1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ nước Nga-2

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sinh con trúng xe hơi
    Đó là quà khuyến mãi mà Sergei Morozov, ông Tỉnh trưởng Ulyanovsk (Nga) hứa sẽ tặng cho bà mẹ nào chịu khó sinh con nhưng với một điều kiện duy nhất: đứa trẻ phải chào đời đúng vào ngày 12.6 năm tới, tức ngày Quốc khánh của Nga.
    Morozov đã có sáng kiến lấy ngày 12.9 làm "Ngày tiếp xúc gia đình", khuyến khích cư dân tận dụng ngày nghỉ này mà "làm việc" trong phòng ngủ để có con trong đúng 9 tháng tới, ngày 12.6.
    Phần thưởng rất đa dạng nhưng tệ lắm thì cũng là một chiếc ti vi, còn những ai trúng giải đặc biệt thì có cơ hội lái xe chở con đi chơi. Không ít người phấn khởi nhưng cũng lắm kẻ gièm pha: "Chúng ta đang bị hạ thấp giá trị đến độ được ông tỉnh trưởng ra lệnh ngày nào thì thụ thai và ngày nào thì sinh con!".
    (Thanh Nien)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đưa chuột lên không gian

    Cơ quan hàng không vũ trụ Nga mới đây đã đưa 10 con chuột nhảy lên vũ trụ trong một sứ mệnh kéo dài 12 ngày. Chương trình này nhằm thử nghiệm các tác động có thể xảy ra đối với động vật, nhằm mở đường cho việc đưa con người lên sao Hỏa.
    Trong chuyến bay vào không gian, các con chuột này được nuôi trong các ***g đặc biệt với thức ăn chủ yếu là ngũ cốc. Các loại máy đặc biệt sẽ dọn sạch phân chuột trong điều kiện không trọng lượng.

    Theo BBC, 10 chú chuột này đã rời Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 14/9 trên con tàu Foton-M được phóng bằng tên lửa Soyuz.
    Chuyên gia Anatoly Grogoryev của Viện Khoa học Nga cho biết 10 con chuột kể trên là vật thí nghiệm thú vị vì chúng có thể sống hơn một tháng mà không dùng nước.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sự sống sót thần kỳ của hai người Nga tại Trung Quốc
    Các đội cứu hộ bằng trực thăng hôm 21-9 đã tìm thấy hai thành viên một đoàn thám hiểm bằng canoe của Nga, sau gần 3 tuần họ bị mất tích tại các hẻm núi hẻo lánh ở phía tây Trung Quốc mà không có lương thực.
    Một trong những người sống sót là Alexander Zverev bước ra từ chiếc trực thăng của quân đội Trung Quốc, khi trên mặt vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng. Người này trông gầy, râu khá rậm và vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm đi canoe màu trắng cùng bộ jacket chống thấm nước màu vàng xanh.
    Zverev phát biểu với các phóng viên rằng, ban đầu anh tưởng toàn bộ 5 người bạn khác trong nhóm đều chết trong vụ tai nạn khi họ bị cuốn trôi trên dòng sông dữ. Nhưng cùng may mắn như anh còn có một người khác là Andrei Pautov, 28 tuổi. Hiện đội cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể.
    Theo lời kể của Zverev, hai chiếc canoe của đoàn chở 6 người bị lật và ném toàn bộ xuống dòng sông đang chảy xiết. "Con người không thể nào chống lại được dòng nước trong suốt một thời gian dài. Anh ta chỉ có thể cố gắng trong vài phút và sau đó sức mạnh sẽ tiêu tan. Do đó chỉ có sự thần kỳ mới cứu được anh ta", Zverev bày tỏ.
    Đầu tiên, chiếc canoe chở hai người bị lật và chiếc canoe còn lại chở 4 người đã không kịp hỗ trợ. Họ chỉ có thể với được hai thi thể đồng đội mình và đặt họ trên bờ sông. Sau đó, đến lượt chiếc canoe này cũng chịu chung số phận và bị dòng sông nuốt chửng.
    Zverev may mắn sống sót vì dạt vào bờ và trong suốt 20 ngày, anh sống không có lương thực trong một cái hang. Hàng ngày anh cố leo lên điểm cao nhất của khe núi nhằm bắt tín hiệu với lực lượng cứu hộ mà anh tin rằng đang đi tìm kiếm cả đội.
    Đoàn thám hiểm trên của Nga bắt đầu chuyến đi bằng canoe dọc con sông Yurungkax ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc, từ giữa tháng 8. Nhưng họ đã không đến được điểm hẹn là thành phố Hotan để gặp hướng dẫn viên người Trung Quốc vào ngày 2/9. Ngay sau đó, đội tìm kiếm được thành lập và đi tìm các nhà thám hiểm Nga.
    (VNExpress)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phát hiện 34 thi thể trong một ngôi nhà ở Nga
    Những công nhân đang tu sửa một ngôi nhà có từ thế kỷ 19 ở Mátxcơva, Nga, đã đào thấy xác của 34 người dưới nền nhà. Người phát ngôn cảnh sát Mátxcơva, Yevgeny Gildeyev, cho biết họ cũng tìm thấy một khẩu súng lục đã han gỉ tại đây.
    Ngôi nhà này vốn thuộc quyền sở hữu của một gia đình quý tộc nổi tiếng thời Sa hoàng, nhà Sheremyetevs.
    Một số thi thể tìm thấy có dấu hiệu bị bắn vào hộp sọ và được xác định là chết từ những năm 30 của thế kỷ trước. Yevgeny cho biết có thể họ sẽ tìm thấy một vài thi thể nữa trong ngôi nhà.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: "mù tin học", công chức sẽ bị mất chức

