1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ nước Nga-2

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc ''''xe tăng biết bay''''
    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, xin giới thiệu với các bạn yêu mến nước Nga một số bài viết từ chuyên mục ?oNhững vũ khí của Chiến thắng?, nói về các mẫu mã vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự ưu tú nhất của Hồng quân Liênxô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tác giả chuyên mục này là một nhà Việt nam học trẻ tuổi, anh Dmitri Shorkov.

    Các chiếc máy bay cường kích IL của quân độI Liênxô từng được mệnh danh là ?onhững chiếc tăng biết bay?.
    Trong khỏang thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, cơ quan thiết kế và các hãng sản xuất máy bay của nhiều nước đã bắt tay vào việc chế các máy bay để hỗ trợ trực tiếp cho quân đội trên mặt đất, là các chiếc máy bay cường kích. Chúng cần phải được trang bị vũ khí mạnh, phải có tính năng bay tốt, và có độ bảo vệ cao trước hỏa lực của đối phương. Ngoài ra, cần phải thiết kế những chiếc máy bay cường kích giành cho sản xuất lọat lớn, vì sự mất mát những chiếc máy bay đó trong các trận đánh, như thường thấy, là tổn thất nghiêm trọng, và cần được khắc phục nhanh chóng.
    TạI Liênxô, đề án máy bay cường kích đã do một công trình sư hàng đầu, ông Sergay Iliushin đưa ra. Lần đầu tiên trong lịch sử hàng không thế giới, toàn bộ các hệ thống máy móc cốt tử, như động cơ, thùng chứa nhiên liệu, khoang vũ khí chiến đấu, khoang cho tổ lái, tất cả đều được xếp thành một khối bọc thép. Các tấm kính trong khoang cũng được bọc thép (Kính chống đạn - NNTT). Như vậy, chiếc chiến đấu cơ có thể bay ở tầm thấp, mà không sợ mạo hiểm vì các vũ khí phòng không bắn tỉa và pháo cỡ nòng nhỏ của đối phương. Vào đầu năm 1938, công trình sư Iliushin đã gửi thư lên Stalin, trình bày thực chất sơ đồ cấu tạo máy bay và đề nghị sản xuất loạI phi cơ cần thiết này để đưa vào thực tế chiến đấu. Và ngày 2 tháng 10 năm 1939, một phi công giàu kinh nghiệm đã đưa chiếc máy bay cường kích đầu tiên lên bầu trời. Mùa xuân năm 1941, chiếc máy bay được nhận tên hiệu IL-2 đã vượt qua một cách thành công mọi thử nghiệm quốc gia. Việc sản xuất nó được giao cho một cơ sở sản xuất máy bay ưu tú nhất của Liênxô. Cho đến thờI điểm bọn phatxit Đức tấn công vào đất nước xôviết, đã có 249 chiếc như thế được xuất xưởng.
    Phi cơ cường kích của Iliushin quả thật rất độc đáo. Nó được trang bị pháo cỡ nòng 23mm, hai súng liên thanh, có thể mang đến 600 kg bom và 8 thiết bị phản lực. Động cơ mạnh 1750 mã lực, khiến cho chiếc máy bay có trọng lượng toàn thể 6 tấn có thể bay với tốc độ hơn 400km/giờ, bay xa đến 700km. IL-2 có thể bay ở độ cao từ 7 km cho đến 10 mét.
    Ngay trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh chống quân xâm lược phatxit, những đứa con của công trình sư Iliushin đã thể hiện khả năng chiến đấu ưu việt của mình. Chúng đã giáng những quả đấm mạnh xuống các đoàn xe tăng và xe môtô thiết giáp của địch, vào những điểm nút liên lạc, vào các nhà ga xe lửa và các sân bay trong vùng địch. Đáng tiếc là, lứa IL-2 đầu tiên chỉ có một chỗ ngồi, không có súng liên thanh cỡ nòng lớn để bảo vệ phần đuôi máy bay khỏi cuộc tấn công của máy bay tiêm kích địch. Điều đó dẫn đến những tổn thất đáng kể. Đến mùa xuân 1942, các chiếc cường kích đã được chế tạo theo phương án hai chỗ ngồi. Máy bay được sản xuất cùng lúc tại 3 nhà máy : ở Voronhezh ?" trung tâm nước Nga, ở Kuibưshev - vùng ven Volga, ngày nay gọi là Samara, và ở Nizhni Tagil - vùng Ural.
