1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ nổi da gà: Nhà văn Mỹ tiên tri về cuộc chiến Afghanistan cách đây 150 năm!!! (rất nghiêm t

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi LungTungBeng, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ nổi da gà: Nhà văn Mỹ tiên tri về cuộc chiến Afghanistan cách đây 150 năm!!! (rất nghiêm túc!)

    Cuộc tấn công 11/9 và cuộc chiến theo sau nó đã xảy ra cũng tương đối lâu rồi nhưng đến giờ nó vẫn còn là chủ đề bàn tán nóng hổi hiện nay, và mới sống lại nhờ vụ di tản Nhà Trắng gần đây. Hôm qua em tình cờ đọc được một dòng tin online và rất kinh ngạc về kết quả giải mã lời tiên tri của một nhà văn Mỹ cách đây 1 thế kỷ rưỡi về chuỗi sự kiện trên. Em bèn chạy ngay đi tổng hợp tài liệu và nay xin post lên đây cho các bác đọc mà suy ngẫm.

    3 CÂU TIÊN TRI VƯỢT THẾ KỶ

    Herman Melville là văn hào Mỹ thế kỷ 19 đã viết nên tiểu thuyết Moby Dick, kiệt tác văn học vĩ đại nhất của ông. Được ra mắt vào năm 1851, tác phẩm kinh điển này kể về chuyến du hành săn cá voi của nhân vật Ishmael, qua đó nói lên những suy tưởng về thân phận con người. Cuối chương đầu của cuốn truyện có đoạn văn sau đây, trong đó nhân vật chính cho biết lý do chuyến đi của mình một cách dí dỏm:

    And, doubtless, my going on this whaling voyage, formed part of the grand programme of Providence that was drawn up a long time ago. It came in as a sort of brief interlude and solo between more extensive performances. I take it that this part of the bill must have run something like this:
    "Grand Contested Election for the Presidency of the United States."
    "Whaling Voyage By One Ishmael."
    "Bloody Battle In Afghanistan."​

    Tạm dịch:
    Và không nghi ngờ gì nữa, việc tôi đi săn cá voi chuyến này là một phần trong chương trình Providence mà tôi lên kế hoạch cách đây đã lâu. Chuyến đi xem như một giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi giữa các hoạt động tích cực hơn. Theo tôi thì các hoạt động này chắc hẳn phải được "chạy tít" như sau:

    "Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ rất quyết liệt."
    "Chuyến săn cá voi của một Ishmael."
    "Trận chiến đẫm máu ở Afghanistan."​

    Xin chú thích thêm: tên của nhân vật này trùng với tên của một nhân vật trong Kinh Thánh. Như ta biết, Abraham là ông tổ xứ Hebrew, có hai con trai là Isaac và Ishmael. Người anh là Isaac đã bị cha hiến tế cho Chúa nhưng vào phút chót Isaac thoát chết nhờ thần linh cứu. Còn người em Ishmael thì kết cục bị đày ra sa mạc. Isaac được người Do Thái tôn là ông tổ của họ, còn Ishmael thì được người Ả Rập Hồi giáo tôn làm ông tổ của mình.

    Đọc đến đây, chắc bạn đang rùng mình vì 3 dòng văn in đậm trên lại ẩn chứa những lời tiên tri chính xác đến từng chữ một về 3 biến cố trọng đại xảy ra chỉ mới năm ngoái thôi, đúng y theo trình tự thời gian !! Này nhé:

    1- Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ gay cấn đến phút cuối !
    2- Cuộc tấn công bằng khủng bố của một tổ chức vũ trang Ả Rập Hồi giáo vào Mỹ ! (có thể ví như cái mác đâm vào thịt làm chảy máu con cá voi khổng lồ)
    3- Cuộc chiến đẫm máu ở Afghanistan do Mỹ tiến hành chống Taliban và Al Qaeda !


    Về sự kiện 1, nên nhớ rằng trong suốt thời gian Melville sáng tác Moby Dick thì không có cuộc bầu cử tổng thống nào diễn ra với cán cân ngang bằng cả ! Vậy thì tại sao ông lại tưởng tượng ra được những diễn biến này để ghi vào những dòng chữ tưởng chừng chỉ là lời nói đùa vô thưởng vô phạt?? Còn lời giải thích nào hơn đây là một lời tiên tri sáng suốt?

