1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ ở kỳ thi ĐH vừa qua

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vinatext, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinatext

    vinatext Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ ở kỳ thi ĐH vừa qua

    Thí sinh chỉ làm bài ra... giấy nháp
    Tại điểm thi tại Học viện Ngân hàng, các giám thị phát hiện một thí sinh tên Chiến trong thời gian ngắn đã giải xong bài thi môn Toán. Tuy nhiên, thí sinh này rất "cẩn thận", chỉ viết bài vào giấy nháp chứ không viết vào giấy thi và trong lúc các thí sinh khác đang chăm chú làm bài, thí sinh này đã xin phép giám thị ra ngoài với lý do "có việc riêng". Các giám thị thấy giấy nháp của thí sinh Chiến không còn ở trên mặt bàn nên đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện Chiến đang mang theo người. Bị đình chỉ thi, thí sinh tên Chiến không hề thắc mắc, nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Theo lời khai ban đầu, thí sinh này tự nhận mình là một sinh viên khoa Toán của ĐH Vinh (?!).

    Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh, sau khi thí sinh Chiến này rời khỏi khu vực thi, giám thị tiếp tục phát hiện một thí sinh tên Chiến khác cũng phòng thi có những biểu hiện rất đáng nghi vấn. Chứng minh nhân dân của thí sinh này đang bị nghi ngờ là được làm giả. Cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ mối liên hệ giữa hai trường hợp cùng tên này.
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình đi coi thi và cũng gặp một thí sinh làm bài rất nghiêm túc, rất nhanh và rất sạch sẽ vào giấy... nháp. Do trước khi đi coi thi mình đã được tập huấn kỹ lướng nên đối tượng đó được khoanh tròn và nằm trong sự theo dõi sát sao. Cuối cũng thì mọi việc cũng được giải quyết, thì ra cậu ta đi thi kèm (một kiểu thi hộ). Một trường hợp thi hộ khác bị phát hiện là có một cậu thí sinh làm bài tương đối tốt, tuy nhiên thái độ thì rất "tinh vi". Tui xem qua các giấy tờ thì được biết cậu ta sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây, nhưng bị phát hiện thi hộ chỉ vì lỡ mồm nói giọng Nghệ với tui. Thì ra giữ cái chất giọng Nghệ cũng có lợi (với tui), có hại (với cậu kia).
    Còn năm kia tui cũng gặp một trường hợp rất buồn cười. Ngay buổi thi đầu tiên của trướng BKHN tại địa điểm thi Vân Hồ, sau khi các thí sinh được gọi vào phòng rồi vẫn có một cậu lấm lét bên hành lang và có vẻ như đang tìm cách trèo rào ra ngoài. Các đ/c bảo vệ liền giữ lại và được biết, cậu ta học rất kém nhưng gia đình kỳ vọng nhiều, lại bắt thi vào BKHN, cậu ta đành phải nghe theo lời bố mẹ nộp hồ sơ thi vào ĐHBK. Đến ngày đi thi, trong khi bố chờ con ngoài cổng trường thì cậu tìm cách trèo ra để trốn đi chơi vì ngồi trong ấy buồn ngủ và chán quá.
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xảy ra cách đây 4 năm rồi, năm mà em đi thi đại học ấy. Cha đưa con đi thi, môn đầu tiên về, đứa con hớn hở: "100% bố ạ" Thế là hai bố con tự thưởng một bữa trưa no nê kèm mầy chai bia. Đến chiều tối, khi các thi sinh chuẩn bị nộp bài môn thi thứ hai thì tại chỗ trọ của hai cha con nọ náo loạn lên vì người cha hoảng lên: "Về nói làm sao với ****** đây?" Hoá ra khi trưa uống bia say rồi hai cha con về ngủ, quên luôn cả việc dậy đi thi.
    Đúng là miễn bình luận!
  4. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hi` thế còn trường hợp năm nay ở TP HCM sau buổi thi môn LÝ con bạn thân em nhận được một bức thư làm quen của thầy giám thị coi thi nó thì sao ạ?
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là đoạn kết, người cha rất ân hận và nghĩ rằng tại mình lỗi tại mình mà cậu con trai bỏ lỡ buổi thi. Nhưng, sau đó hơn 1 tháng thì có kết quả báo về và môn thi đầu tiên cậu con trai chỉ đạt 2 điểm, và chỉ có người cha ngủ quên còn cậu con trai thì cố tình ngủ quên. ( chuyện có thật 100% )
    Đúng là y học bó tay !
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trong đợt tuyển sinh năm 2003, sau khi tui đi một vòng quanh phòng để phát giấy thi, quay lại bàn để hồ sơ của giám thị thì thấy một phong bì lạ, mở ra xem thấy có 300k trong đó. Tui đề nghị ai bỏ tiền vào đấy thì lên lấy về, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng không ai chịu nhận. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ bác chủ tịch hội đồng coi thi, tui lập biên bản, ghi rõ số seri, chủng loại tiền, lấy chữ ký làm chứng và gửi về cho Hội đồng tuyển sinh để sung công quỹ. Vậy là có kẻ tự nhiên bị mất oan 300k, dại thế không biết. Mà sao thí sinh đó suy nghĩ đơn giản vậy nhỉ, 300k mà đòi mua giám thị của một kỳ thi ĐH. Nói thật, có chồng cả chục triệu đấy tớ chả dám cầm.
  7. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cứ nhai đi nhai lại lắm lần thế ko biết
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thật hả? Tớ thì chỉ được nghe một lần cách đây 4 năm, đó là tại một địa điểm thi của trường Tài Chính, nơi mà đứa bạn cùng lớp tớ thi ở đó. Cái rồi cũng wên đi từ hồi đó luôn, Bữa ni thấy cái mục ni, thế rồi nhớ ra và buôn lại với mọi người thôi,, heeee
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 16/07/2004
  9. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Bảo bối" của một thí sinh bị một người bạn của tui bắt được trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm ngoái
    [​IMG]
    Không biết trong Box mìnhđã có ai làm cái này chưa?
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có nghe rồi, chứ chộ tang chứng vật chứng ra ri thì dừ mới chộ nả. Eo ơi, pó chân!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 17/07/2004

Chia sẻ trang này