    Thực tế sử dụng ngoài mặt trận đã chứng tỏ rằng, máy bay cường kích này không chỉ được vũ trang xuất sắc, mà còn chắc chắn và có sức sống khá dẻo dai. Đã có hàng trăm trường hợp, những chiếc IL trở về sân bay với thương tích đầy mình, cánh và đuôi bị gãy (mà ở IL, bộ phận này làm bằng gỗ), với hàng chục vết đạn trên khoang bọc thép. Trong một đêm, những người thợ máy khẩn trương chữa lành mọi vết thương, và sáng mai, chiếc chiến đấu cơ lại lên đường làm nhiệm vụ. Các phi công lái IL không hiếm khi sử dụng chiếc máy bay của mình như một chiếc tiêm kích hạng nặng, dũng cảm lao thẳng vào trận đánh với các máy bay thù và trở về chiến thắng.
    Mẫu máy bay của công trình sư Iliushin thường xuyên được cải tiến đến hoàn thiện, có trang bị vũ khí ngày càng mạnh hơn. Đầu năm 1944, đã xuất hiện cả mô hình phi cơ cường kích mẫu mới: IL-10. Máy bay này có động cơ mạnh 2000 mã lực, vận tốc 550km/giờ, bay xa 800km, có trang bị pháo cỡ 37mm. Chiếc cường kích loại mới đã kịp tham gia vào chiến sự chống bọn phatxit và vào các chiến dịch chống quân Nhật tại Viễn Đông. Thế hệ những chiếc IL-10 còn đã được sử dụng trong quá trình cuộc chiến tranh tạI Triều tiên, những năm 1950-1953.
    Trong những năm 1941-1945, Liênxô đã xuất xưởng gần 40 nghìn chiếc máy bay cường kích mã hiệu IL. Nhân tiện, xin nói thêm rằng, trong binh chủng Không quân của các nước thành viên chiến tranh thế giới thứ hai, trên thực tế, không hề có loại phi cơ nào gần giống được với máy bay này. Quả là người Đức có máy bay cường kích ?Henshel 129?, nhưng về các tính năng kỹ thuật-chiến thuật, thua xa những chiếc Iliushin. Thông thường, nhiệm vụ tấn công được giao cho các máy bay ném bom loạI ?oIunkers? của Đức, chiến đấu cơ tiêm kích ném bom loại ?oZero? của Nhật, hay máy bay tiêm kích tầm xa loại ?oLaitning? của Mỹ. Nhưng tất cả các loại kể trên đều không phải là phi cơ bọc thép.
    Trong những năm sau chiến tranh, ngành chế tạo máy bay cường kích của Liênxô đã tiếp tục phát triển. Dần dà, cũng như ở các nước khác, một bộ phận nhiệm vụ của chúng được chuyển cho các máy bay trực thăng tấn công. Hiện nay, trong lực lượng không quân Nga, thịnh hành nhất và được đánh giá tốt nhất trong loại hình máy bay cường kích, là Sukhôi-25, hậu duệ trực tiếp của những chiếc ?oxe tăng biết bay? trong thời chiến tranh thế giới thứ hai.

    Người dịch : Đan Thi, Moscow (Radio ?oThe Voice of Russia?)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga - Trung hiểu lầm vì kẹo cao su
    Những lời phàn nàn từ sứ quán Trung Quốc ở Matxcơva buộc một công ty phải bỏ khỏi truyền hình Nga một đoạn quảng cáo kẹo cao su có nhạc nền là quốc ca Trung Quốc.
    Tờ Nhân dân Nhật báo bình luận rằng spot quảng cáo cho kẹo của Wrigley Jr. Co sử dụng nhạc của bài hát đó là "xúc phạm danh dự của Trung Quốc".
    Công ty quảng cáo nói trên hứa sẽ bỏ ngay đoạn băng đó, sau khi nhận được lời phê phán từ phía Trung Quốc. "Đó là sự hiểu lầm tai hại", giám đốc công ty nói. "Chúng tôi mua đoạn nhạc và quyền sử dụng nó cho quảng cáo từ một công ty Anh chuyên cung cấp nhạc cho các mục đích thương mại. Nếu chỉ nhìn tên của đoạn nhạc đó, không thể biết đó là quốc ca của Trung Quốc", ông giải thích thêm.
