1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Kuka (*)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Cu Kì có dừng ở trạm trung chuyển Đà Nẵng ko ? Nếu có thì vác hộ ra cho chị Codet cái đĩa A hộ tớ tí !
    Nếu dừng lại lâu thì tớ hậu tạ Cu Kì một chầu ốc hút trên bãi Mỹ Khê . Hôm nay hết mưa rồi , đi nhặt ít củi thông về nhóm lên rồi ngắm trăng Cu Kì nhỉ ? hehe...
    Còn nếu mà Cu Kì đi o một vèo ra ngoài ấy thì Codet chịu khó chờ...đến cuối tháng ! Gửi qua mail cũng được nhưng lười quá ! Oải !
    Mà chết thật, bây h tở mới alô vào đây, Cu Kì có đọc được đâu ! Thây kệ !
    P.S : Dạo này cái cổ họng tớ nát te tua rồi ,chắc ko gào to bằng nhà cậu đâu Cu Kì ạh ! Yên tâm đi, nếu mà có Ka thì tớ ko bao trọn cái Mic đâu! Thế nhé !

    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/08/2004
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! mong là Được hết tiền vì mày .
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    kệch cỡm thật ! Chiều hôm nay tao ăn phải bả mơ mộng ...Nghĩ khi tao có con sẽ đặt tên cho nó như thế nào ? Đầu tiên tao nghĩ sẽ đặt cho nó 1 phát là Cầm , sau tao thấy mấy lão nhà thơ lắm Cầm quá tao liền nghĩ hay là chơi quả Kỳ cho nó máu ? duyệt quả Kỳ !
    tiên sư bố đời ai dè thằng ngáo ộp này lại tên Kỳ
    thú vị thật ... hehe
    Tao nghĩ mày viết cho Kuka đi du lịch đi mày . Xem nó có kiếm được thằng bạn nào giống nó ở 1 vùng khác không ? Biết đâu kiếm được tri kỉ đớp gạo chắng chung cũng không chừng ... hê hê
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc mang cả tên tao ra xâu xé rồi đấy àh ?
    OK Cẩumen ! Tao sẽ cho nó đi du lịch ! Nhưng đợi tao xong chuyến du lịch thổ tả của tao nhé !
    (, ngứa mồm viết lung tung , không phải câu bài .) Có thằng HN nào đi uống bia không ?
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Điểm danh !
    Tuy đoạn đường có thể hơi ngắn
    Tao thấy cái tên quái quái lên khai thật để cho mày mừng mà mày lại bảo lôi ra bêu ... hê hê . Tao nghĩ cái tên thơm ấy chứ ... bưng bít làm gì cho mệt hả cu
  6. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    miẹ cái thằng này, nói kiểu gì mày cũng vặn vẹo lại được.
    chậc, sự thật vẫn là sự thật.
  7. Park_song_Hiep

