1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kiếm tiền,làm thêm ở xứ người....

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bi_zonzon, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lan man hay nhỉ?
    Nói chuyện Úc thì có mà nói hàng tháng ,hàng năm
    Nói chung là em sợ cái nắng ,cái gió và cái "ruồi" bên Oz này lắmn rùi...Đang chuẩn bị "phắn" khỏi nơi này chẳng biết có còn nhớ đến nó ko?
    Em thấy bác nào mà muốn PR thì nên xem xét sang Canada..Vì PR của Úc thì các ngành liên quan đến Biz đa phần chẳng đạt 60 p....
    Mà Oz toàn bị chê là "ko nhanh nhạy,ko công nghiệp" so với Uk,Us hay Ca...Em nói thía ko biết có sai điều zì ko?
    Được bi_zonzon sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 13/12/2005
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nước có một kiểu văn hoá riêng, đem ra so sánh nhau kiểu vậy chắc là không ổn. Và mỗi người có một kiểu nhận định riêng.
    Nói như bác Alex đại đế thì cỏ chỉ xanh đẹp phía bên kia bờ rào, đến khi sang đến Can rồi thì lại thấy cỏ ở Úc xanh hơn thì sao? ở Can thì một năm 9 tháng đắp chăn bông ra đường , mà em nghe nói cỏ Mỹ thì khá xanh còn cỏ Canada thì chắc là không xanh bằng Úc rồi?
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 13/12/2005
  3. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cỏ ở Úc xanh hơn cỏ Canada thật. Hy vọng năm sau Úc sẽ vươn lên thứ 3, lúc đấy bà con bên Canada lại đổ sang Úc
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm là Úc sạch sẽ, chất lượng sống cao, thời tiết mát mẻ, mùa đông có thể hơi lạnh nhưng vẫn thích, nếu em muốn trượt tuyết thì ở gần Melbourne cũng có, nhiều chỗ trượt thích lắm , chuẩn bị thưởng thức mùa thu Úc, nghe nói là đẹp lắm, anh vốn thích mùa thu, nhất là thu Hà Nội.
    Hôm nay Đima gọi điện bảo lên nó đổi visa sang con***ion 8105 cho đi làm, không biết có thu xếp được lên city tuần này ko?
    Hy vọng là kiếm được việc làm sớm không thì móm nặng
  5. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    công việc đầu tiên: làm ở nhà kho gần sân bay, 8 đồng/hr, trả bằng cash. Hiện tại thì làm kitchen hand, tuần cũng được 130 đến 140 đồng nhưng mà vẫn là bóc lột vì làm Sat với Sun chả được tăng lên đồng nào! Mà người VN với nhau á
    nói chung là ở Úc được cái là tình hình khá là ổn định, chưa có chú râu xồm nào tự nhiên phát nổ cả! Trừ vụ Cronulla đang diễn ra! Điểm dở là ở Úc cái chi cũng đắt như quỷ! Online shopping hổng có bằng US nhưng lý do chính là do market bé quá, 20 mil people ko thể so với 250 mil people được.
    to chị Chop: chi có nhận được offline msg của em ko? Hay lại bận bịu với ông xã nên là hổng thấy lol
  6. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em trai vẫn khỏe chứ? Nhớ ai ko? Được 1/2 chặng của cái học kì cuối năm rồi hen...nhanh quá!!! xì pam chút...
    Công nhận là mức sống ở Úc ok rồi nhưng shopping chán ồm, chả biết đến khi nào mình lên level để đi shop cho hăng hái...oài!
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đợt lâu lém roài, yahoo messenger của Chop bị hư...mấy nick on friend list bay hết...fải add lại...cái YID của you hổng nhớ nên chưa add lại được..chắc dzị nên hổng có nhận được offline message thì fải....
    Viết cho khỏi gọi là spam, về việc làm tớ đang thất nghiệp đây...ngồi không chờ đợi chán wé đi à...
  8. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tình hình chị thế nào? Chắc vụ chuyển trường ổn rồi chứ!
    to chị Chóp: thui thì bà chị ở nhà xào mực cho ông xã cũng được, kiểu mẫu gia đình Nhật. Vợ nội trợ, chồng đi làm!
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Kiếp tha hương
    Một kiếp tha hương một kiếp người
    Cày cuốc quanh năm thân con lừa
    Nắng mưa nếm trải đủ mặn ngọt
    Qua Úc đi học, ôi sướng chưa
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đời cô quạnh
    Ở đời đâu hai chữ "tri ân"
    Một lũ vô loại, người dưng dửng
    Có hay không có khác gì đâu
    Cạn chén đêm nay vội nỗi sầu
    Lòng người muôn bể biết nào đâu
    Đường xa vạn dặm trông gai lắm
    Một bước mình ta, một bước sầu
    Làm trai chân vẫn cứ phải tiến
    Mỏi gối chùn chân trước bao điều
    Nhiều lúc nản lòng, thân cô thế
    Một bóng một mình, bóng liêu xiêu
    Me kiếp cuộc đời buồn làm chi
    Một chút chông gai là quái gì
    Ngày mai nắng lên một ngày mới
    "Ai khanh tướng, ai công hầu, ai ai biết được đâu"
    29 thang 12 2005
    Hà Nội xa nhớ
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ mới biết nếm mùi đi làm farm dâu đấy. Về nhà đứng còn không nổi nữa luôn

Chia sẻ trang này