    (VNExpress dẫn Reuters)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Bắt được người ngoài hành tinh trên biển
    Sau trận cuồng phong trên biển Azov hồi tháng 12, 2006, dân làng Rostov (Nga) đã bắt được 1 sinh vật hình thù kỳ dị khác thường, duy có khuôn mặt là nhang nhác cá mập. Tiếng rít của nó chói lói đến nhức tai. Đồ rằng bắt được quái vật ngoài hành tinh, ngư dân bèn quay lại những hình ảnh sống động ngay tại hiện trường bằng máy điện thoại.
    Tuy nhiên khi giới khoa học và các nhà nghiên cứu UFO tìm đến nơi, họ được phen thất vọng não nề khi biết rằng quái vật bí hiểm đã bị... ngả ra làm thịt. Ngư dân Rostov có vẻ rất hả hê, bởi ?ochưa bao giờ được ăn thịt gì ngon như thế?.
    Andrei Gorodovoi - Chủ tịch Hội những hiện tượng huyền bí cho biết: sinh vật xuất hiện trên đoạn băng video trước nay chưa từng được ghi lại trong bất kỳ tài liệu khoa học hay lịch sử nào. Tuy nhiên, cũng khó khẳng định nó là sinh vật ngoài hành tinh, cũng không thể coi là 1dạng của người cá.
    ?oĐã có quá nhiều truyền thuyết về người cá sống trên biển Azov, tuy nhiên đó chỉ là những câu chuyện hoang tưởng và không được Hội những hiện tượng huyền bí công nhận. Mặt khác, chúng tôi cũng không phủ nhận khả năng dưới đáy biển Azov tồn tại 1 hình thái khác của sự sống mà loài người chưa từng biết tới? - một nhà nghiên cứu UFO khẳng định.
    Hiện ông Alexander Lipkovich - người đại diện của sở thú tỉnh Rostov - đã liên lạc với các nhà ngư học nổi tiếng thế giới và đề nghị họ nghiên cứu trường hợp của ?ongười ngoài hành tinh? Azov.


  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    5 tuần nấc cụt liên tục
    Nhấm nháp nước dưa chua, nín thở, thở vào 1 cái túi, thậm chí là tới gặp cả chuyên gia thần kinh học nhưng chẳng gì có thể giúp cô bé 15 tuổi người Nga ngừng nấc suốt 5 tuần qua.
    Sau khi thử tất cả các phương pháp từ dân gian tới hiện đại, rồi gặp cả các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thần kinh học, chuyên gia xoa bóp, thôi miên và châm cứu? và trở thành tiêu điểm chú ý của các phương tiện truyền thông, Jennifer Mee cho biết tình trạng nấc cụt của mình đã chấm dứt lúc 5h chiều ngày thứ Tư vừa qua. Và tất nhiên là sự ?ora đi? của nó cũng đột ngột y như lúc nó xuất hiện.
    ?oHiện giờ mũi của cháu đang rất nóng, họng thì đang đau nhưng chắc chắn là cháu cảm thấy khá hơn trước rất nhiều?, cô bé nói với báo chí.
    Jennifer bắt đầu nấc cục ngày 23/1 với cường độ lên tới 50 lần/phút và cho biết nó chỉ ngừng khi cô ngủ say.
    Theo Viện Sức khỏe quốc gia Nga, nấc cụt có thể do rất nhiều nguyên nhân như do ăn gia vị có tính kích thích, căng thẳng thần kinh? và chúng thường khởi phát bất ngờ, rất khó giải thích.
    Còn cơ chế của nó thì đã được y học giải thích từ lâu: đó là những đợt co thắt không tự chủ và ngắt quãng của cơ hoành do thì hít vào bị ngưng đột ngột, thanh môn bất ngờ đóng kín.
    (AP)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chết vì trộm chim
    Một người đàn ông Nga đã thiệt mạng sau khi bị con cú mà ông ta đang tìm cách bắt trộm ở một vườn thú tại Matxcơva tấn công.
    Nhân viên vườn bách thú tìm thấy thi thể của người đàn ông 32 tuổi kể trên gần chiếc chuồng chim hoang dã. Con cú trong chiếc ***g gần đó nhất đã biến mất.
