1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ko của riêng ai. Tiền !??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi botaynd, 18/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ko của riêng ai. Tiền !??

    Vấn đề là cáo bây giờ rất hiện đại + tinh ranh, có đủ thứ tuyệt chiêu để dụ trai phải bỏ tiền ra "khao" mình đủ thứ. Mình lập topic này để các anh em thảo luận với nhau tìm ra cách đối phó với hạng người này .
    Ví dụ: Mình vào phòng cáo, trò chuyện, bla bla 1 hồi cáo đề nghị đi ăn kem, đại loại mình phải trả tiền : " Anh à, chúng mình đi ăn kem (karaoke, đi nhảy, ăn lẩu..v.v.v..), anh khao nghen "
    Câu này hơi khó với các gà nghèo nghèo, các đại gia thì khỏi phải nói rùi, ko đòi hỏi cũng đồng ý. Còn với anh em tụi mình đảm bảo câu này hơi khó xử.
    Mình trả lời là: "Ok, em cứ để tiền đấy, anh trả cho" (Có nghĩa là em phải bỏ tiền ra, còn anh là người cầm tiền của em trả)
    Kì kèo bla bla... Cuối cùng anh em nằm trong trường hợp này mình nghĩ ai cũng phải chọn 1 trong 2 cách sau và đều có hậu quả:
    Trường hợp 1: "Được rùi, đi thui" vậy là tiền ko cánh mà bay ~~~ để lại suy nghĩ trong em là " hehe, thằng này dễ dụ, bữa nào cứ fone cho nó chở mình đi chơi" ==> Tiền mất tật mang.
    Trường hợp 2: "Anh vừa mới đi ăn, chơi,.. hết tiền roài, bữa sau nghen" cái này ko mất vật chất nhưng mà mất tinh thần em nó nghĩ:
    *1: "Thằng này khá, ko dễ bị dụ, bữa sau dụ tiếp"
    *2: "Thằng này trông vậy mà keo gớm"
    ==> Mất cảm tình
    Cuối cùng, xử trí thế nào cũng khó xử. Mình lập topic để anh em trao đổi, và biết để sử xự với loại cáo như thế này. Chắc đối với loại này phải: "Lặn cho nước nó trong quá"
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đã nghèo, lại còn sợ cáo đẽo tiền, vậy sao vẫn phải băn khoăn cách ứng xử? Hay tuy nghèo + sợ bị đẽo nhưng vẫn ham đú?
    Tiền mất hay tật mang cũng chỉ vì thói THAM của mình thôi. Cáo muốn đẽo chứ cáo có đẽo được hay không là do mình, có phải do cáo đâu?
  3. kts3m1phat

    kts3m1phat Guest

    Mình nhiều tiền nên ứ sợ ! Toàn đưa ví cho các em tiêu thoải mái trong cái ví đấy ! Hết thì thôi, xoắn làm j !
  4. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi chỉ trả 1-2 lần, nhiêuf lần rủ các gái, nhiều loại lắm... đứa có ý thức thì nó tranh trả, tất nhiên cũng để nó trả 1 ít chứ ko phải trả hết, ví dụ đi BBQ Tràng Tiền thì cho nó trả, mình khao ăn kem =)).
    Nói vậy chứ gái mà đi đến lần thứ 3 mà ko tranh chả thì thiếu ý thức quá... các bác đừng chém nhé các gái này vs em là bạn thôi, chưa có ý định gì ;))
  5. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng phải sử xự như thế nào cho nó vừa lòng đôi bên chứ đúng ko? Như cáo mà nó cứ đẽo tiền chú miết chú chịu đc ko?
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chú chú anh anh gì ở đây thế, lớn tuổi thế mà mấy cái chuyện bé cỏn con cũng mang lên hỏi à.
    "Mình đi ăn xxx đi. Hôm nay em trả nhé, anh hết tiền rồi". Nhớ nói từ trước lúc đi, kẻo ăn xong gái mới thỏ thẻ bảo ko mang tiền thì vui đấy .
    Nếu nói xong gái bảo em cũng hết tiền rồi thì đi trà đá, đi dạo công viên, đi ngắm trăng,... Mà gái nhà cậu ở trọ thế kia thì việc gì phải đi đâu nhỉ? Là tớ tớ ở lỳ cả buổi luôn... .
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ôi, chỉ thằng sĩ gái mới có chuyện cứ bị gái đẽo tiền miết. Mà phàm đã là sĩ thì chỉ có cắn răng mà trả, không thì lại lo lắng băn khoăn thấp thỏm là gái nghĩ mình kiết.
    Ai tư vấn nổi cho thằng sĩ gái!!!
    Còn nếu không là hạng sĩ gái thì là gì có đoạn "cứ...miết" để mà phải hỏi? Bao nhiêu người đã nói rồi đấy: nói thẳng là gái trả lần này nhé, hoặc nghỉ hẳn, cần gì cứ vừa đi tăm gái vừa thấp thỏm...cái thói sĩ?
  8. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ai bảo ông ham, chơi với lắm em mới sợ đẽo. Xác định yêu em nào rồi thì tiếc gì. Nuôi vợ cả đời còn không tiếc, tiếc gì bữa lẩu. Đàn ông gì mà keo kiệt thế
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn ăn tạp mới đi đong loại gái trơ như vậy còn kêu ai. Bạn đưa ra câu hỏi (tình huống) rồi cuối bài đưa luôn câu trả lời tất lẽ dĩ ngẫu, có lẽ nên sang Tâm sự.
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/1247599.ttvn
    Topic này của cáo nhà bác à?
    Chuyện ăn hay uống 1 cái gì đó để lấy lý do tâm hự, thì gái hay zai trả $ k thành vấn đề. Nếu vì việc ăn mà nói là đẽo tiền thì....scan photo của bác lên đây nhé. Còn nếu vì cái gì to to gần cái topic kia, thì chúng ta bàn tiếp nhé!

Chia sẻ trang này