1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện không đọc là uổng phí nữa cuộc đời!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi whisper, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    lại nói chuyện gưngcay sau khi nếm phải thứ độc dược chết người của lão ma zazu đã cảm thấy chếnh choáng vì hơi độc, biết mình đã trúng quỷ kế của lão ma nhưng vẫn cố gượng vận nội công đi một vòng xung quanh chúc rượu để tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng làm sao qua mắt được lão ma. Đôi mắt sắc lạnh của lão ma đã thấy gừng cay 10 phần nay chỉ có 2 bèn cười nhạt một tiếng rồi đứng dạy, tiếng nói âm u phát ra : Quần hùng ai nấy ngôi im phăng phắc !
    "Bổn cô nương gừng cay, cô nương đã trúng phải độc dược của tại hạ, thiết nghĩ chẳng cần giấu làm gì ! Nếu không có thuốc giải của tại hạ thì, chỉ trong một canh giờ nữa độc dược sẽ phát tát, cô nương sẽ mất hết công lực và vị cay vốn được tu luyện dưới chân núi New world mà thành, lúc đó hỏi trên vương quốc TTVN còn chỗ nào cho cô nương dung thân nữa đây".
    Gungcay tuy đã cảm thấy sức lực không còn, toàn thân mềm nhũn vẫn cố gượng cười nhạt một tiếng rồi rằng :
    "Lão bối đừng doạ bản cô nương này, chẳng có thứ độc dược nào mà chất gưngcay của ta không giải nổi".
    Nghe thấy vậy, lão ma ngửa cổ lên trời cười một tiếng tàn độc rồi rằng : "chắc hẳn cô nương chưa biết thứ độc dược này đâu. Đây là chính là "Chân khí tình độc", được luyện bởi tim của 100 con dê, nọc của 100 con bọ cạp núi, 100 con rắn lại phải cất trong trời thu tuyết lanh 100 năm mà thành", thứ độc này nếu không biết cách giải thì vô phương cứu chữa ! Nếu cô nương không chịu nghe lão bối nói tiếp thì "tiễn khách", nói đoạn lão ma cười lớn một tiếng rồi đi vào phòng trong !
    Hoảng hốt đến cực độ, gưngcay vội dùng chân âm truyền khí để giao tiếp với lão ma mà rằng : " có gì lão cứ quay lại chúng ta sẽ bàn bạc tiếp". Chỉ trong chớp mắt, lão ma đã quay lại đến sát bên gừng cay bằng một chiêu phi ảo ảnh tuyệt kỹ khiến quần hùng không khỏi không khâm phục. Lão ma zazu nhếch mép mà nói rằng "Cô nương hãy nghe rõ điều kiện đồng thời cũng là thuốc giải của lão phu .. " nói đến đây lão ma ngừng lại đôi lát...
    thế mới biết rằng :
    "gừng cay sa vào nơi quỷ cốc
    thì chỉ còn là một củ gừng mà thôi"
    Muốn biết điều kiện của zazu ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ !

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe, năm mới thấy các bác 7x vui vẻ em cũng góp vui tí nhá, năm mới chúc các bác 7x già rùi nhưng vẫn vui tươi để lớp đàn em đây còn học tập nhá
    (mr.HAI)

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lola này ăn nói Bô lô ba la quá.
    Không có mặt mà dám đặt ra bao nhiêu chuyện cho Gừng và Zazu. Phải phạt vì tội vu khống.