    Nhân viên vườn thú dự đoán người đàn ông kia trèo tường vào đó và phá ***g của con cú. "Lông chim rụng khắp nơi, lúc đầu chúng tôi nghĩ là con cú bay đi mất", anh này cho hay. Tuy nhiên, cuối cùng họ tìm thấy con cú trốn trong bụi cây, đầy vẻ sợ hãi và người đầy vết thâm tím.
    Các công tố viên đã mở điều tra về cái chết của người đàn ông kể trên. Họ cho rằng con chim đã chống cự tên trộm một cách dữ dội. Chiếc ***g và hàng rào còn dính vài vết máu.
    Các nhà điều tra cho rằng tên trộm đã trèo qua hàng rào với con cú trên tay, nhưng đập đầu vào ***g và ngã bất tỉnh. Anh ta chết vì lạnh sau nhiều giờ nằm ngoài trời.
    (VNExpress dẫn Mosnews)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện về một người Nga có 101 đứa cháu
    Aleksei Shapoval giống như một người anh hùng tại Nga, đất nước đang phải đối mặt với một tương lai dân số giảm nghiêm trọng, khi ông có cả thảy 101 đứa cháu nội, ngoại.
    Shapoval, 72 tuổi, một công nhân ngành thép về hưu, đã chào đón sự ra đời của đứa cháu thứ 101 vào tuần này - bé gái có tên Tatiana, tại ngôi làng nơi ông sống cùng với hầu hết các thành viên trong gia đình.
    Ông Shapoval giờ đây có 50 cháu gái và 51 cháu trai, trong độ tuổi từ 26 tuổi tới 3 ngày tuổi, của 11 người con trai và 2 con gái. Đại gia đình của ông được cho là lập kỷ lục tại Nga.
    Từ nhà riêng tại Bungar, gần thành phố Novokuznetsk phía tây Siberia, ông Shapoval nói: ?oTôi rất hạnh phúc. Tôi yêu tất cả chúng và chúng thật tuyệt vời. Tôi nhớ từng đứa là con ai cũng như tên của chúng?.
    ?oTôi có một cuổn số nhỏ trong đó ghi tất cả tên và sinh nhật của bọn trẻ. Tôi kiểm tra nó hàng tháng để xem sinh nhật chúng. Tôi thường tặng chúng những món quả nhỏ như kẹo sôcôla nhưng nếu chúng thích kem, tôi sẽ mua kem?, ông Shapoval tâm sự.
    Con trai cả của ông Shapoval là Pavel, 50 tuổi, có 9 người con và anh con út, Matvei, 31 tuổi, đã có 4 con. Con trai thứ 6 của ông Shapoval, Maxim, 43 tuổi, dẫn đầu cả gia đình khi có 14 người con.
    Khi được hỏi có ai trong số con cái của ông không sinh con, ngay lập tức ông trả lời: ?oCó, Yakov. Nó chỉ đẻ có 2 đứa?.
    Ông Shapoval và bà vợ đầu là Claudia đã có 13 người con chung sau 19 năm chung sống nhưng bà qua đời vì một cơn đột quị vào năm 1996. Cách đây 5 năm, ông kết hôn với người vợ hiện tại, bà Valentina.
    Hầu hết các thành viên trong gia đình ông đều ở Bungur, nơi những người dân địa phương gán tên cho một con đường là phố Shapoval, bởi nhiều con cái và cháu chắt của ông sống ở đó.
    Gia đình lớn của ông Shapoval là những tín đồ Tin lành sùng đạo và nhà thờ địa phương chỉ đủ rộng để tổ chức các buổi lễ cho gia đình ông. Lần gần đây nhất, gia đình ông có mặt đông đủ tại nhà thờ là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Shapoval.
    Shapoval nói: ?oTôi coi mỗi đứa cháu là một món quà từ Thượng đế và đó là lý do tại sao không ai trong gia đình tôi có ý định phá thai. Ý nguyện của Chúa là chúng tôi có thể có nhiều con?.
    Nga đang rất cần sự trợ giúp siêu phàm nào đó để đảo ngược tỉ lệ sinh đang giảm đáng kể, gây ra những hậu quả kinh tế và chính trị nghiêm trọng. Dân số của nước này đã giảm 6 triệu người từ năm 1992 và với khuynh hướng hiện thời, tổng dân số 142 triệu người hiện nay được dự báo sẽ giảm 30% vào năm 2050.
