1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN LẠ

Chủ đề trong 'PR' bởi chatchatboom, 15/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đoạn này rất hay, có người sẽ giật mình thôi, hehe, đặc biệt cái đoạn màu vàng đấy, 1 trong những nguyên nhân, theo tôi quan sát thì CCB không hài lòng khi PRc không đi theo con đường CCB muốn.
    Cao tuổi chưa có nghĩa cho mình quyền coi thường người khác.
    Đóng cửa bảo nhau chỉ ngu khi ngưòi ta không biết cân nhắc những cái nào nói hay ko nói, public hay ko public, nói đến đây, người đó lại giật mình.
    Dù sao, tôi vẫn mừng vì vẫn còn được nghe bằng 2 tai và nhìn bằng đôi mắt của mình.
    Được Patchouli sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 15/06/2006
  2. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải tiếc,chưa bao giờ tôi không muốn là mình cả.
    Hơn nữa, việc sử dụng những cụm từ, những câu nói về chí khí đàn ông chẳng qua là sử dụng theo kiểu dân gian thường nói thôi chị ạ, chứ ngày nay, đàn ông hay đàn bà sống không tử tế, không biết điều, không biết mình là ai, mình đang ở đâu thì đều không được. Kính chị
  3. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    hichic, cả nhà ơi hạ hoả đi,, cuối tuần đến nơi rồi, vui vẻ thôi. Hôm nào cả nhà gặp nhau gây dựng lại không khí vui vẻ như những ngày đầu nhá. Tớ nhớ lắm những ngày đầu tiên í ới nhau đi họp rồi cafe giao lưu
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chatchatboom,
    Bạn làm PR mà như thế này thì hỏng rồi.
    Thứ nhất, theo cảm nhận của cá nhân tôi, bạn đã không tôn trọng tôi. PM ( Private Message) là thư từ trao đổi cá nhân, rất riêng tư giữa tôi và bạn. Vậy mà bạn lại đi chụp ảnh đưa ra Public như là dán yết thị quảng cáo hay làm bằng chứng trước toà vậy.
    Thứ hai, tôi đã viết là bạn nên PM ( tôi nhấn mạnh lại là tôi dùng từ PM) cho antigod hỏi lý do tại sao. Tôi cũng đã lường trước có thể có khúc mắc nội bộ gì đây. Tôi muốn các bạn tự giải quyết nội bộ với nhau. Nếu không được và bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ lại với tôi. Bạn hoàn toàn không làm điều đó. Thật đáng tiếc.
    Gửi các bạn khác,
    Về vấn đề Mod của box PR, theo quy định của TTVN chatchatboom không vi phạm điều gì đáng để tháo chức năng Mod.
    Rất mong các bạn đều là dân PR sẽ có thể ngồi lại để thỏa thuận với nhau sao cho thấu tình đạt lý. Tôi cũng mong rằng chủ đề này chấm dứt tại đây.
    Ai muốn làm Admin thay tôi, tôi rất hoan nghênh. Tôi xin tự nguyện rút lui.
    -------------------------------------
    my 360
    Slideshow
    u?c netwalker s?a vo 18:07 ngy 15/06/2006
  5. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hi, mấy bác này hay thật, đây là diễn đàn online thì Chatchatboom ko kêu ở đây, ko đưa thông tin lên đây thì còn đưa lên đâu nữa.
    Cái chính là gì? Mọi người quên mất việc đó mà chỉ chăm chăm vào xét chuyện đóng cửa bảo nhau, đàn ông đàn bà, mà ko xét để giải quyết tất cả các vấn đề như:
    - PRC và PR.ttvn là một hay là sao?
    - Ban chủ nhiệm PRC và Mod được quy định quyền lợi, chức năng của nhau hay không?
    - Chatchatboom đã chính thức xin rút khỏi bằng văn bản (nói cho oai, là post bài ở chủ đề hay pm xin rút với admin khu vực chưa)
    - Cuộc họp mời chatchatboom, chủ đề chính là gì? Cuộc họp do các mod tổ chức, hay ban điều hành PRC tổ chức? Chủ đề là xét cách chức chatchatboom ra khỏi chức mod hay là nội dung gì khác, sinh hoạt thường lệ định kỳ của CLB.?
    - Theo Điều 4 ?" Chương 3: Cơ cấu tổ chức của CLB PRC (không bít có thay đổi gì ko)
    Thành viên Ban Chủ Nhiệm vắng mặt trong cuộc họp thường kỳ sẽ chỉ được đưa ra ý kiến và quyết định của mình trong vòng một tuần nhận được biên bản cuộc họp. Và quyết định cuối cùng là thuộc về Ban chấp hành sau khi xem xét có tính đến ý kiến của thành viên vắng mặt.
