1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ko của riêng ai. Tiền !??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi botaynd, 18/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bé!
    Đọc ko hết post. Vì một lẽ là bé băn khoăn quá
    - Nếu bé đã nghèo, tới mức sợ mất một ly nước... thì miễn tán gái
    - Nếu bé đủ tiền xài, cứ làm tới đi...
    Đàn ông ngồi tính mấy củ dưa hành, cho nên bé cứ nghèo hòai... nghèo cả tiền lẫn gái bé ạ.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    1/ Đồng ý với mọi đề nghị (mà gái đưa ra) mình là người khao
    2/ Đồng ý trả tiền ăn + uống + chơi... với con gái dưới mọi hình thức
    em gái, bạn gái, .....
    Thiếu j tiền
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ặ, bÂy giỏằ vỏôn có zai dỏằ. dỏằƠ v ỏưy à ?
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy gạch ngói bay tung toé ,trong quá trình đong con trai chủ chi lâu lâu bảo gái share 1 tí ,còn gái quen sơ sơ không có ý định tiến tới ,vui dư tiền thì chú cứ ừ ,còn không thì từ chối chả chết bố con thằng nào
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mới có 1 bữa lẩu mà đã xoắn hết cả lên thế này thì .... chắc chả trụ đc lâu đâu
    ở nhà luôn cho lành, đi chơi làm gì
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    phải cho gái thấy rằng mời mình mình còn phân vân xhưa biết có nên đi hay ko
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể kiểm tra ví của bạn tớ bất cứ lúc nào, thế nên cứ thế mà liệu cơm gắp mắm thôi. Hay bạn cũng dũng cảm để bạn gái bạn kiểm soát ngân sách của bạn giống bạn tớ đi. Thực ra các khoản chi cho bạn gái toàn những khoản lặt vặt, nhiều nhặn gì mà phải so đo thế. Những hôm 2 đứa ra khỏi nhà sáng sớm thì tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho cả 2 trên đường ra chỗ hẹn. Những hôm anh ấy đến chỗ tớ ăn thì tớ phải mua thức ăn, nấu nướng cho cả 2, những lúc ấy có ai tính toán để trả tiền cho bọn con gái chúng tớ không. Nếu yêu nhau thì đứa nào cũng quan tâm đến nhau, từ chuyện lặt vặt đến cả túi tiền của nhau, tính cách của nhau để lựa cách mà ứng xử cho phù hợp. Còn bạn sợ cô nàng đào mỏ thì tốt nhất không nên yêu.
  8. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề vì: không đọc kỹ đề bài!
    Mới ti toe đi chơi thôi, làm gì đã yêu với người yêu như vàng vàng.
  9. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi thì lại càng dở hơi. Đi chơi nghĩa là thích, là máu chiến rồi, chơi tới bến thôi, băn khoăn đếch gì. Về sau, khi yêu nhau rồi thì người con gái cũng phải có ý thức tiết kiệm cho con trai tí, chứ hôn hít, nhận lời yêu rồi mà lúc nào cũng gợi ý nọ kia thì vứt đi, bỏ luôn cho anh
  10. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi thì còn nối làm êck gì nữa
    lúc tán nó khác lắm
    gái nó nghĩ
    -tiền mình éo đâu.Moi đc đến đâu thì moi.Ko moi đc nữa thì vênh mặt lên:"em chả yêu anh đâu"
    -mình có lộc thì phải chia sẻ cho chiến hữu.Mình cũng chả mất gì mà.Lộc thì bất tận hưởng.

Chia sẻ trang này