    Lực lượng lao động tại Nga cũng được dự báo sẽ giảm 10 triệu vào năm 2015 do các nguyên nhân như về hưu và tuổi thọ trung bình đối với nam giới đã giảm xuống còn 59 tuổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách giải quyết khủng hoảng bằng việc đưa ra một kế hoạch vào năm nay, trợ giúp 250.000 rúp (tương đương 5.000 bảng Anh) cho phụ nữ nếu sinh con thứ 2 và hỗ trợ nhiều hơn nếu sinh đứa tiếp theo.
    Ông Shapoval nói: ?oChúng tôi đã có con trước khi họ nghĩ về ý tưởng này, nhưng cuộc sống tại Nga giờ đây đang khá lên?.
    Đại gia đình ông Shapoval đang chuẩn bị cho một bước ngoặt trong mùa thu này khi ông lần đầu tiên được lên chức cụ. Ông Shapoval vui mừng nói: ?oCháu thứ 2 của tôi, cũng tên là Tatiana, lấy chồng vào tháng 12 năm ngoái và đang mang thai. Vì thế, tôi đang mong ngóng đến ngày được lên chức?.
    Năm 2006, cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới Elizabeth Bolden qua đời ở tuổi 116. Cụ có 567 hậu duệ, trong đó có 75 chét.
    (Dân trí dẫn Times)
  7. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên Dân trí có một người cũng lạ về nước Nga. Chọt nhớ mục Chuyện lạ có anh Hasta, mình cũng muốn được góp vui tý chút!
    Câu chuyện về một người Nga có 101 đứa cháu
    Đại gia đình nhà ông Aleksei Shapoval.
    (Dân trí) - Aleksei Shapoval giống như một người anh hùng tại Nga, đất nước đang phải đối mặt với một tương lai dân số giảm nghiêm trọng, khi ông có cả thảy 101 đứa cháu nội, ngoại.
    Aleksei Shapoval, 72 tuổi, một công nhân ngành thép về hưu, đã chào đón sự ra đời của đứa cháu thứ 101 vào tuần này - bé gái có tên Tatiana, tại ngôi làng nơi ông sống cùng với hầu hết các thành viên trong gia đình.
    Ông Shapoval giờ đây có 50 cháu gái và 51 cháu trai, trong độ tuổi từ 26 tuổi tới 3 ngày tuổi, của 11 người con trai và 2 con gái. Đại gia đình của ông được cho là lập kỷ lục tại Nga.
    Từ nhà riêng tại Bungar, gần thành phố Novokuznetsk phía tây Siberia, ông Shapoval nói: ?oTôi rất hạnh phúc. Tôi yêu tất cả chúng và chúng thật tuyệt vời. Tôi nhớ từng đứa là con ai cũng như tên của chúng?.
    ?oTôi có một cuổn số nhỏ trong đó ghi tất cả tên và sinh nhật của bọn trẻ. Tôi kiểm tra nó hàng tháng để xem sinh nhật chúng. Tôi thường tặng chúng những món quả nhỏ như kẹo sôcôla nhưng nếu chúng thích kem, tôi sẽ mua kem?, ông Shapoval tâm sự.
    Con trai cả của ông Shapoval là Pavel, 50 tuổi, có 9 người con và anh con út, Matvei, 31 tuổi, đã có 4 con. Con trai thứ 6 của ông Shapoval, Maxim, 43 tuổi, dẫn đầu cả gia đình khi có 14 người con.
    Khi được hỏi có ai trong số con cái của ông không sinh con, ngay lập tức ông trả lời: ?oCó, Yakov. Nó chỉ đẻ có 2 đứa?.
    Ông Shapoval và bà vợ đầu là Claudia đã có 13 người con chung sau 19 năm chung sống nhưng bà qua đời vì một cơn đột quị vào năm 1996. Cách đây 5 năm, ông kết hôn với người vợ hiện tại, bà Valentina.
    Hầu hết các thành viên trong gia đình ông đều ở Bungur, nơi những người dân địa phương gán tên cho một con đường là phố Shapoval, bởi nhiều con cái và cháu chắt của ông sống ở đó.
    Gia đình lớn của ông Shapoval là những tín đồ Tin lành sùng đạo và nhà thờ địa phương chỉ đủ rộng để tổ chức các buổi lễ cho gia đình ông. Lần gần đây nhất, gia đình ông có mặt đông đủ tại nhà thờ là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Shapoval.