    Không bít anh Chatchatboom có chân trong ban chủ nhiệm ko, hay là mod cũng được tính rồi.
    Phủ định hay gây sóng ngầm? Cái đó các bạn biết với nhau, nhưng khi nêu bất kỳ cái gì ra cũng nên đưa rõ ví dụ minh hoạ, tránh tình hình có em bé phải lặn lội đi tìm, bơi trong bể thông tin.
    Hi, đang vội đi, tẹo nữa về tiếp nhé, các bác là cứ online mà trao đổi, TTVNOL mà!
  6. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rùi, fải hát bài "Một thời đã xa" thôi bạn hiền nhỉ.
    Nếu đọc bài của CCB và Antigod viết thì có thể thấy trong chuyện này "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Theo mình được biết thì trong 1 cuộc họp BCN từ lâu lắm rồi mọi người đã thống nhất với nhau là Mod chỉ là những người trong BCN thôi (xin nhấn mạnh đó là sự thống nhất của những người sáng lập ra PRC, miễn bàn đến tiêu chí lựa chọn Mod) Vì thế có thể dễ hiểu khi Antigod yêu cầu Admin rút quyền Mod của CCB. Có điều Antigod đã chưa phải lắm khi ko thông báo trước cho CCB 1 cách rõ ràng trước khi làm việc đó. Ko biết có fải là vì Antigod mải xem bóng đá quá hay là lại sợ CCB 1 lần nữa chụp PM cho cả làng xem?? hay là Antigod đoán trước được sự việc sẽ diễn ra như thế này nên thôi... tặc lưỡi... đằng nào cả làng chả biết??
    Nói chung, đã public ra thế này thì 9 người 10 ý. Mọi người cứ tha hồ bày tỏ quan điểm của mình, nhá!; tự do ngôn luận mà. Nhưng nếu là mình thì mình ko bao giờ làm cái việc "vạch áo cho người xem lưng" thế. Còn thì... ai làm gì...thây kệ, là đàn bà hay đàn ông cũng....kệ, Mod hay Admin cũng...kệ luôn!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đúng là loại, chọc gậy bánh xe, đổ dầu thêm vào lửa, chẳng được cái tích sự gì, nếu o hiểu, đứng me. sang 1 bên mà nghe. thế mà cũng tự coi mình là nghe bằng 2 tai và bằng đôi mắt. đến bệnh viện mà khám lại cả tai, mũi và họng đi.
    chưa bao giờ thấy loại người này xuất hiện, giờ thì nhan nhản.
  8. song_viet_2005

    song_viet_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn là như vậy. Khi mà trong ta có một chữ nhẫn và một cái tâm, một sự khéo léo thì không đến nỗi. Vấn đề là ai trong PRC cũng muốn khẳng định cái tôi riêng, cái tôi lớn quá mà quên mất rằng mình đang cần phải xây dựng cho tập thể của mình một tiếng nói chung. Tiếng nói của đoàn kết, của sự góp ý, tranh luận thẳng thắn và nhìn thực tại vào vấn đề xảy ra. Hừm, hơi bị triết lý quá nhỉ! Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi không phán xét đến cái dúng cái sai, vì rằng ai cũng đúng cả, tôi luôn ủng hộ các bạn. Nhưng xin cho tôi được bảo lưu ý kiến riêng.
    CCB: Một cá tính mạnh mẽ và kiến thức sâu rộng không giúp ích được nhiều nếu chúng ta không có chữ nhẫn. Không có sự khéo léo của xử thế. Tôi tin bác rất có tài, nhưng tật vẫn hơi bị nhiều CCB ạ. Dù sao tôi vẫn luôn mong muốn được làm bạn với bác để trao đổi thông tin, kiến thức vì tôi thấy bác rất tuyệt vời.
    PRC: Cần có một sự đoàn kết PRC ạ. Tốt nhất là nên củng cố lại BCN. Làm sao để mọi người được trao đổi thẳng thắn, được nói, được post những bài có giá trị. Vì rốt cuộc mọi người gia nhập PRC không phải để cãi nhau, để thể hiện cái tôi lớn hơn hẳn, để chứng tỏ rằng tôi là số 1 và tôi thành công hơn tất cả mọi người.
    Mọi người tham gia PRC để có được một kiến thức tốt hơn, được quen biết và trở thành bạn bè của nhau ở tất cả các lĩnh vực và ngành nghề, được thấy những mặt hạn chế trong hiểu biết, được thoả mãn kiến thức và có kể tìm ra những cơ hội kinh doanh.

