1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kinh hoàng. Cứu em với, em phải làm gi bây giờ. ULMOST URGENT!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smartbear, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ko hiểu được các ông bố bà mẹ . Lúc đang đi học ,dù là sv rồi vẫn ko cho yêu .Vậy mà khi mình bắt đầu đi làm chưa ấm chỗ đã nháo nhào đốc thúc lấy chồng ...Ko yêu được ai thì đào đâu ra 1 người để lấy cơ chứ ?? Rồi lơ mơ gặp phải 1 tay vớ vỉn nào thì coi như toi
  2. smartbear

    smartbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác tư vấn.
    Em cũng nghĩ đợi ổng nguôi ngoai rồi tìm cách đến nhà chơi đàng hoàng, nói chuyện với ổng hay cùng lắm thì bịt mắt ổng cũng được. Hôm qua nàng gọi cho em khóc và nói là đừng liên lạc với nàng nữa. Ổng thu điện thoại của nàng luôn rồi. Bữa đó đến nay em cố liên lạc với nàng của em mà không được, hỏi dò mấy đứa bạn thì mới biết ổng la mắng nàng dữ quá, còn dọa nếu thấy nàng đi với em nữa thì sẽ từ nàng ngay. Trong nhà nàng thì ổng mới nắm quyền quyết định và rất độc tài, mẹ nàng không có tiếng nói gì cả mấy bác à. Em thật sự không biết làm gì nữa. Đầu óc giờ rối bời lên, không suy nghĩ được gì cả. Đúng là buồn thiệt...
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khổ thật!!! Đời là bể khổ, tình là dây oan... Cớ sao người đời vẫn hăm hở chui vào đường khó? Thiện tai thiện tai..
    Mấu chốt vấn đề là của bác trai, với một ông bố khó tính như thế thì chỉ có đánh kiểu du kích thôi. Tớ đã gặp vài ông bố kiểu này, có ông bố còn vác cả chổi, hắt cả xô nước vào người thằng bạn mình... Chẹp chẹp, giờ ông bố đó đang là ông nội của con trai thằng mà ông hắt nước. Cứ du kích nằm vùng cho đến khi nàng học xong đại học đi. Tớ hiểu tâm lý của những ông bố như này, họ chỉ hết mực thương con và muốn ở con cái một sự tập trung hoàn hảo vào công danh sự nghiệp (Lẽ ra ông có con trai thì vui hơn).
    Yêu ai chẳng muốn được gần người yêu, Nhưng kháng chiến còn dài. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Du kích thôi ông ơi

Chia sẻ trang này