    Shapoval nói: ?oTôi coi mỗi đứa cháu là một món quà từ Thượng đế và đó là lý do tại sao không ai trong gia đình tôi có ý định phá thai. Ý nguyện của Chúa là chúng tôi có thể có nhiều con?.
    Nga đang rất cần sự trợ giúp siêu phàm nào đó để đảo ngược tỉ lệ sinh đang giảm đáng kể, gây ra những hậu quả kinh tế và chính trị nghiêm trọng. Dân số của nước này đã giảm 6 triệu người từ năm 1992 và với khuynh hướng hiện thời, tổng dân số 142 triệu người hiện nay được dự báo sẽ giảm 30% vào năm 2050.
    Lực lượng lao động tại Nga cũng được dự báo sẽ giảm 10 triệu vào năm 2015 do các nguyên nhân như về hưu và tuổi thọ trung bình đối với nam giới đã giảm xuống còn 59 tuổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách giải quyết khủng hoảng bằng việc đưa ra một kế hoạch vào năm nay, trợ giúp 250.000 rúp (tương đương 5.000 bảng Anh) cho phụ nữ nếu sinh con thứ 2 và hỗ trợ nhiều hơn nếu sinh đứa tiếp theo.
    Ông Shapoval nói: ?oChúng tôi đã có con trước khi họ nghĩ về ý tưởng này, nhưng cuộc sống tại Nga giờ đây đang khá lên?.
    Đại gia đình ông Shapoval đang chuẩn bị cho một bước ngoặt trong mùa thu này khi ông lần đầu tiên được lên chức cụ. Ông Shapoval vui mừng nói: ?oCháu thứ 2 của tôi, cũng tên là Tatiana, lấy chồng vào tháng 12 năm ngoái và đang mang thai. Vì thế, tôi đang mong ngóng đến ngày được lên chức?.
    Năm 2006, cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới Elizabeth Bolden qua đời ở tuổi 116. Cụ có 567 hậu duệ, trong đó có 75 chét.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    50% người Nga ?oquên? quốc kỳ và quốc ca
    Một kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu xã hội Nga vừa cho thấy một kết quả bất ngờ: gần phân nửa người Nga không biết rõ màu sắc quốc kỳ và không hát được đúng lời quốc ca.
    Điều tra trên 1.599 người dân cho thấy, đa số người dân miêu tả chính xác quốc hiệu nhưng có đến 50% không phân biệt thứ tự màu sắc trên quốc kỳ Nga.
    Hơn 50% không thể hát được câu đầu của quốc ca và khoảng 35% không thể nhớ chính xác nội dung quốc ca. Theo trung tâm trên, kết quả điều tra này đã báo động về nhận thức hiện nay của người Nga.
    (SGGP)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Robot làm cảnh sát
    Không giống như những cảnh sát Nga khác, viên cảnh sát này không nhận hối lộ và luôn rất lịch sự. Cảnh sát robot mang tên R. BOT 001 là cảnh sát robot Nga đầu tiên tuần tra trên những con phố của thành phố Urals vùng Perm.
    [​IMG]
    Cảnh sát Nga tại St. Petersburg
    Mẫu cảnh sát robot này được lắp ráp ở Học viện Moscow, với hình dáng vừa giống một quả bom vừa giống một quả trứng. Vẻ ngoài robot này không hề giống những anh em họ của nó trong những bộ phim robot của Hollywood với hai chân và súng bắn lửa. Đây là mô hình robot cảnh sát đầu tiên được ứng dụng ở đất nước này, do nhà nước quản lý.
    Robot này nặng 250kg, cao 1,8m và được thiết kế đặc biệt để không thể có những hành động thô bạo. Robot này được gắn 5 camera, một nút trợ giúp khách qua đường. Nó có khả năng đưa ra những chỉ dẫn đơn giản như đề nghị người nào đó đang uống rượu trên phố đi về nhà.
    Tuy vậy, một sự cố nhỏ đã xảy ra trong ngày làm nhiệm vụ đầu tiên khi trơ?i trút mưa bất ngơ? làm hỏng những thiết bị điện tử. Do vậy, robot này sẽ phải đợi đến mùa đông của nước Nga mới có thể tục công việc của mình. Robot R. BOT 001 hiện đang học tập thêm.