    Bạn nào chưa tin thì có thể vào trang Web sau để kiểm chứng:
    http://www.americanliterature.com/MD/MD1.HTML
    Đây là toàn văn nguyên bản chương 1 của tác phẩm Moby Dick online. Bạn hãy scroll xuống cuối trang để tìm thấy đoạn văn trên và kiểm tra xem tôi có thêm bớt chữ nào không. Nếu cần có thể search cho dễ tìm.

    Mà chưa hết đâu!! Khả năng tiên tri của Melville còn hơn thế nhiều.

    (còn tiếp)

    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 04:05
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG LỜI TIÊN TRI TRONG MA TRẬN THẦN BÍ
    Có một quan niệm phổ biến rằng người xưa khi viết kinh đã ẩn giấu trong đó những thông điệp bí mật gửi gắm cho hậu thế, chủ yếu là những lời tiên tri về các biến cố tương lai. Quan niệm này đã được phần nào chứng thực là có căn cứ, ít nhất là đối với bản gốc tiếng Hebrew của Kinh Cựu Ước (nhất là 5 quyển đầu). Người ta gọi chúng là Mã Kinh Thánh hoặc Mã Torah. Dĩ nhiên kết luận này được rút ra từ nghiên cứu khoa học đàng hoàng và đã được công bố nghiêm túc, cũng như gây tranh cãi sôi nổi. Việc giải mã những thông điệp bí mật (bằng một phương pháp tạm gọi là "chiết tự kinh") đã có ít nhiều thành công bước đầu. (Đây là một đề tài rất hay, có lẽ tôi sẽ có bài riêng về nó.)
    Gần đây, sau khi phát hiện về 3 câu tiên tri trong tác phẩm Moby Dick được công bố, một chuyên gia "chiết tự kinh" cho rằng vẫn còn nhiều bí mật trong nó. Ông ta đã cất công nghiên cứu chương đầu quyển tiểu thuyết (nơi có chứa đoạn văn dẫn trên) và nhờ áp dụng phương pháp giải mã trên đã phát hiện thêm rất nhiều thông tin bí mật khác tiên đoán chính xác những thông tin liên quan đến sự kiện 11/9. Cụ thể là bằng cách nào?
    Bây giờ ta hãy lấy đoạn văn trên (bạn có thể tham khảo trong trang Web đã dẫn), xóa bỏ khoảng cách giữa các từ đi, và xếp tất cả chữ cái thành một ma trận hai chiều, theo thứ tự đọc chữ Latin (từ trái qua phải và từ trên xuống dưới). Sau đó ta nhìn vào ma trận này bằng một cửa sổ nhỏ hơn, thì được ma trận con sau:
    Bây giờ vấn đề là phải lọc ra các chữ cái liên quan và kết chúng lại với nhau thành một từ hoặc cụm từ có ý nghĩa. Biết rằng quy luật chi phối các chữ cái liên quan: chúng phải nằm trên cùng một đường thẳng (ngang, dọc hay chéo) và có khoảng cách liên tiếp đều nhau. Sau khi nghiên cứu, chuyên gia nọ đã giải mã thành công như minh họa trong hình. Các chữ cái liên quan tạo thành một từ được khoanh tròn cùng một màu. Các từ được tìm thấy đều có liên quan đến cuộc tấn công khủng bố:
    - ****PITS (buồng lái), SWIFT DESTRUCTON (tiêu diệt nhanh), FIRE (lửa)
    - WTC, WORLD+TRADE+CENTER (Trung tâm thương mại thế giới), TWIN+BUILDING (tòa nhà đôi), NYC (=New York City)
    - Thậm chí tên của thủ phạm cũng được tiết lộ: OSAMA, OMAR, ATEF (chỉ huy quân sự của Bin Laden) và ATTA (thủ lĩnh không tặc)
    - Liên quan đến cuộc báo thù: SIEGE (bao vây), GROUND WAR (chiến tranh trên bộ), NATO, CIA, và không quên cả hãng truyền thông đưa tin là CNN !
    Phải chi CIA mà biết giải mã những thông tin này ngay từ đầu nhỉ ?! Và biết đâu trong quyển sách còn nhiều thông tin quý giá khác tiên đoán số phận của chúng ta chăng??
    Thậm chí có nhà "chiết tự kinh" còn đi xa đến mức dùng Kinh Thánh (bản tiếng Hebrew) để giải mã được rất nhiều thông điệp tiên tri về sự kiện 11/9 bằng phương pháp tương tự như trên, nhưng không được thuyết phục lắm. Bạn nào hứng thú thì vào link này mà thưởng thức:
    http://ad2004.com/Biblecodes/Hebrewmatrix/WTCattack.html
    (còn tiếp)
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    KẾT LUẬN
    Vấn đề mấu chốt là đánh giá những thông điệp được giải mã trên có ý nghĩa thật sự không? Cụ thể hơn, có 3 giả thiết phải lựa chọn:
    - Chúng là những lời tiên tri do Melville nhận biết bằng khả năng siêu nhiên của mình và chủ động mã hóa vào lời văn của mình.
    - Chúng là những lời tiên tri do một đấng siêu phàm nào đó (như Thượng Đế) bằng một tác động siêu nhiên đã dùng chính lời văn của Melville để truyền đến hậu thế, mặc dù chính Melville cũng không biết.
    - Chúng chỉ là kết quả của sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, và do người giải mã suy ra một cách chủ quan, chứ không có lời tiên tri nào cả.
    Riêng em vốn không phải người mê tín nên nghiêng về giả thiết cuối cùng là giả thiết khoa học nhất. Và em nghĩ chắc các bác cũng thế. Mặc dù 3 câu tiên tri của Melville nghe có vẻ rất thuyết phục. Bác nào hứng thú thì cho biết ý kiến nhá. Dù sao cái mục đích chính em post chuyện này lên là để các bác thư giãn đầu óc thôi mà. Thư giãn bằng cách suy ngẫm về thế giới, về tâm linh, và về những điều bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được.
    Lung Tung Beng
    German & Brazil to the final!