    Gừng chỉ nói thế này thôi : "Ứ ừ ừ. Không chịu đâu. Nữa đi mà, sao dừng lại sớm thế"
    Big Mouse
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    thế các bác có thích nghe chuyện nữa không, em kể cho, em kể trên tinh thần tưởng tượng

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  5. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    lại nói :
    Lão ma zazu đang định nói ra điều kiện nhưng lại có một chút thoáng ngập ngừng trong đôi mắt. Quần hùn không khỏi không ngạc nhiên. Xưa nay lão ma zazu vốn nổi tiếng tàn độc, ra đòn là thâm hiểm vô cùng không biết run tay bao giờ. Thế mà nay đứng trước một gừng cay đã gần mất hết công lực lại ngập ngừng không dám nói ! Cuối cùng lão ma lên tiếng, giọng nói ngập ngừng tựa một tiểu đồng mới học võ công :
    "Tại hạ ngưỡng mộ nhan sắc của cô nương đã lâu, nay dùng quỷ kế này cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ ! Như tại hạ đã nói, thuốc này được chế từ tim 100 con dê nên để giải được thì cô nương cần được 3 người đàn ông ..." Đến đây lão ma zazu lại ngập ngừng, gừng cay trong bụng không khỏi hoảng hốt "chết nếu hắn định giở trò gì thì ta làm sao chống lại đây" !
    Tuy đang bẽn lẽn nhưng nội công của lão ma vẫn không hề bị ảnh hưởng, chỉ một chút suy nghĩ của gừng cay cũng không thoát khỏi chiêu "nhập tâm ánh khí" của lão. Đọc được suy nghĩ của GC, lão ma vội vàng nói : "Xin cô nương đừng nghĩ xấu về lão bối như vậy, lão bối nói tiếp đây", "cô nương chỉ cần được 3 người đàn ông thơm (nhiều hơn càng tốt) là nguyên khí sẽ được phục hồi như xưa ! Đoạn, cả quần hùng rầm rầm truyền âm. Biết tiếng gưng cay vốn là trang tuyệt sắc giai nhân, khuynh nước khuynh thành lại nổi tiếng lá ngọc cành vàng" ai cũng chỉ ao ước một lần được thơm GC một cái. Nay ngoài một cái chắc chắn thuộc zazu rồi, ai cũng hy vọng diễm phúc đó sẽ thuộc về mình ! Khắp cả sảnh đường hắc phong môn phái ầm ý tiếng cãi nhau tranh giành, lão ma tức khí xuất một chiêu "long ma thập tự" ầm ầm như kình phong đánh đổ một góc cột để trấn an tinh thần các chư vị hảo hán ! Quả nhiên các vị hảo hán nghe tiếng thét của lão ma cùng với luồng kình lực mạch như thác đổ thì ai đấy ngồi yên chẳng dám ho he ! Lão ma tiếp lời :
    "người đầu tiên có diễm phúc được thơm GC sẽ là ta", còn 2 người sau sẽ tuỳ võ công mà định liệu ! Nói rồi lão ma từ từ tiến về phía gừng cay. Lúc này gừng cay đã cảm thấy nội lực gần như mất hết đành chỉ biết đứng trân mắt nhìn zazu tiến đến mà không sao phát công lực được. Lúc này lão ma đã tiến sát đến bên GC, quay ra ... 1 cái ! Bỗng đột nhiên, một chuyện lạ xảy ra, Zazu lăn đùng xuống đất khi mà miệng vẫn nở một nụ cười trên môi ! Quần hùng không khỏi hoang mang nhưng Bạch diện công tử Philadenphia (theo lời kể của bác megaidep) đã đứng dậy trấn an mọi người :
    "chắc là do lão ma sướng quá mà ngất thôi". Quần hùng xưa nay vẫn biết tiếng GC về tài sử dụng độc dược nên vẫn không khỏi không kinh hãi. Thấy cơ hội ngàn năm đến với mình mà không phải đổ máu, bạch công tử bèn thốt lên rằng : "ta sẽ chứng minh cho các vị thấy là đó là diễm phúc chứ không phải là hoạ". Noi dứt lời , bạch diện công tử xoay áo một cái, thân pháp bay lên không trung rồi đáp xuống nhẹ như lông hồng bên cạnh GC. Chẳng suy nghĩ lâu la Bạch công tử ... ngay. Đột nhiên cả sảnh đường im phăng phắc, mắt BCT bỗng trợn lên rất ghê sợ, chỉ kịp thốt lên một câu
    "Độc dược" rồi ngất ... Quần hùng ai nấy đều ghê sợ lùi lại vài bước ! Lại nói GC, sau khi được thơm 2 phát công lực đã có vẻ được phục hồi đến 7 phần đầu óc đã rất minh mẫn tuy rằng chân tay vẫn không cử động được vì thiếu một người nữa. GC đã hiểu ngay thứ độc dược mình chẳng may có sẵn và không khỏi cười thầm zazu và BDCT. Tuy nhiên sau một chút cau mày, GC lại lo rằng chẳng ai dám nữa, thế thì đành phụ trách nhiệm của Phi giáo ở đất NAM ư !