    Hôm 17/7, Tổng thống Nga Dimitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo rằng công chức không biết sử dụng vi tính có thể sẽ sớm bị mất chức.

    Tổng thống Medvedev nói: "Họ phải học nếu không họ sẽ bị mất việc. Trước đây, chúng ta không tuyển dụng những người mù chữ. Tương tự như vậy, hiểu biết vi tính là điều kiện cần thiết đối với một công chức thời nay".
    Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Medvedev đã có chủ trương hiện đại hoá nước Nga và đấu tranh với tình trạng tham nhũng ở đất nước này.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bị đánh chết vì ăn quá nhiều

    Hãng tin Nga Ria Novosti đưa tin, một ngưòi đàn ông sống tại khu vực miền Nam nước Nga đã bị toà án địa phương buộc tội giết người khi anh này dùng rìu bổ chết một người khách đến dự tiệc với lý do vị khách này đã... ăn quá nhiều.

    Chủ nhà giết người là một người đàn ông 54 tuổi còn vị khách xấu số bị giết là thanh niên 28 tuổi.
    Sau khi mắng nhiếc người này chủ nhà đã chạy ngay đi lấy một chiếc rìu sắt và bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu và ngực của nạn nhân.
    Ngay sau đó chủ nhà đã lôi xác nạn nhân giấu trong một nhà kho bỏ không. (VTC)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xét nghiệm máu của nhà thơ Pushkin

