôi,nhưng thật sự tôi không thể giải thích!
    Trong hiện tại,với khả năng của mình,tôi có thể dễ dàng tìm kiếm một người bạn trai mới,nhưng làm sao tôi có thể chắc là người đó có thể chấp nhận tôi,cũng như có thể đáp ứng với tôi chuyện đó ít nhất là xấp xỉ với người kia?
    Không biết thằng cha kia thuộc dạng người nào nếu dễ chấp nhận chuyện của cô ta một cách chân tình . Chỉ trừ khi là muốn ngủ chung một thời gian nữa cho đỡ chán cũng như trong thời gian đấy kiếm một người mới . Kể ra cũng vẹn cả đôi đường đấy .
    Nói cho cùng thì khi muốn người đàn ông khác chấp nhận mình thì chỉ còn một cách không nói gì về quá khứ hết cho đến khi về nhà chồng . Còn nếu nói hết tất cả ra thì người ta có thể yêu thật lòng cũng chẳng sao cả điếu này tôi rất hiểu nhưng còn chấp nhận cưới uh .Còn phải suy nghĩ cái đã .
    À mà không biết anh chàng cũ kia khả năng được bao nhiêu mà đem ra so sánh nhỉ
  3. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cô nhimnhim này vui tính thật đấy. Chủ đề lại rất nóng, nhiều người quan tâm đến mức không thể đọc hết.
    Đồng ý là vấn đề *** có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là khi mình chẳng cảm thấy gì mà đối phương cứ sung sướng trào dâng, làm sao nhìn được hehe. Hay nhim làm quan với tôi vậy, test-driveable & returnable.
    Nghiêm túc thì: nhim thực sự xác định quyền lợi, ý muốn chính của mình chưa? hay cái gì cũng muốn? Mức độ trao đổi thẳng thắn, cùng giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt hơn giữa hai người là như thế nào, hay là chỉ thấy chán rồi lần sau nản luôn (vì trong đầu luôn có hình mẫu so sánh của người trước)?...
    hãy cố gắng hơn trong việc khám phá và tìm ra chính bản thân mình, đồng thời giúp partner làm điều đó nữa.
    Nói ngắn ở đây thế thôi. Ai muón chi tiết thì PM. Nói nhiều mỏi tay lắm
  4. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ phần lớn chúng ta nhìn vào ******** bằng con mắt hơi bị tiêu cực quá. Thậm chí ở mấy trang đầu có chú còn ví nó như chuyện của súc vật. Không hiểu chú đó sinh ra kiểu gì không biết?
    Tôi có mấy câu thế này:
    Đối với những chú chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống lẫn ******** và luôn tôn trọng những câu như "Nam nữ thọ thọ bất thân" thì chúc các chú "thủ tiết" vui vẻ và tôi không muốn tranh luận với các chú.
    Đối với các chú đã có chút kinh nghiệm sống thực sự và tầm nhìn thoáng hơn thì các chú nên hiểu rằng ******** đối với phụ nữ khác đàn ông nhiều. Với phụ nữ nó không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý mà còn cả tâm lý. Phụ nữ chỉ ngủ được với ai khi họ thích người đó.Cho nên đối với nhimnhim không chỉ là thoả mãn nhu cầu mà còn nhiều điều khác.
    Cuối cùng thì tôi cũng muốn nói với nhimnhim mấy câu:
    Tôi học được một câu khá hay tiếng Anh do một người bạn gái trước của tôi dạy:
    Men play love to get *** and women play *** to get love.
    Tôi không biết bạn có biết tiếng Anh không nên tôi cứ dịch. "Đàn ông dùng tình yêu để đạt được ******** còn đàn bà dùng ******** để đạt được tình yêu". Và câu này tôi thấy khá đúng trong nhiều trường hợp. Không hiểu bạn có nằm trong trường hợp này không. Nếu có thì tôi nghĩ bạn nên dừng vì người kia đến với bạn chỉ là nhu cầu chứ không có gì khác hơn. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng bạn nên tìm đến những thú vui khác bổ ích hơn nếu bạn không muốn bị dằn vặt bởi những chuyện đang xảy ra.
    Câu chuyện của bạn hoàn toàn phù hợp với cái forum GDGT, đừng e ngại bởi những cái nhìn hạn hẹp.
    Thanghippy
  5. longmicong85

