1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lâ??m câ??m cu??a ngươ??i gia??...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi savi, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
             
    Ấy ơi, có còn nhớ những gì ấy nói : '' Tớ sẽ vẫn ăn kem kể cả khi tớ già , lúc mà tớ  không còn có cả răng . Nếu không nhai được thì tớ sẽ mút '' Lúc đó tớ buồn cười lắm, ấy không thể tưởng tượng ra hình ảnh tớ khùng khục , lăn lộn thế nào đâu...Tớ cười vì ý nghĩ thật ngộ nghĩnh của ấy. Ấy có biết là tớ vẫn hình dung ra cảnh : hai bà lão  tóc bạc phơ, tay cầm hai que kem ...mút lấy mút để.Nếu mà lúc ấy già  tớ vẫn còn sống và chúng ta vẫn là bạn, nếu bên cạnh ấy không có một ông cụ, thì tớ sẽ nắm bàn tay nhăn nheo của ấy, bước đi cạnh ấy và chúng ta sẽ nói chuyện, ấy nhé . Khi về già, ấy có còn đủ sức để nấu cơm không, , cơm ấy nấu, ngon lắm cơ. Chà, tớ lại nghĩ đến hình ảnh hai bà lão , lục đục trong bếp, thỉnh thoảng có tiếng kêu re ré vì những nhát dao chém vào tay...Khi về già, chắc tớ và ấy vẫn còn vụng, ấy nhỉ
    Tớ đã chuẩn bị tinh thần quà cáp rồi ấy à, dù tớ biết rằng cái thời gian mà ấy mặc áo cưới và lên xe hoa cũng còn lâu lâu nữa có ( mà bao lâu thì tớ cũng biết roài)....Rất muốn nhìn thấy ấy xúng xính trong bộ áo cưới trắng, nụ cười sẽ tươi rói trên gương mặt...và người yêu thương ấy nhất sẽ sóng đôi đi bên cạnh ấy... Đôi khi có cảm giác ấy như một đứa em bé bỏng ... tớ đập tay lên vai ấy và nói sang sảng : Nhóc con, đừng có buồn đấy nhá...Tớ không có khái niệm về tình yêu mãi mãi...nhưng tớ vẫn sống hết mình để yêu và để tin tưởng...Dù có thể tớ sẽ thất vọng , nhưng tớ sẽ vẫn làm thế một lần nữa...Ý chí của mình, chẳng ai thay đổi được, ấy nhỉ
    Sẽ gặp lại ấy, nhất định rồi
  2. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đơ?i luâ?n quâ?n...
    Tươ?ng mi?nh đaf gia? khi co?n tre?...
    Tươ?ng mi?nh co?n tre?, hóa ra cufng sắp gia?...
    Đi một nga?y đa?ng, học một sa?ng khôn...
    Nhưfng ngươ?i quanh ta thật la? đáng khâm phục...
    Đơ?i co?n nhiê?u mơ ước quá...
    va? ... Đư?ng tươ?ng mi?nh đaf la? hay...
    Ký thay savi
    (đóng cư?a luyện tâm 6 tháng)
  3. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    gib mir einen Hand bevor ich alt bin
  4. savi

    savi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khi nà?o mì?nh già?, mì?nh sèf vĂfn 'i fn kem vanille-caramen...
    Khi nà?o mì?nh già?, mì?nh sèf 'i thfm lài chĂu Ă,u cĂ? kình...
    Khi nà?o mì?nh già?, mì?nh sèf vĂfn hành phùc...
    Kein Sorgen, ich bin immer bei dir.
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tớ già, tớ cũng sẽ vẫn ăn kem schokolade .... Có ai thích ăn kem cùng tớ không, nhớ lên tiếng trước, để tớ còn ghi tên vào sổ tay, kẻo mai kia tớ già, tớ sợ tớ cũng sẽ lẩm cẩm ....
    Tớ chẳng thích ăn kem que lắm, chỉ thích ngồi trong quán, ăn kem tươi ở trong ly hoặc trong ốc quế.... Thế nên khi nào tớ già, chẳng còn răng nữa thì tớ cũng chẳng sợ. Kem tươi cho vô miệng, ngậm một chút là tan ra ngay thôi, hì hì, chẳng sợ như là ăn kem que
    Khi nào tớ già, tớ cũng sẽ vẫn đi ăn quà vặt. Mẹ tớ vẫn thường mắng tớ là con gái mừh không có ý tứ, suốt ngày đi ăn hàng quán, có thích gì thì mua đồ về nhà ngồi ăn . Chẹp, ngẫm ra thì đúng nhưng mà cái cảm giác được ngồi ăn cùng nhiều người sẽ thấy vui hơn........Với cả ngoài hàng bán cái gì cũng ít, ăn thòm thèm, chắc chắn là sẽ ngon hơn ở nhà.
    Khi nào tớ già, mắt tớ ắt hẳn sẽ rất kém.... Nhưng điều đó cũng có cái hay, cụ ông cụ bà nào đứng trước mắt tớ , tớ cũng tưởng tượng họ rất đẹp lão... thú vị thật
    Khi nào tớ già, tớ chắc hẳn sẽ vẫn bị mọi người gọi là nhóc...Có người bảo, cho dù tớ có ở tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ bị gọi là nhóc mà thôi... Đấy , khổ chưa, già hơn tớ mà vẫn cứ bắt nạt tớ cho bằng được.... Chèn ép người quá đáng ...
    Khi nào tớ già, tớ cũng sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện vui mà thôi.... hì hì.... Những chuyện vui, vui theo kiểu của người già
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích ăn kem que ...từ hồi nhỏ cơ. Tớ bị căng-tin của trường cấp 1dụ dỗ mà , nào kem đậu xanh, kem mai-ca ( kem này đã chục năm rồi tớ kô ăn , chắc bây giờ cũng kô còn nhỉ )
    Kem kẻm kèm kem.........
    Khi tớ về già, khi tớ buồn, ước gì có ai đó cũng nói với tớ một câu : Do u want ice-cream ? như chàng trai trong film '' Full House '' nhỉ

Chia sẻ trang này