    Tôi xin kể một câu chuyện về xử thế của người xưa, các bác có ý kiến gì cứ nhận xét thẳng thắn nhé:
    Ngày 5/5 âm lịch là ngày diệt sâu bọ, nó cũng là ngày mất của Khuất Nguyên
    Khuất Nguyên trước khi chết có than:
    "Đời đục cả, một mình ta trong.
    Đời say cả, một mình ta tỉnh."
    Ông lão đánh cá trên dòng sông Tương trả lời Khuất Nguyên rằng: "Đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn cho nó đục thêm. Đời say cả, sao ông không ăn cả men, húp cả bã để say hơn đi"
    Khuất Nguyên trả lời rằng: "Tôi không thể làm vậy" Và ông trầm minh xuống dòng sông Tương.
    Ông lão quay thuyền đi và hát:
    "Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo của ta.
    Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân"
    Được Song_viet_2005 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 15/06/2006
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có chuyện gì, hoá ra lại là mấy chuyện cỏn con....Thưa các bác, các anh, các chị, thưa bà con thân hữu gần xa...
    Loi_cu_ta_ve em có lời khuyên chân thành cùng các bác: Box PR là để cho toàn thể dân làm PR, dân Marketing và các dân tộc khác cùng chung sống, chứ không phải của riêng PR club....
    Ban chủ nhiệm PRclub không có quyền và không được phép đề nghị tước đi cái vinh dự ấy của bác Chát bòm ạ....
    Oan cho bác chát bòm quá, mà không hiểu cái ban chủ nhiệm Pi à clúp ấy còn hay mất, lâu nay có thấy nó hoạt động gì đâu mà bày đặt ban này xóm nọ....
    Bác chát bòm gần 30 chục tuổi đầu roài chứ còn bé bỏng gì đâu, thôi em khuyên bác tu chí làm ăn, người ta có câu: " tịnh khẩu, tu thân, tề gia trị quốc , bình thiên hạ"....Cứ tu thân, tịnh khẩu đi đã........
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Em tham dự box PR chưa được 1 tháng. Hiện tại nghề nghiệp của em ko phải PR, em chưa từng làm PR mà chỉ nghe nói về nó. Thấy nghề này hay và phù hợp với cá tính của em, em muốn đổi nghề nên vào đây tìm hiểu xem thế nào.
    Nói thật với cả nhà là cái box này ngâm bài vô cùng lâu, 1 bài post lên em chờ mỏi cổ mới thấy có người lên trả lời trả lãi, thế mà hôm nay đông vui ghê quá !! Cả nhà mình post bài tranh luận lia lịa.
    Giới thiệu dài dòng, cho em vào chủ đề chính.
    Em chẳng có ý kiến ai đúng ai sai gì ở đây cả, vì thật ra cũng ko biết nhiều lắm để mà nói. Hơn nữa mỗi người đều có các lý lẽ riêng mà em thấy có vẻ như lý lẽ nào cũng... có cái đúng!! Khó mà phản bác.
    Em chỉ thấy cái quy định Box PR được xuất phát từ PRClub,những người làm mod box PR nên là những người trong ban điều hành PRC nó giống bộ máy Nhà nước mình quá hén? Đã là đại biểu Quốc hội : chắc chắn phải là Đảng viên.
    Ko biết cái quy định này có cần thiết quá hay ko? Vì đây là box nghề nghiệp, nên em nghĩ Mod quản lý chỉ cần có năng lực, nhiệt tình và kinh nghiệm (nghề nghiệp) là được. Người ta ko thích tham gia Club thì thôi. Lấy gì ép ?? Quan trọng là năng lực làm việc và uy tín.
    Nếu như răm rắp theo cái quy định trên, thì khi có anh tài xuất hiện sau này, họ là những người rất giỏi, tâm huyết, nhiệt tình ngặt nỗi ko sống tại VN nên ko thể tham gia các hoạt động offline, họp hành của Club, vậy người đó mãn đời ko thể làm Mod được à?
    Em nghĩ ngày 18/6 này khi họp Club, mọi người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn đi. Tiếc là em đang cách HN hơn ngàn cây số nên ko tham dự được.
    Bạn loi_cu_ta_ve nói đúng, đây là sân chơi chung cho những người nói tiếng Việt Nam thì nên giao lưu rộng mở. Đừng vì công trạng của một nhóm người "có biết làm sao có cái box PR này ko mà nói" rồi tự cho mình quyền hạn quá cao như thế (Ai ko chịu tham gia Club thì bảo Admin bãi miễn tư cách làm Mod). Như thế có quá đáng lắm ko?
    Em chưa tham gia PRClub của anh chị lần nào. Nhưng nghe anh chị nói thế, em có cảm giác em là người ngoài, mà hình như cũng ko được xem trọng lắm. Vì em ko phải là Club ''s member.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 15/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này