    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 04:01
  4. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    thực ra đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi
    giống như Nostradamus cũng thế cho rằng năm 2000 tận thế mà có thấy gì đâu .Thế nhưng dự đoán về cuộc đỏ bộ lên mặt trăng của Amstrong lại đúng .
    Nói chung là khó có thể tin vào những chuyện thần bí như vậy

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  5. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng wa là gần giống như thế + trùng hợp 1 tý là lèo lái những dữ kiện khác cho có vẻ giống thực,
    Giống như dựa vào Nostradamus mà tiên đoán Anh vô địch WC á
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  6. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cho chúng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu có giá trị chúng phải báo trước được những chuyện sắp xảy ra, còn đợi xảy ra rồi mới tìm cách giải thích thì có thiếu gì cách. Vả lại, với cùng một sự kiện hoặc một thời gian, có nhiều người tiên tri khác nhau, nếu đúng thì họ la lên, nếu sai thì họ... giấu mất, nên ta thấy nhiều việc có vẻ được tiên tri, thật ra họ chỉ đoán mò.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  7. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    bây giờ nó sảy ra rồi mới tìm thấy rồi gán gép linh tinh ai mà tin được ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  8. hien_triec

    hien_triec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    VỚ VẪN
    ĐIÊN KHÙNG
    NGHE MẤY THĂ`NG ĐIÊN BÊN MỸ NÓI XẠO MA` CUNG TIN
    CON NGUOI CẦN CÓ BỘ ÓC ĐỂ SUY NGHI CHỨ ĐỪNG DÙNG BỘ ÓC CHỈ ĐỂ NGHE THEO NGƯỜI KHÁC.

    OMOSI
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói post bài này lên để thư giãn đầu óc.
    Con người thì phải có đầu óc để hiểu những gì người ta viết chứ đừng có dùng bộ óc (nếu có) để bạ đâu tin đó rồi nhận xét lung tung.
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hớ , thía bác chưa bao giờ nghe nói về Trạng Trình à , cháu đọc cái này cách đây cả chục năm ruid -> bây h ko còn nhớ rõ lắm dưng mà vượn nhớ ông tiên đoán nhìu chuyện rất đúng
    " Quân Hồ tám vạn lui về TRàng An "
    Sự thật thì quân Hồ tám quân đoàn kéo về Thủ Đô
    CHáu ko nghĩ Trạng Trình nhà ta vớ vỉn điên khùng đâu ạ
    To : Lungtungbeng Post tiếp cho bà con xiem với bác

    Le TAon

Chia sẻ trang này