CHUYỆN KINH DỊ ĐÂY ..... MA TRONG NHÀ HOANG Ðọc chuyện ma của các bạn kể, Nugget rùng mình..... nhớ lại chuyện này kể các bạn nghe chơi. Tuy Nugget tin có thế giới vô hình, nhưng chưa bao giờ Chúa cho thấy ma một cách rõ ràng nên vẫn còn nhiều nghi vấn về những chuyện huyền bí cõi bên kia. Chuyện như vầy : Ðầu tháng 3 năm 1993, sau hơn 14 năm xa xứ, Nugget cùng bà cụ về lại Sài gòn. Ddêm đầu tiên về đến SG, nằm tâm sựới ông anh cả (anh T.) (Ghi chú: nhà anh T ở cách nhà cũ của gia đình Nugget chỉ có 1 căn) đến khoảng 3 giờ sáng, bất chợt ông anh bật ngồi dậy seriously hỏi Nugget như chuyện này anh ấy thắc mắc từ lâu lắm rồi mà không ai có thể trả lời được cho anh ấy trừ Nugget, anh T hỏi :- Lúc còn ở nhà em thờ cúng gì mà sau khi em đi quỷ nó phá quá?. Ðể cho rõ ràng mạch lạc Nugget mời các bạn theo Nugget lùi về quá khứ của 15 năm trước. Ðầu năm 78, khi ấy Nugget còn ở Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng 8, theo tên của VC) Hoà Hưng SG, Nugget lúc ấy đang học lớp 10 Bùi Thi. Xuân, theo mấy thằng bạn gia nhập Thần Quyền hy vọng biết vài miếng bùa để chữa bệnh cho người. Xhần quyền cũng nhiều phái, nào là Thất Sơn; Thiên Tiên; Ngũ hổ; Lỗ Bang ...vv... Mà ghê gớm nhất là Lỗ Bang. Anyway, Nugget theo phái Thiên Tiên. Nugget kể sơ chuyện thần quyền cho các bạn nghe chơi. Xôm xin gia nhập làm lễ bái, Anh C bắt Nugget đứng trung bình tấn rồi máng dây cà tha (Gọi là dây nhưng chỉ là 5 sợi chỉ ngũ sắc) vào 2 ngón tay út của Nugget đang chấp lại. Xau khi anh C đọc vài câu thần chú gì đó thì tựưng dây cà tha bắt đầu quay như cọng kẻm uốn tròn máng vô ngón tay Nugget trong khi tay Nugget vẫn không di động. Mấy thằng bạn đã theo thần quyền trước rồi thì ôi thôi, tụi nó múa quyền ầm ầm sau lưng Nugget, có thằng chuyển xuống tọa tấn, đi lòn chân giường !!. Sau hơn 30 phút, Nugget vẫn chưa "bị" ông nhập để đi quyền, anh C bảo thôi, và bắt Nugget ngồi xuống đưa tay chân cho anh ấy bóp xem. Thấy chân Nugget lúc ấy hơi lạnh, anh C hỏi :- Trong gia đình dòng họ em có ai vừa mới qua đời không?. Nugget trả lời có, khoảng 6 tháng trước Nugget có ông anh họ chết trẻ. Anh C lúc ấy như bị ai nhập nói luôn :- Ông anh họ của em lúc xưa có ở nhà em một thời gian dài, bây giờ chết anh ấy còn luyến tiếc nên vẫn về ở nhà em. Ôi thôi chết Nugget rồi, nhà vắng vẻ có 5 - 7 cái giường, Nugget thường hay thay đổi nay ngủ giường này, mai ngủ giường khác, mấy hôm trước Nugget ngủ ngay cái giường ông anh họ lúc còn sống hay ngủ. Anh C nói tiếp :- Nên bây giờ chân em hơi lạnh. Bây giờ về ngồi thiền mỗi ngày trước khi ngủ rồi tháng tới lại đây xem sao. Ngồi thiền theo như anh C nói thì nó là rót một chung nước, thắp 1 cây nhang gát ngay chung nước, ngồi xếp bằng cho hít thở đều