    Ngày 10.2 vừa qua, toàn nước Nga kỷ niệm 172 năm ngày đại thi sĩ Aleksandr Pushkin qua đời (10.2.1837 - 10.2.2009). Nhân dịp này, các nhà khoa học Nga đưa ra quyết định gây bất ngờ: xét nghiệm máu của A.Pushkin.
    Cụ thể, các nhà khoa học của thủ đô văn hóa Nga - Saint Petersburg, sẽ lấy những giọt máu (khô) còn sót lại trên chiếc đi-văng được cho là Pushkin đã nằm trên đó trong giờ phút hấp hối, sau cuộc đấu súng với viên sĩ quan người Pháp Djordg Dantes.
    Xét nghiệm này nhằm trả lời câu hỏi mà lâu nay mọi người vẫn thắc mắc: Liệu chiếc đi-văng - hiện đang được trưng bày trong phòng tưởng niệm thuộc Bảo tàng Pushkin - có đúng là chỗ mà nhà thơ đã nằm trước khi chết?
    Sau khi tách những giọt máu từ đi-văng nêu trên, các nhà khoa học sẽ gửi chúng đến Trung tâm xét nghiệm hình sự - y học của Saint Petersburg để phân tích. Kết quả sẽ cho phép người ta đưa ra kết luận cuối cùng.
    "Qua bước đầu phân tích, chúng tôi xác định đây là máu thuộc nhóm 2 - 4", đại diện Trung tâm xét nghiệm hình sự - y học Yuri Molin cho biết. Ông nói thêm: "Chúng tôi cũng phân tích xem máu trên đi-văng có giống với máu còn sót lại tại chỗ mà Pushkin bị bắn tử thương hay không. Hiện đã xác định đó là máu của người có cùng chiều cao, có những đặc điểm giống Pushkin và đúng là người ta đã đặt người này lên chiếc đi-văng đó. Mọi dữ liệu đều trùng khớp".
    Tuy nhiên để đưa ra kết luận thì hiện vẫn còn sớm. Đến nay vẫn còn nhiều người cho rằng, chưa chắc chiếc đi-văng đang được trưng bày là thật. Bởi nó được đưa từ Bảo tàng Hermitage đến Bảo tàng Pushkin vào năm 1937. Và không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra với chiếc đi-văng này trong ngần ấy năm trời.
    Nhưng liệu các kết quả phân tích máu có đáng tin cậy? Cách đây không lâu, các nhà khoa học Nga cũng phân tích vết máu trên chiếc áo khoác của Sa hoàng Nikolay Đệ nhị, sau đó đối chiếu với các xương tìm thấy tại Ekaterinburg thì chúng cho kết quả trùng khớp. Đó chính là bộ xương của vị hoàng đế cuối cùng của nước Nga phong kiến. Với Pushkin, người ta cũng áp dụng phương pháp tương tự như vậy: so sánh máu trên đi-văng với máu trên chiếc áo của nhà thơ hiện vẫn lưu giữ trong bảo tàng.
    Vẫn còn vấn đề khác phải giải quyết: Liệu chiếc áo trong bảo tàng có đúng là của Pushkin đã mặc khi chết? Bởi cho đến nay vẫn chưa biết máu của đại thi hào thuộc nhóm nào. Việc này không khó lắm, bởi một người chắt nội của Pushkin tên là Rintelen sẵn sàng hiến máu để phân tích.
    Và nếu cần thì các nhà khoa học sẽ phân tích DNA, bởi họ có mớ tóc xoăn của Pushkin. Ngoài ra, họ sẽ nghiên cứu, phân tích nhiều vật dụng khác trong phòng tưởng niệm Pushkin.
    Chưa hết, các nhà khoa học cũng muốn trả lời thêm câu hỏi: Liệu sau khi bị bắn, nếu có điều kiện có thể cứu được Pushkin? Bởi đến nay vẫn có ý kiến, nếu đưa Pushkin vào bệnh viện cấp cứu thì nhiều khả năng ông sẽ được cứu sống. Kết luận cuối cùng cũng cho phép chấm dứt mọi tranh cãi về câu hỏi này.
    (Thanh Niên)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Uống viagra quá liều, làm ''chuyện ấy'' 12 giờ rồi? chết
    Một thanh niên Nga 28 tuổi tên Sergey Tuganov uống 30 viên viagra để ân ái cùng hai bạn gái trong 12 giờ liên tục. Tuy nhiên, anh này sau đó tử vong vì bị trụy tim.
    Trước đó, hai cô gái cá cược 3.000 bảng (tương đương 90 triệu đồng) với Tuganov rằng anh không thể ân ái với cả hai trong nửa ngày liên tục. Vì muốn thắng cuộc, Tuganov uống 30 viên viagra và chứng minh được với hai cô gái rằng mình có thể.
