1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN LẠ PHẦN 2

Chủ đề trong 'PR' bởi chatchatboom, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhin_thung_rac_nho_den_em

    nhin_thung_rac_nho_den_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ghê quá cơ relax tí đi các bác
    Sau đây xin mời quí vị thưởng thức bái hát
    Làm sao tốt cho cả hai
    CCB: Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa. Lời anh đã hứa.
    PRC: Em ơi, trách anh mà làm chi vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh.
    CCB: Giờ anh nói chính anh lại không muốn.Chă?ng lef em lại muốn thế Anh đổ lỗi cho em vậy sao?!
    NTRNDE: Đổ lỗi để làm gì? cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không?
    PRC: Hiểu làm gì để lòng cảm thấy sao wá đớn đau. Giá như ngày xưa ta đừng quen, biết đâu sẽ tốt hơn...
    CCB: Giờ em đang đau rất đau, mà anh nỡ nói thế sao!!! Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn.
    PRC: Giờ anh đây cũng rất đau, không biết fải làm sao. Làm sao đây để tốt cho cả 2...
    CCB: Giá như ta không quen biết nhau, dù cô đơn vẫn đã sao thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu.
    PRC: 1 lần này nữa thôi. Xong rồi em hãy đi. Kể từ nay về sau anh chắc không phiê?n em nữa đâu.
  2. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    PR là một công cụ xây dựng thương hiệu, mỗi con người đều có một thương hiệu bản thân. Cách nào để xây dựng thương hiệu đó trở nên nổi tiếng?
    Có ba cách
    Cách 1: Dùng quảng cáo liên tục, dù phản cảm cũng vẫn cứ làm (kiểu keo bẫy chuột)
    Cách 2: Làm từ từ, chứng minh bằng việc làm, bằng kết quả và bằng cả đạo đức của mình (Hữu xạ tự nhiên hương).
    Cách 3: Tạo Scandal như ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, post ảnh khỏa thân lên mạng hay xăm hình quái dị lên mông rồi đưa lên bìa tạp chí (Cách này làm cho danh tiếng nổi lên như cồn)
    Còn cách nào nữa bà con đóng góp ý kiến nghe, vốn kiến thức em còn yếu nên xin bà con chỉ giáo
  3. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ặ, có cĂi topic này box PR nhỏằTn nhỏằi. Nỏu phặặĂng phĂp "Hỏằu xỏĂ tỏằ nhiên hặặĂng" không có tĂc dỏằƠng (vơ bỏÊn thÂn không 'ỏằĐ hặặĂng 'ỏằf toỏÊ) thơ phỏÊi sỏằư dỏằƠng tỏằ>i scandal 'ỏằf tỏĂo tiỏng ỏằ"n. Nhặng nỏu tiỏng ỏằ"n vỏôn chỏằ? là tiỏng ỏằ"n thơ công sỏằâc tỏĂo ra scandal sỏẵ thành dÊ tràng xe cĂt biỏằfn 'ông, thạng rỏằ-ng vỏôn chỏằ? là thạng rỏằ-ng kêu to.
    Mơnh nói không hiỏằfu là có 'ặĂn giỏÊn quĂ không nhỏằ?, liỏằ?u cĂc chuyên gia vỏằ PR có hiỏằfu 'ặỏằÊc không? Nỏu có gơ không 'úng theo sĂch vỏằY mong cĂc chuyên gia bỏằ quĂ cho .

    Được mktvnn sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 17/06/2006
  4. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Theo anh Tuấn đánh giá và nhận định hình thức PR ở đây dùng là gì? Anh trả lời cho các thành viên cùng được biết.
    Và tiếp đó chúng ta cùng phân tích về đối tượng của những chiêu bài này, hay là ảnh hưởng, tính thực tiễn, nhé!
  5. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý vwói Dương nick minhletuan nhưng người thật ko tên la` Tuấn !! MÀ cái vụ này cũng hay, em còn non về kiên thức PR...Mong mọi người phân tích với !! Học tập là chính mà !
