1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ khó giải thích

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ahxdtngh, 06/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là câu chuyện của em mà là câu chuyện của một bạn gái chơi thân với em.
    Câu chuyện xảy ra khá lạ và khó giải thích, mong mọi người giúp đỡ cho.
    Tình cờ sáng hôm nay, bạn em có đọc được đoạn chat của bạn trai mình với một số người thân quen, trong đó có rất nhiều câu nói có ý xúc phạm, tỏ thái độ coi thường bạn em và đồng thời cũng tự đề cao mình của bạn nam kia (ví dụ như tôi không cần cô ấy, quanh tôi rất nhiều phụ nữ, tán ai cũng được...). Đọc được những đoạn chat này, bạn em rất đau khổ và quyết định đòi chia tay ngay.
    Bạn trai của bạn ấy thấy thế nên đòi gặp mặt và khóc trước mặt bạn em, bảo là những câu nói đó chỉ là chat trên mạng, chỉ là ảo, anh chỉ bốc đồng, con trai ai chả thế... chứ anh không hề có ý đó...
    Bạn em nghe thấy thế cũng mủi lòng và cũng xuôi xuôi rồi, bảo là cần thêm thời gian để suy nghĩ.
    Cũng xin nói thêm là hai người yêu nhau đã gần 1 năm, gặp nhau bất cứ lúc nào rỗi. Lạ ở đây là khi gặp nhau thì bạn nam kia tỏ ra rất yêu thương, quan tâm, tôn trọng,... bạn em. Bạn em không hề thấy một biểu hiện nào gọi là giống với những lời lẽ kể trên và hết sức tin và yêu bạn trai mình cho đến khi đọc được những dòng chữ trên. Bạn nam thực ra cũng có tán tỉnh linh tinh với vài em nhưng chỉ trên mạng, qua yahoo chứ không hề gặp mặt với nhau một buổi nào (theo lời kể của anh này là như thế) và không ngờ là cũng có 1 em đồng ý làm người yêu :|

    Bây giờ bạn em đang rất hoang mang không biết mình phải giải quyết chuyện này như thế nào vì trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm với bạn trai kia.

    Mong các cao thủ tư vấn giúp.
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bốc đồng thật, nhưng thực sự thì có 1 thứ xa xỉ ẩn ý sâu xa hơn về cậu rai kia. Bôi đen để đấy đã :)
  3. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác góp ý giúp. Em và bạn em từ đầu cũng nghĩ là do bạn trai ấy bốc đồng, với lại trên mạng, yahoo ai chả chém gió, con trai ai chả thích oai nhưng mà việc này xảy ra không phải một lần, lại nói với toàn người thân quen chứ không phải là người lạ, việc gì phải bốc phét nên thấy rất lạ và không biết giải thích như thế nào :(
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh này tự ti.

    Gặp cô gái xịn thì cuống quýt lên mừng rỡ vì may mắn.

    Nhưng trước mặt ng thứ ba thì gồng lên chứng tỏ mình cao giá lắm.

    Kịch bản tôi nghĩ ra là thế.
  5. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì thương mà vương thì tội các bác ạ. Bạn em và em đều chưa gặp chuyện này bao giờ nên không biết phải giải quyết như nào :(
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    hóng cái
  7. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thằng trai trong câu chuyện này là một thằng rất gà. Nói xấu sau lưng người khác đã là tối kỵ rồi mà còn bôi xấu người yêu nữa. Nhưng tôi thiên về khả năng cậu này do ngu chứ không phải do tính ác.
  8. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Như em đã nói ở trên, hai bạn ấy yêu nhau đã được gần 1 năm rồi, luôn ở bên nhau (vì học cùng trường ĐH) mà nên cơ hội tiếp xúc là rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, những gì mà bạn trai kia làm là hết sức tuyệt vời, nên bạn em yêu và tin tưởng tuyệt đối anh ta. Bạn em cũng khá tinh ý nên em nghĩ không có chuyện cậu kia giả vờ, đóng kịch khi gặp nhau mà bạn em không biết. Em cũng có vài lần tiếp xúc và có ấn tượng khá tốt vì tính cậu ta vui vẻ, hòa đồng...
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chém gió vớ vỉn giống hệt như mấy "cao thủ" trên này ý mà
    Lúc nào cũng mở mồm ra coi bạn gái là cái đinh, cưa gái là thú vui .. bla bla bla, nhưng sự thật nó quằn quại, nó bẽ bàng như thế đấy!
  10. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói rõ hơn và khuyên bạn em nên làm gì trong trường hợp này được không ạ? Cảm ơn bác :)

Chia sẻ trang này