    longmicong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng quan điểm với the Brick va onine_only. Và tôi cũng mong rằng không có những lời lẽ không tốt về nhau trên diễn đàn. Thật sự tôi nghĩ cũng hơi bất bình khi đọc được những lời của Gungcay.
    Tôi là một đứa con gái đã có người yêu nhưng chưa từng có "chuyện đó", thế nhưng tôi cũng không muốn có chuyện tương tự như bạn xảy ra với tôi NHimnhim ạ! Tôi cũng đã có tư tưởng thoáng hơn về phái nữ chúng ta. Không hoàn toàn gò bó về chuyện TD. Nhưng dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng không nên làm chuyện đó trước hôn nhân, một mặt để cuộc sống gia đình sau này có hạnh phúc trọn vẹn, không bị chồng đay nghiến về mặt đó, mặt khác một phần vì ý nghĩa thiêng liêng của người con gái không phai cho ai cũng được, một phần nữa cũng tránh xảy ra trường hợp như bạn, cho người này rồi, đến khi gặp người khac khong đáp ứng được nhu cầu lại so sánh. Theo tôi nghĩ cuộc đời mỗi người chỉ nên biết đến một người đàn ông duy nhat về "chuyện đó". Chúc bạn sớm thoát ra khỏi tình trạng như hiện nay. Nếu bạn không yêu người yêu mới thật sự thì nên chia tay, còn nếu bạn yêu anh ấy thì hãy nói với nhau để hiểu rõ hơn.
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác nào thanh tịnh thế nhỉ... " ở vậy" mãi cũng là cái tốt bác ah...nhưng thằng chồng nào mà đay nghiến vợ ở thời buổi này như bác nói là thằng chồng hèn... nhưng mà thôi em thì dạo này mất hứng tranh luận rồi...mỗi cá nhân chúng ta nhìn đời dưới một góc độ khác nhau nên theo em bác cũng nên hiểu người ta... khuyên nhau thì dễ lém nhưng làm thì khó hêhhhêh....
    tAk3 A dArE t0  chAll3ng3 My K!ss........
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị nói cho các cô các chú biết (4C) nhá. Người ta vào đây cốt để tìm lối thoát cho việc này. Chứ người ta không khiến 4C lên lớp người ta. Bản thân người ta tự dằn vặt mình đã là khổ sở lắm rồi. 4C cao đạo lên giọng dạy đời thử nhìn kỹ lại mình xem. Đời còn dài, 4C chẳng nói trước được đâu. Chị cứ chống mắt lên để xem 4C sống như thế nào nhé!
    Tinh vi sờ ti con lợn

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thế này, QHTD đối với những người yêu nhau bây giờ không phải là hiếm, Nhưng hình như càng ngày con người ta càng cảm thấy cô đơn hơn, cô độc hơn, tự do bao nhiêu người ta lại cô đơn khi con người ta quá đề cao cái " tự do cá nhân" của mình. Những người không kiềm chế khỏi dục vọng, phụ thuộc vào nó, và coi nó là cái quyết định thì là những người yếu đuối, cô độc, cô đơn, bởi khi được che chở, cảm giác ai đó chăm sóc mình khi QHTD, cảm giác không nghĩ gì cả khiến cho người ta như vậy và đần dần bị .. phụ thuộc, bị nghiện. Theo tôi thì đó không phải là vấn đề nhân cách, cũng không nên nói to tát làm gì. Người trong cuộc phải tỉnh táo, vì đó là một sự cám dỗ sẽ làm hỏng tuổi trẻ, họ càng cô độc bao nhiêu, thì họ càng phụ thuộc vào QHTD bấy nhiêu. tại sao nhím lại không tiếp tục yêu anh chàng cũ, vì cô ấy nhận ra rằng anh chàng đó có nhiều điểm không hợp, ... cô ấy đã rất tỉnh taó khi quyết định như vậy. Nhưng rồi sự cô độc, cô đơn, anh chàng mới không chăm sóc và đáp ứng để khoả lấp được nỗi cô đơn ấy, dẫn đến việc cô ấy lại tìm anh cũ để thoả mãn. Việc đó là tất yếu đối với cô ấy. Mình thì mình thấy chắc chắn rằng anh chàng cũ sẽ ko bao giờ cưới bạn nhím, ko phải vì đánh giá điều gì, mà vì cô tìm đến anh ta chỉ vì TD, có thể trong đó hai người có sự dồng điệu, Nhưng TD không phải là tất cả, đối với đàn ông thì càng không. Nhím chỉ có thể cưới được một người khi cả Nhím và anh ấy coi trọng những giá trị khác trong cuọc sống và kết hợp nó một cách hài hoà, yên bình với cuộc sống TD.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    giải nhất TTVN năm tới sẽ là "Hệ thống thực tế ảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt ******** của con người trong xã hội hiện đại". Vấn đề này có vẻ bức xúc quá rồi, cần có 1 giải pháp tổng thể cho nó Hệ thống ra đời sẽ xoá bỏ các chứng bệnh tâm lý gây ra do mặc cảm ********, sẽ xoá bỏ hệ thống dữ liệu đồi truỵ xuất hiện ngày càng nhiều trên internet và đem lại nét mặt thoả mãn cho mỗi người mỗi sáng sớm đến công sở, mỗi buổi trưa được nghỉ làm... Còn vô số những ứng dụng khác của hệ thống, sẽ xin được trình bày chi tiết trong báo cáo nghiên cứu và để khách hàng tự nhận ra khi sử dụng.
    Nào nào nào, 4C nào tài trợ cho đề tài này của tớ nào?
    PS: cần 1 vài tình nguyện viên để phục vụ công tác thiết kế mô phỏng virtual reality mại zô!
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  10. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, em đã bảo bác tìm em cơ mà. Tại sao bác không tìm mà lại ngủ một mình. Giờ nhiều mà lém, bác ngủ một mình không sợ à?
    Dưng mà nói thật em cũng chẳng hiểu bác như thế nào nữa, cái gì tốt đẹp sao không để cho nó tốt đẹp mà cứ phải bới tung lên làm giè? Mà bác vào đây kiếm mý cái lời an ủi em nghĩ không bằng một buổi tối thoả mãn thật sự về cả phương diện ******** và tình cảm. Bác cứ tìm một người có thể làm cho bác thoả mãn cả hai cái đó là ok. Mà muốn tìm thì chẳng còn cách nào khác hơn là " thử "
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh

Chia sẻ trang này