1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ cần hỏi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DuongNhi, 07/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuongNhi

    DuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ cần hỏi

    Các bạn ơi cho mình hỏi là trường hợp như mình thế này thì có phải là quá đặc biệt không. Mình cũng có được biết sơ qua là trong QHTD thì con trai thường phải kiềm chế và chờ con gái để cả 2 lên đỉnh 1 lúc nhưng ko hiểu sao chuyện của mình thì ngược lại hoàn toàn. Mình là con gái , hồi đầu mới QH mình chỉ cảm thấy dễ chịu và cũng rất thích thôi chứ ko có climax nhưng do chưa biết nên mình nghĩ cảm giác dễ chịu đó chính là climax, sau khi bắt đầu QH khoảng 1 2 tháng có 1 lần mình đạt được cảm giác khó tả đó và từ đó bắt đầu phiền phức rất buồn cười. Từ sau lần đó mỗi lần bắt đầu QH là mình cảm thấy lên đỉnh rất nhanh nếu mình để tự nhiên thì có thể lên đỉnh trong vòng chưa đầy 1 phút, còn nếu mình tìm đủ cách tránh đi thì được tới khoảng 10 phút và sau khi lên đến đích rồi thì mỏi rã rời ko hoạt động gì được, trong khi bạn trai mình thì có nói là đã rất thoải mái ko kiềm chế gì rồi nhưng mà ko thể nhanh như mình được. Sau khi biết như vậy thì mỗi lần QH mình đều phải tránh đi, nghĩa là mình ko được thả lỏng theo cảm giác của mình mà cứ mỗi lần cảm thấy sắp sắp là lại phải bảo bạn trai mình dừng lại chừng 1 2 giây hoặc mình dịch ra chỗ khác một chút để cảm giác tụt xuống thì mới tiếp tục được. Về phía mình thì cảm giác rất ok và lần nào cũng đạt được climax nhưng mình nghĩ rằng thời gian dành cho mỗi lần QH nếu mình ko cố gắng kiềm chế thì là rất nhanh, có thể ko thoải mái cho bạn trai mình vì phải đứt đoạn nhiều, nhưng là tại mình. Không biết có bạn nào bị như mình không? Các bạn có thể cho mình một lời khuyên làm thế nào để mình có thể chậm lại và ko phải canh cánh trong đầu là "tránh cái điểm ấy ra" trong suốt lúc đang QH không?

    Thực ra QH của bọn mình đang rất tốt và hoà hợp nếu không tính đến cái chuyện phiền phức là mình cứ phải "tránh" ra để kéo dài thời gian như vậy thì lần nào cả 2 đứa cũng đều cảm thấy rất satisfied. Mong các bạn giúp mình.
  2. Guest

    Guest Guest

    ko nên kiềm chế...cứ để nó flows một cách bình thường...bạn nên hiểu một điều rằng đàn bà có một thứ lợi hơn đàn ông ở chỗ : multi- climax ..... sau một lần climax , bạn vẫn có thể đạt được thêm 1 hay nhiều climax nữa ở các tư thế khác nhau.... cái này muốn thành công, fải biết cách hoạt động và phối hợp tác chiến cùng đồng đội....
  3. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    bệnh này là nan y, không có thuốc chữa
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế là bạn lucky chứ nhiều đứa con gái tớ biết còn chẳng có cái diễm phúc đó Hi hi, jk! Maybe bf của bạn too good. Đùa chứ không nên kiềm chế, cứ để tự nhiên bạn ạ, có khi chàng lại phấn chấn hơn đây, đánh nhanh thắng nhanh để thời gian mà đi ngủ
  5. Guest

    Guest Guest

    nhầm quá....đánh nhanh thắng nhanh thì thằng đó ko dở mà fải gọi là cực dở .
  6. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cái này đúng, phải như con mèo ấy, bắt được con chuột nó không xực ngay mà phải vờn chán chê mê mỏi cho đến khi con chuột nó đứ đừ đừ rồi mới ăn.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  7. DuongNhi

    DuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thực ra mình cảm thấy cũng rất okie nhưng mà bị 1 cái dở là sau mỗi lần climax như vậy thì mình mệt hết cả hơi, cũng có lần mình thử để yên ko kiềm chế gì cả và đến khi lên đỉnh đến lần thứ 3 thì ko thể nhúc nhích gì được đến mức bị cù mà cũng ko chống lại được vì ko cựa quậy được trong khi hình như bạn trai mình vẫn còn khoẻ re. Vấn đề là ở chỗ mình ko làm gì ko cần hợp tác gì cũng có climax nên muốn nó đến chậm chậm thôi để còn biết cảm giác make love âu yếm thế nào cơ . Mình thực sự muốn mỗi lần lâu hơn 1 chút, chẳng lẽ không có biện pháp tâm lý nào được à
    Được DuongNhi sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 07/02/2005
  8. Vante_Sellenberg

    Vante_Sellenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bạn cảm thấy sóng thần sắp tràn đến, hãy nhắm mắt lại... và thả hồn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lúc sau là body bạn trở lại vị trí xuất phát ban đầu ( tất nhiên là chỉ với bạn thôi ). Sau đó thì cứ tiếp tục, tiếp tục
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này có cơ chế Plug - and -Play lại còn lăn tăn.
    Có liệu pháp tâm lý đấy: bác cứ nghĩ thằng cha đang hì hục trên bác là thằng sở khanh đào mỏ đi, đảm bảo bác tụt ngay...
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    He he cái này có nhiều phần tạo nên:sức khoẻ,đọ dẻo dai của bạn này,tâm lý chưa vững vàng lắm,cần nâng cao cái khoản này nhé,ít nghĩ đến *** thôi,hãy để nó đến tự nhiên

Chia sẻ trang này