hoàn cho đến khi nào cây nhang bật lên thì cầm chung nước lên uống hết, còn nhang thì cấm vào lư hương. Nugget về làm y như vậy cho đến ngày vượt biên cũng vẫn không thấy ông bà gì về nhập. Sau khi anh T hỏi Nugget thờ cúng gì lúc trước mà sau khi cả nhà vượt biên quỷ nó phá nhà làm Nugget không biết phải bắt đầu trả lời ra sao nên Nugget hỏi lại anh ấy :- Thế, quỷ nó phá ra làm sao ?. Anh T kể :- Sao khi cả nhà âm thầm trốn đi, mấy ông anh họ về ở được gần 2 tháng. Mấy hôm đầu thì không có gì, nhưng vài hôm sau thì lúc mấy ổng ngủ trên lầu nghe tiếng xả nước trong nhà tắm như có ai đang tắm vậy. Chạy xuống coi thì không thấy ai và sàn nhà tắm thì khô rang!!. Bỏ lên lầu lại một hồi sau thì nồi niêu bắt đầu khua rổn rảng không ai ngủ được. Mấy ổng bắt đầu hơi sợ nên mấy đêm sau đó tất cả kéo xuống phòng khách đóng chặc cửa ra nhà sau để ngủ nhưng vẫn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm và chén đủa lại khua. Mãi đến lúc nhà bị tịch thu và niêm phong giao lại cho một gia đình cán bộ bắc việt về ở. Em biết không, cả hai vợ chồng là đảng viên cán bộ, bọn vô thần này có đứa nào tin là có ma có quỷ, được cho căn nhà ngay đường chính hai đứa hí hững lắm. Thằng chồng đi làm thường thì đến khuya mới về, có hôm làm "thông tầm" không về. Một sáng nọ, hàng xóm mở cửa ra gặp con vợ ngồi co ro ngay cột điện trước nhà mới hỏi sao ngồi ngồi đây, nó mới kể lại tối qua khoảng 9-10 giờ gì đó nó lên giường ngủ được một giấc khá khuya, thì nghe tiếng động dưới nhà, tưởng chồng nó về, nó nằm yên nhìn ra mùng leo lét ánh đèn mờ thì thấy một anh thanh niên hai tay bưng lư hương tiến tới mùng. Nó chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng thanh niên đó vén mùng lên trách nó :- Bà ở đây sao không hương khói gì cho tui hết vậy !!!. Con vợ nó hoảng quá tốc mùng, mang bụng bầu 3 tháng chạy một mạch xuống cầu thang ra đường ngồi chờ cho tới sáng không dám vô nhà!!!. Anh T kể xong, Nugget mới dài dòng kể lại chuyện Nugget theo thần quyền 15 năm trước. Kể xong hai anh em nằm yên mạnh ai nấy nghĩ đến chuyện huyền bí cõi bên kia mà không ai biết rõ nó ra làm sao. Sáng sớm hôm sau Nugget đi ngang nhà cũ nay đã thay đổi nhiều nhưng sựhay đổi làm cho Nugget chú ý nhất là cái bàn thờ có ngọn đèn đỏ nằm ngay vách tường nhà bếp. Gia đình cán bộ ấy cũng đã bán nhà dọn đi không lâu sau đêm đó, có lẽ từ đó họ không còn vô thần nữa chăng !!?. Anh T cũng đã qua đời tháng 9 năm 97. Hy vọng những thắc mắc về chuyện ma quỷ của anh ấy nay cũng được trả lời. TB: Nugget trở thành người Công Giáo được 15 năm nay vì nếu chỉ vì theo thần quyền học bùa chửa bệnh thì Chúa Giêsu hay hơn thần quyền ngài chữa được cùi!!!. Hôm nào rảnh rỗi Nugget kể thêm. Thôi trể rồi Nugget về nấu cơm.