  6. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Chết sặc vì "kười"
    Tớ vào chủ đề chính lại đây, hic
    Giả sử, PRC mới cứ họp, cứ thực hiện việc làm có ích cho box PR, đừng bịa đặt và gây chuyện, đừng dồn ép CCB vào BCN, đừng dồn CCB vào chân tường, đừng coi thiên hạ là người trần mắt thịt, đừng coi ý kiến thiên hạ như cỏ lác, đừng mánh khóe lừa Netwalker (Netwalke tin tưởng các bạn và vô tình bị lôi vào cuộc.), các bạn đừng tự cho mình có quyền bá chủ thiên hạ, thì các bạn vẫn tốt mà, box PR cũng vẫn tốt mà. CCB vẫn cống hiến cho T5, mà T5 gồm những ai? Là thành viên của diễn đàn ttvnol, là thành viên của các diễn đàn khác, là thành viên của các team khác, là thành viên box PR, box MKT, kinh tế và rất nhiều box khác, và cũng là thành viên của T5, các team khác, thế thôi?. PRC tiến hành các hoạt động online, offline, vẫn làm chương trình thì CCB vẫn ủng hộ, chưa bao giờ và không bao giờ ra tay ngăn cản. Trước đây, hễ những thời gian offline của PRC cũ mà trùng với ngày offline của team 5, CCB sẵn sàng lui ngày lại, ưu tiên cho PRC cũ. Nhưng nói đến chuyện bầu bán, nói đến chuyện làm chính trị, nói đến chuyện đấu đá, nói đến chuyện ban phát ân huệ bỏ người này thêm người kia, tính chuyện độc bá võ lâm, đến chuyện độc quyền phát ngôn, nói đến chuyện thiên hạ này chỉ có PRC mới có quyền trong diễn đàn PR, thì xin đừng lôi CCB vào.
    PRC cứ tổ chức những buổi offline có ích cho diễn đàn, tổ chức chương trình có ích cho diễn đàn, thì CCB sẵn sàng tham gia. Còn muốn lôi CCB vào BCN của các bạn, thì xin đừng. Xin hãy cho CCB một ít tự do, một khoảng không khí để thở.
    Antigod và những bạn đứng sau em tưởng rằng loại anh ra khỏi cuộc chơi là anh phải cúi đầu sao? Anh phải chạy đến trước mặt em, trước mặt BCN của em mà xin ân huệ?Với riêng em khi bị người nào đó bịa chuyện như thế em sẽ làm gì? Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế nhé, cá tính em khác anh, với cá tính của anh thì không bao giờ. Anh đã im lặng để BCN có 100% quyền tự quyết của mình, như thế chắc chắn sẽ tốt hơn việc nhiều thầy làm thối ma. Chưa bao giờ anh ra tay ngăn cản và cấm đoán các em bất cứ việc gì, từ việc ko thích anh làm chủ nhiệm, anh nhường ngay, đến việc bầu chọn ai là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các team leader, từ việc tiêu dùng ngân quỹ đóng góp của các thành viên, làm logo (đã có logo sao đến bây giờ vẫn chưa post?) đến việc đăng ký thành viên các team, tham gia online và offline và các chương trình hoạt động. Cái topic team 2 của bọn em đầy rẫy những bài spam và câu bài, mục tiêu xây nhà lầu để nhìn cho hoàn tráng, nhưng anh có ra tay ngăn cản và cấm đoán không?, chuyện bầu chọn mod của BCN, đến khi trước chủ đề "Chuyện Lạ" này được post CCB cũng không hề nói gì. Đội bóng anh không tham gia được, vì đã đang đá bóng ở chố khác, nhưng cũng đâu có ngăn cản các em đá đấm? Im lặng không đồng nghĩa với việc ra tay ngăn cản, và không có nghĩa là anh ngừng làm những việc có ích cho diễn đàn. Anh im lặng cho các em thoải mái hơn trong việc quyết định và tiến hành các công việc có ích. Hic,nhưng như thế khiến các em nghĩ rằng anh sợ? Hic, "cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng" (câu này được nhắc lại lần thứ 3 roài)
    Antigod, Em nhìn lại em đi, em đã ra tay ngăn cản các member muốn tham gia vào T5, em và cái BCN dở hơi đã ra tay bịa chuyện để lôi anh vào cái cuộc khẩu chiến vô tiền khoán hậu này này. Em đã lợi dụng quyền mod và sự tín nhiệm của mọi người để biến ban chủ nhiệm thành của riêng, thành đồng minh (hay bè đảng?), để biến anh thành trò cười cho thiên hạ. Mục đích cuối cùng của tất cả các việc đó để làm gì vậy em? Em muốn làm một vị thánh trẻ con. Em muốn BCN của em làm bá chủ diễn đàn này? Hay em đơn giản chỉ muốn cùng BCN triệt bỏ kẻ cứng đầu?(à, mà anh nghĩ em là nạn nhân thì đúng hơn, con rối của những người khác sau lưng là chính xác, chị Mai hồi xưa đã nói với em điều này). Cái BCN mới và cố vấn của bọn em được lợi gì mất gì khi âm thầm ra tay loại bỏ anh mà không có lý do xác đáng?
    May anh vẫn là con người để còn mắc sai lầm, nhỡ anh là thánh nhân chắc các em sẽ có nhiều điều hơn để nói??trước đây anh ý nói như này, cái này này, trước đây anh ý nói cái kia kìa?? Hic, anh không phủ nhận việc anh không thích một số người, và anh là kẻ phàm phu tục tử, một thằng SG ngu ngốc không biết làm chính trị. Nhưng điều chắc chắn là những điều em đã post trên diễn đàn về anh đã biến Antigod - từ một vị thánh trẻ con xuống thành người phàm phu tục tử như anh. Chào mừng em đã trở thành người trần thế.
