1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi NguoidensauHTH, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ

    Theo dõi ngỗng trời từ vệ tinh đến tủ ướp lạnh



    Một chú ngỗng trời có gắn một máy truyền tín hiệu trị giá 3000 bảng Anh để vạch sơ đồ bay di trú của chính nó đã được vệ tinh theo dõi qua quãng đường chừng 4.500 dặm (khoảng 7.245 km) đến một tủ ướp lạnh của một thợ săn Eskimo.

    Kerry là một trong sáu chú ngỗng trời nhỏ Ai-len được tổ chức Wildfowl and Wetlands Trust tại Slimbridge, Gloucestershire theo dõi. Hầu như chúng đã hoàn tất cuộc hành trình đầy gian khổ đó nhưng ngỗng Kerry lại đi đến ngôi nhà của một người Eskimo trên đảo Cornwallis xa xôi. Và sau khi gõ cửa, các nhà nghiên cứu đến tủ ướp lạnh của anh thợ săn nơi Kerry đang nằm sau khi bị trúng đạn và máy truyền tín hiệu vẫn còn hoạt động

    Cứ vào tháng Tư mỗi năm các chú ngỗng sẽ bay từ Strangford Lough, phía bắc Ai-len qua Iceland rồi đến vùng hoang dã Bắc Cực thuộc Canada. Nơi đó chúng giao phối, đẻ trứng và nuôi con trước khi cùng nhau quay về vào tháng Tám và tháng Chín. Nhưng trên đường về chúng phải đương đầu với thời tiết xấu và những ngọn núi băng cao 3000 mét ở Greenland và các động vật ăn thịt



    Baggiohai
  2. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện 27 tượng Phật bằng vàng khối tại Campuchia

    Cuối tuần qua, các công nhân xây dựng Campuchia cho biết đã phát hiện 27 bức tượng Phật bằng vàng khối chôn vùi từ hàng trăm năm qua duới nền của một ngôi chùa ẩn trong rừng sâu.
    Các bức tượng Phật nhỏ với chiều cao khoảng 10cm, mỗi tượng có trọng lượng bằng nửa kg, đã được tìm thấy khi các công nhận xây dựng bắt đầu công trình trùng tu lại ngôi chùa cũ tại tỉnh Kompong Thom bị phá hủy bởi quân Khmer đỏ trong những năm 70.
    Bốn bức tượng Phật khác bằng bạc và đồng cũng đã được tìm thấy. Ngôi chùa có thể được xây cách đây ít nhất 200 năm - do đó các tượng Phật có thể có từ trước đó.
    Chế độ Pol Pot đã phá hủy nhiều đền chùa, trường đại học và trung tâm thương mại và sát hại gần 2 triệu người trong suốt 4 năm cầm quyền từ năm 1975 đến 1979.

    Baggiohai
  3. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hình nộm canh giữ tù nhân


    Một thẩm phán đến thanh tra nhà tù Taubate gần Sao Paulo, Brazil, đã phát hiện một hình nộm canh gác trên một trong những tháp canh từ một thời gian dài.
    Nhà tù Taubate hiện đang tạm giam 735 tù nhân chờ xét xử. Được thành lập từ năm ngoái, trại giam này đã từng là nơi vượt ngục của nhiều tù nhân bằng đường hầm. Cảnh sát đang cho mở một cuộc điều tra.
    Hệ thống giam giữ tại Brazil đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, với nhiều cuộc biểu tình và vượt ngục, số lượng tù nhân quá tải và thu nhập của lính gác thấp.

    Baggiohai
  4. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mất một tỉ lít nước vì một tổ cò đen


    Hồ chứa nước Alqueva, nằm ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất ở Tây Âu với diện tích 250 kilômét vuông và có khả năng trữ 4.150 triệu mét khối nước.
    Kể từ đầu tháng bảy vừa rồi, ban quản lý hồ đã phải tăng tốc độ xả nước từ 5 lên 20 mét khối/giây, mức cực đại, để bảo vệ một tổ cò trên thành đập chắn nước.
    Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, sở dĩ có chuyện này là vì cả ba con cò nhỏ trong tổ là giống cò đen, một trong những loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ trên quy mô toàn cầu.
    Theo các nhà khoa học, ba chú cò sẽ cùng mẹ chúng di cư tới Châu Phi trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi lũ cò, người ta đã phải xả mất khoảng một tỉ lít nước và việc tích nước cho đầy hồ sẽ phải kéo dài thêm năm tuần lễ nữa.

    Baggiohai
  5. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đĩa mì sợi nặng gần 1,5 tấn


    Nhân dịp ra mắt công chúng trò chơi video mới, hãng Nintendo đã làm một đĩa mì sợi spaghetti lớn nhất thế giới tại San Francisco, trong khu Little Italy. Món mì được chế biến ??otheo kiểu Mario???, tên một nhân vật trong trò chơi của Nitendo, nặng gần 1,5 tấn, được đựng trong chiếc đĩa cao hơn 1m và rộng hơn 3m.
    Các fan của Mario được phép ??olặn ngụp??? trong đĩa để tìm kiếm những gói quà. Đĩa mì khổng lồ này đã được ghi vào sách Kỷ lục thế giới Guinness. Kỷ lục gần đây nhất về món mì spaghetti chỉ nặng có 300kg.