    Nhưng chỉ vài phút sau khi đánh bại hai đối thủ, Tuganov bị trụy tim. Hai bạn ******* cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Một trong hai cô gái tên là Alina cho biết: ?oBác sĩ chẳng kịp làm gì, mọi chuyện quá muộn rồi?.
    Còn theo các bác sĩ, Tuganov trụy tim vì uống quá nhiều viagra.
    (Đất Việt)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    "Thiên thần" 3 tuổi bị bỏ mặc
    Các nhân viên xã hội Nga vừa phát hiện một bé gái 3 tuổi bị bà mẹ nghiện rượu phó mặc việc chăm sóc cho? chó trong nhà.
    Khi tới ngôi nhà này ở Ufa, miền Trung nước Nga, họ nhìn thấy cô bé bò và gặm xương cùng với lũ chó. Đứa trẻ có tên Madina chỉ biết 2 từ ?ocó?, ?okhông? và gầm gừ khi người lạ tới gần.
    Người mẹ chỉ biết tên là Anna, 23 tuổi gần như bỏ mặc cô bé từ nhỏ đến giờ. Trong khi Anna ăn trên bàn thì để mặc cho cô con gái nhỏ ăn cùng mấy con chó dưới đất. Đã thế, chị ta luôn vắng nhà và say xỉn. Mỗi khi mẹ tức giận, Madina thường chạy đi nhưng lại bị bọn trẻ hàng xóm xa lánh.
    Đàn chó đã trở thành bạn của cô bé, Madina chơi và ngủ với chúng giữa mùa đông. Được biết, bố Madina đã mất tăm khi đứa con nhỏ chào đời, khiến mẹ của bé tìm đến rượu. Khi Madina được cảnh sát đưa đến khu chăm sóc riêng, các bác sỹ cho biết cô bé hoàn toàn khỏe mạnh, bất chấp hoàn cảnh của mình.
    ?oĐứa trẻ như một thiên thần nhưng thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc?, một nhân viên xã hội cho biết.
    (ANTD)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bảy địa chỉ say đắm nhất nước Nga
    Ngày 12/6/2008, Nga công bố 7 kỳ quan được bình chọn là những địa điểm tuyệt vời nhất ở Nga.Kết quả đánh giá những địa điểm đẹp nhất của Nga được dựa trên số phiếu bầu và những đánh giá của người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài báo và các phương tiện bình chọn trực tuyến.
    Hồ Baikal chiếm vị trí đầu bảng với số người bình chọn lên đến hàng triệu người. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm tại vùng Siberia lạnh giá
    Tổ hợp cung điện Peterhof ở thành phố St. Petersburg nổi tiếng bởi vẻ đẹp của công viên bao quanh, 3 thác nước nhân tạo và 150 đài phun nước mang đậm tính nghệ thuật. Một loạt các tuyệt tác kiến trúc nằm trong khuôn viên cung điện này được xây theo lệnh của Peter Đại đế và thường được mệnh danh là "Cung Versailles của nước Nga".
    Giữ vị trí thứ 3 là nhà thờ Cathedral Basil ở Moscow. Thánh đường Basil nằm cạnh quảng trường Đỏ với 9 toà nhà nổi bật với những màu sắc khác nhau.
    Khu tưởng niệm Mamayev Kurgan và Tượng đài Mẹ Tổ Quốc ở Volgograd, miền nam nước Nga, nhằm ghi nhớ trận đánh quyết định ở Stalingrad, một bước ngoặt trong cuộc Thế chiến II. Khi hoàn thành vào năm 1967, Tượng đài "Mẹ Tổ Quốc" cao 82 mét tại đây là công trình điêu khắc có quy mô lớn nhất trên thế giới.
    Thung lũng nước nóng trên bán đảo Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông Nga, có hơn 200 suối nước nóng và 90 mạch phun nước sôi cùng lớp khói cao nhiều mét. Khu vực lòng chảo có chiều dài 6 km này là nơi có mật độ tập trung các suối phun nước nóng lớn thứ hai trên thế giới. Kỳ quan thiên nhiên tại Kamchatka rất khó tiếp cận và máy bay trực thăng là phương tiện hiệu quả nhất để đến chiêm ngưỡng.
    Vị trí thứ 6 bình chọn cho đỉnh núi cao nhất châu Âu ?" Elbrus. Đỉnh phía Tây của Elbus có độ cao 5,642m.
    Các cột đá có kích thước khổng lồ hình thành do hiện tượng ăn mòn tự nhiên ở Troitsko-Pechorsky, thuộc nước công hòa thuộc Nga Komi, nằm gần sông Pechora chiếm giữ vị trí thứ 7.

Chia sẻ trang này