    Park_song_Hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    tưởng thằng điên này bị dị dạng nên mới viết lách chán đời thế chứ . Ai ngờ , thế này ! hix hix ! chết mất !
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mk ! Còn biết cái gì thì công khai nốt luôn đi để tao còn chửi tiếp !
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chính ra lúc nào cáu kỉnh bực mình mà xem được pic Days thì giảm stress tốt lắm nhé.
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp con chó của KuKa )
    Những cái chết
    Thật ra chó cũng đã tò mò được biết đến cuộc sống khác , nhưng còn sợ , niềm tin còn quá ít . Cho đến một sáng , một sáng như tất cả sáng khác . Chó nhìn mọi vật qua cái ***g sắt .
    Khi bình minh lên hẳn , sau khi đã chén xong hai quả trứng ốp la , 1 cốc " Lâu lóng " chó ta mới bắt đầu thấy thiếu một thứ quen thuộc nào đấy . Chó ngước mắt nhìn vạn vật , mọi thứ vẫn thế . Quái ! thiếu gì nhỉ ? Sau một hồi suy ngẫm cậu mới buộc miệng thốt lên
    _Gâu gâu ! tiếng hát ! Chính là tiếng hát của nàng chó với những bản tình ca được vang lên mỗi sáng đánh thức chó . Thiếu chính thứ đấy . Vô tình thôi , chó cậu đã bắt đầu quan tâm đến cuộc sống xung quanh rồi . Cậu vẽ ra bao nhiêu cái lý do cho sự thiếu vắng tiếng hát trong sáng hôm nay . Suy cho cùng thì âm nhạc nó đơn giãn là một âm thanh quen thuộc . không cần phải triết lý , chả cần phải để ý đến Lyric , cũng không cần phải đăm chiêu vì nó . Chó thấy thiếu âm nhạc đơn giãn vì đấy là âm thanh đã trở nên quen thuộc rồi . Mới đầu cậu cho rằng hôm nay nàng chó đã thức dậy muộn vì tối qua nhở đi chơi khuya với một ********* khác . Nhưng không , cậu cũng từng nghe mẹ KuKa bảo trong khu này bọn chó nhà giàu không đứa nào dám về nhà sau 12g cả . Một giả thuyết bị loại trừ . Tiếp theo cậu cho rằng nàng chó bị ốm. Đúng rồi ! nàng bị ốm . Thế là một sức mạnh thật sự vô hình làm chó đứng phăng người dậy , mặc dù chả mấy khi cậu đứng trên bốn chân của mình nhưng cậu đang đứng thẳng và cứng cỏi như một tượng đài. Một thoáng đứng vững , cậu bước ra khỏi ***g sắt mạnh mẽ như ra khỏi nhà mình . Cậu phóng mắt đến những góc gách mà nàng chó ưa thích nằm tắm nắng vaò mổi sáng . Không thấy đâu cả . Cậu đi lên những phòng khác . Những người làm trong nhà ai cũng cười với cậu . Mổi người mổi kiuểu cười . Kẽ cười thông cảm , kẻ giễu cợt , kẻ vui mừng thât sự . Tất cả những nụ cười đấy chỉ cho một lý do là sự ra khỏi ***g của cậu lần đầu tiên . Nhưng cậu cũng cóc quan tâm đến những kiểu cười đấy hàm ý gì . Cậu tiếp tục tìm tiếng hát của cậu . Lên đến phòng cậu chủ , cậu chủ vẫn ngủ , lên đến phòng bà chủ . Bà ấy vẫn gáy đều đều . Chắc họ cũng là những kẽ đang chờ tiếng hát quen thuộc đánh thức . Sau thêm hai giờ đồng hồ lục tìm tất cả các góc gách trong nhà cậu quyết định băng ra phố .
    Ánh sáng mặt trời làm chó hơi chói mắt và cuối gầm xuống đường đôi phút . Con đường trước mắt cậu tràn ngập xe cộ , mọi thứ như lướt qua mặt cậu . Những toà nhà cao vút lên , mây trời trong vời vợi , Những người đi đường hối hả , chốc chốc có vài đứa đồng loại cậu mặt mày cáu kỉnh bị xích trong những sợi dây xích vàng và bị dắt đi như những con chó đần độn . Rôì lần đầu tiên trong đời cậu hít thở một cách khoan khoái cái không gian bao la bao quanh cậu . Cậu hít lấy hít để mọi vật . Mùi sương sớm hoà với mùi cafer từ bếp của những nhà hàng trên phố , mùi khói xe , mùi những bông hoa vàng đang rụng lơ lững qua mũi cậu . Mùi thoang thoảng áo mới được hấp tẩy sạch sẽ của người đi đường . Mùi nước hoa xe vào các loại mùi cho đở nhàm chán . Đấy là mùi của một nàng chó vừa lướt qua mắt cậu . Nó làm cậu sực nhớ đến lý do khiến cậu ra đường hôm nay . Cậu phải đi tìm nàng chó hay hát của cậu , nghĩ thế , cậu bước đi nhanh hơn vì quen thuộc hơn với cái không gian tự do . Cậu lại ném những cái nhìn vào nơi bọn chó thưòng phóng uế . Đi hết con phố trước nhà , cậu rẻ qua một con phố khác lớn hơn và đi đến gần hết . Đến một gả giao cậu dừng lại trước đám đông đi bộ đang dừng đèn đỏ . Và rồi bên kia đường , trên bục cửa sổ nàng của cậu nằm cuộn tròn ở đấy . Nàng phơi cái bụng lép kẹp của nàng ra phía đường , đầu tựa lên ô kính , bốn chân nàng buông xuôi hoàn toàn mất sức sống . Nàng lim dim mắt mệt mỏi và đói lả . Cậu chó sững nhìn nàng đến hai lượt đèn xanh đỏ thì băng qua . Cái giây phút này nó lạ lùng với cậu quá . Cậu sẽ sủa lên tiếng gì đây khi bao ngày cao gạo trong cái ***g kia đã trôi qua . Cậu phải sủa lên lời lẻ hỏi han ư ? Cậu phải sủa lên rằng cậu tình cờ đi qua đây khi mà chưa bao giờ cậu đi ra đường ư . Không ! Không thể giả tạo được , cậu không quen sủa giả dối . Cậu đi chậm chạp như đi tại chổ trên cái vạch vôi . Cậu cảm thấy xấu hổ , thấy bẻn lẻn khi đối mặt với nàng . Chính xác là cậu đã yêu nàng rồi . Thế đấy ! Tình yêu đã đến với cậu đơn giãn từ sự đi tìm một thói quen . Nàng nằm đấy , thật đáng thương và đáng yêu làm sao với cái dáng mãnh mai của nàng . Sự dung dị không son phấn , không hát hò của nàng đã trở thành tiếng sét ái tình cuối cùng đánh gục chó ta . Không chối cãi . Ngày hôm nay quả là ngày không thể quên với cậu . Ngày cậu thoát được cái ***g , thoát được lối suy nghỉ xưa cũ , hít thở tự do . Tất cả là nhờ vào mối tình đầu này . Mối tình như đã chờ cậu từ lâu lắm rồi ngoài thế giói mênh mông này . Cậu đã nghĩ ra được câu nói đầu tiên với nàng khi đi đến giữa con đường thì... Một chiếc xe của ai đấy hối hả cán ngang đầu cậu , Cái sọ cậu kêu lên rẳng rắc rồi nát vụn dưới mặt đường , máu cậu bắn lên phun ướt cả mặt người đi đường , não cậu bám theo vệt bánh xe trãi dài trên đường . Cơ thể cậu ***g lên khi phần đầu cậu dính cứng trên mặt đường , vài giây gơ gác trôi qua của nàng chó , vài giây cuối cùng cho cậu giẩy đạp tự do , Giá mà chiếc xe cán lên ngang người cậu để cái mổm cậu còn nguyên vẹn mà sủa lên " gâu gâu ! Anh yêu em " thì hay biết mấy . Nhưng thế thì cũng có khác gì khi cậu mang cả tình yêu đấy lên thiên đàng mà không ai hay biết . Mà nếu nàng chó có biết thì chắc gì nàng đã khóc cho câu . Thôi ! Thể cũng đủ đẹp lắm cho một con chó như cậu rồi . Có được mọi thứ cần có cho một cuộc đời trong ngày cuối cùng . Thế là đủ .

Chia sẻ trang này