    Baggiohai
  6. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chuột cũng phải trả tiền vé đi xe buýt!

    Một học sinh đã phải trả 10 xu tiền vé cho con chuột đồng mà cậu mang theo trên chuyến xe buýt đi thăm bà nội.
    Jordan Underwood 10 tuổi sống ở Northampton (Anh) đã rất sửng sốt sau khi trả 55 xu tiền vé cho mình, và người tài xế đòi thêm 10 xu để cho con chuột của cậu lên xe.
    Được biết con vật là quà tặng của bà nội 83 tuổi để làm bạn với cậu bé trong những ngày nghỉ hè.
    Jordan nói: ??oCháu lên xe buýt và người tài xế bảo con chuột thật là dễ thương. Ông ta nói giá vé là 55 xu sau đó ông ta nhìn con vật và bảo với cháu là thêm 10 xu tiền vé cho nó nữa. Cháu nghĩ việc đó là không công bằng vì người ta không phải trả tiền vé cho những con chó hay em bé trong khi chúng lớn hơn một con chuột gấp 10 lần. Nó không dùng cả một chỗ ngồi vì cháu để nó trên sàn xe trong một cái ***g.???
    Công ty xe buýt First Northampton đang tiến hành điều tra vụ việc.

    Baggiohai
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    sống với người chết
    Ngày 15-7, cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông đã sống cùng với người bố đã chết của mình trong một căn hộ ít nhất một năm để không bị đòi lại chỗ ở.
    ??oNgười bố hầu như chỉ còn là một bộ xương, một cái xác khô???, bà Petra Volk, người phát ngôn của sở cảnh sát Wiesbaden nói.
    Lính cứu hoả đã tìm thấy cái xác bị mục rữa đang được đặt ngồi trên một cái ghế dài sau khi những người hàng xóm báo họ ngửi thấy mùi khét trong căn hộ.
    Cảnh sát cho hay người con trai 42 tuổi đã không khai báo cho nhà chức trách biết cái chết của cha mình vì lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi căn hộ mà bố anh ta đã mướn.
    ??oAnh ta dường như là một kẻ nghiện rượu mặc dù tỏ ra khá tỉnh táo khi chúng tôi tiến hành thẩm vấn???, bà Volk nói, ??oCăn hộ rất bề bộn, đầy rác rưởi và chai lọ bỏ đi nằm khắp nơi??? Thật không thể tin được là người ta lại có thể sống như vậy???. Cảnh sát tin rằng ông bố đã mất vì tuổi già.
    Trong những năm gần đầy nước Đức đã gặp rất nhiều trường hợp mà trong đó thân thể của những người đã chết trong nhà của họ vẫn nằm yên cho tới khi được phát hiện rất nhiều tuần sau đó, thậm chí là nhiều năm.
    ??oChúng tôi không bắt người con trai vì không tìm thấy dấu hiệu phạm tội nào của anh ta???, bà Volk cho hay, ??oMột vài người có cách nghĩ thật là kỳ lạ!???
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 28/08/2002
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dung la chuyen la.....
    Mời mọi người ghé thăm club 83 HCM
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    BỊ ĐINH GHIM VÀO ĐẦU VẪN SỐNG
    Đây là 1 trường hợp hi hữu thoát chết trong gang tấc khi công nhân xây dựng 58 tuổi ở Houston Mỹ bị 1 cây đinh dài những 8cm do bạn đồng nghiệp anh bất cẩn bắn vào đầu. Bác sĩ nói nếu cây đinh chỉ cần lúng thêm 2cm nữa về bất kỳ hướng nào sẽ chết ngay. Thị giác của công nhân này cũng không bị ảnh hưởng và chỉ sau phẫu thuật lấy cây đinh ra ông sẽ trở lại hoạt động bình thường
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tổ nhiện trong...tai
    Bác sĩ phẫu thuật Evangenlos Gosal người Athen (Hy Lạp) đã cứu nữ bệnh nhân 33 tuồi khỏi cái chết. Số là, nữ bệnh nhân tới bác sĩ khám kêu đau đầu như búa bổ. Sau khi khám cho bệnh nhân, bác sĩ quyết định phải cho mổ ngay.
    Bác sĩ phẫu thuật đã lôi trong tai bệnh nhân ra hẳn một ổ nhện và chú nhện cái.
    Bệnh nhân cho biết, không hề thấy ngứa ngáy mà chỉ cảm thấy có tiếng sột soạt trong tai, sau đó là những cơn đau đầu như búa bổ. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Chia sẻ trang này