    Thế mới biết
    "gừng già muôn thủa còn cay"
    Không biết tính mạng của Lão ma, bạch diện công tử và cả GC ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    vốn định viết nhiều nữa để thành một cuốn truyện kiếm hiệp của dun kim nhưng các bác không có nhã hứng thì thôi, viết nốt một tí vậy

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Gungdai ngoại truyện:
    Vốn dĩ Gungdai nhận được mật tin Điện Tiền Tướng quân Zazu trở về từ phương Nam, biết ngay là kế hoạch ám sát Truongdu mười phần thì hỏng hết chín, bèn dùng kế lộng giả thành chân mời tất cả các đại thần trong triều tập hợp vào đêm giao thừa những mong gây việc lộn xộn để có thể thoát thân. Sau vài tuần rượu ngà ngà, tướng quân Zazu đem ra một hồ rượu bên ngoài còn dính đất cát ra, giới thiệu đấy là Nữ Nhi Đại Lực Dương Thần Tửu, hạ thổ hơn trăm năm, nay có khách quý nên đào lên để mời thưởng thức. Lúc mở niêm hồ rượu ra, mùi thơm ngạt ngào, ai cũng hít lấy hít để, đích thân Zazu mời nữ tướng Gungdai 3 chén rượu, rồi những tướng lĩng khác như sotumon, chitlo,... cũng mời Gungdai mỗi người một chén. Đột nhiên Gungdai nhà ta người bỗng cứng đờ, ánh mắt thất thần, lúng búng cái gì không rõ trong miệng. Đại tướng Zazu liền cười ha hả nói : " Nhà ngươi đã trúng phải độc tửu của ta rồi, trong rượu này ngoài những thành phần theo bài thuốc còn bỏ thêm 100 trái tim con dê núi ngoài 50 tuổi, sao vàng trộn kỹ, nên cái nam nhân mà uống vào thì tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ dẻo dai gấp mười còn nữ nhi mà trúng phải thì tâm mạch không yên, tứ chi bủn rủn phải có nguyên khí nam nhân mới hoá giải được thôi, tuỳ theo công lực mạnh yếu mà cần nhiều hay ít. Nhà ngươi công lực cũng khá nên còn đứng vững được đấy. Tuy nhiên ta đã cột vào thì cũng giúp tháo ra chứ, hahaha". Nói liền phi thân đến bên nữ tướng Gungdai thơm một cái. Bỗng nhiên Zazu nở một nụ cười man dại rồi cả người đổ sập xuống như cây chuối bị đốn. Lúc ấy thấy Gungdai bỗng mở miệng mấp máy được mấy câu : " Đa tạ Zazu đại nhân, nhưng tiểu nữ vẫn chưa cử động được, cảm phiền vị nào giúp thêm với!". Bạch diện công tử nghĩ rằng chẳng lẽ ta đây hào hoa phong nhã thế này mà lại thua tên Zazu xấu xí kia sao, bèn cũng bước đến thơm Gungdai một cái thì lập tức cũng đổ sập xuống, trên môi cũng hiện lên nụ cười man dại, nữa khoan khoái, nữa tức giận. Các đại thần trong triều như Chitlo, Sutomon, ... thấy thế không kiềm chế được cũng chạy đến rồi cũng lần lượt ngã gục hết. Đột nhiên Gungdai cười hahả mà rằng : " Các ngươi tưởng ta ngu ngốc lắm hay sao mà trúng phải độc tửu của bọn bây. Cái bài thuốc ấy ta đã biết tỏng tòng tong, ngươi biết một mà chưa biết hai, ta đây tương kế tựu kế đã ngậm vào mồm thuốc chế từ 200 con nhền nhện độc, uống rượu nhưng không nuốt xuống, vận công giữ lại, rược kia trộn với thuốc của ta liền thay đổi dược tính công phá nam nhân đấy, người nào trúng phải xoa bóp 3 tháng mới tỉnh. Các ngươi dám thơm ta liền được tặng một hớp rượu thấy thơm ngon liền nuốt tất bị lãnh đủ, ta sẽ lột áo mão chúng bây đem vào yết kiến vương tử Beeth xem chúng bây ăn nói ra sao đây? ". Các nữ tướng còn lại như Gaby, choc, wow, mitlo,... cảm thấy mình không là đối thủ của Gungdai bèn hè chay chạy mất. Để lại Gừng cay và đám tướng kia đang nằm bò, mặt đầy uất hận...