    Ducamative, em quá hung hăng và tự tin, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng một nhóm nhỏ trong diễn đàn PR không đại diện cho diễn đàn PR, không đại diện cho diễn đàn TTVN, không đại diện cho nhiều diễn đàn khác, và không đại diện cho người VN nói chung. Tiền có thể mua được tình yêu và sự kính trọng của các cô **** nhưng không mua được trái tim họ. Mua được tình bạn nhất thời nhưng không mua được người bạn trọn đời. Tiền mua được quyền lực và địa vị nhưng không mua được lòng người.
    Nhân tiện CCB cũng kể một câu chuyện ngụ ngôn của Pháp, rằng có một cái túi vá chằng vá đụp nhưng rất bền chắc của một người ăn mày, nó luôn tự ti khi thấy chủ nó nghèo, một hôm, nhân lúc ông lão ngủ gật, nó len lén nương theo ngọn gió bay xuống lề đường, người qua kẻ lại, chẳng ai để ý đến nó, còn dẫm chân lên nó nữa. Nó buồn phiền đến rơi lệ, và định lần nữa nương theo ngọn gió mà chui xuống cống để kết liễu cuộc đời. Đột nhiên có thằng ăn cướp đi qua, thằng này mới trúng mánh nên có rất nhiều tiền và vàng bạc, nó nhặt lấy túi và bỏ đầy tiền vào đó. Từ đó, cái túi được lên hương, nó đi vào sòng bạc sang trọng nhất, vào các nơi thượng lưu nhất. Nó được bọc bên ngoài bằng những loại vỏ tốt nhất, đắt tiền nhất. Trong bụng nó chứa toàn là tiền. Nhưng trời phụ lòng người (à, lòng túi). Kẻ ăn cướp đó bị bắt, và cái túi bị lấy hết tiền và vất ra đường rơi xuống cống. (hic, hết truyện)
    CCB cũng đã lường trước về những sự việc sẽ xảy ra khi CCB post bài Chuyện Lạ. Chả ai thắng trong chuyện này cả, nhưng rõ ràng rằng, nó có ích cho tất cả mọi người, người trong cuộc và người ngoài cuộc, người cười và người bị cười, ai cũng rút ra được những bài học hay cho mình. CCB chả sung sướng gì, cũng bị sứt mẻ, cũng bưu đầu sứt trán, cũng căng thẳng, cũng mất thời gian, rạn nứt quan hệ. Rõ ràng rằng sẽ nhiều người nghĩ không tốt về CCB, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, chị Dậu tức nước vỡ bờ cũng oánh cho thằng thầy cai và đám lâu la ngã chỏng vó. Dân Việt Nam sẵn tính quật cường, bác Hồ đã từng nói ??chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới? ? và cái kết cục thì dân tộc VN đã dùng máu xương rửa sự tự do cho đất nước.
    Thiệt hại cho tất cả các bên tham gia, nhưng cái sinh ra sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ai cũng thấm thía một điều gì đó, CCB cũng thấm, BCN cũng thấm (có ai không thấm hãy cho CCB biết nhé?) Các bạn khác tham gia ý kiến đóng góp và các bạn tham gia sỉ vả cũng thấm, cũng có bài học cho riêng mình.
    CCB cám ơn các bạn đã nói ra chính kiến của mình và CCB cũng có đôi điều nhắn gửi đến những bạn sỉ vả CCB mà không có chính kiến và lý do (Bright_eye_girl, Patchouly?), rằng trong một câu ngạn ngữ của Nga, có nói : ?mỗi lần nghe thấy tiếng chó sủa mà ngoái đầu nhìn lại, thì bạn sẽ chẳng đi hết con đường? nên CCB ghi nhớ, để mỗi tiếng chó sủa thì cũng cố mà phớt lờ.
  7. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là ông CCB này dừng lại ở đây và sang bên Marketing mà cống hiến Nói thêm nữa chỉ làm người khác không hiểu gì mà thôi.
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác mít dạy chí phải, em đọc được vài dòng khẩu chiến của bác Chát bòm và nhóc ăn ti gốt mà hoa cả mắt, may quá phải uống thuốc cho nó đỡ chóng mặt....công nhận bác Chát bòm lắm nhời thật, mà thù cũng dai...nhớ cũng lâu....
  9. cumeopv

    cumeopv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em lần đầu vào box PR thấy thất vọng quá. Em nghe nói làm PR là với cả công chúng bên ngoài và bên trong. Thế mà ở Box PR lại không làm được PR trong nội bộ box thì thử hỏi em còn nên đọc tiếp các bài ở Box nữa không. Vốn chỉ định vào học hỏi ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Kính mong các bác bình tĩnh để chứng tỏ mình là những thành viên của box PR chứ
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này