    Cảnh sát có ý định phong cấp bậc cho robot này. Hiện, nó đang trong thời gian huấn luyện. Hy vọng sau này nó sẽ trở thành một cảnh sát tài ba. Tuy nhiên, cảnh sát không có ý định phong tướng cho viên cảnh sát robot này.
    (VTV dẫn AFP)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cơn sốt cưới ngày đẹp "ba số 7" ở Nga
    Dù nắng nóng hay mưa rào, tháng Bảy này "cơn sốt" cưới xin chưa từng thấy ở nước Nga vẫn không thể dịu đi. "Cháy" phòng cưới, "cháy" người tại cơ quan đăng ký kết hôn, "cháy trụi" cả những dịch vụ ăn theo mùa cưới.
    Lý do là các đôi trai tài gái sắc đua nhau thành hôn vào "ngày đẹp" thứ Bảy 07/7/2007, "nghìn năm mới có một ngày" này.
    Số 7 đối với người Nga cũng như nhiều dân tộc khác là "số hạnh phúc". Để trong Giấy chứng nhận kết hôn có "ba số 7" đầy ao ước, các đôi trai gái yêu nhau đã phải đi đăng ký... để đăng ký kết hôn từ năm 2006. Sang đầu năm nay, các cuộc đua đặt chỗ "tăng tốc" trên khắp nước Nga.
    Tại một số nơi, các phòng đăng ký kết hôn nhận đơn từ sớm, nhưng ở thủ đô Mátxcơva, các cặp uyên ương rất nóng ruột vì người ta chỉ bắt đầu nhận đơn trước ngày cưới 2 tháng. Vì vậy, các phòng đăng ký khắp nước Nga ngày nào cũng đông nghịt người, nhìn chung là trật tự nhưng không phải không có lúc cãi vã ồn ào.
    Những tờ giấy ghi tên "chiếm chỗ", như thể thời bao cấp "xếp gạch" chờ mua những mặt hàng thiết yếu khan hiếm, dán đầy tường ở cơ quan đăng ký. Và nơi này nơi khác cũng bung ra "dịch vụ" đăng ký "hộ" ngày đẹp với mức giá khác nhau, có thể lên đến ngàn rưỡi đôla Mỹ hoặc hơn.
    Điều đáng nói là có những cặp uyên ương hồi 2005 đã định tổ chức lễ cưới vào ngày "ba số 5" - 05/05/05, nhưng về sau "được biết" ngày "ba con 7" sẽ sung sướng hơn nên đã ráng chờ. Có người đùa: nếu không chen được chân vào ngày "ba số 7" thì có lẽ phải hoãn chuyện đó 2 năm nữa, đến ngày 09/09/09. Thật ra, đối với các đôi uyên ương Nga, trong tháng Bảy còn một ngày rất đẹp khác là ngày 20, vì dãy số 20.07.2007 cũng "không chê vào đâu được" - có hai con 7 "hạnh phúc", và nếu cộng bốn số đầu, bốn số cuối đều được con 9, cũng rất đẹp.
    Tổng chi phí cho một đám cưới vào ngày 07.07.07 cao gấp nhiều lần ngày thường. Theo thông tin của công ty Family chuyên phục phụ đám cưới ở Mátxcơva, một lễ cưới kha khá có 50 người tham dự vào ngày bình thường tốn khoảng 10 nghìn USD, còn vào ngày "ba con 7" thì không dưới 20 nghìn USD. Các nhà hàng thi nhau tăng giá. Thợ chụp ảnh ngày thường lấy 30-45 nghìn rúp (hơn 1,5 nghìn đôla), nhưng ngày này đòi ?ochém? gấp 3 lần. Tiền thù lao cho MC (người dẫn chương trình), ca sĩ, nhạc công v. v... cũng tăng chóng mặt.
    Những chỗ "đẹp", những dịch vụ "tốt" để làm đám cưới ngày 07.07.07 đều đã kín chỗ. Trong 5 tháng đầu năm ở Nga có 25.000 cặp đăng ký kết hôn, tăng 3.000 cặp so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nước láng giềng cũng đang "sốt" cưới vào Thứ Bảy hoặc ngày 14/7 này. Tại Ucraina, số người đăng ký kết hôn vào tháng 7 đã tăng gấp hai lần so với ngày thường.
    (Tintuc)

Chia sẻ trang này