    whisper@
  8. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`
    kết thúc như thế chưa hay bac whis ạ,
    phải thế này :
    hoá ra gừng cay quên đánh răng cả ngày hôm đấy


    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  9. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Năm hết Tết đến lại lôi cái topic của năm cũ lên.Mạn đàm với mọi người về lai lịch của Sư tỷ HCMCC.
    Thưở xưa năm nào HCMCC mới thành lập cái nick Gungcay cũng bắt đầu xuất hiện.Lúc đầu chưa có ấn tượng gì gọi là đặc biệt cho đến khi HCMCC họp mặt lần 2 Gungcay đã tỏ ra nổi trội , khả năng dẫn đắt lôi kéo thể hiện rõ rệt bằng những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng.Dân giang hồ ở HCMCC không ai là không biết tiếng ?otới bến? của nhân vật đất Hà Thành này.Đến tầm cỡ như Sun10 vẫn còn phải chấp nhận ?ochiếu dưới? để Sử tử Hành Thành ở ?ochiếu trên?.
    Tên khai sinh của Gungcay là Thủy.Mọi người chẳng có thông tin gì về họ hàng thân thích.Đây là một nhân vật bí ẩn được biệt phái vào Nam để gây lũng đọan những anh trai tơ lơ ngơ trong Nam.Được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn nên đủ khả năng làm việc ở 1 công ty kha khá tầm cỡ (nằm trong SaiGon Software Park mà) .Nhưng Sư tử này cũng đã khá sớm thể thể hiện tài năng bẩm sinh của mình là cúp giờ làm việc leo lên mạng quyến rũ nam nhi và cũng thể hiện bản lĩnh cao cường của mình qua những lần thách đố luận tửu phân chia cao thấp.Sẵn sàng có khả năng ứng biến trong những tình huống nguy cấp.
    Tạm thời đến đây , mệt quá từ từ viết tiếp.
    [​IMG]
    Roma@
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt đã 1 năm.
    Còn 2 tuần nữa là năm mới lại đến,
    Ngẫm lại một năm qua, TTVNonline đã thay đổi nhiều, và chúng ta nữa, mỗi ngưòi lại có những thay đổi nhưng biến chuyển tốt đẹp...
    Đọc những bài viết này, nhớ lại từng giáng vóc từng gương mặt ,những người anh, người chị, người bạn TTVNonline, những người cùng chí hướng, cùng một tình yêu, cùng một lòng tin, ít ra là trong một giai đoạn của cuộc đời, đã cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực vị một con đường chung, một lý tưởng...
    Gungcay,Soledat,Whisper,Roma...những người anh em ở miền Nam xa xôi
    Beeth,ATC,Choc,Mitlo,Gaby,Chitto,Fin,Sutumom,QuynhNguyen,lionking...
    Những con người ấy, những tính cách ấy, họ mãi là những người anh, người chi, người bạn tốt của tôi, của chúng ta...
    Cùng tải qua 1 đêm giao thừa thật đáng nhớ....
    ... những người này năm ấy nay đâu ???

Chia sẻ trang này