1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyen ko dau ko cuoi!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bi_g_and_St_rong, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết vì sao em lại viết những dòng này lên đây nữa.Có thể muốn trải lòng mình một chút thôi.Thấy mình cô đơn và trống vắng quá.Em tự thấy thất vọng về bản thân.23 tuổi đời cũng chưa phải là nhiều nhưng cũng dạy cho em biết thế nào là "cuộc sống"? Vừa tốt nghiệp ra trường những biến cố của cuộc đời khiến em phải từ bỏ những mơ mộng của thời đại học.Mọi cái bước sang một ngã rẽ mới. Lựa chọn một công viêch theo sự sắp đặt của gia đình.Và sắp tới là có thể kết hôn với một người cũng theo sắp đặt của gia đình.......Em chẳng hiểu nổi mình nữa?Tất cả đều không giống con người em.Mọi người thường nói em ngang ngạnh bướng bỉnh vậy mà giờ cứ đi theo hết sự sắp đặt này đến sắp đặt khác.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ạ, sang năm mình cũng ra trường đó, phải cái mình khá bướng và luôn làm theo ý mình và nếu ko thích sẽ ko làm còn nếu thích thì làm nhiệt tình ko toan tính. Tệ nhỉ
    Mình muốn góp ý với bạn thế này:
    - Sự sắp đặt về công việc nó có rất nhiều lý do. Tuy nhiên nó phụ thuộc phần lớn vào ngành bạn học. Cũng có trường hợp học sư phạm có thể làm nghề ko phải bán cháo phổi... Nhưng mà phần đông đều phải có hệ lụy tương đối.Tỷ dụ như gia đình bạn có " ô " này , bố mẹ bạn " chạy " việc cho bạn để mưu cầu gì đó cho tương lai này, bạn ko có khả năng xin việc đúng nghề này....
    Khi bạn đã lựa chọn thì bạn ko được hối tiếc. Bạn cũng là người có học vấn ( he he, đại học ở VN chỉ chắc chắn cấp bằng cho sv ra trường đúng theo trình tự phần đông thông thường chứ ko đảm bảo trình độ nhận thức ! ) vậy nên theo mình, ngoài kêu ca um tỏi trên diễn đàn thế này, bạn hãy chấp nhận lựa chọn hoặc phá bỏ nó. Dĩ nhiên là nhàn hạ ai mà chẳng khoái, nhẩy ?
    - Còn về việc " sắp tới là có thể kết hôn với một người cũng theo sự sắp đặt của gia đình " thì bạn đúng là...người lăm cũng ừ mười tư cũng gật . Bạn ko chỉ ko trân trọng sự tồn tại và sống của bản thân mà bạn còn thả lỏng cả tâm hồn và để trôi cảm xúc nữa.
    Mình phải cái nói thẳng nói thật, chả biết bạn là ai mà vào nói kiểu " gọi đòn " đâu, chỉ là thấy cần nói thì nhào thôi,
    - Ngày thường bạn bướng bỉnh ? Thế mà cái sự đó nó chả có thử thách gì cả, vừa tốt nghiệp phát là bùi ngùi xyz rồi lên đây ca cẩm thế này, tớ chả hiểu...?

Chia sẻ trang này